1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tồn Tại Hay không Tồn Tại !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi nikemotormouth, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Tồn Tại Hay không Tồn Tại !

    Trong cuộc sống , theo một quy luật nào đó , Khi ta đang đứng trên "đỉnh cao" cũng có nghĩa ta đang hoặc sẽ ở vào một trạng thái "rơi" liền sau đó ?! Giống như mặt trời lên đĩnh đầu rồi lại từ từ ... "rơi" , Tình yêu trong giái đoạn tưỏng chừng là thăng hoa nhưng lại là một hành trình "rơi" đầy thử thách . . Qui luật đó nó vẫn thế , vẫn tồn tại , nó hữu hình nhưng vô hình , nó không nguồn gốc nhưng nó đã và đang tồn tại !
    Con người mới có xu hướng chống lại những qui luật tự nhiên , giống như một ai đó đang tìm một tình bạn luôn trên đỉnh của hình sin , một tình yêu lúc luôn trong trạng thái thăng hoa , hay một triết gia đi tìm lấy "sự hạnh phúc" của con người . "Có những thứ dường như thẳng lại rất cong , có những thứ dường như khéo nhưng rất vụng !" Thế chúng ta phải làm thế nào ! Chúng ta đang là gì ?! Tại sao ..... tại sao và tại sao ? .... .... .... ?
    Vẫn biết rằng mặt trời lặn rồi sẽ mọc , con người sinh ra và chết đi , một thế hệ kế tiếp sẽ thay thế ! vẫn biết cuộc sống vẫn thế , mọi thứ cứ theo một quy luật của "????" Nhưng tại sao tôi lại thế , tôi buồn , và đang "rơi" như tôi đã "rơi" suốt hơn một năm ?! Đúng là stupid và hơn cả thế hixhixhix !
    Viettruong@


    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  2. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Mày có đùa không ? " Nothing last forever " Cái dzụ này người ta có định lý lầu roài . Nhưng "up and down" mới là con người mày ạ ( chả lẽ mày muốn như cái máy )
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.

    NBS
  3. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bạn nikemotormouth@ bị gì suốt một năm thế ? Bạn cũng đừng bi quan quá. Nói theo thuyết tương đối thì mọi thứ đều có hệ qui chiếu, vì vậy đỉnh núi có thể là chân núi, thung lũng có thể là đỉnh đồi. Mọi thứ như thế nào thì tùy quan cách bạn nghĩ thôi. Có thể bạn đang rớt xuống chân núi song cũng có thể đó là đỉnh núi mới của bạn. Hãy phấn khởi và lạc quan lên !
    Life is happy, happy is life.
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    nếu muốn biết thế nào là cảm giác rơi thì hãy tìm đến pickou@, anh ta sẽ nói cho mà nghe sự xui liên tiếp của anh ta trong vòng 1 tuần cho bạn biết thé nào là rơi
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    cứ "rơi" đi Nike@ à......ai nói gì thì nói chứ trạng thái của mình chỉ mình mình biết ......rơi thì cứ rơi nhưng đừng để mình "rơi tự do" nhé....muh "rơi có định hướng" một chút.....biết đâu....lại tìm được" đỉnh" trong cái "rơi định hướng " thì sao...hehe.....tui cũng đang "rơi".....mà sao tui rơi có định hướng đàng hoàng nhe......kệ dù sao có những lúc cuộc đời cứ fải rơi tưng bừng như thế....cho vui....hic....vote cho ông bạn dễ mến 5* vì cái sự rơi mãi của ông (giỡn hui, vì bài viết hay á )
    sống trên đời sống cần có một tấm lòng...để làm gì em biết không, để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....

Chia sẻ trang này