1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn giáo - Phật giáo dưới góc nhìn của Tâm lý học về các rối loạn tinh thần

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi TicTacClock, 27/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    thằn lằn Mây ah
    nghe cũng kute đó nhưng làm gì phải
    nếu nhìn đứng tròng 1 lát vào trong chậu ,ngắm nhìn đàn cá hoài lang tung tẩy
    sẽ thấy gương mặt mình đấy,
    thấy Non, thấy bầu trời,thấy cả mây,ban đêm nhìn thay miểng trăng ngả ngiêng nữa
    ......
    nói chúng thanh tịnh lắm
    ko lẽ lúc bé đã muốn thiền nhỉ????
  2. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Có 1 gã, đi lang thang, gặp gì nhai đó, món gã thích là sách, là tri thức. Gã sợ mình không phải là tri thức, nên gã chứng minh thứ gì đó. bằng cách đem những gì tạm gọi là hiểu biết, cái mà gã đã nhai nuốt phun vào ngưới khác- nguồn suối tươi mát đó- thưởng thức đi.
    Gã đó cố gắng không là một hạt cát- nhưng chính những gì gã làm nói gã là hạt cát. Gã là 1 con stupid ****ing copy cat- giống elsworth- elsie. giống không tả được. Chỉ muốn làm tiểu hỏ gã thôi, rút tủy- đánh đập rồi treo ở quảng trường cho kiến nó bâu.
    Gã làm gì- nổi loạn đi- tôi đang chờ- dẹp mẹ cái bộ lông đi!
  3. likearose75

