1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tồn tại hay không - Tình bạn khác giới ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi winning83, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc...có hay không thì tự hỏi con tim mình nó nói thế nào ??? Mà nếu yêu người bạn thân của mình thì sao nhỉ ??? Xét ở khía cạnh nào đấy thì cũng rất hay. vì người bạn thân là người hiểu mình nhất, là người có thể chia xẻ tất cả mọi việc với mình...Có mấy ai mà không muốn người yêu mình như thế nào ...Nhưng đừng nên ngộ nhận TY trong tình bạn...Thực sự rất dễ nhầm lẫn...VÌ cũng chính cái hiểu , chia xẻ , thông cảm và luôn luôn bên cạnh nhau ấy mà...Rồi tình bạn đổ vỡ...muh TY thì cũng tan nát...chả đi đến đâu cả..hic...Nói chung, hãy trân trọng tình bạn mà mình đang có...tình bạn khác giới thì cũng là bạn cả thui...nhung muh nên cẩn trọng trong cách cư xử, đững ngộ nhận và cùng đừng khiến người kia nhầm lẫn....
    Falling like a leaf, falling like a start. Finding a belief , falling where you are. Catch me, don't let me drop. Love me, don't ever stop!!!
  2. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    à, cái này cả thế giới tốn không ít nước bọt để tranh luận rùi, mọi người lại đưa ra đây bàn luận tiếp thì có lẽ sẽ tốn tiền đây?
    Trước hết ta hãy suy ngẫm bài thơ sau:
    Khi mê tình chỉ là tình
    Ngộ rùi mới biết trong tình có dâm
    Khi mê dâm chỉ là dâm
    Ngộ rùi mới biết trong dâm có tình.Đừng nghĩ đây là bài thơ linh tinh nhé, của NGuyễn Bảo SInh đó, ông này nổi tiếng hơn cả TÔ Hoài ấy chứ ( dạo này thôi)
    Rùi, bạn đang thắc mắc tại sao lại đưa mấy câu thơ ấy ra đuúngkhông?
    À, cái mà ta chú ý ở đây là hai chữ : MÊ và NGỘ
    Khi ta làm bạn với ai đó khác giới, ở thời điểm xuất phát chẳng ai nghĩ ngợi gì cả? Ấy chình là khi MÊ. Rồi một thời gian sau, thân hơn, nhiều kỷ niệm hơn, một hôm nào đó ngồi xem phim Titanic lại thấy mình đang yêu chứ không phải chỉ là bạn. Ấy là khi NGỘ. Đem hết sức bình sinh và lòng dũng cảm, ra ngã tư KIm LIên mua một bông hoa hồng đỏ thắm , run run đến nhà bạn tỏ tình. Đến đây có hai khả năng:
    1--->OK! Thế là bắt đầu một câu chuyện tình. Say đắm nồng nàn, hẹn họ, vụng trộm...Ấy là khi MÊ.Rồi bỗng một hôm nào đó ngồi nghe BonJovi lại thấy ơ sao dạo này ít đi chơi, ơ sao dạo này không còn nhớ như tuần trước. Và thế là chia tay, mất luôn cả tình bạn. Ấy là ta lại NGỘ
    2--->NOT OK, buồn bã chán nản,tư ty, không dám gặp nhau nữa, có gặp cũng rất lúng túng khó xư, tình bạn ra đi còn nhanh hơn thế nữa. Ấy là ta lại MÊ. Rồi một lần đi ngang qua chỗ cửa hàng game, thấy ngừời ta bắn HalfLife , lại nhớ ngày nào hai đứa vào đây thật vui vẻ, lại nhăn nhở đến nhà bạn xin lỗi làm lành. Ấy là ta lại NGỘ
    Cuộc đời chỉ quanh quẩn ở hai chữ MÊ và NGỘ. Ai hiểu được thì sẽ có tình ban, ai khong hiểu được cũng sẽ có tình bạn, Nhưng rút cuộc , chả mấy ai làm được bạn của nhau, nếu chỉ ngồi mà tranh luận cãi vã trên TTVN.
    Cho nên người ta mới nói
    KHi mê người chỉ là ngừơi
    Ngộ rùi mới biết trong người co con
    KHi mê con chỉ là con
    Ngộ rùi mới biết trong con có người

    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  3. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không có tình bạn khác giới kia chứ , mình có 2 người bạn là nữ và đã có gia đình rồi , nhưng bây giờ giwã mình và 2 người đó vẫn thân thuộc và gần gũi như trước đây . Những khi gặp lại nhau , sự tin tưởng và thân mật làm cho mình thêm vui vì những gì có được qua thời gian.
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến cũ người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  4. Nhatha151

