1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn giáo và dân tộc (không bàn chuyện thời sự - xem thông báo của Mod trang 47)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi fddinh, 01/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    231
    Ừ nhưng lao động phải có cái gì để lao động chứ, có cơm ăn trong khi đồng bào chết đói cũng vui lắm, nên mới chỉ tin vào chúa thôi, chứ con lạc cháu rồng thì tin cho chết đói a
  2. in_nganha198

    in_nganha198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    nghe nói, theo đạo không được li dị thì phải k biết có phải thế không?
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Đa số người VN phản đối vụ TS-HS nhưng đa số cũng phản đối Công Giáo đòi đất (đây không phải là đất nhà thờ ở trong nam sau 1975). Giữa 2 sự vụ có gì hơn kém nhau. Một bên là 2 quốc gia, 2 chính phủ khác nhau, đều vì quyền lợi của nước mình, khó mà cư xử cao thượng. Một bên là công dân 1 nước, như anh em trong nhà (mà anh em thì cũng chẳng cần khách khí, cũng chửi nhau hoài ). Dân gian cũng có câu "anh em chém nhau bằng đằng sống, không chém nhau bằng lưỡi". Thế thì ta cư xử với ta có gì CAO THƯỢNG hơn so với Trung Quốc - VN ?
  4. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Gửi ông không muốn làm người Việt
    Cập nhật: 20/9/2008 23:53
    Người Việt nói: "Chim có tổ, người có tông". Ví dụ như tôi, có tên, có họ của người Việt. Xung quanh tôi, mỗi người có tên khác, họ khác cũng vẫn là tên họ Việt. Chúng tôi tự hào là người Việt. Tự hào thuộc về dân tộc Việt - dân tộc bao ngàn năm nay không luỵ ai, không sợ ai, không bao giờ xúc phạm đến ai; Dân tộc đời này sang đời khác nhắn nhủ nhau: "Bầu ơi thương lấy bí cùng"; Dân tộc này, đàn bà lúc gian khó nhất sống theo nguyên tắc: "Chồng ta áo rách, ta thương", đàn ông phút tử sinh nói rằng: "Ta thà làm quỷ nước Nam!". Thấy tên ông cũng là những âm sắc tiếng Việt, mà sao ông có thể mở miệng nói rằng: Ra nước ngoài, ông xấu hổ là người Việt.
    [​IMG]
    Ông đã nói vậy, chẳng có ai ép ông làm người Việt đâu. Hôm nay, người Việt ra nước ngoài được cầm quyển hộ chiếu Việt Nam trên tay là do cả sông máu Việt đã đổ ra, cả núi xương Việt đã chất chồng để có độc lập tự do. Có độc lập, tự do mới có công dân Việt, mới có hộ chiếu Việt. Máu xương ấy dẫu nhiều, nhiều lắm, cũng không có để cho ông lạm hưởng. Tục ngữ Việt Nam có câu "Thóc đâu mà đãi gà rừng".
    Dĩ nhiên, ông có thể có những hộ chiếu khác. Vì những lí do rất khác với tư tưởng của Chúa, ai đó có thể cho ông hộ chiếu của xứ khác. Nhưng ông cũng nên biết: Ở những xứ ấy- ở phương Tây- người ta cũng có câu châm ngôn: "Con chim làm bẩn tổ của mình là con chim đáng kinh tởm".
    Trần Đăng Tuấn
    http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/CKX/2008/9/20/182569/
    Nói với ông Trần Đăng Tuấn cùng các bạn bức xúc ông ta, ông Tổng Kiệt, cùng các cán bộ trên dưới ông ta và con chiên của ông ta, tuy trong tên gọi có cái đuôi là chữ Việt, nói tiếng Việt, ở đất Việt, ăn cơm uống nước Việt, bài tiết ra đất Việt, chết xuống âm phủ cũng vẫn nằm dưới đất Việt, nhưng vua của họ là Giáo hoàng ở La Mã, tổ tông của họ là ông Giê-su ở Do Thái, thủ đô của họ là Van-ti-căng, đất Việt với họ là đất của Chúa, họ đã bán Việt Nam cho Bồ-đào-nha từ hơn 400 năm nay, họ đã đâng cho mẹ của họ là Ma-ri-a từ mấy chục năm nay rồi.
    Bởi vậy, vinh dự với họ là cầm cuốn hộ chiếu Van-ti-căng, nơi mấy người có cái đuôi Việt trong tên gọi muốn ở là đất của Chúa kìa, họ muốn ở đất này, và đất này không có cái tên Nước Việt Nam, mà phải có cái tên là Tổng giáo phận Việt Nam, thuộc Vương quốc Giáo Hoàng, khi ấy họ sẽ hãnh diện với tấm hộ chiếu đen xì có dòng chữ "Tổng giáo phận Việt Nam - Vương quốc Giáo Hoàng" đỏ lòm.
    Bạn ltgbau đã xác nhận bên Thảo luận:
    Được dinhphdc sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 21/09/2008
  5. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Bạn cứ tìm hiểu về Lý Thái Tổ ấy...
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Ông này đúng là chọc ngoáy vào tổ ong rồi...Vêmặt này thì Phật Giáo ăn đứt....
  7. lalilulelo

    lalilulelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhưng kém quá tìm không ra, cảm phiền Tran_Thang có tài liệu thì trưng lên rồi nói rõ quan điểm đi
    Chuyện chính : Nghĩ mấy ông cha nhà thờ cũng mắc cười quá, mang tiếng là có ăn có học, có hiểu biết nhiều, khi kích động giáo dân thì đem cả những chuyện thánh tử đạo, rồi chuyện từ thời Nero khi công giáo mới manh nha ở La Mã ra mà nói. Vậy mà sao cái lịch sử tàn ác của nó thì giấu nhẹm đi chả thấy nhắc tới, các cha đúng là tích cực thực hiện "tốt khoe xấu che" thật, mà cái này thì lại đối nghịch với cái các cha tuyên truyền là "công bằng"
    Được lalilulelo sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 21/09/2008
  8. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Bạn lại tự ý đề cao họ rồi...Để công bằng tôi đã so sánh Công Giáo với Phong kiến xưa...Phong kiến cũng ...rứa...
  9. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    - Kinh nào mà lại chẳng phải "sáo" vạn lần...
    - Gia đình tôi cũng có góp 1 phần đấy...Đây là vấn đề xã hội, còn bàn mãi...
    - Lợi hại thì còn phải xem xét vấn đề cụ thể chứ .
  10. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Bác nào chơi bẩn,nhấn 1* cho em,em tìm bác mãi
    Đã nghe thấy câu nói của ************* ,chờ mọi việc sáng tỏ thì hơn.
    Thông điệp ''người Việt Nam xấu xí'' từ ngài có ý gì chăng.Đã tiếp xúc biết ngài là người giản dị và điềm đạm và là con người qua nhiều thử thách.

Chia sẻ trang này