    likearose75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,mình có câu hỏi này muốn hỏi các bạn về vấn đề tâm linh - phật giáo,là dấu hiệu của người có căn đồng.
    Mình post câu hỏi này không có ý định truyền đạt mê tín dị đoan,mình cũng tin vào chùa và phật giáo,bởi vì mọi điều ở phật giáo đều đem đến cái tích cực + hướng thiện cho con người.
    Mình muốn hỏi ở đây là việc nợ căn,đồng.
    Từ bé sinh ra cho đến lớn,mẹ mình đã bị chứng bệnh mà mọi người gọi là '''' thần kinh '''',tức có nghĩa là điên hoặc thần kinh không bình thường suy nghĩ không ổn định.
    Bà rất hay nói,và hay cười một mình,ngày còn bé mình cũng không biết mẹ bị bệnh gì,và phải chữa ra sao.Vì bà không thích đến bệnh viện,trong khi nghe người ta đồn là bị ma nhập,có căn có số v.v...
    Mình xin kể chi tiết hơn đó là,mẹ mình rất hay làm thơ,và lời thơ của bà ấy rất trong sáng như thời học trò vậy ( mẹ mình cũng từng trải qua 1 thảm kịch,đó là ngày xưa bà phát hiện ra một lũ ăn hối lộ,hay ăn cắp ấy,và bà kêu ầm lên để người dân đến chứng kiến,nhưng lại bị bọn chúng đánh 1 trận tả tơi,và đó là thời niên thiếu của mẹ mình khi bà ấy mới 20 ~ 25 tuổi ) đó là điều mình nghe kể lại từ chính mẹ mình trong những giây phút bà ấy tỉnh táo và kiểm soát được mình.
    Nhưng bà ấy cũng từng kể cho mình nghe 1 câu chuyện đó là bà ấy đã từng sang Hưng Yên,1 thị xã bên cạnh TP mình và đã chữa được 1 thời gian tỉnh táo,bố mình thì không quan tâm bởi ông đã quen cuộc sống như thế rồi.
    Để mình kể hoàn cảnh gia đình của mình ở đây,các bạn sẽ biết là tại sao bố mình lại không đưa mẹ mình đi chữa.
    Bố mình làm khóa,và được rất nhiều tiền,đấy là người mà mình kính trọng nhất cuộc đời,nhưng ông bị trầm cảm và ông lánh xa xã hội này,vì thời trẻ ông xung phong đi bộ đội nhưng rồi ông lại đào ngũ và trở về nhà với bao tiếng chê trách.Ông bị đuổi khỏi nhà và làm lại từ đầu với đôi bàn tay trắng,cũng từ đó ông ra ga nơi có nhiều dân thập phương lưu vong trú ngụ ở đấy ( nhà mình ở Hải Dương ).Và ông đã quen mẹ mình cũng trong cảnh lang thang như thế,khi tâm hồn ông bị tổn thương ghê ghớm chỉ vì một vài phút trên chiến trường,khi nằm trong hố nghe tiếng bomb rơi,ông sợ hãi,đó là sự thật và giá phải trả là cả cuộc đời trầm cảm.Bố mình gặp mẹ mình,và khi đấy mẹ đã bị bệnh rồi,2 con người,2 đau thương,cô đơn và không nơi nương tựa.Họ đã cưới nhau bằng 1kg thịt mà mình nghe đến điều đó đã bao lần xúc động.
    Và khi mình ra đời thì nhà cửa ngày càng phất lên,có người bảo số mình đẹp,vì mình đi đâu mở hàng thì chắc chắn ngày hôm đấy cửa hàng đấy bán hết rất nhanh.Thậm chí người ta còn muốn mình ra và free cho mình chỉ để lấy cái hơi mở hàng,đấy là điều mình tin nhất về mặt tâm linh,vì chính bản thân mình trải nghiệm qua điều đó và thấy nó chính xác đến không tưởng nổi,không nịnh bợ,không giả dối mà chỉ có sự thật.
    Đấy là hoàn cảnh gia đình mình,và bây giờ mình đã khôn lớn dù tuổi thơ rất cô đơn và lạc lõng,mình muốn hỏi những người có kiến thức về tâm linh những dấu hiệu trên có phải biểu hiện là người có căn đồng hay không ? Bà ấy vẫn có giây phút tỉnh táo,và vẫn nhớ những gì mình trải qua,nhưng không kiểm soát nổi suy nghĩ và lời nói của mình,đó là điều mình cảm nhận về mẹ mình như thế,bà không có bệnh,chắc chắn là thế,bà sống như thời nguyên thủy,nhưng chẳng bao giờ có bệnh tật gì cả,và bà rất mạnh mẽ trong ý chí,bởi cái gì bà ấy muốn là bà ấy phải làm bằng được,sức đề kháng tốt.Điều này làm mình hoài nghi thực sự,và mình đang góp số $ của mình mỗi ngày,mình sẽ đưa mẹ đi chữa hoặc đưa mẹ đi mở phủ theo chuyện tâm linh,mình viết điều này lên đây hy vọng những người hiểu được nó sẽ cho mình một lời khuyên đúng đắn.
    Thx
    Được likearose75 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 25/08/2009
  4. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    mọi nguời vào cứu với
    Non thậm chí ko biết căn đồng là gì
    lại ko có kiến thức tâm linh gì hết
    kiến thức tâm linh...cái gì
    hoàn cảnh của Non là vậy
    ko biết Non có căn cơ gì ko
    thx
  5. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    hic, chẳng biết mẹ bạn có căn đồng hay ko nữa ? Nhưng mà hỏi ở box này hầu như mọi người đều không bít Hay bạn thử sang box yoga dưỡng sinh xem, có khi có người biết. Nhưng mà mình khuyên là ko nên có ý định tiết kiệm tiền cho mẹ mở phủ. Chậc, chẳng cái dại nào như cái dại nào. GL
  6. OhhMyGodd

    OhhMyGodd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, bạn là người sống có niềm tin vào những điều tốt đẹp (@vàng 1) không như nhiều người chỉ thấy Phập gáo toàn dối trá và lừa mỵ.
    Bố của bạn có nghề nghiệp ổn định, có bản lĩnh đi trên miệng lưỡi thế gian và mọi thăng trầm của thời cuộc, tiền cũng kiếm được nhiều, có được sự tôn trọng rất mực của con cái, chứ không như nhiều người đau đớn trong đời vì thù cha ghét mẹ, vì gia cảnh nghèo hèn.
    Cha mẹ bạn đến với nhau còn đẹp hơn cả tiểu thuyết, chẳng như nhiều người đến chết vẫn không hiểu nguyên do thực thụ của cuộc hôn nhân.
    Mẹ bạn tâm tính hồn nhiên mà thân thể mạn khoẻ vô bệnh vô tật.
    Bạn được thần tài đỡ đầu hộ sinh nên gia cảnh càng ngày càng phát đạt.
    ....
    ...
    ..
    .
    Than ôi, một bức tranh nhiều sắc màu hoan hỉ như vậy, bạn định sửa lại chỗ nào?!...
  7. OhhMyGodd

