1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn giáo có phải là một vách ngăn ko thể vượt qua của tình yêu????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hangmeou, 06/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangmeou

    hangmeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thế qalx cũng đang same same như thé à? Mình rất muốn nghe 1 tình huống thực tế như thế! Nếu ko muốn share ở đây thì có thể contact theo 0983 313639. Mình sẽ call lại.
    Đúng là điều quan trọng là con cái theo ai mà thôi!
  2. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đúng là cũng vui thật. Xét ở 1 khía cạnh nào đó thì tôn giáo cũng là 1 vấn đề khá lớn. Chẳng hạn nhé: nàng thì chẳng đạo gì, chàng thì đạo hồi. Nàng muốn cưới chàng thì phải theo đạo hồi. Xong đấy rồi nàng phải trùm khăn kín mít, nói năng thì phải giữ ý. Ăn uống mà ăn thịt bò thì chàng oánh cho phù mỏ. Chưa kể mỗi ngày chổng mông lên lạy God của chàng độ mấy tiếng đồng hồ nữa. Ngưọc lại cũng vậy. Bác nào chịu được thì cố chứ như em chắc em tiêu.
    Rồi chàng thì đạo phật, nàng thì thiên chúa giáo. Chàng là con giai phải có nghĩ vụ thờ cúng tổ tiên. Nàng thì lại rất ghét khi thấy hương khói nghi ngút trong nhà. Thế là cãi nhau.
    Ấy là em ví dụ thế để các bác thấy đạo nào cũng có thể là vấn đề. "Vô đạo" (kô có ý xúc phạm ) có khi là hay.
    Nên các bác lấy vợ lấy chồng (nhất là nước ngoài) thì lương hết trước mọi thứ có thể xảy ra đã nhá
  3. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    full lại nghĩ hễ có thờ cúng tổ tiên là tốt rồi!!! MÀ đọc bài full cũng thấy vui thật. Hề hề, thờ cúng tổ tiên thuộc về một lãnh vực mà người ta gọi là "đạo ông bà" chứ chẳng bảo là đạo Phật hay Chúa gì cả. Tôi thật bó tay với cách hiểu thờ tổ tiên theo đạo Phật hay Chúa đó. Theo đạo mà không hiểu được rằng đạo nào cũng chỉ nhằm hướng con người ta tới cái thiện, tới một cuộc sống tốt thôi ... Không giúp gì cho cô hangmeou được, hangmeou chắc chắn là con gái rồi, , chúc bạn mọi chuyện xuôi chèo mát mái vậy.
  4. Teen_Titans

