1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn giáo - Phật giáo dưới góc nhìn của Tâm lý học về các rối loạn tinh thần

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi TicTacClock, 27/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    thưa thầy !
    con mới đọc lại lời của thầy một lần nữa, con biết đó là lời của thánh nhân, ko từ những lời phàm tục bẩn dơ như của con hay của bất kể ai trong diễn đàn này .
    con ko biết mình đã có duyên gì để có thể gặp đc thầy !
    nhưng con biết thầy đến đây vì con, để dẫn dắt con !
    thầy của con! xin ng dẫn dắt con !
    bài vừa rồi của thầy nó nằm ngoài sự hiểu biết của con, thầy ạ.
    con chưa đủ sức để hiểu nó.
    hay là thầy đang thử con !
    thưa thầy !
  2. ImNoOne

    ImNoOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    đêm nay sẽ dài hơn nhờ đọc topic này.
    hận thù đã độc tôn...
  3. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    mây
    rot cuoc cung tựu chung
    tôi tưởng tôi đơn độc chứ
    đêm nay khó quên với mây nhỉ
    nếu mây quên ngày này
    thì đã có tôi nhớ
    Được nonstophit sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 17/06/2009
  4. ImNoOne

    ImNoOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    sâu thẳm và tối tăm....
    hằn học và bất cần...
    ánh sáng??????
  5. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Một dấu lặng
    một dấu hỏi
    Một dấu than
    một dấu ngã
  6. ImNoOne

    ImNoOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    bỏằ-ng xót xa dÂng trong lòng...
    hoàn toàn tin bỏĂn Non sỏẵ 'i hỏt con 'ặỏằng!
  7. ImNoOne

    ImNoOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    nhưng cũng cần cho nó bộ quần áo chứ nhỉ. sao hoàn mỹ dc.
    _____________________
    Được ImNoOne sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 17/06/2009
  8. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. ImNoOne

    ImNoOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    treo máy...
    phải gắn thêm tản nhiệt bằng chất lỏng.
    mai chạy tiếp.
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Thực ra đọc cái bài đấy chẳng thấy gì ngoài nói lên cái ý muốn đòi ''được làm cừu'' tử tế. Đòi là ''cừu không bị thịt''. Cứ cho là đạt được nhận thức siêu việt như thế rồi thì liệu rằng có giải quyết được vấn đề gì không hở cừu? Cứ tiếp tục gây cản trở chuyện chăn dắt cừu của người Mục tử thì cảm thấy hả dạ hơn, tốt hơn, thay đổi được tình trạng? Hay còn bị tặng thêm vài cái roi vào đít thì mới vỡ ra? Tôi lại nhớ tới câu chuyện thân lừa ưa nặng.
    Tốt nhất, là cừu thì hãy cứ là con cừu thật tốt, thật béo. Thế mới xứng đáng là cừu (bởi vì tự nhận là cừu). Còn nếu thấy rằng mình là ''con - cừu - sẽ - thành - mục - tử'' thì hãy cố gắng tinh tấn về tinh thần. Đừng nghĩ mình là cừu, mà nghĩ mình là ''Mục tử sẽ thành''. Câu chuyện giữa ''Cừu'' hiện tại với Mục tử sẽ khác, sẽ bình đẳng hơn. Câu chuyện sẽ đứng trên lý chung và giải thoát được cho cả hai. Nếu không thì cừu cứ là loài bị giết thịt thoai. Cho dù đầu óc có uất ức, có sáng láng thế nào thì cũng cứ là cừu đã đang và sẽ bị thịt.
    Rõ là vẫn mắc vào cái vòng ''ham sống sợ chết''. Cũng chưa nhấc được đít lên.
    Vẫn chưa thể thuyết phục được mọi người bằng mấy nhời có vẻ đánh vào lòng cừu như kia.

Chia sẻ trang này