1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn giáo - Phật giáo dưới góc nhìn của Tâm lý học về các rối loạn tinh thần

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi TicTacClock, 27/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Rá-rách ời... em cứ nói cho đúng ý em - rằng anh ơi, anh có vẻ không ngu nhưng chưa khôn bằng em... hắc hắc... cái này là thuật bốc đối phương lên mây nhưng mình lại cưỡi trên lưng nóa... hắc hắc hắc... nên vẫn là rr... ắm ch... ó thoai...
  2. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Rá-rách em anh có chút tư chất đây... hắc hắc... dạy bảo được đây... hắc hắc hắc.
    Khá hơn đám vẹt kia chút chút....
  3. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đến đây thì Rá-rách em anh lại thành vẹt không hơn không kém... chẹp chẹp...
  4. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Rá-rách ời... "sách vở, lý thuyết, câu chữ, hay cả những j đã thuộc. những j mà ta có thể nói ra, đọc ra, đánh vần ra, viết ra...........đa phần nó" như mây ấy... lơ lửng tít trên cao, nhìn tưởng đặc chắc hóa ra rỗng xốp toàn bọt nước, hình tướng liên tục biến đối tùy thời tiết-tâm trạng... hắc hắc...
    ..."còn những trải nghiệm thuấn nhuần thì nó ..." bao dung như nước, sắc sảo tinh khôi như băng, và nó khiêm tốn ở thấp - nên rất chắc chắn như đất mẹ dưới chân vậy...hắc hắc hắc...
    Hỡi ơi... Rá-rách...
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    trời ơi
    huhu, tri kỉ
    me ơi !
    kha kha kha
    chính xác chính xác gần như tuyệt đối. từ ngày tham gia ttvn đến giờ, may mắn gặp rất nhiều cao nhân. nhưng tư tưởng hành trình ko giống nhau lắm, nên khó nhìn ra nhau.
    hic
    hỏi thật nhá, bạn theo dõi, đọc bài viết của mình lâu chưa mà lại hiểu mình đến vậy !
    .
    ha ha ha. mình thật mong có ngày này, từ lâu mình biết tri kỉ hay đại loại tương tự. kiểu j cũng oánh nhau vỗ đầu với mình ^)^
    ________________
    rất vui vì nơi này đc chào đón bạn . mình hay "nấp" và thăng hoa ở đây lắm .
    và mình rất tò mò : vì sao 1 ng tinh tế, nhạy cảm như bạn lại trở nên trai lỳ, rồi điều đáng lo hơn là..............
  6. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Rá-rách em anh ời... anh vào đọc bài định mắng bạn Lê-lém vài câu vì cái bài dài ngoằng ngằng bằng tiếng Vẹt rất khắm của bạn ý... nhưng thấy bài của chú lố quá nên anh đành phải có chút ...yêu tiên... hắc hắc...
    Rá-rách em anh sao giống cu Non thía... một thèng bị anh đá nhẹ vào mông thì nhảy lên cồ cồ... một thèng được anh xoa đầu một cái thì sướng rú lên... hắc hắc hắc...
    Rá-rách em anh hỡi... em anh đứng lấp la lấp ló... vừa há mồm ra là anh đã biết chú định hát chèo hay ca cải lương... ở cái Tồ-pịc này roài...... anh thì giờ đâu mà theo rõi theo riếc cái đám khoai lang rau muống em anh vun xới trên này... vứt mịa cái mớ đó vào thùng rác đê...
    Hỡi ơi Rá-rách... "khi con tim tràn đầy thì đôi môi cất tiếng"... anh thật... em anh cất tiếng thều thào lém ...nên anh nghĩ chú bị bệnh "teo tim"... đâm tim em anh chả chứa được bao nhiu... hớp một cái rồi lại phọt ra hồm hết... chẹp chẹp...
    Chúc Rá-rách em anh sớm thành Rá-Nát rồi quăng mịa cái Rá đi...
