1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng đài 173

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi lonesome, 27/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bà: nhớ cái hẹn chiều mai nha.
    Đi ngủ thôi. Đau đầu quá.
  2. song_ngoai

    song_ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh: giận lắm. Bây giờ vẫn chưa hết giận đâu. Em là trẻ con mà, còn anh là người lớn, có lẽ vì vậy mà em không hiểu anh. Sáng nay, anh gọi cho em. Lần đầu tiên thấy anh gọi cho em sau 1 thời gian. Nhưng thôi, có lẽ nên chấm dứt đi anh ạ. Anh khiến em thấy buồn lắm. Nhắn nhủ vu vơ
  3. song_ngoai

    song_ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Lại nhắn anh:
    Gửi MC: Dạo này em phone cho anh nhiều và lâu quá khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta sẽ dùng TĐ173 này để nói chuyện vậy (dễ liên hệ và post dài được).
    Em đang mệt mỏi vì chuyện gì hả MC, có phải chuyện chiều nay không? Nếu vì chuyện chiều nay thì anh sẽ đã nói với em rồi. Khi sếp OK thì không có vấn đề gì, chỉ việc làm lại phim là xong thôi. Dĩ nhiên nó sẽ boring nhưng em phải chấp nhận thôi. Đừng, đừng bao giờ nản lòng vì ngay một cái thư mời mà anh phải làm đi làm lại 5 lần mới được các sếp của anh OK đấy. Phải biết kiên nhẫn và dũng cảm và dĩ nhiên cố gắng, "try your best" như người Anh thường nói.
    Nếu em cảm thấy cô độc, cần một bàn tay nâng đỡ thì anh cũng vậy. E yêu anh bao nhiêu thì anh cũng yêu em bấy nhiêu, chắc em quá hiểu rồi. Nhưng anh tiếc là không được ở bên cạnh em để nghe và chia sẻ những khó khăn bởi kẻ Bắc người Nam như cánh chim lạc đàn, và tuy công việc bề bộn cả hai phía trong 2 tháng cuối 10 và 11 nhưng anh sẽ cố gắng nghỉ phép 5 ngày để vào với em. Tháng 12 anh sẽ là thời điểm thích hợp vì mọi việc đã kết thúc.
    Còn chuyện ba má thì em cố gắng lo giải quyết cho xong. Về phía anh cũng đang phải vận động mẹ và anh anh để có thể sống ở một nơi mà có lẽ anh không quen là SG. Nhưng vì em anh sẽ làm tất cả. Mọi sự đang còn ở phía trước, hãy lạc quan và hi vọng...
    Thế nhé MC... Đừng khóc như chiều nay nữa nhé không em lại ko làm được việc và anh cũng cảm thấy khổ tâm lắm.

    Em không muốn nó mất đi chút nào
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Gửi gió chuyển đến ai đó, nếu là ai đó thì ai đó sẽ hiểu. Còn nếu không phải là ai đó thì đừng lưu tâm làm gì. Toàn là những câu chữ vớ vẩn nhưng cũng không vớ vẩn với ai đó đâu.
    Nhắn nhủ: ai đó là người có lập trường không vậy? Đối với ai đó lời hứa là cái gì? Ai đó muốn làm gì thì làm ư? Tôi là trò đùa của ai đó à? Sao ác độc thế? Khổ cho tôi là chẳng thể nói với ai về chuyện này. Tôi im lặng vì tôi muốn giữ thể diện cho ai đó đấy. Tất cả chỉ có ở trong lòng tôi thôi, tôi phải giữ nó trong lòng. Mà nhiều lúc tôi nghĩ liệu nói ra thì ai đó đọc có hiểu không? Hay là bản tính của ai đó là thế rồi. Dù tôi có nói thế nào thì cũng không làm ai đó thay đổi bản tính của mình được, đúng không? Đây là lần thứ 2 tôi phải nghe những kiểu nói như thế này. Mà xin lỗi, chỉ khi nào chết đi thì người ta mới dùng từ "vĩnh biệt". Còn tôi thì vẫn đang sống đây mà, tôi chưa chết để ai đó phải nói "vĩnh biệt" đâu.
    Tôi không thể nào chịu nổi, tôi không thể nào im lặng nỗi nữa. Tôi không buồn vì đây có phải là lần đầu tiên đâu mà tôi buồn. Tôi ghét ai đó lắm, rất ghét. Một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ ...... làm những gì mà tôi đã cố không làm
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Bà ơi! Có người nghĩ tui bị khùng......Hi hi....Bà chơi với tui gần 10 năm nay có thấy tui khùng không? Tức muốn khóc bà ạ. Có chết tui cũng không bao giờ nói chuyện với người này nữa đâu. Lại thêm 1 người chẳng hiểu tui. Giận lắm
  6. song_ngoai

    song_ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh: Anh ! Dù anh đã lại gọi điện thoại nhưng mà em vẫn......... Anh có hiểu không?
    Được song_ngoai sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 23/10/2005
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Bà soledad ơi ! Dạo này vùng đất này hết yên tĩnh rồi hén. Tội nghiệp bạn của tui
  8. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Vẫn người ấy, ông này tài thật
    Ở VN ko vào Y!Groups được thì phải, em cũng ko làm gì được, thi thoảng vẫn nhận được email linh tinh. Chị chịu khó del vậy 2 mẹ con khỏe ko? Khi nào chị sinh?
  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hi hi.... trộn vía, vẫn khỏe lắm. Bé active vô cùng và khoái nghe nhạc cổ điển, mỗi lần nghe là chân tay tứ tung loạn xa he he... Khoảng 3 tháng nữa thì chị sinh, có thể sớm hơn vì là con so mà.
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đã check PM, đã SMS.
    G9 all.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này