1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn giáo - Phật giáo dưới góc nhìn của Tâm lý học về các rối loạn tinh thần

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi TicTacClock, 27/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Niềm tin !
    lại nhắc lại câu truyện cậu bé 15 ! một cái tôi chưa đủ trưởng thành+ môi trường= ??????????/
    từ câu truyện đó, liên tưởng đến cái ác, hình tướng của cái ác. ta rút ra đc điều j ?!
    cậu ta bị đối đãi như thế, ng đối đãi như thế với cậu__ chính là cha mẹ cậu !
    điều đó có nghĩa là j ?! ( xin bạn hãy dừng lại trước mỗi câu hỏi, câu hỏi là cách bạn "thăng" tố nhất )
    tại sao cậu ta phải như thế ?!
    bởi vì
    cha mẹ cầu bị nén đầy cay nghiệt
    mỗi khi bạn hay ai đó ra một "cao chiêu:, với kẻ nào đó
    xin hãy kiểm tra kẻ đó có con ko ?
    bởi nếu ko, cao chiêu của bạn, sẽ nhằm vào những đứa trẻ đó, sẽ cướp đi hạnh phúc của những đứa trẻ đó
    và bạn, bạn sẽ tự hào về điều đó ! tự hào vì chiến thắng kẻ bạn cần chiến thắng.
    nó đc trả giá = hạnh phúc của những đứa trẻ !
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    cừu, dê sói !
    thưa thầy, bài này con đã nghĩ rất nhiều. và đến hôm nay mới dám có vài nhận định sau !
    1. nếu các nhân vận của thày đc chuyển sang thiên chúa giáo, hay các đạo giáo khác thì.......
    vai trò của các nhân vật sẽ thể nào, tội ác tương ứng nhường nào
    2. nếu các vai diễn ấy mà đc áp vào chính trị tư tưởng của thời đại này hay trước nó thì thế nào
    3. nếu nó đc áp vào "thời đạo" "tự nhiên đào thải" của ngày nay thì nó thế nào !
    tư tưởng chính trị, thị trường kinh tế, mạnh đc yếu thua thì nó thế nào ! ?
  3. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    1 sao thì sao đây? Ban phản ứng đúng đó! Thấy đẹp thì khen đẹp. Xấu thì xấu. ngây thơ thì dễ thương. Dẫu sao tât cả cũng hư ảo.
    Ngày hôm nay tôi khai tâm rồi. Chân thiện mỹ là đẹp nhưng không thực. hiểu nhưng không đạt tơi. Cũng là vô thường.
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    niềm tin 2 !
    nói thêm về niềm tin
    niềm tin và tình yêu là 2 khái niệm, lĩnh vực khác nhau,nhưng nó có rất nhiều nét tương đồng !
    niềm tin khi còn nhỏ, nó dựa dẫm vào tình cảm, tình yêu , no đánh hơi, ăn bám vào tình yêu thương
    trưởng thành hơn, niềm tin ăn bám vào ước mơ hoài bão lý tưởng ( xin ko nhìn nó như lời sáo rỗng )
    lớn hơn nữa, nó là quán tính trải nghiệm
    ______________-
    mình rất muốn phác họa về niềm tin, hy vọng mình sẽ làm đc với những từ ngữ dưới đây !
    một ng trưởng thành, a ta sẽ tự sinh ra những nguyên tắc thói quen,
    một ng trưởng thành, trong sâu thẳm tâm can của anh ta, có một sợi dây nhận biết đúng sai
    danh giới của đúng sai, và
    trong sâu thẳm, trong những lúc tự vấn lòng mình, a ta cần đến nó_sợi dây ấy
    nhưng một ng trưởng thành, khi một tâm hồn trưởng thành, a ta sẽ tự sinh ra phong cách, quan điểm, phong thái của mình
    và cả niềm tin nữa
    một tâm hồn đủ trưởng thành, a ta cũng tự nhiên sinh ra niềm tin của mình
    niềm tin đc sinh ra cũng như thói quen, định kiến, cách nhìn
    _________
    và như thế nghĩa là, niềm tin nó cũng tự lớn lên
    ban đầu dựa vào tình cảm, ty, về sau dựa vào nhận thức quan điểm triết học.
    sau nữa là quán tính của sự trưởng thành
    một ng trưởng thành thật sự sẽ tự nhiên có niềm tin, và nó là một trong những năng lượng mạnh nhất trong 1 con ng !
    _________
    ( ko diễn tả đc nó hết ý , hy vọng bạn nào đó hiểu hơn về nó, diễn tả cô đọng hơn,........ xin đc chỉ giáo khai tâm ! ........ )
  5. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    chào Jớt
    hay lắm thay
    cái thứ mạng ảo này có gì đâu mà ông phân tích này nọ
    mệt ngón tay giữa thế
    ..thì cứ vậy
    có cái để đọc âu cũng vui kiến Jớt nhỉ
    máy cái chiêu ông bày cho bọn chã như ông nói
    nó đem ra áp dụng với bài viết của ông thì thế nào đây
    còn mấy đứa chả phải chã thì sao nhỉ...nó đọc bài ông thấy mới lắm,mới như cái bản vẽ ông hay tưởng đấy
    ...nào là dẫn vào Phật giáo!!!
    bụng ta suy ra bụng nguời thôi Jớt ạ
    Jớt là loại gì thì Jớt mạnh miệng nói ra luôn
    cho các chã nó giã vọng cho mấy phát!!!
    ...vài tia nuớc bọt kéo Jớt về
  6. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
  7. hijodesol

