1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tống cựu nghênh xuân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi red_405, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_405

    red_405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tống cựu nghênh xuân

    Năm mới đã cận kề, một năm chẳng làm được gì đáng kể cả, thậm chí còn hơi chạnh lòng khi bạn phán một câu" cả năm đã chảng làm được gì rồi, tết tây tụ tập bạn bè đi chơi cho nó có kỷ niệm. Những giờ phút cuối cùng rồi, lại chỉ có một mình, có những cảm xúc khác thường nhưng không dám để nó phát triển. Mình là con người thực tế mà. Phải sống thực tế thôi. Không được thế. Nhất định là vậy. Phải bỏ hết mọi thứ làm mình chán nản trong năm cũ đi. Năm mới rồi mà. Mọi thứ phải mới.CÓC KHÙNG

Chia sẻ trang này