1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn Thất - Một dòng họ danh y........

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi nameno, 29/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài về tang lễ của gs trên vnexpress, thấy có rất nhiều vị quan chức cao cấp .Tôi không biết cậu con trai gs có xuất hiện trước đám đông với cái đầu nhuộm vàng khè hay ko nhỉ? Đính chính các bác chút, anh ta hiện đang học thiết kế thời trang.
     
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Em đính chính thêm bác Sỹ Phú, anh con trai ý không phải đang học mà đã học xong rùi. Đã từng mở cửa hàng làm đầu ở phố Kim Mã.
    Còn chị con gái làm cái gì đó bên hàng không Pháp thì phải.
    Thật tiếc nhưng các bác cũng nên biết: bác Bách không ép các con theo nghề mà để các con ông tự chon nghề mình thích. Và chính bác Bách lúc đầu cũng không thích nghề y mà!
  3. nameno

    nameno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Than ôi, lão nạp nhân lúc vãn việc, trốn sếp mà đến đưa tang giáo sư Tôn Thất Bách, quả có đến mới thấy hết được y đức của vị lương y này. Có đến hàng chục nghìn người tới tiễn đưa (theo thống kê là trên 20.000 người) trong đó có rất nhiều người hoàn toàn không quen biết với cố giáo sư như lão nạp vậy.
    Đám tang một người lương thiện, tài đức, có nhiều điểm giống mà cũng có nhiều điểm khác với đám tang của các vị tai to mặt lớn khác. Giống, đó là có rất nhiều quan chức tới đưa tang, nhưng khác, đó là có rất ít vòng hoa viếng tang. Đó là bởi thể theo ý nguyện gia đình cố giáo sư, thay vì việc các khách viếng đặt mua vòng hoa, thì dùng số tiền đó đóng góp cho quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của bênh viện Việt Đức và quỹ tài năng trẻ Tôn Thất Tùng. Thế là đám tang cố giáo sư có rất ít vòng hoa viếng, vì ai cũng tôn trọng ý nguyện cao đẹp ấy. Thật người y đức như cố giáo sư, dẫu đã khuất mà vẫn làm được việc có ích cho xã hội. Điểm khác nữa, là những người đến dự đám tang cố giáo sư, có rất nhiều người chưa bao giờ quen biết cố giáo sư, thậm chí chưa từng gặp mặt. Nhưng họ vẫn đến, lặng lẽ hoà vào dòng người sau đoàn xe tang. Lão nạp đi cùng mọi người mà không khỏi cảm thấy ngậm ngùi. Từ hồi lão nạp viễn xứ xa nước 3, 4 năm, rồi về đến nay, chưa thấy đám tang nào mà những người không quen biết với người đã khuất lại có tình cảm trân trọng đến thế.
    Hàng ngàn người lặng lẽ đi trên đường Tràng Thi để tiễn cố giáo sư về cõi vĩnh hằng. Phố xá đông người mà lặng lẽ, không thắp hương mà lại như đượm khói nhanh. Không biết các vị tai to mặt lớn nhìn cảnh ấy mà có thoáng ngượng ngùng, liệu khi đến lượt các vị, có được bao người dân tự nguyện tiễn đưa với niềm tiếc thương như thế?
    Bao niềm thương tiếc, gói lại trong một tiếng thở dài mà thôi.
    Được nameno sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 01/04/2004
  4. Dunscule

    Dunscule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    cơ mà ngài Tôn Thất Bách mới là phó giáo sư thôi.
    Tất nhiên chúng ta chờ đợi một động thái nào đó từ phía các vị lãnh đạo,ngài Tôn Thất Bách thừa tiêu chuân đề đạt danh vị GIáo Sư ấy, những hiên chưa phải thì ta cứ gọi ngài là Phó Giáo Sư cho nó đúng học vị.
    TTVN ' s fan
  5. B_M_B

    B_M_B Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    đính chính bác linh gì, chú Tôn Hiếu Anh vẫn đang học bên đại học mỹ thuật công nghiệp, cong his genius daughter đang làm PHD ở Uk.
    về cô con gái thì không bàn nhiều, nhưng về quí tử Ha, quả là đau lòng thật !có nhiều chuyện kinh dị về chàng quá !
    size=4]
    B_M_B
    [/size=4]
  6. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đang lo quá!
    Thực đáng tiếc khi GS Bách đã ra đi quá sớm.
    Thực tiếc khi khi nhà GS Tùng chỉ có hai đời làm nghề Y tuy rất thành công.
    Còn đáng tiếc hơn nữa khi F3 của họ lại đi làm người mẫu
    Je suis Viêtnamien, vive le Vietnam
    [/quote]
    Làm nghề gì lương thiện là được rồi. Các chú còn muốn giề ???
    F1
  7. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    F3 của họ đi làm người mẫu thì có gì xấu ạ? Sống lương thiện hết mình như hai cụ Tùng Bách là được.

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  8. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Đâu có, chú này cũng đang làm cao học bên Anh với em gái luôn. Bận trước có coi hình chú thiết kế và biểu diễn thời trang tại đại sứ quán VN tại London. Đầu nhuộm vàng khè.
     
  9. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Thế thì em xin lỗi bác Sỹ Phú và bác M_B_D, em chưa cập nhật thông tin.
    Đến khi đã từ giã cuộc đời nhưng bác Bách cũng còn làm được một việc có ích: thay vì hoa cho ông hãy dùng tiền đó để ủng hộ cho người nghèo! Thật đáng quý biết bao!
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ vẫn ko tin nổi là bác Bách đã đi thật rồi. Bản thân em cũng gặp bác Bách một số lần do bố mẹ đều làm bác sĩ ở trường ĐH Y cả mà, quan hệ công việc rất gần gũi. Em được bố mẹ kể nhiều về công việc cũng như những thành tựu mà bác Bách đã mang lại cho ngành Y nước ta, thấy bác là một người thật đáng tôn trọng. Hic vậy mà đột ngột bác mất rồi... trớ trêu thật đấy, bố mẹ nói mới tuần trước bác vừa giảng cho sinh viên về nhồi máu cơ tim, còn thu lại băng video thì tuần sau chính bác đã qua đời vì căn bệnh này. Sao đời bất công vậy? Người tài thì lại mất sớm, trong khi một đống các bác tham nhũng thì cứ sống dai thế ko biết! x-( Việc cải tổ lại bệnh viện Việt Đức mới được bác Bách bắt đầu, chưa thu được thành quả thì bác cũng đã ko còn nữa. Bây giờ cái chức GĐ BV Việt Đức chắc lại bị mang ra đấu đá tranh giành. Thôi mong sao người tiếp quản BV ấy cũng sẽ là một người tài giỏi có đức, phần nào sánh được với bác Bách để ngành Y còn có đường mà phát triển.
    Mà trong dòng họ Tôn Thất còn có một người nữa là cháu họ bác Bách cũng theo nghề Y đấy, nhưng hình như người này ko giỏi thì phải :( Tiếc thật...
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...

Chia sẻ trang này