1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn giáo - Phật giáo dưới góc nhìn của Tâm lý học về các rối loạn tinh thần

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi TicTacClock, 27/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Mong bạn tiktakclock khỏe mạnh;mau lành bệnh và chóng hòa nhập xã hội. Trời nóng nên có thể ảnh hưởng đến tâm lý của bạn hơn. Mong bạn cố gắng;bác sĩ sẽ trợ giúp bạn những lúc khó khăn;bạn yên tâm;tuy bạn cô đơn và tâm lý bất an nhưng mọi người sẽ đến thăm bạn theo định kỳ...
    Thân ái!
  2. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Tictac đáng thương hơn là đáng giận hả? tội nghiệp tictac qua!
    Nếu tictac nói ra bệnh thì lí gì mọi không giúp đỡỡỡỡ chứ?
    Được hollowheart sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 08/06/2009
  3. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ti tiện, giả dối... miệng Nam mô bụng bồ dao găm...
  4. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hít ời... thế gian này theo các... cao răng tắc đạo Phập gáo ... thì làm quái gì có cái gọi là bệnh... chỉ là các huyễn ảnh của nghiệp quả mà thôi ... nên phá hết các bệnh viện đi, xây chùa đè lên trên đó... ráng chịu nghiệp rồi trì tụng kinh Dược sư là xong... ráng lên... ráng lên nghe Hít...Hắc hắc...hắc hắc... hắc hắc hắc...
  5. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó... có những kẻ mất mười ngày để căng óc ra đọc một đoạn tạp-pí-lù dài chưa đầy gang tay... để rồi phòi não ra nặn rằng Giăng-Van-Giăng giống Chí Phèo... may mà chưa bại não tới mức bảo Víc-To Huy-Gô đạo văn của Nam-Cao... hắc hắc...
    Rồi đe dọa - híc ...sợ quá đi mất mần mân... rồi vu cáo người khác... zậy mờ vỗ ngực định lực định lẹo, trí huệ trí hẹo zì đó cao cường... hắc hắc... hắc hắc hắc...
    Cao răng tắc đạo Phập gáo ôi là ...Phập gáo... mạt pháp ôi là mạt pháp...
    Tất cả những kẻ này có gì chung về mặt Tâm Lý?...
    Những mặt Tâm Lý chung ấy có tiềm tàng bất ổn và rối loạn?.......
    ....
    ....
  6. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Không rặng lấy gì tictac ăn nhỉ?
    Câu hỏi mà tictac đặt ra giống như đang ngóng mỏ chờ, rồi cũng xong cả thôi, khúc khúc mắc mắc sẽ được giải cho tic tac. chúc tictac ngon miệng với món ăn tâm hồn này.
  7. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Không bạn ạ
    Tôn giáo nói chung có khi còn là trại lính, máy in tiền, cũng có khi là trường học hoặc bệnh viện theo đúng nghĩa đen của nó
  8. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Vì câu hỏi trên tôi đã nói không với một câu hỏi chung về tôn giáo hoặc phật giáo. Do đó câu hỏi này không được thừa nhận khi hỏi tất cả gom vào một nhóm
    Tôi nói rằng bất cứ ai còn tham, sân, si đều tiềm tàng bất ổn và rối loạn.
  9. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Tôi không lạ lắm tính cách của bạn. Tuy nhiên tôi có cảm giác bạn quen dán nhãn hiệu một cách bừa bãi, vd bạn gom hết những người theo phật giáo hoặc tôn giáo vào một nhóm
    Bản thân tôi là một người theo đạo, nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý với tất cả những người theo đạo khác. Có những điểm tôi đồng ý, có những điểm tôi không đồng ý, có những điểm tôi tin, có những điểm tôi không tin,.. Và cũng vậy, rất nhiều người theo tôn giáo, tuy nhiên với mỗi người, họ đều có những niềm tin hoặc quan điểm riêng kết hợp với tính cách cá nhân rất khó thay đổi dù có theo tôn giáo hay không. Ngay bản thân trong phật giáo cũng phân nhánh và các nhánh cũng không đồng ý với nhau trong nhiều điểm
    Tôi nghĩ là nên thảo luận trên quan điểm chứ không phải trên con người. Vd bạn có thể thảo luận về trái đất có quay quanh mặt trời, bất kể người đối thoại theo tôn giáo gì, chúng ta chỉ quan tâm đến cái mà anh ta nói, không phải con người anh ta. Như vậy sẽ rõ ràng và dễ đi đến kết thúc hơn
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    eo, đọc bài đầu tiên của bạn mà.......... mình thấy loạn hết đầu ^(^ . giống như nồi lẩu, thập cẩm á.
    mình ko nói về trải nghiệm, nhưng kiến thức và sự quan sát của bạn thật tinh tế đấy. hẳn bạn phải là ng rất thông minh và có logic cao. liên tưởng cũng tốt nữa, mới có thể gắn kết các vấn đề theo cách ấy đc.
    mình đọc bài bạn bằng mắt thôi mà cũng cảm thấy đau hết cả lưỡi ^))^.
    mình thích nhất câu này
    "Không được làm điều ác ?" bởi địa ngục và vạc dầu đón chờ kẻ ác ?" kẻ ác là gì ?" là những con thú vượt qua các thiết chế đạo đức xã hội dở dang ?" mà tự do cô đơn mà tự do đau đớn trong hành trình viết nên chữ người?"
    xem ra bạn đọc rất nhiều tư tưởng khác nhau, triết học khác nhau . rồi chúng xung khắc , wuýnh nhau . __ và bạn phải chịu thiệt hại.
    bạn phải đứng ra giản hòa, dung hợp nó.
    là hậu cần cho cả hai bên chiến tuyến ........
    bạn cẩn thận nhá, cẩn thận với những j mình đọc. nó có thể ăn thịt bạn ! ^((^ .
    khi 1 ng đang chán thì thấy cái j cũng chán, thấy cái j cũng mâu thuẫn, cái j cũng vớ vẩn lẩn thẩn.
    ______________
    "cái gì đúng thì nó tồn tại" và không phải tự nhiên mà con ng lại sinh ra 1 sản phẩm mang tên tôn giáo.
    ____________________________________--
    sách vở, lý thuyết, câu chữ, hay cả những j đã thuộc. những j mà ta có thể nói ra, đọc ra, đánh vần ra, viết ra...........
    đa phần nó chỉ như nước, như băng.
    và nó ở rất thấp. nó ở trên mặt đất
    còn những trải nghiệm thuấn nhuần thì nó ở trên cao__ nó là mây !
    nó có thể có nhu cầu nói ra hoặc cũng có thể ko.

Chia sẻ trang này