1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn giáo - Phật giáo dưới góc nhìn của Tâm lý học về các rối loạn tinh thần

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi TicTacClock, 27/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba là cảm giác trung tính, không sung sướng và cũng không đau khổ. Như cảm giác về màu sắc, về âm thanh, cảm giác về suy nghĩ, hoặc các cảm giác trung tính, không đau khổ, và không hạnh phúc
    Thưa thí chủ, ngoài ba cảm giác này ra, không có cảm giác nào khác có thể khởi lên nơi ý thức.
    Đó là toàn bộ sự thật về các cảm giác.
    -------------------------------------------------------------
    Hắc hắc? hóa ra đây là toàn bộ sự thật về cảm rác hử... sao biết? cảm rác về màu là trung tính vói những ku mù màu thoai? cảm rác về suy nghĩ là trung tính với những thèng bị treo hệ điều hành thoai? hắc hắc hắc?
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Vậy thiện là gì? Ai định nghĩa thiện? Thưa thí chủ, ba cảm giác trên không do ai ấn định, bản chất tự nhiên của nó là như vậy, cũng như bản chất tự nhiên của màu đỏ khác màu xanh, không ai thay đổi được. Bản chất tự nhiên của hạnh phúc và đau khổ không do ai quy định, nó là như vậy rồi. Và như thế, bất cứ hành động nào làm xuất hiện cảm giác sung sướng về tâm hoặc về thân, cho mình hoặc người khác, đó là hành động thiện. Bất cứ hành động nào làm xuất hiện cảm giác đau khổ về tâm hoặc về thân, đó là hành động ác. Định nghĩa rất rõ ràng phải không, thưa thí chủ?
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Nhảm bà cố Vẹt-lém hỡi ơi? ku Lém đi hấp diêm cô em lượm ve chai, lúc hấp diêm Lém thấy rất sướng Thân, cô em ban đầu còn chống cự, sau phê quá nên quắp luôn lấy Lém nên Lém thấy sướng cả Tâm? sướng hơn nữa là Lém hiểu sâu sắc mình đang Hành Thiện?
    Thật đáng mừng về cách hiểu sâu sắc của Lê-Vẹt-Lém
    ---------------------------------------------------------------------------
    Tuỳ thí chủ, nhưng theo tôi, thí chủ đánh giá hời hợt quá. Tôi tin rằng nếu đức phật không thuyết pháp thì thế giới đã rơi và tiêu diệt từ lâu rồi.
    ---------------------------------------------------------------------------
    Bạn Lê-Vẹt-Lém thích tin gì chả được, nói với tui thì kô kể chứ nói với một quả tín đồ nhiệt thành của Pông gáo xem? anh ý lại bẩu nà? đíu mịa thèng ngu, cụ Dê-cu nhà bố mới là người kíu cái thế rới lày, còn gã Phập cổ nhà mày sống thì sống mà chit thì chít có mần được chi?
    ---------------------------------------------------------------------------
    Thưa thí chủ, đức phật thuyết pháp, một số người làm điều thiện, và những điều đó tác động đến xung quanh, hướng họ đến điều thiện. Như Thành Cát Tư Hãn, hoặc nhiều vị đế vương giết người dã man, vẫn tôn thờ một số các nhà sư, hoặc điều thiện nào đó.
    ---------------------------------------------------------------------------
    Lê-Vẹt-Lém ời? mấy thèng vua cuồng sát nó tôn thờ nhà sư để hướng thiện à, hèn gì thế gian vẫn thịt nhau ầm ầm rồi cuối tháng zô chùa? bước ra là sạch sẽ như không, rồi lại thịt nhau ầm ầm? thiện thay thiện thay? hắc hắc hắc?
    ---------------------------------------------------------------------------
    Xin thưa, có tôn giáo nào không dạy về trả thù như phật giáo? Tất cả những gì đức phật nói đều được coi là cực thiện, không làm hại dù là nhỏ nhất. Quả thật nếu đức phật không thuyết pháp, không dạy về điều thiện thì có lẽ loài người không yên ổn để mà phát triển ra internet đâu, thưa thí chủ, có lẽ đến năm 2000 người ta vẫn cầm gươm và dáo đâm chém nhau. Bởi vì điều thiện bị đoạn diệt, cuộc sống yên ổn không thể có. Tàn hại, ngu dốt, bạo lực sẽ thắng thế, và thế giới sống trong thảm hoạ .
