1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn giáo - Phật giáo dưới góc nhìn của Tâm lý học về các rối loạn tinh thần

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi TicTacClock, 27/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thismyname11

    thismyname11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    1
    Bản tính em thích chọc ngoáy. Đâm bị thóc chọc bị gạo nạo mương quét lá nhạc nào cũng nhảy...khửa khửa.

    Đại sư hoa ná cành coi thế chứ dễ bắt bài lắm. Em ứ vẽ đấy, cứ sang thì nàm xao. Đại sư nhớn tuổi to bụng roài, ko rượt được đâu khờ khờ.

    @ Ô mai gọt: Bác thông cảm, em biết địa chỉ nhà ổng nhưng sợ đao kiếm nên im lặng. Đời hèn phải chịu bác ạ hế hế.
    Đi mần đây, lão gấu gọi.
  2. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: ... Lão là Lão thấy chú mài cứ cà zựt... cà zựt... loi cha loi choi... chứ có ra cái địu nào mà nhảy... Chú lây Vi -Rút Vẹt từ bao giờ thía hử...
    Vàng 2: ... Chú mài nói thía Lão mứng lém... ...cơ mờ mừng roài lại lo... lo bởi Anh Gấu nhà chú có tâm sự... rằng chú mà... thì Gấu nhà chú bán hết nhà cửa, xe cộ, tậu cái thuyềng buồng dẫn vợ ra Thái Bình Dương zui chơi xả láng luôn, khỏi lo cày cuốc... thế đâm Lão lo lo là...
    Vàng 3: Lão có nói zì chiện zẽ zời sao? chú mày thiệt là đã Xấu lại còn Điếc..., chú có vẽ cả năm chắc mang sang Lão cũng cho cháu nó gấp máy bay thoai...
    Này, chú hẵng bắt bài thử xem Rá - rách đệ Lão nói gì... để Lão xem có cho chú mài từ lớp Mầm lên lớp Chồi được hem:
    Chú có 3 trợ giúp: lăm mưi, lăm mưi... ý kiến quần trúng... điện thoại cho ngừi thâng...
    ---------------------------------------------------
    Trích Rá - rách topic Nhật ký Box TLH:

    Cháo
    bùn cười
    hôm qua, trong một giấc mơ kỳ quặc
    mình mơ về 1 loại cháo, mà ko biết từng có nơi nào lại nấu cháo theo kiểu đấy ko
    đó là bụng một con lợn tầm 150 kg, đc moi hết nội tạng, mà con lợn phải đc mổ moi, như kiểu mổ moi của gà
    sau đó, cho nước và gạo vào bụng nó, bụng nó là một cái nồi
    sau đó, cả con lợn đc đun cách thủy ,
    nhưng thật đểu thay , trong giấc mơ ấy mình lại ko cịp đc ăn loại cháo ấy !
    còn vài món kỳ quặc nữa nhưng lại ko nhớ nổi ^))^ !
    ngày sau mà có điều kiện , thế nào cũng nấu thử loại cháo này
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Mười giây bắt đầu...
  3. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    tếch táp
    rá anh ta muốn xả lòi bụng ông đấy
    nhưng sợ phút cuối lại mềm lòng
    giết ông hoá ra ông bất tử....thành huyền thoại ah
    cứ để ông sống nhăn nanh ra mà chết bằng thằng tiểu đường
    ..thế nên anh rá nhờ tôi
    tôi thì thuơng hay hận mấy tôi cũng sắp xếp đuợc cả khà khà
    tôi chả quan tâm đúng sai đâu
    đúng đúng sai sai làm con ng ta lung lạc thôi
    ....nào
    truy cùng chém tận
  4. thismyname11

    thismyname11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    1
    Hế hế, đấy là việc của lão Gấu, ổng có thuyền buồng hay thuyền thúng là việc của ổng.
    Vụ cà zựt thì em thấy bác còn cà zựt hơn em. Hem có tư cách ý kiến khửa khửa.
    Cái máy bay đó ko khéo đâm thủng kính đấy bác. Em coi cái cửa sổ nó mong manh lắm hế hế.

    Còn em trả lời xong thì có dc chăm chiệu ko? Hem có cũng ứ chơi hế hế.


