1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn Vinh ''Thơ'' - Việt Dương Nhân

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vietduongnhan, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietduongnhan

    vietduongnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hỏi Anh
    Mấy tháng nay anh bỏ đi đâu
    Để em lo lắng ôm khổ sầu
    Ngày mong tin nhạn - nhạn im tiếng
    Đêm ngóng chờ Ô(*) - Ô biến sâu
    Hạ vẩy tay chào hẹn năm tới
    Thu uỡn mình cong tiễn mưa Ngâu
    Có phải nhớ em anh trở lại
    Dạo khúc tình xưa chuyện thuở nào ?!!
    ***
    À,
    Thu này đã "giáp" thu rồi ?
    Tình anh tỏa sáng khắp trời Paris
    Tim em gởi tận Cali.
    Đại Dương ngăn cách, ngại gì hỡi anh !
    vdn
    *
    Cùng em !

    Anh bỏ đi vào cõi mộng du
    Gặp em nơi đó lắm sương mù
    Đôi ta cùng ẫm Bồ Đào Tửu
    Hai đứa nâng ly chén tạc thù
    Em bảo đến giờ thôi trở lại
    Anh âm thầm nói hãy vân du
    Một giây thiên giới xa hằng tháng
    Chợt tỉnh trần gian đã đến thu

    ***
    Nhìn lá vàng rơi biết đến thu
    Pa Ri trời lạnh đón sương mù ?!
    Ca Li khẽ giá lòng nhung nhớ
    Nhớ đến người xưa muốn viễn du !
    TH

    *
    Trời Thu

    Trời thu trăng ẩn dưới mây mù
    Em ngồi lẳng lặng nghe tiếng ru
    Lời thơ tình tự mùa thu trước
    Đưa thả em vào giấc mộng du...
    .......
    vdn
    27.9.2006 ​
  2. vietduongnhan

    vietduongnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ngàn Lá Vàng Rơi
    Thu đã đến rồi đấy bạn hiền
    Ngàn lá vàng rơi, gió chao nghiêng
    Nắng hanh mây xám giăng giăng phủ
    Chạnh lòng bỗng nhớ nỗi niềm riêng...
    (vdn)
    Bao Mùa Thu Nhỉ !

    Xin hỏi thăm em hỡi bạn hiền
    Bao năm chờ đợi chẳng chao nghiêng
    Lá vàng đã rụng bao mùa nhỉ
    Mà nỡ vô tình vạch lối riêng ?!

    Em vẫn vô tình bỏ nắng xưa
    Để tim anh héo mấy cho vừa
    Mùa thu sợi nắng hong vàng lá
    Xin hỏi bạn hiền nhớ lại chưa ?!!!
    (Tha Hương)
    Thu Xưa
    Em nhớ thu về thuở xa xưa
    Lá vàng anh nhặt dưới chiều mưa
    Ghép hai chiếc lá làm đôi cánh
    Trao tặng cho em lúc tiễn đưa
    (vdn)

  3. vietduongnhan

    vietduongnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thu Hoài Niệm

    Lát đát rơi rơi những lá vàng
    Hồn em đầy đọng nỗi riêng mang
    Hoàng hôn đang điểm trên đồi vắng
    Sương bạc trải dần khuất mây ngang

    Khúc hát tình đưa còn văng vẳng
    Đoản nhạc yêu đương vọng ngút ngàn
    Ôn lại mùa xuân bao thương nhớ
    Nay còn hoài niệm lúc thu sang.
    vdn
    Paris, chiều thu 9.10.2006
  4. vietduongnhan

    vietduongnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc tất cả một cuối tuần bình an hạnh phúc
    [​IMG]
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ rằng, chỉ cần một thông báo như thế, là chúng tôi đã có thể lock topic lại. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến của các bạn như nhuthicadao, boydiedien và một số bạn khác, nên tôi xin phép trả lời chung, trước khi lock.
     
    Thứ nhất, tôi và nhiều thành viên ko biết Vietduongnhan cũng như nhuthicadao và rất nhiều thành viên là ai, bao nhiêu tuổi. Đến với Thica thì mọi người đều bình đẳng như nhau; giống như Thica trước nay chưa ai phân bì anh votrungh với bé Tchekhov dù họ hơn nhau đến gần 20 tuổi? cho nên, nếu chúng tôi có lỡ không biết vietduongnhan đã nhiều tuổi mà không gọi là cô/bác/bà thì cũng xin các bạn không lấy thế làm phiền lòng.
     
    Các bạn nghĩ rằng, tôi lock topic này lại vì đố kị và ganh đua. Boydiendien đã nói, vậy làm ơn chỉ cho tôi rõ, tôi đố kị và ganh đua ở điểm nào? Tôi cũng không thiển cận đến mức phân biệt người này trong nước hay người kia ở nước ngoài, bởi Thica không thiếu những thành viên xa xứ? Lí do topic này buộc phải lock lại vì nhiều lí do: ngay nội dung bài viết của tác giả vietduongnhan trên topic đã nhận được thông báo từ hệ thống lọc tự động của diễn đàn, không phù hợp với tiêu chí của diễn đàn ?" là những quy định mà thường chúng ta bỏ qua khi đăng kí nick? và quan trọng nhất, TTVN đã từng vì những bài viết có nội dung tương tự như thế này mà gặp phải những rắc  rối không đáng có. Tôi và chắc chắn rất nhiều thành viên khác nữa, hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nữa.
     
    Mỗi một diễn đàn khi được xây dựng nên sẽ có tiêu chí, mục đích và có những đối tượng thành viên riêng. VNTQ có đối tượng riêng, Talawas có đối tượng riêng, Thăng Long có đối tượng riêng? và TTVN cũng thế. Không thể gộp chung tất cả thành viên của các diễn đàn này làm một vì nếu thế, thì người ta chỉ cần 1 diễn đàn chung cho tất cả là đủ, không cần phải nhiều diễn đàn đến thế. Và cũng chính vì vậy, khi tham gia vào bất cứ diễn đàn nào, điều quan trọng nhất vẫn là tôn trong quy định của diễn đàn đó.
     
    Topic này xin khép lại tại đây.
     
    P/S:


    Nhuthicadao@: VNTQ là Việt Nam Thư Quán

    Boydiendien@: Xin mời đọc lại những bài đầu tiên của topic này để xem, ai mới lại người lôi chuyện phân biệt trong nước hay ngoài nước ra trước, nhé bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này