1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn giáo - Phật giáo dưới góc nhìn của Tâm lý học về các rối loạn tinh thần

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi TicTacClock, 27/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Rỗi rãi chẳng biết làm gì, thôi lại vào tán chuyện với thí chủ
    Xin có lời khen tặng thí chủ trung thực thẳng thắn. Lại có gan nói trái miệng thế gian, không hổ danh là kẻ nam nhi đại trượng phu. Tuy nhiên, người thông minh thì hay kiêu ngạo, kiêu ngạo thì thường tự hại mình, mong thí chủ bảo trọng!
    Cứ cho là vậy, rồi sao nữa thưa thí chủ?
    Thí chủ hiểu sai rồi, tại vì thí chủ nhìn đạo phật theo cái nhìn của người thường.
    Tôi xin được giải thích cho thí chủ hiểu. Khi đức phật giác ngộ, tương truyền ngài không muốn giảng dạy cho bất cứ ai, vì ngài nghĩ rằng các chúng sanh nhiễm bụi trần như thí chủ sẽ không thể thấu hiểu, sẽ phỉ báng ngài, khiến ngài mệt nhọc và tạo nhiều nghiệp vô phước. Một thiên thần biết vậy đã ba lần cầu khẩn ngài, tạo cơ hội để ngài thuyết pháp, và đức phật đồng ý.
    Ở trên tôi đã nói về 3 cảm giác, đó là bản chất của phật giáo, thưa thí chủ. Đức phật nói rằng, ngài chỉ dạy về khổ và diệt khổ - đó là trọng tâm cao nhất. Đối với phật giáo, không có gì quan trọng hơn khổ, tại sao thì chỉ khi nào thí chủ trải qua mới biết.
    Thí chủ có biết khổ là gì không? Thí chủ mất tiền, khổ sở, vì sao? Vì thí chủ có tiền. Thí chủ đau tay, vì sao, vì thí chủ có tay, chính vì thí chủ đã được sinh ra. Như vậy, bất kì ai sinh ra đều nằm trong vòng đau khổ (và hạnh phúc, tất nhiên) Còn sinh ra nghĩa là còn nằm trong vòng bệnh tật, đau khổ, thưa thí chủ. Đó là sự thật, không thêm không bớt.
    Thí chủ khó có thể công nhận sự thật này, dù nó không hề thiên vị chút nào. Thưa thí chủ, có 3 loại tình yêu này, dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Tâm thí chủ bị dục ái chi phối, tức là yêu thích truy tìm hạnh phúc qua dục, chấp thủ vào dục, cho rằng dục là tốt đẹp, dục là nguyên nhân của hạnh phúc. Hữu ái là tình yêu tồn tại, không muốn chết, và phi hữu ái, tức là yêu thích trạng thái không tồn tại, những người chán đời, muốn tự sát chẳng hạn. Ba loại ái đó chi phối chúng sanh, dẫn dắt luân hồi.
    Dục là sức mạnh lớn nhất của con người, và thưa thí chủ, đối với việc chấm dứt luân hồi vô lượng, cần tất cả sức mạnh của con người trong thời tuổi trẻ. Tất cả những sức mạnh để có thể làm nên các kĩ sư, bác sĩ, chính trị gia,.. tất cả sức mạnh đối với tình yêu, của tuổi trẻ, sức mạnh đó được khuyến khích dùng vào mục đích cao nhất, chấm dứt đau khổ.
    Vậy thí chủ tin rằng thế giới có thể thanh bình hơn bằng cách giết hết những người kém cỏi và ngu dốt?
    Mọi hành động của con người đều xuất phát từ nhận thức. Thí chủ có tin một người không thông cảm với người kém may mắn hơn mình lại sẵn sàng cứu giúp khi mình tai nạn không? Thí chủ tìm bạn như thế nào, một người sẵn sàng giúp đỡ mình vô tư hay một kẻ "khôn ngoan và biết thời thế"??? Lòng tốt luôn có giá trị của nó, đừng coi thường
    Khi thí chủ hướng về điều ác, nó chỉ dẫn dắt đến điều ác. Một khi tâm muốn dùng điều ác để tiêu diệt cái ác, nó không thể làm được, bởi nó nuôi dưỡng cái ác. Nhưng dùng ham muốn để tiêu diệt ham muốn lại có thể được, thí chủ ạ. Hai vấn đề này khác nhau.
    Được lemd sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 09/06/2009
  2. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Hehe, rarach bây giờ có vẻ khác nhỉ? Ngày xưa đọc rarach chẳng hiểu gì, thế mà bây giờ đọc rarach lại thấy hiểu mới chết chứ???