  5. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Keng... Hết mừi zây...
    Vậy là... mời pé Tít - Mái - Lèm sang Tồ - pịc Quyết tâm tiếp tục đàm đạo về chữ Nhẫn... với pé Hồ - Lô - Hít... pé cầm thêm hộp sữa Bò... phần quà của chương trình...
    Haiiii.zzz... À, Lão quên... cái này quan tọng à nghen... để Lão tiêm cho pé một fát zô mông Vắc-xin phòng cúm Vẹt... pé có triệu chứng nghiêm tọng đoá...
    Chúc Tít - Mái bớt Lèm ...bèm.
  6. thismyname11

    thismyname11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    1
    Hế hế, vác xin đẩu đâu đấu đầu? mông có nhói đâu.
    Hồ lô hít có bạn của pé tiếp rồi, bác coi thường bé quá, tiếp đại sư bụng bự mới thú.
    Nhà đài này làm ăn ẩu tả quá. Ko chịu công bố đáp án gì cả.
  7. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    ...........................................
    Pé Tít... Pé có Duyên cà fê cà fáo với Lão hai tháng... có thêm một năm để suy nghĩ... vậy mà tiến cảnh bằng không...
    Pé Tít làm Lão bùn...
    Pé Tít để ý học hỏi Rá - Rách và Non nhé...
    Lão bùn... nên Lão đi fè đơi...
  8. thismyname11

