1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔN VINH PHÁI NỮ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DEM_SAOSANG, 02/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DEM_SAOSANG

    DEM_SAOSANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    TÔN VINH PHÁI NỮ

    BÀI SỐ 31
    Tagore
    Trái tim anh là con chim quen sống cảnh hoang vu
    Đã tìm được nơi mắt em khung trời của nó.
    Mắt em là cái nôi buổi sáng
    Là vương quốc của trời sao.
    Tiếng hát của anh đã lạc xuống chiều sâu
    của đôi mắt ấy.
    Hãy để anh bay lượn
    Trên khung trời này rộng rãi, cô đơn
    Hãy để anh xuyên thẳng tầng mây
    Và tung cánh bay lên
    trong ánh mặt trời.


    mùa thu giấu em

    ...gọi mãi tên anh...




    Bài số 31 của Targore có lẽ là bài thơ tình đậm đặc
    nam tính nhất mà 2006 từng biết. Đàn ông khi làm thơ tình,
    dù buồn hay vui đều phảng phất nét yếu đuối, băn khoăn
    hay dại khờ đam mê. Không biết các nàng khác thế nào,
    riêng 2006 thì mê mẩn Bài số 31 vì sự mãnh liệt và
    khoáng đạt của nó.

    Ngày xưa 2006 thường biết đến bản dịch "Trái tim ta là
    chim sa mạc. Đã thấy trời trong mắt của em
    ". Bản dịch
    vừa post mộc hơn, không "smooth" bằng, nhưng lại hay hơn
    và có lẽ gần với bản gốc hơn.

    Thanks for a nice poem...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này