    ----------------------------------------------------------------------------
    À thế Lê-Vẹt-Lém biết tôn giáo nào dạy trả thù nói tôi nghe thử?? Hắc hắc? hắc hắc hắc? mà thế nào là trả thù Vẹt-Lém biết không?
    ----------------------------------------------------------------------
    Thí chủ hiểu sai rồi, tại vì thí chủ nhìn đạo phật theo cái nhìn của người thường.
    Tôi xin được giải thích cho thí chủ hiểu. Khi đức phật giác ngộ, tương truyền ngài không muốn giảng dạy cho bất cứ ai, vì ngài nghĩ rằng các chúng sanh nhiễm bụi trần như thí chủ sẽ không thể thấu hiểu, sẽ phỉ báng ngài, khiến ngài mệt nhọc và tạo nhiều nghiệp vô phước. Một thiên thần biết vậy đã ba lần cầu khẩn ngài, tạo cơ hội để ngài thuyết pháp, và đức phật đồng ý.
    -----------------------------------------------------------------
    Chẹp chẹp, nói như vẹt và nhai lại như bò?
    ------------------------------------------------------------------
    Ở trên tôi đã nói về 3 cảm giác, đó là bản chất của phật giáo, thưa thí chủ. Đức phật nói rằng, ngài chỉ dạy về khổ và diệt khổ - đó là trọng tâm cao nhất. Đối với phật giáo, không có gì quan trọng hơn khổ, tại sao thì chỉ khi nào thí chủ trải qua mới biết.
    Thí chủ có biết khổ là gì không? Thí chủ mất tiền, khổ sở, vì sao? Vì thí chủ có tiền. Thí chủ đau tay, vì sao, vì thí chủ có tay, chính vì thí chủ đã được sinh ra. Như vậy, bất kì ai sinh ra đều nằm trong vòng đau khổ (và hạnh phúc, tất nhiên) Còn sinh ra nghĩa là còn nằm trong vòng bệnh tật, đau khổ, thưa thí chủ. Đó là sự thật, không thêm không bớt.
    ----------------------------------------------------------
    Tôi có biết khổ là gì không à? Tôi không biết? Lê-Vẹt-Lém biết à? Tôi chỉ thấy có một con Bò kêu như Vẹt thoai?
    ?o? Người ta gọi những kẻ rao rảng sự chết ? Đây là những tên khủng khiếp nhất, kẻ mang trong lòng con dã thú điên cuồng. Đối với chúng chẳng có sự lựa chọn nào khác hơn sự lựa chọn giữa những khoái lạc và những sự hành xác. Và ngay cả những khoái lạc của chúng cũng vẫn là sự hành xác!
    Ô! Những con người kinh khủng, những kẻ hãy còn chưa đạt tới mức người! Bọn chúng cứ rao giảng sự khước từ đời sống?
    Đây những kẻ bị lao phổi tâm hồn; vừa lọt lòng ra chúng đã bắt đầu chết và khao khát đến những học thuyết rao giảng sự chán ngán mỏi mệt, sự khước từ chối bỏ?
    Chỉ cần chúng gặp một người bệnh, một lão già, một xác chết, là lập tức bọn chúng kêu ầm lên: ?oĐời sống bị khước từ?
    Nhưng thật ra chỉ có chúng mới bị khước từ, bọn chúng cùng với đôi mắt xiêu lệch chỉ nhìn thấy một khía cạnh của cuộc đời.
    Trùm kín trong một nỗi u sầu dày đặc, nhiệt cuồng khao khát những sự tình cờ nhỏ nhoi vô nghĩa nhất có thể gây ra sự chết, bọn chúng đứng đó đợi chờ, hàm răng nghiến chặt??
    -----------------------------------------------------------------
    Thí chủ khó có thể công nhận sự thật này, dù nó không hề thiên vị chút nào. Thưa thí chủ, có 3 loại tình yêu này, dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Tâm thí chủ bị dục ái chi phối, tức là yêu thích truy tìm hạnh phúc qua dục, chấp thủ vào dục, cho rằng dục là tốt đẹp, dục là nguyên nhân của hạnh phúc. Hữu ái là tình yêu tồn tại, không muốn chết, và phi hữu ái, tức là yêu thích trạng thái không tồn tại, những người chán đời, muốn tự sát chẳng hạn. Ba loại ái đó chi phối chúng sanh, dẫn dắt luân hồi.