    Teen_Titans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    em ko có ý gì đâu, nhưng thực sự em thấy 2 người mà tin 2 đạo khác nhau thì khó lắm. ở VN mình vì đạo Phật ko hoàn toàn là tôn giáo nên số người sùng đạo ko nhiều lắm. còn đạo Thiên Chúa lại khác. Người Công giáo họ kính và yêu chúa lắm. Người ngoại đạo, lúc đầu có thể thấy là ko có trở ngại gì nhưng càng về sau thì có lẽ lại càng khó. vì Chúa là lẽ sống của người kia mà. Người ta đi nguyện, nếu mình chiều thì mình đi theo, nếu cải được đạo thì có khi lại tốt, vì nếu trong trường hợp còn lại, thấy mình ko tin được vào Chúa thì khó sống lắm.
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Gửi em gì tạo topic : Thực ra trong trường hợp của em , ko phải tôn giáo là bức tường ngăn cách tình yêu , mà chính là mâu thuẫn mà cha mẹ đôi bên và chính 2 đứa em tự tạo nên mà thôi .
    Anh có 1 người quen , vào nhà thấy rất buồn cười . Bàn thờ ông bà cũng có , bàn thờ đức mẹ Maria cũng có , bàn thờ phật cũng có . Nói chung người VN không quan trọng hóa lắm vấn đề sẽ thờ ai , mà họ luôn có đức tin .Nói "ông trời " thì ko ai phân biệt là chúa hay phật ...
    Có nhiều người đến ngày Phật đản thì lên chùa cầu nguyện , nhưng đến khi noel thì lại vào nhà thờ cầu nguyện , dù bản thân họ chẳng theo đạo nào mà chủ yếu là thờ ông bà tổ tiên .
    Thêm nữa , em nói sai về số liệu . Không phải ở VN có 90% người theo đạo Phật , mà chính xác ra là 90% dân số chịu ảnh hưởng của đạo phật. Anh dám chắc là 10 đồng chí vào đây đọc thì ko có nhiều hơn 1 chú theo đạo Phật .
  6. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Topic này rất có ích đấy vì gia đình mình cũng đang trong hoàn cảnh này mà, mình sẽ đợi có thêm nhiều ý kiến của mọi người nữa rồi mình sẽ gữi cái link này cho anh trai đọc.
    Anh trai mình đang yêu 1 cô gái theo đạo thiên chúa. Lúc đầu, mình có ý phản đối vì anh ấy là con trai duy nhất trong nhà, mình ko thích 1 người chị dâu ko biết thờ cúng tổ tiên cho dòng họ mình. Nhưng tất nhiên, nếu họ yêu nhau thì mình cũng ko nói gì cả. Anh ấy thật sự quyết tâm muốn cưới cô gái này. Khi mình hỏi anh về chuyện con cái thì anh bảo là con cái sẽ ko theo đạo mẹ. Nên mình nói : Thế thì ok.
    Nhưng ko ngờ bên kia lại ép con cái phải theo đạo thiên chúa nên anh ấy đang đau đầu lắm. Nếu điều này xảy ra thì mình ko bao giờ chấp nhận được dù rằng Ba Mẹ mình rất tốt, thoáng và chấp nhận tất cả miễn là anh ấy yêu cô kia. Nhưng làm sao đây khi nghĩ đến cảnh sau này ai sẽ trông nom, thờ cúng tổ tiên? nếu các con của anh trai đều theo đạo thiên chúa?
    Mình cũng ko khắt khe gì hết nhưng chắc chắn 1 điều là mình ko bao giờ chấp nhận con cái của anh ấy theo đạo thiên chúa đâu. Mình phải nghĩ cho Ba Mẹ của mình nữa dù họ ko hề phản đối.
    Phải làm sao đây??? Mình chỉ hy vọng bên gái sẽ thoáng hơn, ko bắt con cái của anh ấy phải theo đạo mẹ thì mọi việc mới được giải quyết!
  7. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ô hay nhỉ, ngay đến Chúa hay Phật cũng ko được quyền ép ai theo đạo của mình cơ mà. Bố mẹ nhà kia lấy quyền gì? Bảo họ đọc lại thánh kinh xem có đoạn nào Chúa bắt người ta phải theo ko?
    Hãy để đứa bé tự quyết định những gì nó phải làm khi nó lớn lên. Bạn shanex cũng ko thể cưỡng ép nó thờ cúng ông bà nếu nó ko thích. Bố mẹ bạn quyết định vậy là đúng. Việc thờ cúng ông bà chỉ có một ý nghĩa duy nhất là nhắc nhở con cháu nhớ về nguồn cội, và sống tốt hơn, bọn Tây nó ko thờ cúng gì ko có nghĩa là nó bất hiếu. Tôi thấy có nhiều người khi ba mẹ còn sống ko chịu quan tâm săn sóc, đến lúc chết đi thì làm giỗ rõ linh đình, xem ra cũng chỉ béo mấy con ruồi, đúng là một cách báo hiếu kì lạ nhể :-?
    Được lunarylunatic sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 09/01/2006
  8. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Những lời góp ý của U rất chân thành và thực tế lắm, nhưng U à! Những lời U nói thì ai cũng hiểu mà, thậm chí Shanex đến giờ cũng đâu biết thắp hương, cúng vái gì đâu. Nhưng điều này thuộc về truyền thống rồi, nó đã ăn sâu vào trong máu thịt của những người chuyên thờ cúng tổ tiên. Mình là gái nên có bao giờ phải bận tâm đến chuyện ấy chứ? Nhưng anh trai mình là con trai duy nhất mà, và bên phía nội mình rất là coi trọng chuyện ấy nữa. Ba Mẹ thoáng như thế vì họ ko nghĩ đến chuyện con cái của anh trai sẽ theo đạo mẹ. Hy vọng, các cháu yêu quý của Cô sẽ ko theo đạo gì hết, vẫn tự do như Ba cháu.Hehehe...!
  9. hangmeou

    hangmeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    To Shanex & all,
    Quả thực là khi người ta yêu vào thì nguoi ta nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm, cái gì cũng có thể vượt qua và OK mà. Nhưng khi lấy nhau thì phức tạp.
    Theo mình nghĩ và theo mình thấy, con gái lấy chồng thì nên theo chồng. Nếu con gái là đạo Thiên Chúa, lấy chồng đạo Phật thì phải theo gia đình chồng thờ cúng tổ tiên chứ nhỉ! Vì đơn giản, con cái là theo họ bố mà!
    Còn nếu con gái theo đạo Phật, lấy chồng theo đạo Thiên Chúa thì sẽ hoàn toàn ngược lại.
    Điều quan trọng là 2 người đó phải tôn trọng tôn giáo lẫn nhau, ko dè bỉu hay coi thường.
    Chuyện thờ cúng ông bà rất quan trọng đấy chứ! Đó vừa là truyền thống và vừa là đạo đức đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam. Hiếu thảo với bố mẹ lúc còn sống, nhưng cũng phải nhớ đến họ khi thờ cúng chứ. Và tớ thấy chuyện thờ cúng này sẽ đem lại cho con nguoi cảm giác an bình, thanh thản. Lật ngược lại vấn đề, thì như thờ Chúa, thờ tại tâm, tôn kính, chứ đâu nhất thiết bắt người ta phải thế nọ thế kia.
    Bố mẹ lúc nào cũnh thuong yêu và lo lắng cho con cái, luôn muốn những điều tốt đẹp nhất. Ban đầu có thể họ cũng phản đối, nhưng nghĩ sâu xa thì lại đặt hạnh phúc của con cái lên trên.
    Như papa yêu quý của tớ có nói rằng: "2 đứa là chính, suong hay kho do con tự lựa chọn. Sau này bố mẹ chết thì có gì phải lo nữa. Chết là hết mà!" Chính điều này làm tớ do dự, vì tớ là con một mà!
    Uoc gì, tất cả cùng chung một tôn giáo, cùng thờ một đạo!:-)
  10. qaxl

    qaxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này đau đầu thật đấy,cách đây 2 năm, chị họ mình cũng khổ sở một thời gian về chuyện này, chị mình theo đạo Công Giáo,nhà của anh ấy theo Phật,nhưng mệt nhất là anh ấy lại là người vô thần,không tin vào tôn giáo nào cả. Nhà mình quyết tâm không cho anh chị lấy nhau nếu anh không theo đạo và nhà bên kia cũng vậy.Hai người chia tay nhau không biết bao nhiêu lần nhưng vì yêu nhau quá nên lần nào cũng về lại với nhau,khổ nổi là cái tôi của ai cũng to qua nên cứ dùng dằng như vậy mãi... Cuối cùng sau không biết bao lần thoả hiệp, 2 nhà mới đồng ý và hai anh chị mới đưọc dắt tay đến trưóc bàn thờ,dĩ nhiên là ai theo đạo nấy,con cái thì chưa có nên mình cũng chưa biết là chúng sẽ theo ai, thấy mệt quá... Tới lượt mình, hồi nhỏ lúc nào cũng ao ước được làm lễ cưới trong nhà thờ một cách trang trọng,không phải vì nó lãng mạn như trong phim mà vì nó sẽ liên kết người ấy với mình suốt đời,không ai có thể phân ly được.Học 6 năm ở trưòng đh,quen và chơi thân với một chàng (chàng lại là con trai trưởng,ba má chàng rất sùng Phật) rồi sau khi ra trường lại fall in love với nhau .Hồi mới iu nhau chàng và mình đều coi chuyện đó nhỏ như con thỏ,hùng hồn tuyên bố là sẽ không để mấy cái điều nhỏ nhặt như vậy làm ảnh hưỡng tới ty vĩ đại của mình...(iu mừ).Rồi sau đó,chắc không nói bạn cũng biết,dĩ nhiên không đợi tới khi người lớn có ý kiến đâu, tụi mình đã chia tay nhau vì theo lời anh ấy nói"tụi mình không thể đến đưọc với nhau đâu em à,thôi đừng yêu nhau mà làm tổn thương nhau thêm nữa".Lúc đầu mình cũng nghĩ anh ấy lấy cái lý do tế nhị ấy để đỡ làm mình đau lòng hơn là nói thiệt;" anh thấy chán em rồi". Nhưng sau này mình thấy là người ta vẫn còn thương mình rất nhiều...và mình cũng vậy.Bây giờ 2 người đang trong tình trạng dở dở ương ,bạn cũng không phải mà người yêu thì cũng không. Mình thực chán vì chẵng lẽ cứ hoài như vậy, thôi thì let it be vậy,để mọi chuyện cho Thượng Đế lo.
    Có lẽ bây giờ câu đầu tiên mình hỏi các chàng trai khi hẹn hò là:anh có theo đạo Công Giáo không?

Chia sẻ trang này