    hijodesol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mịa! Văng hoa gớm.
    Thế gian hẵng còn lắm chã.

  8. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    kẹt
    lập nick mới làm gì
    còn lắm kẻ hèn
  9. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    mỗi khi ra thâm chiêu với kẻ nào đó
    xin hãy nhìn vào chính đứa con của mình
    mình có nhiều bạn
    lúc đó mình cũng 15 tuổi
    rá thật khéo nhắc
    mình có cậu bạn
    đơn giản chơi và cho cậu ta vô sảnh vì cậu ấy đô con,dữ dằn,và ngu ngơ lắm...1 kẻ bị thao túng từ trong ra ngoài từ nhà ra chợ
    ...bẵng 1 hôm xảy ra chuyện
    hôm đó ko có mình
    cả đám chọc ghẹo cô bạn gái của 1 tay sinh viên
    tay sinh viên mặt mày bực tức
    đc sự kích động của bè lũ ôn xung quanh
    cậu bạn mình chơi luôn 1 nhát dao sâu vảo eo bụng tay sinh viên
    .....vâng và nguòi mẹ của cậu bạn này dùng tiền để thâu tóm tât cả mọi tv trong nhóm đổ hết lỗi cho 1 đứa khác,viết ra chung 1 lời khai
    ....cũng hay là đứa bị đổ lỗi này là 1 tay ngang tàng dũng khi
    không làm ko nhận
    nhiều trận đánh đạp,ép cung trôi qua
    nửa năm năn nỉ ỉ ôi
    ...rốt cuộc cái đứa bị đổ lỗi đo cũng ko nhận"các nguời hãy bắt tôi,đánh tôi,...nhưng tôi đét có đâm thằng kia" nó nói voi công an thế đó...và nó trắng xoá án
    nguời con thì vào tù,chả biết đi bao lâu mà thấy chưa đc 1 năm thì ra rồi
    nhà nó khá giả,sung suớng,mẹ nó suót ngày ở nhà dạy con
    ,.,,,vâng,và chúng tôi thật tự hào về tuổi thơ của mình
    chúng tôi hiẻu rõ từ "máu mủ ruột thit"
    chúng tôi dám thuơng dám hận
    chúng tôi ko giết đc nguời
    nguời sẽ giết chúng tôi
    nguời ko giết nổi chúng tôi
    chúng tôi là kẻ mạnh
    Được nonstophit sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 22/06/2009
  10. OhhMyGodd

    OhhMyGodd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này