1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn giáo - Phật giáo dưới góc nhìn của Tâm lý học về các rối loạn tinh thần

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi TicTacClock, 27/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OhhMyGodd

    OhhMyGodd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn Jeus! Bạn trẻ con quá. Nhưng cũng có chút nhiệt thành, mình nghĩ vậy. Chắc bạn tự hào về cách phân tích của mình lắm nhỉ. Bạn sợ không nói ra thì những điều "sâu sắc như trời biển" của bạn người khác không thể nào nhận thức được chăng?
    Bạn đợi chút, để mình tìm trích lại một bài của TicTac, nó ban đầu mang một màu sắc khác, tùy cách nhìn của mỗi người, và chắc chắn đến giờ, cũng tùy cách nhìn mà nó lại có những màu khác nữa.
  2. OhhMyGodd

    OhhMyGodd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi! Bạn Jeus, mình có cảm nghĩ là bạn đang diễn văn một bài thơ... xem ra cũng là bút lực không đủ-------------------------------
    ----------------------
    Vài lời thô thiển, mong bạn không giận.
    Cung lễ và cẩn trọng.
  3. OhhMyGodd

    OhhMyGodd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Rất hay, bạn Nonstophit.
    Rất chia sẻ đoạn vàng vàng này với bạn. Tôi liên tục bị ăn gậy của ông nội bé Kem, cho đến khi tôi không những không dính gậy nào, mà còn phản đòn được. Ngày ấy là ngày đầu tiên, tôi được ngồi đối ẩm rượu với cha.
    Cung lễ và cẩn trọng.
    Được OhhMyGodd sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 22/06/2009
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    vâng, cảm ơn anh đã hạ cố, mong sự trở lại của anh !
    em xin có vài ý thế này !
    1.kiểu dạng bài viết thế này em rất ít đc đọc , và nó rất hay, em mong rằng anh (nếu có thể) hãy viết rõ ràng hơn một chút và ít dùng những từ sai chính tả hay những từ chuyên ngành hơn,
    như vậy , bài viết của anh sẽ rõ ý hơn (tránh việc hỏa mù hơn), và nó bớt hạn chế ng đọc hơn.
    bởi nếu 1 ng ko theo dõi hai mươi trang viết thì ng ta gặp phải bài của a, ng ta sẽ ko hiểu hết đc ý anh, hoặc nếu bài của a đứng một mình thì ng ta cũng khó mà hiểu nổi
    trong khi nó là một bài hay, và nhiều ng cần + muốn đọc nó. ( a đã đến thì xin a quan tâm hơn 1 chút)
    2. ba liều vacxin của a rất hay, hay từ bắt bệnh đến cách giải bệnh .
    ý là vậy, nhưng từ thì em thấy cách diễn đạt này hơi dài dòng, nó làm nhạt ý hay của a, và nó lại rất hạn chế ng đọc.
    3.chiến thuật ,mí thuật, cách chơi nhau của a, mới nghe thì hay, những ng trẻ sẽ rất thích nó, bởi nó lạ ( nếu như ng trẻ họ đọc và đọc đc ý anh :) ) nhưng nếu a nhìn 18 trang viết trước và có nhận định như thế thì góc nhìn của anh ........... chưa đc rộng lắm !
    đặc biệt là cách chơi, cách tính của anh rất tự hạn chế mình.
    qua bài viết a tỏ ra a đứng ở vị thế rất cao và vững trãi . đó có thể là một ý nghĩa. ý nghĩa còn lại, mặt còn lại cũng có nghĩa rằng 1 cái tâm, 1 nhận thức đã viên mãn . và nó ko có nhu cầu nạp kiến thức, tâm thức lên mức cao hơn nữa
    _________ trừ khi a đang là ng dẫn dắt , mà viết như thế !
    cũng có thể là nửa nọ nửa kia !
    4. hy vọng a còn trở lại, để em và nhiều ng khác có thể thấy đc a rõ ràng hơn !
    ( đối với em, bất kể cái j hay, cái j lạ. mà trong tầm hiểu biết của em, em đều muốn học ( em có thể ko cần biết hay thật hay hay giả, đúng thật hay đúng giả, cứ hay là em nạp . nó có thể ko thật sự hay, nhưng bản thân mình từ nó mà nạp đc cái hay, thì cũng là một may mắn), )
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
  6. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Jesus quả thật là cao thủ nhỉ? Tiếc là chiêu thức lại toàn âm nhu nhiều quá, áp dụng nhiều sợ ảnh hưởng đến giới tính. Các hạ có chiêu nào thuần dương để áp chế bọn yêu tinh không, xin chỉ dạy?
  7. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------
    Trời dày tuyết, gió rít ù ù
    Con sói trắng? lượn đến vòng thứ 36 quanh cái hình thù rách rưới có cái Bát vỡ đặt trước đàn cừu? vẫn ***g lộn.
    Nó muốn lao vào? nhưng bản năng chiến đấu mách bảo? hiểm nguy đang là cực độ.
    Bấm sinh mạnh mẽ, lại kinh qua chiến đấu vô vàn? con sói trắng vẫn tự hào bởi lũ chó nhà chưa từng có con nào có thể để lại sẹo trên bộ lông tinh khiết của nó. Nó? chỉ có chút E dè trong Tim với bọn Mục tử? mà thôi.
    Hực hực? Sói trắng tru lên giận giữ. Bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, bao nhiêu thù tính đã dùng để khống chế bọn sói hoang trong đàn, nó vận dụng tột độ. Nó kiểm tra lại các thế chiến đấu, mài lại răng và vuốt? nó hoạch định những cú đớp, những phát vồ? nhưng trong Tim nó sự bất ổn vẫn lúc ẩn lúc hiện, nó sống sót qua bao trận là nhờ cái bản năng dị thường ấy? Nó cần phải tấn công, nó khát khao được thấy máu nóng trong răng sắc, để làm dịu nỗi nhức nhối trong Tim? nhưng? nó vẫn ***g lộn ở vòng thứ 37? tuyết mỗi lúc một dày?
    ?
    ?
    ?
    ?
    Nào? lại đây? để Lão moi nỗi Sợ trong Tim ngươi? quẳng vào cái Bát vỡ?
  8. nguyen646288

    nguyen646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  9. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Cái này là hư chiêu, tuy nhiên cũng có chút nội lực đấy, hơi phí
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Hé hé! Biết liền. Lão ăn mày chỉ chờ có thế.... Vô tình là lão cướp liền.

Chia sẻ trang này