    Dục là sức mạnh lớn nhất của con người, và thưa thí chủ, đối với việc chấm dứt luân hồi vô lượng, cần tất cả sức mạnh của con người trong thời tuổi trẻ. Tất cả những sức mạnh để có thể làm nên các kĩ sư, bác sĩ, chính trị gia,.. tất cả sức mạnh đối với tình yêu, của tuổi trẻ, sức mạnh đó được khuyến khích dùng vào mục đích cao nhất, chấm dứt đau khổ.
    ---------------------------------------------------------------------
    Lại phải nhắc lại khổ là gì thế nhỉ?
    Là không được ăn kẹo ngọt hả Bé Vẹt-Lém?
  2. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Niết bàn không nên hiểu là sung sướng, niết bàn nghĩa là chấm dứt đau khổ. Thưa thí chủ, thí chủ kiêu mạn trong sự kiêu mạn của không bệnh, không già, không chết. Thí chủ khó có thể giữ được chúng khi thí chủ già, bệnh, đau đớn và bị cái chết đe doạ. Thí chủ chỉ như một đứa trẻ ngồi xem phim, cười cợt nỗi đau và cái chết. Thưa thí chủ, chỉ khi nào tự thân thí chủ cảm nhận nỗi đau, thí chủ mới hiểu thế nào là nỗi đau và mong muốn thoát khỏi nó bằng mọi giá. Khi thí chủ đau bệnh mãnh liệt, xin thưa rằng mọi công danh tiền bạc trên thế giới không đáng một xu. Vì rằng tất cả hệ thần kinh của thí chủ đã chuẩn bị sẵn cho thí chủ những cảm giác khốc liệt nhất, thí chủ cứ chờ xem.
    -------------------------------------------------------------------------
    Tui có nói gì về niết bàn sao? Hắc hắc? mà nghe đâu đám cao răng tẳc đạo còn bẩu niếp pàn là tịch diệt nữa đóa? Đau là gì? Phản xạ thần kinh à? Hay phản ứng hóa học? hay?? Cái chết đe dọa ai? Cái chết là gì? Sao cái chết lại đe dọa? tưởng ông lão thấn chết là người sửa đồng hồ của thế gian thui chứ, ổng hiền lém? có dọa ai bao h? Hắc hắc hắc? Thế bé Vẹt-Lém chưa gặp người mà tiền tài danh vọng là tất cả, còn đau bệnh tới cỡ nào cũng chả đáng một trinh à? hắc hắc hắc?
    --------------------------------------------------------------------------
    Vậy thí chủ tin rằng thế giới có thể thanh bình hơn bằng cách giết hết những người kém cỏi và ngu dốt?
    Mọi hành động của con người đều xuất phát từ nhận thức. Thí chủ có tin một người không thông cảm với người kém may mắn hơn mình lại sẵn sàng cứu giúp khi mình tai nạn không? Thí chủ tìm bạn như thế nào, một người sẵn sàng giúp đỡ mình vô tư hay một kẻ "khôn ngoan và biết thời thế"??? Lòng tốt luôn có giá trị của nó, đừng coi thường
    ------------------------------------------------------------------------
    Hai người điên ******** với nhau xuất phát từ nhận thức zì???
    Bé Vẹt-Lém muốn biết tôi tìm bạn thế nào à? như giông gió, như nắng cháy, như sa mạc lửa, như bình nguyên xanh tươi? như rắn, như sói hoang, như đại bàng trên không trung? như núi chìm trong mây, như cây mọc trong rừng? như thế?
    Lòng tốt là gì thế? Tôi không biết ?! Bạn Lê-Lém biết không? Đừng nói nhảm theo kiểu lòng tốt là có lòng làm cho tâm thân khoan khoái nhé? nó bị vỡ vụn ở trên kia rồi?
  3. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy... Bò và Vẹt...
    Tất cả những kẻ này có gì chung về mặt Tâm Lý?...
    Những mặt Tâm Lý chung ấy có tiềm tàng bất ổn và rối loạn?.......
    ....
    ....
  4. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    tự nhận mình non thật tếu táo bờ lốp
    xin lặp lại lần thứ 2 2 chữ nguỡng mộ
    xin chắp 2 tay ( cầm mã tấu) cúi xuống và đứng lên,cự ly nửa mét
    đc thủ tiêu thì phải thật xứng đáng
    vote cho topic này
  5. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Rất xứng đáng đó Nonstop. Nó nhiều "đạm" lắm.
