1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng biểu tình 5/3… cái kết đắng lòng cho đám phản loạn

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Demos, 17/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Demos

    Demos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Một ngày sau khi chiêu trò Tổng biểu tình 5/3, lũ kền kền “ăn xác thối” trên fanpage Việt Tân và đám phản loạn xưng danh các nhà rận chủ bỗng nhiên im bặt. Trên các diễn đàn thân quen, người ta không còn bắt gặp hình ảnh có liên quan đến Tổng biểu tình. Phải chăng đám phản loạn đã nhận ra được “chỗ đứng” thật sự của chúng khi mà không còn nhiều người “nhẹ dạ cả tin” để chúng dụ dỗ lừa bịp… Tổng biểu tình sau khi hạ màn bỗng trở thành một trò hề rẻ tiền, “trò lố của những thằng ngố”, đánh dấu sự thất bại thảm hại của những kẻ xưng danh nhà rận chủ quốc nội, những kẻ bấy lâu nay chuyên trò “làm tiền” với các thế lực thù địch bên ngoài, hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

    Còn nhớ, trước khi diễn ra Tổng biểu tình, được các thế lực thù địch ngoài nước, đặc biệt là tổ chức khủng bố Việt Tân giật dây, chỉ đạo, số “chóp bu” rận chủ quốc nội liên tục đăng đàn chém loạn xung quanh lời khẩu hiệu “Tổng biểu tình” của “con quỷ đội lốt linh mục” Nguyễn Văn Lý. Trên nhiều diễn đàn “thân quen” của đám phản loạn xưng danh nhà rận chủ quốc nội và những kẻ bồi bút cổ xúy cho hoạt động của số này ra sức rêu rao nào là “biểu tình quốc gia”, “biểu tình toàn quốc”, “biểu tình xuyên lục địa”. Thậm chí, đám kền kền trên fanpage Việt Tân còn ảo tưởng cho rằng, tổng biểu tình sẽ tạo nên “bước ngoặt” đánh dấu ngày “lật đổ chế độ Cộng sản ở Việt Nam”.

    Vẫn những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, lừa bịp, kích động về ôi nhiễm môi trường, đám phản loạn mong muốn sẽ tiếp tục “dắt mũi” được người dân đi theo chúng làm điều sằng bậy. Chả thế mà có không ít những lời “căn dặn” người tham gia biểu tình đến từ đám rận chủ phản loạn và lũ kền kền “khuyến nghị” người tham gia Tổng biểu tình mang theo vũ khí như dao, kiếm, gậy gộc, bình cứu hỏa, bình xịt hơi cay… hay ít nhất cũng tự trang bị “dụng cụ bảo hộ” kiểu như cho chân hoặc tay vào ống sắt, mặc áo giáp. Tổng biểu tình với danh xưng mĩ miều lừa bịp là “biểu tình ôn hòa” nhưng với những lời “căn dặn” từ đám thủ lĩnh, những kẻ cầm đầu khiến cho không ít người ngỡ ngàng cho rằng các nhà rận chủ có thể sẽ dẫn người đi biểu tình tham gia “đánh lộn”.

    Sau hàng loạt các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, kích động người dân “biểu tình vì môi trường” mà bản chất là lừa bịp người dân tham gia vào chiêu trò “gây rối an ninh trật tự” nhằm “làm tiền” ngoại bang của đám phản loạn quốc nội, người dân giờ đây không còn dễ bị chúng lừa như trước. Ngay khi linh mục Nguyễn Văn Lý và đám rận chủ quốc nội rêu rao về Tổng biểu tình 5/3, trên nhiều trang mạng xã hội đã xuất hiện những bài viết vạch trần âm mưu và những toan tính “hắc ám” của đám linh mục “mất dạy” (không nghe lời chúa) và bầy rận chủ “khốn nạn” bán nước hại dân. Chính vì vậy, những gì đã diễn ra trong ngày Tổng biểu tình là một kết cục cay đắng của đám phản loạn, một sự thật “phũ phàng” với các nhà rận chủ đã được khẳng định, dân tộc Việt Nam không cần những “con sâu làm rầu nồi canh” như chúng.

