1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn giáo và dân tộc (không bàn chuyện thời sự - xem thông báo của Mod trang 47)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi fddinh, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em không theo Công giáo, tôn giáo em không có em chỉ có tín ngưỡng thờ ông bà tổ tiên.
    Vấn đề về tôn giáo là vấn đề muôn thuở, tuy nhiên có nhiều bác quá khích quá, tôn giáo là niềm tin hướng con người hoàn thiện mình hơn, một phần nào đó rất đúng, nên có bác nói rằng có học một chút nên từ bỏ tôn giáo thì thật sự sai lầm, quá sai lầm, xin đừng có tư tưởng đó.
    Vấn đề chính là đừng quá sa lầy và lấy tôn giáo ra làm lá chắn cho những hành vi quá khích sai trái. coi đó là tôn chỉ của người sáng lập ra tôn giáo mới đáng lên án!
  2. lalilulelo

    lalilulelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói đến Satan cũng xin bổ sung chi tiết này vui vui. Từ Satan vốn có nguồn gốc từ Shaitan trong tiếng Ả rập nghĩa là kẻ thù. Nhà thờ công giáo gán tên shaitan cho những ai chống đối mình vì cho rằng đấy là ngôn ngữ bẩn thỉu ( láo thế cơ đấy) . Và đa số những kẻ được cho là shaitan ấy là những người không tin đạo công giáo hoặc những khoa học gia vô thần, thậm chí thần thánh của tôn giáo khác. Tất nhiên, được vinh dự gán cho cái tội như vậy thì họ cũng được nhà thờ truy lùng và làm lẩu một cách rất tương xứng về sau, được xào nấu chế biến lại, nhà thờ lại cho ra đời "sản phẩm mới" Satan - chúa tể địa ngục và mọi điều xấu xa, kẻ thù lớn của Chúa - để tăng độ "ép phê" cho lời khuyến dạy của mình, diệt từ trong trứng nước mọi cơ hội giáo dân có thể chịu ảnh hưởng từ bọn theo "Satan" ấy.
    Hài cái là toàn bộ hệ thống an ninh ngày đêm bảo vệ các vị bô lão Vatican và túi tiền các vị nơi ngân hàng Thụy Sĩ , phương tiên để các vị bay tới bay lui họp bầu giáo chủ cũng như nhiều tiện ích để các vị sống, đào tạo và quản lý giáo dân đều được các Satan chứ không phải chúa của các vị cung cấp, và hài hơn nữa...các vị rất vui vẻ sử dụng.
  3. dhlv