    Nhatha151 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn khác giới ư? Có chứ sao không? Nhưng ai đã từng có sẽ hiểu được nó hay đến như thế nào. Mong rằng những người nào có được những người bạn như thế thì hãy nên giữ gìn đừng để đánh mất chỉ bởi những tình cảm chợt đến
    TU ES L'ÉLUE DE MON COEUR
  5. aladin23

    aladin23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ chuyện 1: 2 người nam và nữ trước giờ là bạn thân ..nếu bỗng nhiên nảy sinh tình cảm và yêu nhau .. thì cũng giống nhưng đang tu mà phá giới dzậy đó ....ngẫm lại thì có lẽ giữ mãi tình bạn mà có vẻ hay hơn!
    câu chuyện 2 là chuyện tình yêu đơn phương .. đâu phải 2 người đồng ý làm bạn từ lúc đầu bởi vì .."nó không tin có tình bạn khác giới"
    Live for today..
    and make every moment count.
    Tomorrow will take care of itself
    For soon it will become today..!
  6. environ

    environ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ có người lại đưa topic mày lên gãi đúng chỗ ngứa tui quá à. Theo tui thì có tình bạn khác giới chứ thậm chí tui còn thấy để thế còn hay hơn tình yêu ấy chứ. Tui cũng có 1 tình bạn như thế đây này.( khoe chút thui).
    Thực ra có tình bạn như thế thấy thoải mái lắm và hạnh phúc nữa. Mọi người tin không? Nhưng mà tui thấy thế đó. Thật thoải mái vì có thể ăn tranh với đứa bạn tôi khi vào quán mà không ngại gì cả......
    Nhưng cũng có rắc rối đấy các bạn ạ. Đó là khi người đó có người yêu thì cũng mệt vì anh bạn kia cứ ghen hoài làm khổ đứa bạn tui quá. Theo mọi người tui có nên chơi thân như trước không ? Để cho đứa bạn tui được thoải mái chơi với người yêu mà không bị hờn rỗi. Nhưng nói thật là tui cũng muốn hàng tuần gặp nó lắm không thì chẳng có ai để cãi nhau cả.
    Hy vọng người yêu nó cho tui một phần thời gian của nó. Tui cũng cần nó mà phải không các bạn?

    environ
  7. nhanvientrungtam

    nhanvientrungtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ có tình bạn khác giới tồn tại. Sớm muộn gì rồi một trong hai người sẽ biến đổi tình bạn thành một cái gì khác cao hơn. Khi đó, tình bạn sẽ tan vỡ hoặc trở thành tình yêu. Kết cục phải có đấy.
    Nhân viên trung tâm đây!
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì vẫn luôn tồn tại một tình cảm khác giới đấy chứ.Thế có bao giờ nghe từ "bạn đời" chưa???chắc là nghe quá nhiều rồi còn gì nữa,đúng không???
    Mới đầu thì là tình bạn,chuyển sang tình yêu thì cũng là một tình bạn khác giới đó chứ,mỗi tội là tình bạn có thể cao hơn một chút mà thôi,Mãi mãi thì vẫn là bạn mà thôi,thía cái nghĩa của từ "bạn đời" nó là thía nào thía???
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
  9. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn này chưa từng có tri kỷ sao ? 1 người hiểu và luôn biết mình nghĩ gì , thân thiết và tin cậy đến mức không bao giờ nghĩ đến chuyện chiếm đoạt làm của riêng , vì lúc nào người đó cũng ở bên cạnh . Đến khi người ta có gia đình , ta hơi hẫng hụt đôi chút nhưng lại cảm thấy nhẹ lòng vì người ta có nơi chắc chắn để nương tựa , và thời gian vẫn trôi cùng những gì tốt đẹp nhất mà con người có thể dành cho nhau - ngay cả trong suy nghĩ.
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  10. missinghanoi

    missinghanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ----------
    Hic hic, nghe cac ban ma toi thay chuyen cua minh, toi co mot nguoi tri ki >< mot honney. toi khong the thieuHonney ung nhu khong the thieu nguoi ban khac gioi kia. Honney cua toi nhieu khi gian toi vi chuyen nay... hic. Du sao nguoi ban khac gioi kia van la tri ki cua toi du the nao chang nua. Tri ki cua toi va toi chenh tuoi nhau nua chu, the la cang co nhieu chuyen ban ra tan vao chang hay ho ti nao. Nhieu khi Honney cua toi khong tin toi, nhung voi toi, khong phai tinh cam nao giong gion gtih yeu la tinh yeu duoc. Co nhieu tinh cam co the sanh ngang tinh yeu, khong mot tinh cam nao co the dung tren mot tinh cam nao het.
    Anh biết em đi chẳng trở về
    Dặm ngàn liễu khuất với sương che
    Em đừng quay lại nhìn anh nữa
    Anh biết em đi chẳng trở về

Chia sẻ trang này