1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn Vinh ''Thơ'' - Việt Dương Nhân

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vietduongnhan, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0

    tôi không ngờ trong thi ca lại có sự kì thị và ganh đua rặmt như thế, tôi thử hỏi, mục đích của các bạn tới thi ca là gì??? các bạn mong muốn gì ở đây???
    cùng là người việt, cùng viết tiếng việt, chẳng lẽ lại phân biệt trong ngoài nước, chẳng lẽ ai viết thơ cũng phải hay, phải nuột??? chẳng lẽ những người ở diễn đàn khác đến đây tham gia là có tôi, những giá trị cũ của họ muốn được lưu giữ ở một nơi khác, trong khi tuổi tác của họ đã cao, độ sáng tạo đã ở bên kia triền dốc là không được phép, chẳng lẽ lúc nào chúng tacũng phải làm mới mình trước mắt người khác....
    tôi hoàn toàn thông cảm và ủng hộ cô VDN, là một người Việt Nam tôi thấy đau lòng về giá trị thực của những người việt trẻ như tôi, tôi thấy sự kì thị của ngay cả những người quan trị diễn đàn này là quá đáng, tôi hoàn toàn bất ngờ (dù nó không đáng được gọi là bất ngờ)
    tôi lại thử hỏi những người phê phán ở đây, đã khi nào các bạn không làm một người khác đau lòng chưa? có khi nào các bạn bị người khác làm đau lòng chưa? có khi nào cái tâm của bạnu bị rằn vặt về điều này chưa? kẻ xa quê chỉ mong có được chút khoảnh khắc ở quê nhà, mỗi người có cách thể hiện riêng, họ không viết tiếng anh, mà viết bằng tiếng việt, nhớ tới tiếng việt đã là cám ơn họ lắm rồi---> cớ gì mà dè bỉu???
    ôi!!! đau lòng lắm lắm, xót xa lắm lắm, cái giá trị thật gia bị đảo điên lắm lăm....
    góp ý của tôi có thể vo giá trị, có thể các bạn lại chửi tôi là ngu ngốc, có thể các bạn cũng kì thị tôi này nọ, haybạn quan trị xoá nick, tôi sẽ không lấy điều đó làm buồn, mà tôi thấy điều đó thật vui, vì cuối cùng tôi cũng thoát ra được cái đố kị của các vị ngay từ khi các vị dùng nó để khai tử tôi và những người khác....
    thành thật chia buồn với NTCD, và VDN, đồng thời chia buồn cho cả thi ca, cả những người tài năng và trịnh thượng ở chốn này....
    boy điên là thế, kẻ làm trò hề cho cả thiên hạ cười là thế đấy
    tôi thương nhà, thi ca, tôi
    bao năm gánh gồng nông nổi
    khoét sâu hằn thù tội lỗi
    khoan hoà sao quá xa xôi...
  2. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bình tâm lại chút đi
    Boy à, những người đả kích có cái lý của họ, và họ có cái đúng!
    Ai cũng cần phải nhìn lại cả.
    Tôi cũng hưởng ứng tinh thần của chủ nhân topic này nên có ghé vào ủng hộ 2 bài thơ, nhưng rồi lại e***, vì cho là nhầm chỗ.
    Boy phải hiểu chứ.
    Trước nhất phải hiểu được chúng ta là "Người" cái đã, rồi hẳn phân biệt nguồn gốc, màu da, thổ nhưỡng, tinh thần, nói chung là tất cả mọi cái riêng.
    Ai cũng có một chút uẩn lòng, nhưng có biết dung hòa nó, để thể hiện được điều mình muốn hay không.
    Thi ca sôi nổi, tôi cùng hào hứng
    Thi ca dở chứng
    Tôi muốn bứng.
  3. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Boyd, Tĩnh lại! Nói người cũng nên nghĩ đến mình chút chứ. Những lúc boyd vào làm thơ phá người khác (bảo người ta điên) hay những lúc boyd spam thi boyd nghĩ gì? Boyd mong muốn gì? Boyd không nên cáu thế! Muốn phán xét nên đọc kỹ chút nhá. Chuyện gì cũng có thể ôn hòa được. Thi ca thì vẫn là thi ca, nhưng vẫn phải có cái tự ái của thi ca. Không thể vì nghĩ mình là có chút tuổi hay ở nước ngoài mà có thể xem thường hay trấn áp người khác được. Nên đọc một chút rồi hãy phán đoán.... Tự thi ca không bao giờ có vấn đề...
    Bomarito
  4. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    cÔ ƠI CÔ, cháu bảo cô nài, ở cái TTVN này nhất là box thica nài, mặt phải lì như mặt thớt cơ cô ạ. Theo cháu thì thế này nhé, việc cô khoe thơ khoe chữ cô cứ khoe, còn mặc con bà chúng nó, toàn bọn kém cỏi chúng nó mới có cái giọng hiềm khích như thế, còn cháu là cháu cứ theo anh chị Lan mà ngưỡng mộ cô dài dài cô à, Thơ văn cô hay, triết lý nhân sinh sâu sắc, cháu mến tài lắm đới. Cũ thì cũ cháu cũng đọc chán chê trên các diễn đàn rồi, nhưng cô cứ post tất lên đây để bọn thica nó mắt tròn mắt dẹt trọn gói luôn cô ạ. Cô yên tâm đi, khoe thoải mái luôn. Từ hôm nay cô được bảo kê bởi các hiệp sĩ thi nhân như chị MM, chị TrieuNguyen, chị Thanhtruc03, toàn vai vế đầu trâu mặt ngưạ chỗ này thôi cô ợ, hơi bị nổi tiếng đấy.
    Còn cái thằng Bồ má ri tơ hay chú đầu đất chân chì , hay em riềng gừng tỏi mẻ..v.v.. kệ mợ chúng nó đi cô ạ, ta cứ khoe thoải mái con gà mái cho nó xông xênh.
  5. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tài tử anh nhân của nước nhà
    Tựu trung một mối xướng họa ca
    Trân châu ngọc quý tha hồ nhả
    Thơ phú văn chương thỏa thăng hoa!
    ??????
    Nhà quê không biết ở đâu hả?
    Thi đàn mỹ danh gọi THI CA
    Đến đấy tha hồ ngõa nguê nhá...
    Thi nhân nhiều lắm!!! Bớ người ta
  6. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thơ bạn thơ tôi cũng thế thôi
    Gửi trao nội tại sống trong đời
    Bạn tân tôi cổ khôn so đọ
    Người dở kẻ hay lọ đãi bôi
    Vung bút nghênh ngang mang nghiệp chữ
    Thò tay hí hoáy trả ơn trời
    "Thi ca" xưa nay đà vô chủ
    Rào cản đâu ra vậy nè trời
  7. vietduongnhan

    vietduongnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    ............
    Oh, vậy à !
    Thì xóa đi nha ! Xin thành thật xin lỗi BQT TTVN ...
    Được vietduongnhan sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 13/10/2006
  8. vietduongnhan

    vietduongnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vết Sầu
    Tình đã chôn rồi dưới vực sâu
    Huyệt lạnh từ đây chỉ một màu
    Trắng tang, tình khép vào đáy mộ
    Ngàn năm chẳng lặn vết sầu đau !!
    Làm sao lành lặn vết thương đau
    Đã bao năm tháng chôn thật sâu
    Ai đành khơi lại chiều hôm ấy
    Cho mảnh hồn tôi chất ngất sầu.
    Trời đã vào đông, núi bạc đầu
    Chừng nào tháng Bảy gặp mưa Ngâu
    Cánh chim Ô Thước dường mỏi mệt
    Bao giờ trở lại nối nhịp cầu ?!
    Một giấc mơ qua mãi ôm sầu
    Cho lòng quặn thắt giữa đêm thâu
    Làm sao quên được bao dâu bể
    Cách nào xoá hết nỗi niềm đau ?!!
    Duyên nợ rã tan mùa thu ấy
    Tơ lòng đứt đoạn đã từ lâu
    Châu về chi nữa thêm vướng khổ
    Hợp phố làm gì chất... hận sâu.
    Thôi đành hẹn lại kiếp mai sau
    Vào một mùa thu lá đổi màu
    Dâng hiến trao ai đầy mộng ước
    Bù đấp tháng ngày đã khổ đau
    Anh ở trên mây cao thật cao
    Vui cùng chị Nguyệt với ngàn sao
    Để em nhung nhớ lòng quặn thắt
    Tim tình rạn nứt mắt lệ trào.
    Tình theo lượn sóng chìm đáy sâu
    Mộng đã tàn phai trắng bạc màu
    Bóng người mờ nhạt trong mây xám
    Sao lòng cứ mãi nghe quặn đau !!
    Hồn Thiêng - Sông Núi tận tim sâu
    Nghĩa ơn ghi khắc chẳng nhạt màu
    Chốn cũ mãi nằm trong tiềm thức
    Nơi này sầu nhớ dạ xót đau.
    việt dương nhân
    Hè 2006
    Họa