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    chà , mình lố đến mức đó cơ ah :)) xấu hổ quá, chắc tại mình vồ vập quá rồi !
    mà mình đáng ghét đến mức đó sao !?
    đúng rồi, mình bị teo tim, tính khí thất thường và hay ủy mị, tuy vậy mình lại là ng rất tự trọng đấy bạn ah, mình cực ghét nhờ vả hay dựa dẫm vào ai,
    mình từng yêu rất si dại , nhưng lòng tự tôn lên tiếng_ và mình ra đi.
    rồi time qua đi, mình tìm đc ty mới. và rồi nó lại ra đi.
    bạn đọc ng, đọc bài chuẩn lắm !
    bạn nhìn thấy mình bị teo tim. nhưng bạn có thể đọc đc đằng sau nó là j ko.
    đó là 1 tâm hồn từng bị chà đạp, tổn thương, hoang mang ẩn trong đó. nhưng một điểm rất khác với bạn.
    đó là mình ko hận thù__ nó từng có trong mình. nhưng mình đã để nó ra đi.
    có những khi uất ức . thậm trí có lúc còn muốn ăn thịt ng ta nữa. nhưng mình mãi để nó trong ý nghĩ thầm kín, mình kìm nén nó
    khi hận thù ko đc phát ra, thì nó phát tại nơi chính mình. hằn học với chính mình. đó là những đêm không ngủ, nằm trên giường . và với chỉ 1 ý nghĩ duy nhất có thể cứu mình ra
    đó là nhẩm trong đầu 1 câu thần chú: từ từ, cảm giác này sẽ qua thôi
    từ từ, nó sẽ qua
    từ từ sáng ra sẽ khác !
    bình tĩnh ta ơi !
    cứ như vậy, hơn 1 năm trời mình nhấm nháp nó, và cuối cùng mình đã chiến thắng .
    mình có 1 niềm tự hào, là sau những truyện mình trải qua:
    mình tự hào rằng mình ko thù hận ai
    ko thù hận ai. và mình cũng đã thề rằng ko thù hận ai, ko thù hận ai !
    và mình chàn đầy ty !
    cái cảm giác tiễn biệt hận thù ấy, nó đi như gió, tự nhiên nó đi. mà ko biết chính xác lúc nào, và giờ
    mỗi khi "va chạm" mình ko hận thù, mà mình đã có thể chuyển hóa nó thành nỗi buồn.
    chỉ có nỗi buồn thôi, ko hận thù. ko có hận thù !
    cuộc đời này yêu còn không hết, mang chi thêm hận thù.
    tình yêu + nỗi buồn+ cô đơn = nụ cười.
    nụ cười này khá lạ so với những nụ cười khác. bởi khi có nó, bạn sẽ dễ ràng nhìn ra nhiều thứ hơn, còn rất nhiều cái đẹp mà mình chưa từng đc thưởng thức.
    chỉ có tình yêu và sự hiểu, mới có thể cảm nhận đc
    _____________
    hôm trước, trong buổi chiều muộn, mình đạp xe ra bờ sông, con đường này 2 bên có hàng cây ăn quả. rồi mình nhìn thấy 2 cậu nhóc cấp 1, còn đang mặc đồng phục. ngồi trên cây và ăn quả , rồi có 2 cô sinh viên ( đi ngược chiều mình ) 2 cô ấy nhìn thấy 2 cậu nhóc thì phanh xe lại
    Ê nhóc, nem cho chị mấy quả ( giọng rất hồn nhiên )
    thế là 2 cậu nhóc vừa ăn vừa hái, rồi ném xuống cho 1 cô, cô ấy ko ăn luôn mà bắt từng quả, rồi để vào giỏ xe
    sau đó 2 cô ấy đi tiếp, vừa đi vừa ăn.
    từ lúc nhìn thấy hai cô ấy phanh xe, mình đã ngoái cỏ lại nhìn, rồi lúc cô ấy dựng chân trống xe, cũng là lúc mình phanh xe, và ngoái cổ lại xem, xem.............. cho đến khi 2 cô ấy đi !
    với mình đó là một đoạn phim rất đẹp , rất hay .và có cả tính nghệ thuật nữa.
