1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn giáo và dân tộc (không bàn chuyện thời sự - xem thông báo của Mod trang 47)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi fddinh, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lalilulelo

    lalilulelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, hôm rày không để ý cái này, bữa nay Tran_Thang tự động móc lên trông tức cười quá, Tran_Thang giải thích giùm cái câu ấy nào
  2. tranvudan

    tranvudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
  3. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    xoá--trùng
    Được caytrevietnam sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 19/09/2008
  4. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
  5. a2p2tXreload

    a2p2tXreload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    1
    Hehe, chết cười!
    1. Hoặc bác tự coi Việt Nam là "công dân" của TQ thì mới có chuyện so sánh "rất giống vụ Thái Hà".
    2. Đơn giản, muốn lái sang một chủ đề khác.
  6. a2p2tXreload

    a2p2tXreload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    1
    Vì Phật trong tâm, ai cũng có thể thành Phật cả.
    Rất rất nhiều những vị anh hùng trong lịch sử VN được thờ trong các ngôi chùa.
  7. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    V1 Bắt đầu chầy bửa kiểu mấy bác ba que. Nếu có sáo mòn thì cũng còn đỡ bằng vạn mấy cuốn thần thoại kinh thánh.
    V2 Bọn đi đòi đất do cha ông tớ đổ máu mới có mà bảo là đất của XXX.
    V3 Việc tớ làm cho tổ quốc nhỏ nhoi lắm, nhưng chắc chắn một điều tờ chưa bao giờ làm điều gì hại cho tổ quốc như đám lạc loài.
  8. lalilulelo

    lalilulelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
  9. huycsu

    huycsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    2
    Bỏ qua những vấn đề lớn, thì điều tớ thấy "khó chịu" nhất là, muốn lấy nhau thì phải theo đạo (anh bạn tôi dính chưởng, đành chia tay). Thế mà lúc nào cũng hô hào là phải đảm bảo tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Biết bao đôi lứa phải chịu thảm cảnh này, tôi cũng biết nhiều cô gái bên đạo rất ngoan, nhưng vì ràng buộc gia đình không dám kết hôn với một chàng trai bên lương.
    Ngược lại, hỏi thật mấy bạn công giáo đang vào đây, nếu các bạn yêu tha thiết một cô gái bên lương và muốn tiến tới hôn nhân, nhưng cô gái ấy không đồng ý theo đạo (tự do tín ngưỡng), thì các bạn có chấp nhận phá vỡ rào cản không?
    (nếu có bạn nào trả lời, thì phải hiểu trường hợp này là cả 2 bên đều cần có nhau, chứ không phải là theo kiểu là cô cần tôi, chứ tôi không cần cô).
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Người con trai Công Giáo kén vợ thì cân nhắc nhiều mặt, trong đó có
    tiêu chuẩn có theo đạo Công Giáo . Khi nào cân nhắc xong, thì cô nào
    có trọng lượng cao nhất thì được chọn trước nhất.
    Ví dụ,
    Cô A đẹp người 10 điểm, đẹp nết 10 điểm, có đạo 0 điểm
    Cô B đẹp người 7 điểm, đẹp nết 7 điểm, có đạo 5 điểm (nhạt đạo)
    Cô C đẹp người 4 điểm, đẹp nết 4 điểm, có đạo 10 điểm
    Như thế thì cô A có số điểm cao nhất, rồi đến cô B, cuối cùng cô C.
    Thực tế thì cái đẹp người đẹp nết không chênh nhau nhiều đến thế,
    và các cô cũng dễ theo chồng mà theo đạo, nên bài toán phức tạp
    hơn, nhưng dễ xử hơn.
    Đối với những cô nhất quyết không chịu theo đạo, những anh theo đuổi
    sẽ nhức đầu lắm, vì không biết lấy nhau xong có chịu đựng nhau được
    bao lâu nữa. Những anh máu liều thì cứ lấy rồi đến đâu biết đến đó,
    sau này bỏ cũng đâu có ngán ?
    Hãy coi những cô lấy chồng vì mình mà theo đạo, thì họ cũng vào hoàn
    cảnh như trên, nếu chồng sau này bỏ đạo, thì mình có theo chồng hay
    nhất định cứ chăm chỉ đi lễ nhà thờ như cũ ? Những anh này phải suy
    nghĩ nếu cô vợ cứ chăm chỉ đi lễ thì có bỏ cô ta không?
    Nói tóm lại, trong những gia đình chồng vợ khác tín ngưỡng và tôn giáo
    họ phải giàn xếp, chịu hy sinh để sống với nhau, hay lành làm gáo, vỡ
    thì làm muôi?

Chia sẻ trang này