  6. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm, 11/6/2009, 09:25 GMT+7
    Gái mại dâm ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ, bắt đầu tham gia các lớp học karate để bảo vệ bản thân khỏi đòn roi của khách hàng và ma cô.
    Những phụ nữ này đã chán ngấy việc bị ngược đãi và may mắn gặp một tổ chức vì phúc lợi cộng đồng nhờ giúp đỡ.
    75 phụ nữ mặc đồ trắng và đeo mặt nạ, chống chọi với cái nóng ở thành phố Madras, bang Tamil Nadu, để tập luyện các thế võ karate. Họ luyện tập 5 tiếng mỗi ngày, phần lớn là học cách đánh trả.
    "Dù tôi không thể tấn công một nhóm 5 người khi họ xông vào, tôi tự tin là mình có thể chạy thoát", Santhi, một gái mại dâm, cho biết. "Tôi nghĩ tôi hoàn toàn có thể đối phó với một người đàn ông vào bất cứ lúc nào. Tôi bị đánh đập hàng ngày và bị khách hàng ngược đãi nhiều lần".
    "Một tên trộm từng lột quần áo của tôi và ép tôi chạy khỏa thân. Từ giờ trở đi, không ai có thể làm điều đó với tôi. Tôi sẽ tung chưởng ngay".
    Ấn Độ có gần 3 triệu gái mại dâm. Họ ít có quyền lợi gì về mặt luật pháp và thường phải chịu đựng bạo lực và ngược đãi.
    AJ Hariharan, thư ký của tổ chức vì cộng đồng mở lớp học võ miễn phí, cho biết chỉ riêng bang Tamil Nadu có tới 90.000 gái mại dâm. "Phần lớn trong số họ, đặc biệt là những người làm việc riêng lẻ trên đường, đối mặt với bạo lực hàng ngày - không chỉ từ khách hàng mà từ những kẻ trộm và cảnh sát", ông nói. "Họ tấn công những gái mại dâm này, cướp của họ và đòi *** không an toàn. Chúng tôi muốn dạy karate để các cô có thể bảo vệ bản thân".
    Hariharan cho biết mục đích là giúp gái mại dâm thêm tự tin. "Chúng tôi sẽ đào tạo 300 gái mại dâm trong giai đoạn tiếp theo và sau đó là 500 cô", ông nói. "Chúng tôi sẽ phát đi thông điệp rõ ràng rằng những người đánh đập các cô sẽ không thể làm thế nữa".
    Nguồn VnExpress.net - Dẫn BBC
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    ... Trời ơi, trời ơi... sai lầm quá, các cao răng tắc đạo đâu cả rồi...... phải giúp cho các bạn ấy biết Karate - Bạo lực là vô ích, phải chăm tụng kinh và ráng chịu nghiệp thì mới được...... các bạn ý phải hiểu là do kiếp trước các bạn ý nhiều lỗi lầm quá... nhiều quá mà...
    Được TicTacClock sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 11/06/2009
    Được TicTacClock sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 11/06/2009
  7. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hiểm thật! muốn giúp người khác ở tuốt bên Ấn độ bằng cách lên box tâm lý post bài châm chích.(quá sai mục đích) Tong lúc bản thân tictac bất lực, túng quẩn không biết làm gì thì nảy ra cái ý định nhảy vào cái box này. Cái tư tưởng tiềm tàng bất ổn này tồn tại trong đầu tictac giờ lòi ra rõ ràng quá !
  8. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    ...
    Mơ Phập!...Mơ Phập!...
    Giò tai... Giò tai...!
    Hít ngoan... rrồi.. sai rồi... lòi ra một núi xyz rồi... ngoan ngoan... đừng khóc... xin lỗi nhé...... ngủ đi... ừ ngủ đi... ừ... rồi dậy nhớ học bài nhé... bánh ở đầu giường... nước ở cuối giường... ừ... thôi ngoan nào... các pác các anh nói chiện khẽ khàng thoai... để cho bé Hít ngủ ngoan... xương... xương wá cơ...
  9. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0

    vụ này chờ lemb với anh chánh Kinh vào thôi
    điếng họng rồi
    nói nghiêm túc chả biết nói gì
    đứng trên đỉnh núi dzòm nghe và xpam thôi
    hay lắm têutáo bl ớp
  10. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Chối bỏ! cách này là dễ nhất với tictac.

Chia sẻ trang này