    Theo ghi nhận của cộng đồng mạng, trong ngày 5/3 vừa qua, tại một số địa phương trong cả nước có xảy ra một số vụ việc biểu tình, số lượng ít, phần đông trong số đó là những kẻ xưng danh nhà rận chủ quốc nội nhưng sau khi thấy không lừa bịp, dụ dỗ được người dân tham gia, số này đành “ngậm đắng nuốt cay” quay về bàn tính chiêu trò “làm tiền” khác. Chỉ có ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, đám rận chủ và hai thằng “cha” khoác áo linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục do “chót” nhận tiền của tổ chức khủng bốViệt Tân nhiều lần trước đó sợ “há miệng mắc quai”, mất đi nguồn “kinh tế bẩn”nên vẫn cố đấm ăn xôi kích động giáo dân tụ tập tại giáo xứ Song Ngọc. Tuy nhiên, đáp lại những lời rao giảng mang tính chất kích động của hai cha (Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam), bà con giáo dân vẫn rất bình tĩnh và cảnh giác. Không khí chung của cuộc biểu tình không còn rầm rộ như trước.

    Ở một địa bàn có nhiều điểm nóng tôn giáo như Nghệ An, bây lâu nay những kẻ linh mục “phản chúa” như Nguyễn Thái Hợp, Đặng Hữu Nam, Trần Đình Lai hay mới đây là Nguyễn Đình Thục nhiều lần “làm sai lời Chúa”, rao giảng với nội dung tuyên truyền xuyên tạc, kích động giáo dân chống đối chính quyền mà tâm điểm gây ra sự chú ý đặc biệt gần đây là sự việc linh mục Nguyễn Đình Thục lừa bịp, dụ dỗ hơn 300 giáo dân Song Ngọc, Nghệ An tuần hành vào Hà Tĩnh biểu tình, đưa đơn kiện nhưng trên thực tế lại kích động giáo dân dùng gạch đá tấn công lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ. Có lẽ vì thói quen xấu xí và những sự việc như vậy mà âm mưu lợi dụng sự tham gia của giáo dân để chống Đảng, Nhà nước của đám linh mục này đã bị giáo dân bóc mẽ. Do đó, trong ngày Tổng biểu tình 5/3, dù ra sức kích động người dân nhưng trên thực tế bà con giáo dân không còn đặt niềm tin vào những kẻ “nhân danh chúa” như đám linh mục “cẩu nô tài” của tổ chức khủng bố Việt Tân và các thế lực thù địch ngoài nước.

    Tổng biểu tình 5/3 hạ màn với cái kết đắng lòng của đám phản loạn, những kẻ xưng danh nhà hoạt động dân chủ. Bộ mặt thật “tráo trở” và những trò “làm tiền” bẩn thỉu của chúng đã bị cộng đồng mạng phát hiện, phơi bày trên không gian mạng. Thất bại “cay đắng” của đám rận chủ trong sự kiện Tổng biểu tình 5/3 vừa qua cũng cho thấy, cộng đồng mạng nói riêng và người dân cả nước nói chung đã quá chán ghét với những chiêu trò “gắp lửa bỏ tay người” của những nhà rận chủ. Và điều quan trọng nhất là tinh thần cảnh giác của người dân đã được nâng lên một bước, khôn g dễ gì đám phản loạn, bầy rận chủ quốc nội, những phần tử xấu có thể lừa bịp, dụ dỗ và sử dụng họ như là một công cụ phục vụ cho các chiêu trò “bán nước” của chúng.

    Sau đây là một số hình ảnh về sự kiện Tổng biểu tình của đám phản loạn. Từ những hình ảnh này người ta càng thấy rõ hơn trò lố của các nhà rận chủ khi rêu rao về sự kiện mang tính “bước ngoặt” lịch sử. Cùng xem và cảm nhận…

Chia sẻ trang này