    OhhMyGodd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    À, chút chuyện làm quà cho bà con!
    Lũ tư bản thối nát, đang giãy chết, khi xem và nghiên cứu về các "giá đồng" chúng nó gọi đó là "holly dance" ,tạm dịch là " Múa thiêng"!
    Có ai biết mờ ua mua sắc... búa không?
  8. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0

    ba thằng kem nhóc
    lâu quá ko théy.....
    còn csi bạn ở trên đang gặp vấn đề về cua gái thôi
    chuyện gia đình phút thăng nói ra 1 cụm nghe bi vậy chứ
    thế là khá ổn rồi
  9. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! Mình muốn chân thành chia sẻ với bạn một số điều liên quan đến tâm lý, tâm linh dưới góc nhìn của Phật giáo.
    Thứ nhất, mẹ bạn bị bệnh thần kinh. Theo Luật Nhân Quả thì tiền kiếp có 4 loại Nhân để dẫn đến quả báo bị bệnh thần kinh là:
    1. Tâm kiêu mạn, tự cho mình là thông minh, giỏi giang, tài ba hơn người. Coi thường người khác. Tội khinh thường người có đạo đức và lương tâm thánh thiện.
    2. Hắt hủi, nhạo báng, đối xử tệ hại với người bị điên.
    3. Nguyền rủa người khác bị điên; hoặc có những lúc tức giận chửi người khác như câu: "mày điên à! Đồ điên! Đồ gàn dở...". Mặc dù chỉ là câu nói nhưng cũng đã tạo khẩu nghiệp, ắt phải chịu quả báo.
    4. Và tội nặng nhất, dễ dàng cho quả báo điên nhất đó là: Tội nhạo báng thần thánh. Thần thánh thế gian này thì có rất nhiều ví dụ: Phật, Chúa Giê su, Thánh Ala...
    ==> Nhân thì đã gây tội rồi, nên kiếp này bị bệnh thần kinh. Do đó, bạn nên tế nhị rủ bố, mẹ đi chùa, thường xuyên thành tâm sám hối trước Tam Bảo. Và hạn chế ăn thịt, cá, tích cực ăn chay thì càng tốt
    (Bạn muốn copy kinh sám hối dịch ra tiếng Việt - dễ hiểu - dễ cảm động sâu sắc - dễ thực hành... thì tôi sẽ gửi cho bạn qua email.)
    Thứ hai, bạn nói rằng từ khi bạn ra đời thì nhà cửa khấm khá dần lên, hoặc bạn có vía may mắn mở hàng cho người khác ---> Tôi tin bạn là người đã (và đang) có nhiều đạo đức tích luỹ trong kiếp quá khứ, và đang nảy mầm trong tâm bạn hiện tại.
    Ví dụ, ta ra ngõ gặp người có đạo dức, lương tâm trong sáng thì ta gặp may, ngược lại gặp người tham sân si, tâm vẩn đục thì gặp xui - Đó là chuyện có thật trong tâm linh. Một người có phước đức lớn trong kiếp trước thì kiếp này cũng mang những điều vô hình may mắn đi kèm theo trường sinh học của mình. Nôm na gọi là vía. Nếu người nào kiếp hiện tại lại càng tu dưỡng đạo đức tốt thì càng tích luỹ "trường may mắn" ấy.
    Ví dụ, một vị hoà thượng đạo cao đức trọng, nếu chúng ta gặp vị này xong rồi về nhà. Vài ngày sau đó, chúng ta hay có những điều may mắn, suôn sẻ một cách ngẫu nhiên mà ta không hể biết nó liên quan đến việc gặp gỡ vị hoà thuợng kia.
    P/s: Bạn có thể liên lạc với tôi theo đ/c này: muzic7x@yahoo.com
    Chúc bạn gặp nhiều may mắn!
  10. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    nhạo báng thần tiên và nhạo báng con người bình thường trong đời sống
    ...nào nặng hơn?
    tại sao?

Chia sẻ trang này