    Hay tại trình độ xuống thê thảm hả rarach ơi
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    nam mô a di đà phật !
    thật cảm ơn bạn !
    thật hạnh phúc khi đc nghe những lời của bạn !
    mình cảm thấy một sự quan tâm, nhưng trong nét mặt lạnh lùng .
    hy vọng bạn có nhiều time hơn nữa dành cho ttvn.
  4. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Phải lạnh lùng chứ rarach, mua dây buộc mình là khổ lắm
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    haha , rarach làm cuồng long trên trời chán rồi
    giờ đầu thai xuống vào đất làm "cuồng địa long"
    kha kha
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    khè khè
    rarach đâu có giống lem hay kinh hoàng
    gớm, cái thứ ng ở đâu mà vừa đánh hơi thấy vị ngọt của kinh sách luật tạng là cắm đầu vào
    như kiểu mấy cậu choai choai mới lớn , vớ đc hàng đẹp là húc hùng hục, hùng hục húc.
    khổ thân, ko biết bị "nhịn đói" từ bao nhiêu kiếp rồi mà lại hung hăng đến thế .
    ra rach thì khác, không thể giống phàm phu tục tử đc, từ từ, chẳng vội j đọc nó . giống kiểu tình yêu á
    tìm đc con mồi rồi thì từ từ bao vây, giăng bẫy . và ngồi đợi như câu cá. vậy mới thú .
    ôi
    đáng thương thay 2 kẻ vũ phu . xác các ng sẽ đc ép trong 2 trang sách mất thôi.
  7. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    ....
    ... Xin một tràng pháo tay cho bạn Lee Min Dun mới ở Hàn-Xẻng gia nhập lớp mầm non Tờ-Lờ-Hờ của chúng mình?
    Độp độp?.pháo tay đì đẹt?
    Để bạn hòa nhập hơn chúng mình kêu bạn là Lê Lém nhé, nào, bạn Lê Lém cho cả lớp biết ?o? có phải là??? hay không nào
    Lê Lém: ...abcc?
    À bạn nói tiếng Hàn-Xẻng nên có lẽ phải dịch thành Tiếng Ziệc cho dễ nghe hén, bạn ý nói rằng:
    Dưa chuột ?ocó khi? dùng để đút vào mồm mà ăn hoặc ?ocó khi? đút vào?ồn để sướng theo ?ođúng nghĩa đen của nó??.
    Cả lớp: kinh ngạc? trời ơi?té ghế?
    E hèm? các em thông cảm, bạn mới về nước nên Tiếng Ziệc không rành, có lẽ bạn chưa hiểu câu hỏi? thôi được, bạn Lê Lém, còn hai câu hỏi nữa của phần Khởi động là ?o? có điểm chung zì??? và ?o? có chung điểm gì???, xin mời bạn?
    Lê Lém:?. Ccba?
    Cả lớp: lao xao? lao xao?
    Ặc? lại nữa rồi, các em thông cảm, italia bạn ý nói là:
    Nếu dưa chuột chỉ dùng để đút vào mồm? thì tiềm ẩn nhiều rối loạn lắm?
    Lê lém:?qwerty
    ?uiop
    ?asdf
    ?ghjkl
    ?zxcv
    ?bnm
    ?
    Trời đất, bạn còn nói rằng bạn ý chỉ quan tâm đến tiếng ?oGâu, gâu? còn người Gâu Gâu hay chóa gâu gâu thì bạn ý không cần biết? như thế ?orõ ràng và dễ đi đến kết thúc? hơn?
    Cả lớp:.. lao xao? cái zì rõ ràng? mà định kết thúc cái zì hả zời? lao xao?
    Thôi thì ?cả lớp vỗ tay hoan hô bạn Lê lém nào?
    Kẹo nhé? hay Bim-Bim?
    ...
  8. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    clap clap clap
    huýt huýt...1!!!!!!1
    kẻ khóc nguời hờn
    kẻ hoan nguời hỷ
    kẻ tâm ngưòi bệnh
    thật tựu chung lại thành màn tạp kỷ
    ...
    vote lemp
  9. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    cái này đáng chú ý đay
    và như thế....chăng
  10. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm gì thì làm. mục đích đạt được là vui rồi. không có muc đích gì để làm thì nhàm chán biết bao.
    Trong một môi trường mà ai cũng bơi, ai cũng cá thì chán lắm. một nồi canh ngon thì phải có nhiều gia vị. Khổ Qua dù đắng cũng có công dụng mà.

Chia sẻ trang này