    ____________________
    bạn biết ko, bạn đóng mình lại, niêm phong mình lại như thế, cũng sẽ là cách nhanh nhất để ng khác đi vào trong bạn.
    bạn cứ vờ như ko đọc, kể cả bài hay có ly và thật như bài của bạn lem bạn cũng công kick . nhưng đó là cách bạn đánh lừa ng ta thôi, mình biết bạn là ng đọc nó , đọc rất kỹ nó phải ko !
    chắc hẳn bạn sẽ rất ngại nếu phải nói, phải viết, diễn tả về tình bạn , tình yêu .
    hay là bạn chưa từng có nó, hay là từng có rồi bị bội bạc. ng ta vẫn hay thế mà,
    có thể bạn chưa gặp, nhưng bạn nên tin rằng còn có rất nhiều ng đáng để bạn làm bạn. đáng để bạn chia sẻ, dãi bầy !
    bạn đừng nghĩ là mình công kick bạn, hay là j đó . bởi mình đủ nhận thức để biết rằng đó là 1 việc thừa thãi.
    ko phải bạn vẫn hay là ng làm như thế rất chuyên nghiệp với bản thân mình sao !
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đừng nghe những gì bé Mây nói!
    Mây cũng đang...tâm thần nà.
  9. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Dừng nghe những gì huong nhu nói. hung nhu hiểu được tam thần ko lẽ huong nhu không tầm thần sao?
  10. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Rỗi rãi chẳng biết làm gì, thôi lại vào tán chuyện với thí chủ
    Xin có lời khen tặng thí chủ trung thực thẳng thắn. Lại có gan nói trái miệng thế gian, không hổ danh là kẻ nam nhi đại trượng phu. Tuy nhiên, người thông minh thì hay kiêu ngạo, kiêu ngạo thì thường tự hại mình, mong thí chủ bảo trọng!
    Tội nghiệp thí chủ, kẻ thông minh thường kiêu ngạo, rồi cũng sẽ tự hại mình. Biết nhiều chẳng bằng không biết sao?
    --------------------------------------
    Lê-Lém ời ? người thông minh thực thụ họ ngạo mà không kiêu ? chỉ đám vẹt mới tin vào ba cái mắt xích thông minh ?" kiêu ngạo ?" tự hại mình? hắc hắc? rồi cái zì mờ ?o?biết nhiều?không biết?? lại vưỡn là những câu văn tiếng vẹt u u mê mê cố khoác lấy vẻ cao răng tắc đạo...
    ?o?Đây không phải chuyện chơi bời vui thú chi đâu!
    Đây, ta hiến mình tìm ngây ngất, đòi tột độ của thương đau,
    Tìm hờn oán của yêu thương, muốn ghét thù đầy mãnh lực,
    Lòng ta đã hết khát khao nguồn kiến thức
    Thì cần mở ra cho thống khổ tràn đầy,
    Bao của chung phần cho Nhân loại bấy lâu nay
    Ta muốn thu hết về ta, từ những nơi sâu kín nhất.
    Muốn tìm tuyệt độ cao siêu, muốn dò tận cùng bí mật,
    Chứa vào lòng mọi bi, hoan, thiện, ác của trần gian.
    Để cõi Ta đây bằng tầm vóc Nhân hoàn
    Và cùng với nhân hoàn cùng rơi vào tàn hủy,??
    ------------------------------------------------------------------------
    Thiện là gì? Thưa thí chủ, để hiểu thiện là gì, thí chủ phải biết những điều sau.
