1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn trọng lẫn nhau

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi com3backtom3, 24/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tôn trọng lẫn nhau

    Trong chuyện tình cảm, đi chơi với nhau, hôn nhau, ôm nhau or have *** với bạn trai con gái ghét nhất những hành động, lời nói, thái độ nào. Hành động, lời nói hay thái độ nào được con gái cho là thiếu tôn trọng, hoặc ghét

    Các bác gái cho ý kiến để anh em non nớt còn rút kinh nghiệm, tránh những sai lầm đáng tiếc không đáng có do không hiểu tâm lý chị em. ^^
  2. Mrxitrum

    Mrxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một câu: Dục tốc bất bại....
    Nhịn một bữa no cả đời chú ạ!!
  3. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy Mrxitrum nói đúng đấy. Cái gì cũng phải từ từ thôi.
    Trong topic bạn gì muốn xxx với bạn gái, chị fool a kiss cũng khuyên là nên từ từ, quan tâm, mơn trớn bạn gái bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, món quà lãng mạn, làm cho bạn gái phải suy nghĩ đấu tranh tư tưởng Mình lại được tiếng là có chừng mực.
    Tớ nghĩ đi chơi với bạn gái ở ngoài đường thì đừng vồ vập quá. Nếu đã là bf/gf của nhau rồi thì thỉnh thoảng đang đi hay ngồi quán cà phê thì kiss nàng 1 cái nhanh, xong kệ, nói sang chuyện khác. Thể nào nàng cũng nhớ cho coi
    Còn với bạn gái hơi hơi thích bạn rồi, ví dụ khi qua đường thì nắm tay nàng, để nàng thấy bạn quan tâm. Xong thì bỏ ra, nói chuyện khác như không có gì xảy ra. Hihihi, chiêu này hiệu quả à nha. Cứ từ từ thôi, con gái ghét những cái gì thô bạo quá.
    Cũng nên quan tâm xem nàng là mẫu người thế nào. Là mẫu người hơi cổ điển thì ghét kiểu vội vàng, còn mẫu người hơi thoáng một tí thì tăng tốc lên cũng là hợp lý, chậm quá cũng chán
    Have *** thì tuỳ. Tớ ko ý kiến
  4. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì con trai cứ mơn trớn( nghĩa là kiểu nhí nhố) người yêu trước mặt người khác là thiếu tôn trọng nhất. Có hai người thì thoải mái một chút cũng nên OK.
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất những thói quen ve vuốt yêu thương của những ngày đầu cứ bị mai một dần theo thời gian. Càng yêu nhau bàn tay anh ấy càng lười nắm chặt tay mình đi qua những con phố, lười kéo sát ngực mình vào tấm lưng của anh ấy, cái mà ngày trước phải cố gắng lắm anh ấy mới làm được
    Ghét cái kiểu đi đường thi thoảng lại nhìn nọ nhìn kia, dù mình biết là ko dê đâu nhưng mình vẫn khó chịu. Váy người yêu ngắn bằng váy em kia nhưng vẫn chứ nhòm sang cơ
    Ghét thái độ cưỡng bức, mình ko thích hôn là thôi đừng có sấn sổ hay lừa đảo kiểu: ôi, cây dừa này cao thế nhỉ. Mình nhìn lên phát là chộp lấy mẹt mình hun lấy hun để, cay ko chịu đc
    Ghét khi ngồi ăn mà ăn ko hết, hoặc chê bôi này nọ để thoái thác ko ăn, mai này về chăm bẵm sao nổi
    Ôm nhau thì ghét ôm ko nhiệt tình, phải ôm mình chặt cứng nè, tay phải luồn vào tóc mình, xoa lưng mình, rồi hôn mình thật sâu, hôn phớt ứ thèm
    Ghét nhất câu: anh xin lỗi
    Hết ạ
    Giờ ko có giai nào nên ít kinh nghiệm dồi
  6. kedaumat

    kedaumat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chỉ 1 thui:
    ko nghe lời mình
  7. LucThaiMy02

    LucThaiMy02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Sự tích của cái sự ghét khi bị kéo khoá quần xuống
    Trong 1 khu rừng nọ ... có 1 cô bé ngây thơ, mong manh tên Hin ngố. Và 1 tên ác quỷ zâm zật tên S ( not *** ) ... bla bla , đại khái là duyên trời định ... Hin ngố và S quen nhau ... ngày đầu tiên 2 ng` gặp nhau thì ko có biến cố gì đặc biệt ... do còn có 1 tên fá đám khác đi theo ... ngày thứ 2 gặp nhau, 2 đứa đi chơi riêng ... 2 đứa rất hợp nhau, điên loạn và z@m như nhau ... nên bla bla 2 đứa có hôn nhau choe choét ... và chửi nhau, chê bai nhau điên loạn, tóm lại là cực kì thoải mái ...
    Ngày thứ 3 gặp nhau, bla bla lại hôn nhau ... nhưng trong lúc lên cao trào, ác quỷ S ngứa tay + ko kiềm chế được ... để vào chỗ {...} của Hin ngố rồi kéo cái khoá quần đánh xoẹt 1 fát xuống ... Hin ngố đang lâng lâng mà bỗng giật bắn mình, đẩy ngay ác quỷ S ra và tí thì tung cho 1 cước vì cái tội sàm sỡ quá đà, quá láo lếu đấy ...bla bla ... sau đấy thì ác quỷ S có xin lỗi ... nhưng mà
    2 đứa mới quen biết nhưng tình cảm đã rất nhiều, thấy rất hợp nhau, cảm tưởng như là 1 nửa của nhau, sẽ ko thể thiếu nhau ... mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp ...nhưng _ sau cái vụ khoá quần kia .... Hin ngố với trái tim ngây thơ bỗng thấy sờ sợ, hai hãi , hoang hoảng ... túm lại là ... ngoài ra cũng thêm vài lí do nữa ... 2 đứa đã có thể yêu nhau mà cuối cùng lại chả ra đâu vào đâu ... bài học ở đây là : đừng kéo khoá quần ng` mới chỉ sắp là ng` yêu
    ( chuyện hôn hít sớm, đừng ai chửi nhận vật Hin ngố nhớ, tình cảm + hứng + sự ham vui thì ứ cần thời gian ... bịp tai vào rồi ạ )
    Được LucThaiMy02 sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 25/07/2007
  8. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
  9. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ các bác gái cay nhất khi phát hiện các bác trai có hành động hay lời nói chứng tỏ các bác trai nhầm các bác gái với ex hoặc người yêu thật trong lòng các bác trai
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    nhầm thỉ em xẻo luôn, còn giận dỗi rì nữa

Chia sẻ trang này