1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổn thương và buồn- Cả anh và em?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 17/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tổn thương và buồn- Cả anh và em?

    Anh nói: Về nhà anh với các bạn của anh. Mình từ chối. Không phải là vì mình k thích, mà vì mình đang chữa bệnh và bác sĩ dặn mình k được để kích thích. Mình buồn lắm. Anh cũng buồn. Anh bảo: Em đừng về nhà anh nữa. Mình khóc bảo anh: Em muốn nhưng không thể. Không phải cái gì cũng cố gắng được. Anh đã đặt mình vào hoàn cảnh bế tắc. Mình nghĩ mãi. Đêm ngủ mộng mị. Mà giờ đây sk của mình là quan trọng nhất. Mình chữa bệnh để có thể cùng anh xây dựng một tương lai vững chắc. Nhưng con đường quá chông gai. Có những lúc mình thật sự bế tắc, cảm thấy tuyệt vọng trong việc giải quyết những thứ có vẻ như thật sự giản đơn với những người bình thường. Mình k hèn nhát. Mình đã cố gắng. Nhưng mình cũng biết là thật khó khăn biết bao. Giờ đây khi đang có hi vọng. Thì... mình không muốn phá tan đi niềm hi vọng đan nhen nhóm. 7 năm nay mình mới bắt đầu có tia hi vọng. Nhưng phải cố gắng và tập trung chữa bệnh. Và hơn hết mình phải giữ gìn bản thân. Mình cũng muốn là người yêu tình cảm, biết quan tâm đến bạn bè của anh. Mai sau là chồng mình. Mình muốn quan tâm đến gia đình chồng, muốn được mẹ chông yêu, muốn là người phụ nữ bình thường. Như bao nguowì khác. Mình có thể xấu một chút, ngu một chút, nghèo một chút. Nhưng.. Mình không thể. Chỉ có thể là thế này. VÀ mình chấp nhận, và sửa chữa và giữ gìn. Mệt thật. Ngủ mơ màng, và dậy sớm. Nhưng.. hi vọng tối nay sẽ là tối bình an. Mình vẫn thấy yêu anh

Chia sẻ trang này