1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tổn thương???

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi a4cva, 06/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    tổn thương???

    Theo các bạn tổn thương về mặt tinh thần, tình cảm, lòng tin là như thế nào và có những trường hợp cụ thể như thế nào? như thế nào thì có thể làm người ta bị điên, phát rồ lên?
  2. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Tổn thương về mặt tinh thần, tình cảm, lòng tin nghĩa là lòng tin, tình cảm, tinh thần bị tổn thương mà khi đã bị tổn thương sẽ khiến cho những điều đó ở người ta không bình thường tuỳ vào thần kinh của người đó, thần kinh tốt, khả năng chịu đựng tốt, thì sẽ bị ảnh hưởng ít, thần kinh kém, khả năng chịu đựng kém, thì sẽ bị ảnh hưởng nhiều, và có thể làm người ta bị điện, fát rồ lên
  3. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Các trường hợp cụ thể: chịu, có vô vàn.
    Nói ví dụ về tôi: tôi là người rất nhạy cảm, cái này là do trời sinh nên từ bé xíu, tôi đã rất hay bị tổn thương, thấy mình không khác gì cái ly thuỷ tinh, có thể vỡ bất cứ lúc nào có những lúc, tôi sợ mình sẽ bị điên nhưng rồi tôi nhận ra, cái sự lo lắng đấy là vô nghĩa tôi chả bao giờ bị điên vì cái quái gì cả có thể vào lúc đó tôi ko giữ đc bình tĩnh, nhưng tôi biết cách để trở về trạng thái cân bằng 1 cách nhanh nhất
  4. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Những người sống hướng nội dễ bị tổn thương về tinh thần , tình cảm , trường hợp cụ thể thì nhiều lắm , có khi chỉ một câu nói vô tình bâng quơ cũng làm cho những người này suy nghĩ biên dịch theo hướng tiêu cực , cái này thuộc về tính khí , cũng có thể điều chỉnh được , bằng cách thay đổi cách suy nghĩ nhìn nhận , trong tâm lý học gọi là " cấu trúc lại cảm xúc " .
  5. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    có nhiều kiểu hậu quả của sự bị tổn thương lắm, có người thì bị điên, có người thì bị dở hơi, mất trí, có người thì ko dám tiếp xúc với ai, có người thì ko dám yêu ai, có người thì ko dám đi đâu, có người thì sợ đàn ông, có người thì sợ đàn bà...Người bị tổn thương có thể là bất kỳ ai, nếu là con trai mà bị tổn thương đến sợ đàn bà thì có khi thành pêđê, con gái cũng vậy...Có những người họ ko lập gia đình, ko dám yêu ai, ko yêu được ai...cái đó đều là do tâm lý cả. Tất nhiên khả năng bị tổn thương còn tuỳ thuộc vào từng người, tuỳ tinh thần và khả năng chịu đựng và cường độ bị tác động, nhưng mà với một cường độ tác động mạnh và lâu dài thì ai cũng có thể bị tác động rất mạnh. Ko biết trong chuyên nghành tâm lý học người ta có nghiên cứu sâu về cái này ko và có phân loại phân tích các thể loại bị tổn thương khác nhau ko.
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mother: I wish I had one daughter who is better than you
    Daughter: Yes, I know
    Crying in heart so much and be hurted.
  7. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    đấy mới chỉ là hơi hơi thôi, hơi hơi trạnh lòng tí chứ chưa đau lắm.
    lúc người ta sống cở mở nhất, thật lòng nhất thì là lúc người ta dễ bị tổn thương nhất.
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là không để mình bị tổn thương, dù bất cứ điều gì xảy ra. Tổn thương là một cách tự làm thương chính mình. Thật chua chát vì có người vẫn luôn làm như thế.
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Chính xác!
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chính xác!
    [/quote]
    .... vì thế mà cả cái thế giới này đều sống trong những cái mặt nạ, mỗi mặt nạ lại mang một vẻ riêng, chứa đựng một sức chịu địu đựng riêng, thật sống động và rực rỡ sắc màu...

Chia sẻ trang này