1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tồn tại?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phongvan3114, 28/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    tình hình là mình tốt nghiệp xong cũng bế tắc khoảng 2 năm như thế này thì đâu vào đấy.
    Cứ bình tĩnh bạn ạ.rồi thì đâu sẽ vào đấy.chỉ cần bạn sống tích cực
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    để tồn tại không khó nhưng để sống 1 cuộc sống cho ra sống thì rất khó , bạn biết không khi tôi còn nhỏ tôi luôn bị cô lập , tôi cũng đã từng có suy nghĩ tự tử vì oán trách ông trời sao sinh toi ra không lành lặn ... thời gian trôi qua , giờ tôi đang có 1 công việc , tự lập trong mọi tình huống .. đừng bi quan , không có con đường cùng đâu . cố lên nhé , chúc bạn thành công , khẳng định được mình là ai giữa cuộc sống này
  3. phongvan3114

    phongvan3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang cố gắng rèn luyện để cải thiện sức khoẻ. Mình chỉ mong sao sức khoẻ đc hồi phục như một năm trước là tốt lắm rồi. Đc như vậy thì tinh thần mình mới thoải mái, mới có điều kiện để thực hiện những dự định và ước mơ của mình. Cũng vì đi lại khó khăn, đi đâu cũng phải có ng đưa đón nên đã hạn chế và bó buộc mình rất nhiều.

    Tất cả chỉ là những khó khăn bước đầu. Mình phải tìm ra đc một lối đi, chứ không phải một lối thoát và phải bước đi trên chính đôi chân của mình.
    Qua đây mình cũng rất mong đc kết bạn và chia sẻ buồn vui với mọi ng, ai có tâm sự thì hãy cứ vào topic này để chia sẻ và đc sẻ chia nhé!

    Bạn Coldcool ah, có thể cho mình biết bạn có khiếm khuyết gì vậy, cho mình đc chia sẻ cùng bạn nha!
  4. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tôi tồn tại..chứ không phải sống.
    Quay cuồng làm và học.
    Đầu óc trở nên khô cứng..con người trở nên thụ động vô giác với thực tại..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sống không tình yêu thật chán.

Chia sẻ trang này