    Tình Vẫn Còn Đây
    Tình vẫn còn trong đáy mắt sâu
    Tình mang âm hưởng vạn muôn màu
    Tình cho ta sống ngày mơ mộng
    Dù có hằn sâu những vết đau

    Tình đã chìm trong ký ức buồn
    Tình đày tháng Bảy lệ trời tuôn
    Tình phai mờ nhạt như mây khói
    Tình lắng chiều hoang vẳng tiếng chuông

    Tình vẫn trong tôi nhớ đến em
    Tình xa chua xót lệ môi mềm
    Tình nay đã lỡ tình vương vấn
    Em hỡi, tình trao có ấm êm ?!

    Em ở trời Tây sống một mình
    Tôi ở nơi này gió lặng thinh
    Ly trà nhìn thấy tình sương khói
    Tình lỡ phôi phai chuyện chúng mình

    Tôi đang mặc niệm chuyện tình ta
    Bỗng thấy tình xưa chớm nở hoa
    Biết lòng ấp ủ tình muôn thuở
    Hình bóng người xưa chẳng nhạt nhòa!!!

    Tha Hương
    26.9.2006
  9. vietduongnhan

    vietduongnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Rừng Đêm II
    Rừng đêm ánh sáng ngời ngời
    Mà sao có kẻ nhìn đời mù đen
    Rừng đêm lóng lánh sao đèn
    Mà hồn cỏ dại hoa hèn lấp sương
    Rừng đêm hoa **** yêu đương
    Mà đời lại thiếu tình thương chân thành
    Rừng đêm tiếng hót yến oanh
    Mà nghe như thể vắng tanh giữa trời
    Rừng đêm tấu khúc tuyệt vời
    Mà như lặng tiếng im hơi bốn bề
    Rừng đêm Nguyệt hẹn trăng thề
    Mà lời phản bội vọng về từ xa ...
    Rừng đêm ngây ngất tiếng ca
    Mà sao dòng lệ mãi sa không ngừng ?!!
    Việt Dương Nhân
    (Paris 8ème, đêm buồn 1999)
    * * *
    BÓNG ĐÊM
    Màn đêm chiếm nửa cuộc đời
    để cho tình của con người chia hai
    trước thì thắm-sau lại phai
    để cho cuộc sống lẫn hoài buồn vui .
    những ai chung đắng chia bùi
    buồn không nản chí ,vui không bằng lòng
    tình nghĩa giữ với đầy đong
    để cho nỗi nhớ đầy lòng người thương .
    trời đêm sương lạnh dăng đường
    cho đời khắc khoải tiếc thương bóng chiều.
    ngày thì vui được bao nhiêu
    đêm thì mới có nhiều điều đổi trao .
    bước đi đất thấp trời cao
    với đêm muốn gửi trăng sao chung đường
    cuộc đời mà thiếu tình thương
    chắc như cơn gió mãi buồn chân mây .
    làm sao dệt giấc mơ đầy
    như thời gian có đêm ngày đổi trao
    hoa quỳnh nhuộm thắm trăng sao
    hoa hồng đỏ thắm nắng vào ngày vui .
    ngày đêm xin chớ bùi ngùi
    chỉ mong tim thắm chung vui cuộc đời.
    MINH TUẤN
    Được vietduongnhan sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 13/10/2006
  10. vietduongnhan

    vietduongnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ngậm Ngùi
    Đêm nay chẳng biết buồn hay vui
    Sao nghe lòng cảm thấy ngậm ngùi
    Chợt nhớ mùa thu trong kỷ niệm
    Trà bánh tưng bừng rộn tiếng cười.
    Làm sao nắm níu thời gian lại
    Cho hoa khỏi tàn, lá chẳng khô !
    Thoát cảnh chia ly đầy nước mắt
    Cho đời không có những nấm mồ
    (vdn)


    Đời Là Thế !

    Cuộc đời dâu bể có gì vui
    Tử biệt sinh ly luống ngậm ngùi
    Lá vàng lại trải trời thu khóc
    Xuân đến hoa khai rộn tiếng cười

    Thời gian lặng lẽ đầu già bạc
    Nhụy rữa hoa tàn thân cốt khô
    Hoại không thành trụ bao tan nát
    Nhìn bãi tha ma mấy nấm mồ

    Tha Hương

    Được vietduongnhan sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 13/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này