1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn Giáo khác nhau phải làm sao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cutronglac, 20/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cutronglac

    cutronglac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mình thì rất tin phật còn cả 2 chị em nó đều đi nhà thờ tôn giáo khác nhau. Mình về quê kể chuyện mẹ nghe thấy bảo nó đi đạo đã ko thích. Thậm chí còn nghĩ nói ra những điều như " cẩn thận nó bỏ bùa mày"...
    Mình và nó đều đang là sinh viên. Nhưng mình rất nghiêm túc trong chuyện với nó. Cuộc sống của mình rất bận rộn, vì là 1 sinh viên khá năng động mình tham gia hầu hết các hoạt động của trường nên thời gian giành cho nó cũng ko nhiều. Nhưng nó rất hiểu và thông cảm cho mình và luôn quan tâm chia sẻ nữa...
    Cho tới giờ mình vẫn chưa dám nghĩ quá xa chúng mình chỉ dừng lại ở mức tình bạn nhưng nhiều lúc nó làm mình rất suy nghĩ...
    Mặc dù mình là thế hệ đầu 9x nhưng suy nghĩ rất già rồi. Mình thật sự mong được những người đi trước cho 1 lời khuyên ... nên giải quyết thế nào với chuyện này đây...
  2. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Chưa hiểu bạn định hỏi về vấn đề gì. Làm sao để tán người khác tôn giáo, làm sao để mẹ chấp nhận 1 người khác tôn giáo, làm sao để hai vợ chồng (tương lai) khác tôn giáo sống hòa hợp với nhau...?
  3. cutronglac

    cutronglac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn hỏi có nên tiến xa hơn trong mqh này ko
  4. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tôn giáo là vấn đề trong tâm linh của mỗi người. Ai cũng có trong mình một tôn giáo hay một đạo giáo nào đó. Đó là niềm tin. Tình cảm thì ko bị ảnh hưởng bởi tôn giáo, chỉ có cách nhìn nhận về tôn giáo làm ảnh hưởng đến tình cảm thôi.
    Đã là niềm tin tôn giáo thì khó thay đổi và cũng không nên thay đổi. Vậy tốt nhất cứ đạo ai nấy thờ, niềm tin của ai nấy giữ. Đâu có ảnh hưởng gì? Nếu tình cảm đến độ thì cứ tiến thôi.
  5. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy. Nếu gia đình nhà gái sùng Đạo thì khó chấp nhận cho con gái họ lấy chồng ngoại Đạo lắm. Cũng có gia đình theo Đạo như một nghĩa vụ thì không đặt nặng chuyện này, bạn lựa xem gđ nhà bạn gái bạn ra sao thì tính tiếp. Thuộc nhóm 1 thì bạn bỏ đi, bỏ càng sơm càng nhẹ đầu.
    Ps: Bạn tìm mấy box cũ có các anh/ chị pai dằn vặt vì ch này mà đọc tham khảo, rất có giá trị đấy.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình là người có Đạo nên mình thấy điều này rất thiếu thưc tế nhé. Mặc dù nó tiến bộ và hợp với quan điểm của mình nhưng nó lại khó đc chấp nhận với những bậc cha mẹ/ ông bà.
  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Nói chung rất khó cho 2 người là vợ chồng mà khác biệt về tôn giáo, văn hóa, nhận thức sống hòa hợp được với nhau
  7. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    =)) đã phang nhau chưa, suy nghĩ nhiều thế, chả bù với anh, đang bị ông già vợ tương lai phản đối thế mà anh vẫn lâm xung như thường =))
  8. cutronglac

    cutronglac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là vấn đề cưa được hay chưa... bởi vì thực tế là mình ko dám tiến thêm... nhiều lần nó có gợi ý. Nhưng mình lại đánh trống lảng chạy chỗ khác. Con bé cũng buồn lắm :(
    Mình lại là con trưởng trong gia đình... nên đâu thể bỏ bàn thờ ông bà mà theo bên nó :(. Hôm trước nói thẳng với nó vấn đề ấy nó lặng im ko nói câu nào có vẻ buồn buồn :(
    Thật sự bây giờ rất khó xử :( chị nó bảo nếu giờ mày mà bỏ nó chắc nó đau như muốn tự tử luôn em ơi...
  9. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    cứ suy nghĩ tiếp đi pạn , rồi cóa ngày hận tình :D .
  10. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    sao lại gọi là nó thế? chán

Chia sẻ trang này