    thismyname11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    1
    Lão yên tâm, tiến cảnh vẫn tăng (tuy có hơi chập chờn).
    Mà trà thuốc với lão ăn mày buồn ngủ lắm.Chắc do có tiêm phòng. Lão tích mười một năm tu luyện của lão cho nó gọn gọn rồi send qua usb thì em cảm ơn lắm lắm.
    Túm lại thì Luận cương ông địa rất dài, cố đọc cũng hiểu một vài ý chung hị hị
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Thưa thầy ! con muốn viết ra nhưng ko biết có đủ bút lực để viết hết đc ko,
    diễn tả , phác họa đc ý mình nhiều khi thật khó thầy ạ, nhất lại một cái tâm mỏi mệt , thở dài hoài mà cũng ko thở hết,
    nó cứ âm ỉ bên trong . nên con viết những dòng này, nặng về ý hơn về lời_ so với bình thường con viết .
    __________________________________
    Thưa thầy ! mới chỉ vài hôm gặp, đc đọc những lời của thầy tâm con đc khai ngộ rất nhiều.
    con chợt nhận ra con quá nhạy cảm, con bám theo thầy , bám vào gót chân, ống quần thầy, tìm cách leo lên.
    như mọi khi con vẫn làm__ những khi bắt đc điều j đó, con theo lý trí và nhận thức leo lên.
    lần này thì thật khác thầy ạ.
    nó ko còn là triết lý , những nhận thức , nó không phải là ngộ tính cao, thông minh, cảm tính cao mà có thể leo lên đc.
    và...........
    con nhận ra, với con hiện tại, con ko thể nào , ko có cách nào leo lên đc, thật sự ko có một cách nào !
    trừ khi có căn phòng vượt thời gian, con chui vào trong đó, ngâm mình để có thể cảm giác đc thầy.
    con biết, với những j trong con , con không thể làm đc điều đó __ trước giờ con biết như thế, nhưng, bây giờ mới có chứng nghiệm !
    và giờ con đã tin !
    huhu, con cũng cảm thấy hơi bùn bùn. đúng ra cái tâm cao ngạo của con nó nhận ra nó rất thấp !
    nhung nó chỉ là một phần thôi thầy ạ,
    ước mơ lớn nhất của con là .........đc khai tâm, là có đc hiểu biết, gặp đc thầy __với con là một may mắn hiếm hoi ! thật sự quá hiếm hoi !
    con còn nhớ có câu rằng :
    " giữa cuộc đời đảo điên này, gặp đc một cái chân thật___ khó hơn lên trời ! "
    và.... con đã gặp ......đc thầy !
    rồi con nhận ra........!
    .sự tôn kính của con, sẽ....................................... chỉ..... làm thầy........... phiền, chỉ làm thầy khó chịu mà thôi ! bởi ........ thầy xa lánh nó, lánh nó, ko muốn gặp nó.
    ______________
    nhưng ., con sẽ ko thiếu tự trọng đến mức phải làm thầy phiền lòng
    bận tâm đâu thưa thầy ( đó là 1 phần )
    thêm nữa, bản tính của con là tự lập , con sẽ ko chấp nhận nhìn thấy mình phải nhờ vả, dựa dẫm , bám vứu vào ai .
    bản chất của con từ trước đến giờ là đạp bỏ, từ bỏ, vươn lên ( trong nhận thức tư tưởng)
    một ngày nào đó, con đứng đc trên vai thầy hay những bậc cao đc như thầy. con sẽ lại như những ng khác mất thôi ! ( thầy ơi)
    con mong con ko như thế, nhưng dục vọng trong con, con nghĩ nó ko đồng tình !
    _____________
    ng ta vẫn thế mà !
    Nhân, nghĩa , lễ , trí , tín, tình, ân,trung,trọng ...................... nó chỉ có trong ước mơ xây dựng một con ng cao cả. huyền thoại.
    nó dẫn dắt lòng tham của con ng, dụ con ng đạt đến những điều cao đẹp đó. sự cao đẹp nằm ngoài hiểu biết của họ.
    và cũng ko biết bao ng bản tính thấp hèn, vì lòng tham mà cố ép mình vào lề lối đó,
    để rồi, họ tự chuốc vào mình những hy sinh, tang thương__ trong khi họ cũng ko hiểu vì sao ! và họ phát những cái họ không hiểu đó ra những ng thân_cái miệng câm !
    nhưng con biết, thầy nằm ngoài nó. từ trạng thái rất thấp, con đặt con vào thầy . thầy , con biết thầy sẽ thông cảm, bao dung họ. bởi họ đc đào tạo như vậy, họ ko có cơ may để có thể hiểu đc____ họ đáng thương !
    quá nhiều thứ nằm ngoài họ.
    nguyên nhân lớn nhất là vì họ bị.................. lệ thuộc quá nhiều, ăn bám, bị tri phối quá nhiều !
    họ cũng muốn trong mình, bản thân mình đầy : nhân nghĩa lễ trí tín ân trọng....
    nhưng căn bản họ ko hiểu nó, đa phần họ chỉ ép mình theo kiểu đó
    để thấy đc mình có giá trị hơn.
    rồi họ làm, họ ép mình theo giá trị ấy ,
    họ càng cố gắng ép mình bao nhiêu thì họ khổ bấy nhiêu, rồi những ng thân của họ sẽ ghánh hậu quả.
    con biết, đủ tuệ giác , ng ta sẽ ko trách họ,
    nó vốn là vậy, và cả con, sự kính trọng của con với thầy, thầy cũng sẽ nhìn nó như vậy.
    nhưng với con, con thật khó gọi thầy là anh, là ban, hay gọi là tên........
    hì hì, nhưng như thế là con ích kỉ rồi, vì ở đây rất nhiều ng cần có thầy.
    có ai ko muốn mình có đầy những phẩm chất đẹp đâu, nên ai cũng muốn có nó, có đc nó.
    nhưng thật khổ, họ thật khó biết rằng, chỉ có hiểu biết , hiểu biết mới thật sự làm họ thanh cao.
    cứ ko phải chuẩn mực đạo đức hay ngây ngô hơn là những trọng tôn của ng khác !
    ________________________
    cuối cùng, ra rach ko dám đi vào trạng thái của tíc tắc nữa đâu. nó làm ra rach thăng và thay đổi nhiều quá.
    với ra rách __ nó là một sự nguy hiểm !
    co lẽ cần 1 time nữa để hiểu ra mình vừa song thu đc j !
    với một bước nhảy lớn , ng ta sẽ ko thể ko nhớ, ko thể ko thuộc đc mất thui !
    nhưng vẫn muốn tiếp thu , vậy mới hay, bùn cười ^)^
    rất muốn lại như sợ __ lăng lơ :"> ả đào !
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Rarach có muốn mê tín để biết một chút rằng tại sao rarach lại như vậy không. Chiaki biết và mỉm cười, như thế này này

Chia sẻ trang này