    dhlv Guest

    Hì hì! Cứ coi như tớ là con quỷ Satan đi
    Chả phải những thánh tử vì đạo của các bạn dù bị chửi mắng, lên đoạn đầu đài vẫn cầu Chúa tha tội cho kẻ bức hại mình.
    Cụ Thích Quảng Đức khi tự thiêu năm 1963 để phản đối sự kì thị Phật giáo của chế độ đệ nhất VNCH, khi tự thiêu cụ Thích Quảng Đức còn thành tâm khấn nguyện cho Ngô Tổng Thống :
    "Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gởi lời cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm nên lấy lòng bác ái từ bi đối với quốc dân và thi hành chánh sách bình đẳng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thủa."
    Hay phải chăng bạn cũng như Tôi cũng là người VN thuần tuý, thấy người ta nói ngược theo ý mình thì bật lại tanh tách?
    Cao dao, tục ngữ Việt Nam có câu "thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng".
    Cầu xin cụ ông Lạc Long Quân, cụ bà Âu Cơ tha thứ cho một bộ phận hậu duệ của các cụ chối bỏ tổ tiên, tổ quốc mà đi. Nếu các cụ hiển linh mong các cụ soi sáng niềm tin cho con cháu các cụ thấy chỗ sáng mà bỏ chỗ tối, từ nơi cô quạnh xa xôi và trở về với quê hương, bản quán trong tâm tình người Việt với người Việt.
    Ôi ! Nước Chúa thì xa, thiên đường thì mộng ảo nhưng nước Việt rất gần và hạnh phúc chỉ trong tầm tay!
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 17/09/2008
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Tớ lời văn dân dã, bình dân có gì các bạn thông cảm nhưng mà tớ nghĩ thế này các bạn theo đạo Công Giáo nghĩ thế nào nhé?
    Từ thuở hỗn mang của vũ trụ, trái đất có rất nhiều thánh thần hiện thân của các hành tinh, các dải ngân hà...
    Ông cụ Jesu là một vị thánh thần của dân tộc Do Thái đại diện cho một hành tinh nào đó.
    Trong các vị thánh thần cặp nam/nữ có 2 vị thần là Lạc Long Quân-Âu Cơ bắt đầu từ đâu đó thì không biết nhưng tạm coi cái mốc là khi có truyền thuyết Lạc Long Quân-Âu Cơ. Họ chính là tổ tiên của đa số người dân Việt Nam hiện nay. Và đương nhiên các dân tộc khác, nước khác cũng có những vị thánh thần của riêng họ. Cũng như vũ trụ có nhiều hệ mặt trời, dải ngân Hà....vậy.
    Đại khái, nôm na là như thế nhưng mà tóm lại rằng:
    Tớ có niềm tin xác quyết là các bạn theo đạo Công Giáo có chung một gốc tổ như Tớ, cho dù các bạn tin hay không tin cũng chẳng quan trọng đối với Tớ thậm chí là chối bỏ cũng được. Và 2 vị thần Lạc Long Quân - Âu Cơ đã che chở , bao bọc và tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc Việt Nam đánh đuổi quân thù (của các vị thánh thần khác). Bây giờ dù các bạn ở nước ngoài, đi học hay trưởng thành thì các bạn vô tình mang ơn cứu mạng, che chở 2 vị thần này .
    Tớ có gợi ý này, nếu các bạn làm theo thì tốt mà không cũng chẳng sao chỉ cần nghĩ trong tim cũng được :
    Ăn cơm, đi nhà Thờ mỗi khi cầu Chúa, ơn trên gì gì đó như thủ tục trong Công Giáo thì các bạn nhớ tạ ơn 2 vị thần là Lạc Long Quân - Âu Cơ nhé. Nếu có thời gian thì tạ ơn các vị thần khác như các vua Hùng, Sơn Tinh-Thuỷ Tinh, Đức Thánh Trần , Liễu Hạnh, Bà Trưng, Bà Triệu... đó là những thánh tử vì đạo bảo vệ giống nói để cho các bạn tồn tại, trưởng thành theo và tin Chúa xa xôi, lạ huặc của các bạn.
    Bà con thấy Tôi trình bày thế nào ? có ý kiến gì khác thì bổ sung hay chỉnh sửa càng tốt !
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 17/09/2008
  5. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Bạn có chịu là đương nhiên, khi ý kiến việc làm của người khác không như mình muốn thì ai cũng như thế , đúng ko nào ?
    Bạn nói là mấy người bạn ở trên đưa ra những thông tin, tài liệu là "khó được tôn trọng" và"không xứng đáng"--- Xét theo dân sự thì "quyền chứng minh thuộc về đương sự" bạn có quyền phản bác lại cơ mà, vấn đề là phải kèm theo các lập luận, dẫn chứng cụ thể, chính xác chứ ko phải là những lời suông chung chung. Thứ hai là bạn luôn đề nghị khoá topic, đây là vấn đề thảo luận, phải chăng bạn bí quá nên biết không thể "thắng" nên có đề nghị vậy, hình như người theo đạo này phải "bảo vệ đức tin" của mình. Hãy lên tiếng khách quan cùng những lý luận sắc bén để bảo vệ đi
    Được caytrevietnam sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 17/09/2008
    Được caytrevietnam sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 17/09/2008
  6. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
  7. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Bà Phùng Tuệ Châu, Trưởng ban biên tập đài phát thanh Tiếng Quê Hương tại Quận Cam đang cố kìm nước mắt trên VTV1 khi trả lời phỏng vấn về vấn đề Thái Hà, bà nói không phải mọi người TCG ở hải ngoại ủng hộ hành động của các cán bộ Công giáo tại Thái Hà.
    Bà sẽ phỏng vấn người dân và giáo dân tại Thái Hà, nội dung sẽ được phát trên đài phát thanh Tiếng Quê Hương và đăng tại trang web của đài http://www.tiengquehuongradio.com/.
    [​IMG]
    P/S: Topic về Thái Hà dã bị khoá, vì vậy phải post vào đây, các bạn thông cảm.
    Được fddinh sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 17/09/2008
  8. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tôi thì đơn thuần chỉ thích tranh luận thôi...
    Thế theo Cây tre quân tử thì nhà nước pháp quyền là như thế nào ?
    Chắc hẳn ai cũng biết bài hát thánh thót vô cùng hay "Tình thôi xót xa" chứ. Nghe đâu những mấy năm sau mới phát hiện là của 1 cô người Nhật...lại thêm luật quốc tế nữa...Sao chẳng thấy ai chửi bọn Nhật phát xit quân phiệt...Rồi thì cả nhạc sĩ đại lẫn ca sĩ thảy đều xấu hổ, cả tôi cũng thấy xấu hổ....
  9. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Sáo rỗng, nhạt phèo....
    Suốt 1000 năm các vị vua ta cũng đều tự xưng "thiên tử" chứ có xưng con ông bà Âu-Lạc đâu...Chẳng ai dám hó hé nhé !
  10. lalilulelo

    lalilulelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đừng có mà lẫn lộn ta với Tàu

Chia sẻ trang này