1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn giáo có phải là một vách ngăn ko thể vượt qua của tình yêu????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hangmeou, 06/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangmeou

    hangmeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôn giáo có phải là một vách ngăn ko thể vượt qua của tình yêu????

    Ước mơ lớn của người ta khi yêu là lấy được người mình yêu, cũng như quan điểm: YÊU là CƯỚI. Vì như thế, 2 nguoi mới có thể luôn vun đắp cho tình yêu và ủ ấm mỗi trái tim.
    Và thật bất ngờ, khi ko có rào cản nào thì tôn giáo lại là vách ngăn khó vượt qua nhất! Từ nhỏ tới h, có lẽ mỗi người đều yên bình trong tôn giáo của gia đình mình. Hầu hết người Việt Nam đều theo đạo Phật, đi chùa,thắp hương, thờ cúng tổ tiên..... Đó là truyền thống từ ngàn xưa để lại. Và ko thể không kể đến Đạo Thiên Chúa, hiện nay đã phổ biến ở Việt Nam nhưng chưa được coi là "chính thống" như đạo Phật. Sự hòa hợp giữa hai tôn giáo thật là khó và cũng thể tưởng tượng nổi sự hòa hợp đó nếu có diễn ra thì như thế nào?
    Con trai và con gái đến với nhau bằng những tình cảm chân thành, nhưng gia đình lại hoàn toàn phản đối. Phản đối ko phải vì ko tương xứng, ko phải vì tuổi tác, ko phải vì công việc,... mà phản đối chỉ đơn giản vì 2 người ko cùng tôn giáo!
    Bên gia đình Phật giáo thì cho rằng: Bên kia khôngthờ cúng tổ tiên!
    Bên gia đình Thiên Chúa giáo lại nhất định: phải tổ chức đám cưới trong nhà thờ, có Cha làm phép, ko thì sẽ coi như cuoi chui, sẽ bị tất cả mọi nguoi trong giáo xứ coi thường.
    Khi cả 2 nguoi đó rất yêu nhau thì họ sẽ phải làm thế nào đây để tốt cho cả 2?
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu nhau rồi thì cứ lấy ai mà ngăn cản được, những hủ tục kia nghĩ ngợi làm gì cho mệt óc. Tớ mà yêu ai thì kể cả tuổi của nàng có xung khắc với mình thì tớ vẫn lấy như thường, tin làm gì mấy cái lời bói toán đó. Hãy tin vào tình yêu mà hai bạn giành cho nhau là đủ, nếu đủ mạnh nó sẽ phát tan hết mọi chướng ngại vật cản trở hai người đến với nhau
  3. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cậu nào bên Thiên Chúa thì đến gặp cha xứ trình bày hoàn cảnh, nhờ vị đó giúp đỡ tác động đến gia đình.Tương tự với nhà bên kia, đến gặp sư cụ nhờ nói hộ.
    Bản chất tôn giáo nào cũng là để hướng người ta đến điều tốt, mang lại niềm vui cho con người chứ không phải là để chia bè phái chê bai lẫn nhau, nên nhìn vào điểm chung chứ đừng nhìn vào sự khác biệt. Tôi tin là mấy vị "bề trên" này sẽ hiểu và giúp đỡ các bạn thuyết phục gia đình hai bên.
    Giả sử mà hai vị này không hiểu, vẫn một mực ngăn cấm thì xoá vì xúc phạm tôn giáo còn hơn. Trên đời này chưa đủ ràng buộc hay sao mà lại phải mua dây buộc mình thế. Chúc hai người hạnh phúc
  4. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Vì tình yêu ta sãn sàng...cải đạo?
  5. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi, đọc bài của hangmeou full cảm thấy mình đang quay trở lại cái thời của "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc". Bên Phật giáo thì ... cho là bên Công giáo ko thờ cúng tổ tiên. XIn thưa với bạn, số người Việt Nam bây giờ theo Công giáo mà không thờ cúng tổ tiên ..full chưa gặp bao giờ, kể cả những người sinh sống ở nước ngoài, hiếm như đầu ngón tay. Chính vì chủ trương ko cho thờ cúng tổ tiên ngoài Chúa Jesu ra mà thời mới du nhập vào nước mình đạo Công giáo bị lên án và ghét bỏ nhiều, full đoán những người hangmeou đang ám chỉ thuộc về tầng lớp này đúng ko? Còn bây giờ bên cạnh việc thờ Chúa thì còn có cả bàn thờ tổ tiên nữa. Thông thường có hai cách bày biện, một là thờ tổ tiên và trên bàn thờ tổ tiên là bàn thờ Chúa, hai là bàn thờ tổ tiên và Chúa riêng, nhưng cũng nằm gần nhau thôi. Việc này khi gia nhập vào châu Á thì phải, để đạo Công giáo được truyền thụ rộng rãi các giáo sĩ đã sửa đổi lại về điều luật này rồi. Xong một chuyện củ chuối.
