1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn trọng lẫn nhau

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi com3backtom3, 24/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. le_viet_anh

    le_viet_anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Híc híc đời nó cũng bất công thật, toàn tội lỗi đổ hết cho con trai, có ai biết được trên đời lại còn có chuyện con trai mất ví vì bạn gái mới yêu...máu quá.
    Chuyện này của thằng bạn tớ, tớ chứng kiến nó không ăn ngủ được mấy ngày, cứ như thằng vừa bị.....cưỡng bức ấy . Hỏi mãi nó mới nói, là hôm đi chơi với người yêu mới của nó, cũng mới yêu nhau mới được 2 tuần gì đấy, lúc đầu thì cũng còn ngại nên phải e dè, thằng này cũng ghê lắm nhưng người yêu của nó bé cũng không kém đâu. Nó bảo đang hôn bé thì nó cũng có tình di chuyển tay đặt vào ngực bé, bé không phản ứng gì cả mà bé cũng vòng tay xuống.....kéo khoá quần thằng này. Khổ thân thằng bé tí ngất vì hai đứa đều bảo nhau là đây là mối tình đầu . Theo các anh chị em thì vụ này xử thế nào...
  2. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Bạn này ngây thơ tệ, chả lẽ cứ yêu nhau, là mối tính đầu của nhau thì mới được thò tay vào ngực, kéo khoá quần à
  3. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Mở ngăn kéo rồi anh bỏ ngỏ
    Bút viết xong không đậy nắp bao giờ
    Ôi anh yêu, lơ đãng đến là
    Con nai rừng của em?
    Tất cả rồi dễ qua đi, qua đi
    Chúng mình sẽ thành vợ thành chồng
    Nếu không có một lần?
    Một lần như đêm nay
    Sau phút giây
    Êm đềm trên ghế đá
    Anh không cài lại khuy áo ngực cho em.
    (Dư Thị Hoàn)
    Thế đấy, làm gì con gái họ yêu mình rồi họ cũng đồng ý hết, nhưng mà mình phải tôn trọng những cái "đồng ý" của họ. Muốn làm trời làm bể gì mà biết cách thì con gái họ chiều hết, nhưng mà đừng cho họ có cảm giác ê chề. Đó là văn hóa đấy, mơn trớn, vuốt ve, hôn hít, sờ soạng, ngắm nghía, cắn, bóp, vùi mặt vào ngực bạn gái. OK. Nhưng xong xuôi thì nhớ đậy lại cẩn thận và trân trọng, lần sau còn có cơ hội nhé. Chứ thỏa mãn rồi, tanh bành ra rồi bỏ mặc thì đừng có lần sau nhé, chỉ có KV thôi.
    Ngày xưa, Chim yêu 1 em, ngày đầu cầm tay bị em mắng. Đến hôm sau em đền cho hôn môi, xoa ngực thoải mái. Chim liều mạng đặt tay vào chỗ ấy. Lại bị em trách "đừng anh, chúng mình mới quen nhau thôi mà". Chim hót luôn: "Anh có cảm giác húng mình là của nhau lâu rồi và mãi mãi ấy. Cho anh vuốt ve em đi". Chỉ thế thôi mà em đồng ý. Yêu nhau 3 năm, đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao mối tình đẹp đó lại dang dở. Nhưng anh vẫn nhớ nụ hôn chúng mình trao nhau vào giây phút chào đón năm 2000, một nụ hôn nối liền hai thế kỷ.
    Hôn em đúng phút giao thừa
    Nụ hôn chạm phải đôi bờ thời gian.
  4. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bài này là tâm sự rất thật, đúng lắm....
    Nhưng mà các chị em phải hiểu cho cánh đàn ông. Yêu nhau lâu rồi thì những tình cảm như ban đầu cúng khác đi. Lúc đó hai người sẽ phải nghĩ đến nhiều việc khác nữa vì thế sự lãng mạn nó cũng giảm theo thời gian.
    Giữ được sự lãng mạn với đàn ông, nhất là người trẻ, cần 2 thứ mà hầu như lúc nào cũng thiều: Tiền và thời gian.
    Đừng có phản đối tôi rằng tiền không quan trọng trong lãng mạn. Có thể hành động lãng mạn, quan tâm chăm sóc v.v... mà chị em lúc nào cũng đòi hỏi. không cần đến tiền. Nhưng mà để có những hành động đó cần phải có một cái đầu đã được loại bỏ những lo âu về cuộc sống: kiểu như, tiền đâu để cưới, lấy xong chúng ta sẽ ở đâu, nhà đâu hay thuê nhà, bao giờ thì anh có sự nghiệp ổn định để chúng ta cưới, sự nghiệp của anh có tương lai để lo cho vợ không, thăng tiến... tiền, tiền và tiền.... trong cái xã hội mà thiếu nhiều nhất là tiền này...
    Kéo theo đó là thời gian, cái này rất xa xỉ.....
    Nói như vậy nhưng cũng không đến nỗi quá mức căng thẳng đến thế. Chúng ta vẫn có thời gian ở bên nhau, chỉ cần thông cảm và hiểu nhau. Cùng nhau vun đắp là được.....
    Còn đàn ông ghét phụ nữ như thế nào nhất... tôi xin mở đâu:
    Tại sao anh lại không tự hiểu em muốn gì, em cảm thấy gì, em nghĩ gì.... mà lúc nào cũng bắt em nói ra..? --> Đàn ông, không phải là thánh
    Tại sao anh không quan tâm đến người yêu như thằng Tí người yêu con Hợi? Không là chỗ dựa của em như thằng Dần người yêu con Sửu v.v.... bạn em nhỉ...? --> anh là anh, không phải thằng khác, muốn thì đi yêu thằng kia đi.
  5. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    con gái thích đc ôm thật chặt
    nhưng con trai thì thích đặt tay lên ngực, dễ khiến con gái thấy hụt hẫng vì ko đc quan tâm , ko đc yêu thương
    1 cái ôm thật chặt chứa đựng rất nhiều tình cảm
    Được song_nhi1325 sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 25/07/2007
  6. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là tôn trọng nhau đây
    Khó quá cho ai phải tỏ bày
    Trai khôn lựa lời mà thuyết phục
    Tiên dùng đầu lưỡi hẵng dùng tay
    Gái khôn biết kìm dù muốn lắm
    Mồm đâu gợi ý chàng móc ngay
    Nãy thôi, tôi đọc câu hay quá:
    Chuyện đôi ta ngồi trên ghế đá
    Không lâu nữa suýt nữa đã thành đôi
    Có chuyện chi hay chàng bối rối
    Quên giúp nàng cài áo lúc mò xôi
    Dù chỉ là động tác nhỏ mà thôi
    Cũng làm nàng đôi khi phật ý
    Mong các bác nên tập trung một tý
    Sẽ được nhiều, hĩ.. hĩ.. lúc về sau
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Cái này đúng quá nè -_- Có khó gì đâu, chẳng cần tiền bạc hay thời gian cho một bàn tay nắm chặt đi qua những con phố...
  8. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Sự nghi ngờ còn tồi tệ hơn cái chết
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    em cứ túm lại như bác ở đầu..."dục" tốc bất đạt ạ ...hị hị...ĐỌc xong em bùn cười chết mất !
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất đàn ông sau khi have *** xong lăn ra ngủ như chết, bỏ mặc BF

Chia sẻ trang này