    Thưa thí chủ, đối với những nơi khởi lên ý thức, tức là có sự nhận biết, như ở con người, thì có các cảm giác. Chỉ có 3 cảm giác sau đây tồn tại trên đời.
    Thưa thí chủ, thứ nhất là cảm giác sung sướng hạnh phúc. Có hai cảm giác sung sướng, sung sướng thuộc về thân, các cảm giác dễ chịu, ngọt ngào, và sự sung sướng thuộc về tâm, là sự vui mừng. Ngoài ra không có sự sung sướng nào khác.
    --------------------------------------------------------------------------
    Lại cái zì mờ ?okhởi lên ý thức?? cái zì mờ ?othân? và ?otâm?? nếu thực hiểu những vấn đề này Lê-lém đã có thể nói một cách bình dị mà chuẩn xác, cơ bản là mấy cái của nợ này Lê-lém mới chỉ đụng chạm ở ngoài da, nên cứ hễ mở miệng là ?okhởi? là ?othân?, là ?otâm?? lại còn dám nói không có sự sung sướng nào khác? hắc hắc? nói tiếng vẹt hoài không biết ngượng? hắc hắc hắc?
    Thế nào là ngọt ngào?
    Bé Lê- lém nói: ngọt là cảm giác ở lưỡi khi cháu được ăn kẹo?
    Cà-fe man nói: ngọt là cảm giác khi tui táng xong một ly đậm đặc không đường?
    Thế nào là dễ chịu?
    Bé Lê-lém: dễ chịu cũng chính là lúc cháu được ăn kẹo?
    Cut girl nói: là lúc chị cứa dao lam vào cổ tay?
    Thế nào là vui mừng?
    Bé Lê-lém: vui mừng cũng chính là lúc cháu được ăn kẹo?
    Bé hang xóm: vui mừng là lúc tao móc được kẹo từ mồm cu Lê-lém ra?
    Một nhà Điêu khắc hay Họa sĩ chẳng hạn? khi sáng tạo một tác phẩm, sau cái lúc vắt kiệt sinh lực mình ở những màng màu, những khối đá? sau cái phút cuồng hoan với Nghệ thuật, nhìn đưa con của mình, kiêu hãnh và đau đớn đến độ toàn thân xuất hạn? run bắn? rồi tê liệt? rồi thiêng linh? và sau cơn miên man thấy mình tái sinh từ tro than bỏng rát? như chim phượng hoàng lủa rũ cánh vươn mình? là ?odễ chịu? hay ?ongọt ngào? ?? sung sướng hay đau khổ hay trung tính?? Hắc hắc? là thiện hay ác đây? hắc hắc hắc?
    -------------------------------------------------------------------
    Thứ hai là cảm giác khổ. Có hai cảm giác khổ, cảm giác khổ thuộc về thân đau đớn, khó chịu, và cảm giác khổ thuộc về tâm, như buồn rầu, sợ hãi. Ngoài ra không có sự đau khổ nào khác.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hỡi ơi Lê-Lém, sao Lém bít chỉ có hai cảm giác khổ??Lém là người sáng tạo ra cảm giác cho nhân loại à?
    Thế nào là đau đớn?
    Thế nào là buốn rầu sợ hãi?
    Hắc hắc hắc? Bé Lê-lém hỏi đại ca Phập cổ:
    -Sữa là gì?
    ? À là một thứ nước trăng trắng?
    -Nước thì iem biết nhưng trắng là thế nào?
    ? À trắng là màu giống như lông ngỗng
    -Lông thì iem cũng biết rồi, nhưng ngỗng là con như thế nào?
    ? Ngỗng là loại chim có cổ dài và cong
    -Cổ thì iem biết nhưng cong là thế nào?
    ? Cong là như bùi tao đây này ?
    -À? Em hiểu rồi, thì ra sữa là thứ nước có màu như lông của một loài chim có cổ dài và cong như bùi đại ca Phập cổ?

Chia sẻ trang này