    Chuyện thứ hai là tổ chức đám cưới trong nhà thờ, công nhận nhà Công giáo hơi bị cổ hủ quá, nhưng thế là tốt lắm rùi, còn hơn là họ bảo hangmeou bỏ quách đạo Phật đang theo hay đang vô thần đầu nhập vào Công giáo, lúc ấy mới là có lắm chuyện để nói đấy. Vậy nên full thấy tốt nhất, hangmeou cứ chiều theo gia đình họ - Công giáo mà tổ chức đám cưới trong nhà thờ cũng được. Nếu ko thì bỏ nhỏ với cha xứ ở xóm đó, nhờ cha khuyên thử bên ấy xem, có thể có cha làm phép trong đám cưới nhưng ko vào nhà thờ thôi. Còn có điều kiện thì vào nhà thờ, có sao đâu, bạn đừng quá câu nệ chứ. (Công giáo chia ra theo xóm thì phải, mỗi nơi ấy lại có một vị cha xứ và nhà nguyện riêng, nho nhỏ, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, có khi cả hai ngày, có khi là một trong hai ngày, giáo dân lại tới đó cầu nguyện chung và cha xứ giảng đạo cho con cái nghe, nghe có ích lắm đấy bạn ạ, bạn cứ thử chiều nào rảnh mà nghe thử xem) theo lời của bạn Lunary.. gì gì ấy. À, coi lại bài viết của bạn có lẽ xóm theo cách gọi của full tương đương với giáo xứ của bạn đấy, nhưng quy mô nhỏ hơn một tí thôi. Bạn theo đạo Phật? Nếu vậy thì nên nhớ là đạo Phật là một đạo chan chứa sự dung hòa bạn nhé. Các vị sư trong chùa, vai vế cao một chút, đều rất thông hiểu về kinh thánh đấy bạn ạ, và họ chấp nhận sự tồn tại của Chúa, những điều Chúa dạy, phong tục của đạo Chúa, tôn trọng nó, tôn trọng Kinh Thánh, nhưng ở đây full chỉ nói là chấp nhận lời Chúa dạy thôi nhé, chân lý không cả đấy, chứ ko chấp nhận hết những cái ghi trong Kinh Thánh nhé, như cái thuyền gì gì đó Hay Chúa nặn ra con người
    Túm lại, chúc bạn sớm tìm được giải pháp và cưới nàng, hehe, full đoán bạn là con trai, và bạn vô đạo, còn gia đình là theo Phật giáo.
    À, bạn hangmeou ơi, full thấy người ta hay gọi Thiên Chúa giáo là Công giáo đó, dù ở nước mình đúng ra đạo Phật mới xứng đáng gọi là "Công giáo" cơ bạn ạ. Bạn nên tới gia đình bên kia rinh tấm ảnh chụp bàn thờ tổ tiên nhà họ về, thế là xong, khỏi théc méc lắm chuyện ra... Chúc vui.
  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    cần gì cải đạo, vẫn lấy nhau tốt, mình gặp vài trường hợp rùi!!! có một anh hồi còn cưa cẩm thì chăm chỉ đi nhà thờ, tìm hiểu Kinh Thánh lắm, nhưng đến khi lấy rùi thì tuyên bố là ko tin vào Chúa (tất nhiên cũng ko đi nhà thờ cùng em nữa), gia đình đó vẫn hạnh phúc, quan trọng là 2 người yêu nhau (hoặc ít ra là quý và tôn trọng nhau).
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nhà em ai lấy chồng đều theo Đạo Chúa cả (nhà em đạo Phật) ...Mà em cũng thích làm lễ trong nhà thờ lắm í, được có dấu tích hôn phối ...Đoán bác là con gái .Nếu gia đình bác đạo Phật thì nếu muốn bác có thể vào đạo Chúa, nó ko có nhiều trắc trở như khi bác đạo Chúa, vì đã là người đạo Chúa thì suốt đời sẽ là đạo Chúa và người yêu bác cũng ko dễ dàng gì chấp nhận theo đạo ...Nói chung gia đình 2 bên coi nặng mấy chuyện này nên bác mới thấy confused thôi
  8. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn phải băn khoăn thế nhỉ, em họ tôi lấy một cậu nhà theo đạo Thiên chúa( nhà tôi thờ cúng ông bà tổ tiên - theo đạo phật), cũng chả có gì đâu, em họ tôi cũng chỉ phải học giáo lý ...nghe đâu 2 tuần vì có người nhà cậu kia là cha đạo.
    Bây giờ tôn giáo cũng không thể là rào cản của tình yêu được đâu, trừ khi bạn không thích thôi.
  9. hangmeou

    hangmeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác nhiều nhiều lắm.
    Quả thực là đang rất confused bởi gia đình 2 bên đều rất coi trọng chuyện tôn giáo, nên mới cảm thấy đó là một chuyện cực kỳ phức tạp.
    Nếu nhà nguoi con gái theo đạo Thiên chúa thì chẳng có gì phải bàn, vì con gái lấy chồng phải theo chồng mà, còn chồng chiều vợ thì đi nhà thờ cùng vợ, còn ko thích thì thôi nhỉ.
    Nếu nhà người con trai theo đạo Thiên chúa thì lằng nhằng hơn nhiều đó các bác. Nhất là khi nguoi con trai đó lại là một con chiên ngoan đạo, thì vợ phải theo chồng cũng là điều tất nhiên. Tôn giáo và Chúa đối với nguoi con trai rất thiêng liêng! Họ tôn thờ mà! Cũng như mình vậy. Bọn trẻ như chúng ta thì nghĩ tôn giáo la một điều bình thường và ít khi quan tâm đến chuyện đó! Nhưng còn các cụ và gia đình, bởi khi 2 người lấy nhau thì đâu chỉ còn là 2 người nữa, không nên tách mình ra khỏi đại gia đình lớn!
    Còn chuyện đám cuoi trong nhà thờ thì cũng ko đáng bàn lắm, bởi cuoi trong nhà thờ cũng có cái thú vị lắm. Em đã đi xem mấy lần rồi, nghe có vẻ trang trọng và nhất là có cái vẻ gì đó giống phim Hàn Quốc mà mọi người hay thích đó!
    Nhưng để có được đám cuoi trong nhà thờ thì nguoi còn lại cũng phải gia nhập đạo, học và được các cha công nhận. Để hoàn chỉnh một đám cuoi thì ko lo, nhưng giai đoạn về sau ý, ái chà,... rắc rối ra phết. Con cái sẽ theo bố hay mẹ? Nếu cả 2 bên đều tôn trọng nhau và tôn trọng tôn giáo của nhau thì chả nhẽ trong gia đình thờ 2 đạo.
    Vấn đề con gái theo chồng thì ko sao, nhưng em hỏi các bác, những nhà con một thì chả có ai sau này thờ cúng tổ tiên nhà mình à?
    Ý em ở đây ko phải là Công giáo ko thờ cúng tổ tiên, mà chỉ là ko thờ cúng theo cách của đạo Phật.
    Em muốn làm thế nào gia đình 2 bên đồng ý và vui vẻ chấp nhận 2 người. Ôi, nhưng đừng khuyên chia tay nhé
    Em thấy các diễn đàn bàn luận khá nhiều về tình yêu nhưng vấn đề tế nhị này hình như em chưa có đọc được. Mà em biết có rất nhiều người có cùng "cảnh ngộ" thế này. Nên post bài mong sự chỉ giáo của mọi người!
  10. qaxl

    qaxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thực ra vẫn còn cách giải quyết khác nữa mừ, người Công giáo vẫn được phép kết hôn với người không cùng tôn giáo với mình nhưng nghi lể hôn phối không được trọng thể bằng hai người cùng đạo,hình như chỉ được gọi là phép giao và tổ chức ngoài buổi lễ misa .Chị họ của mình đã chọn cách như vậy,điều quan trong là nên thảo luận trước về chuyện con cái,chúng sẽ theo tôn giáo của ai thôi. Cha mẹ mình ngày xưa cũng vì chuyện tôn giáo mà suýt không được cưới nhau đó,bây giờ họ vẫn yêu nhau lắm lắm, mình chỉ ước được như họ mà thôi,thế mà cũng đang đau đầu vì chuyện ấy đây... chúc những người đang yêu nhau sớm vượt qua mọi thử thách để được sống cùng nhau đến trọn đời

Chia sẻ trang này