1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng đài 173

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi lonesome, 27/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Anh biết, em không hề yêu anh. Em luôn sống trong ảo giác về sự tồn tại của Joon Sang nhưng không sao, vì anh cần em nên muốn có em bên cạnh. Hãy để chỉ một mình anh yêu em cũng đã đủ rồi. Anh hứa sẽ mang lại cho em hạnh phúc và sự bình yên đừng rời xa anh, hãy ở lại . Anh là người đàn ông duy nhất trên đời này cần sự hiện diện của em mà không màng đến tiếng nói và những cử chỉ quan tâm.. Jang Hunk đã nói trong Chuyện Tình Mùa Đông
    Sắp mùa cuối năm rồi. Sắp Giáng Sinh rồi.......Thời gian tựa cánh chim bay.......Sắp già rồi
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh và bạn : café vui và nhạc thì hay.......Bữa nào đi tiếp nha. Cám ơn anh về chầu café tối nay.
    Người cần đọc đã đọc rồi
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 12/11/2005
  3. song_ngoai

    song_ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Phải leo lên khỏi cái hố. Phải tiếp tục bước đi. Nhưng mà phải cẩn thận và dè chừng, kẻo lại rơi lại xuống hố một lần nữa. Nếu có thể hãy cầm 1 cây gậy để dò đường, coi vậy mà an toàn hơn. Vì nếu lại có 1 cái hố được nguỵ trang nằm trước mặt, cây gậy sẽ giúp mình phát hiện ra.
    Còn nhớ tên nhau, xin gọi trong giấc mộng
    Còn chút hương yêu, xin đưa vào dư âm
    Có phải còn yêu, vì đôi lần thầm nhớ
    Mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chờ

    Em vẫn chưa về nhà ai và căn phòng vẫn chưa có màu khăn tang.
    Một chiều trên đồi em làm thơ
    Cỏ biết tương tư, vàng úa
    Mộng dệt theo đàn bên người mơ
    Mới biết mình yêu bao giờ
    Hỡi cố nhân ơi, chuyện thần tiên xa vời
    Tình đã như vôi, mong gì còn chung đôi
    Cứ cúi mặt đi, để nghe đời lầm lỡ
    Ðừng níu thời gian, cho thêm sầu vương mang

    Cỏ Úa
    Sáng tác : Lam Phương
    Chẳng biết có ai hiểu mình muốn nói gì không?
    Được song_ngoai sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 13/11/2005
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cậu : Hôm 19h30'' trên VTV1 có thấy gì đâu ?!
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chính xác là 19h34, có thấy cái mẹt tớ trên đó được 5 sec, hi hi
    Cậu ra HN luôn hả? Hình như cái người mà ai đấy cũng biết là ai đấy cũng đang ở HN, liệu có thể nào .... không hả
    Nhắn ai đó: PW đã biết, hết bí mật nhá ... hôm qua đi ăn cưới thằng độc thân áp chót trong đám, nghe bài hát đó nên sms luôn ...
    trong đám mười mấy thằng, mình lại là *********t chét, lúc nào cũng thế ...
    Nhắn thêm 1 ai đó: đã nghe Cobalt Moon chưa? Hay cực...
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên dạo này thích nghe nhạc Ngô Thụy Miên quá. Chẳng hiểu vì sao?
    Lòng ta muốn nói hàng ngàn hàng vạn lời, muốn trách móc, muốn hờn dỗi, muốn nói cho hết những gì ta suy nghĩ. Nhưng chần chừ rồi lại thôi. Vì có nói cũng có làm được gì? Người cần hiểu sẽ không bao giờ hiểu.
    Thôi thì lại bắt chước ai đó, nhắn nhủ đến người bằng 1 bài hát
    Tình Cuối Chân Mây
    Sáng tác: Ngô Thụy Miên

    Tình yêu như lá Thu tàn uá gió heo mây
    Người yêu như cánh chim mờ xóa cuối chân mây
    Tình yêu dấu trong đời người yêu dấu tuyệt vời
    Làm sao đến bên người người yêu hỡi.
    Người vui bên ấy, ta buồn héo hắt nơi đây
    Rượu nồng riêng bóng, đêm quạnh vắng bước chân say
    Người hạnh phúc bên trời, còn ta xót xa đời
    Tình không nói nên lời biết mình thôi
    Một lần gặp gỡ em
    Tình như giông bão chợt vút qua
    Tình như say đắm và thiết tha
    Một mình ta ngồi thương nhớ
    Chiều về hồn vấn vương,
    Nhìn mưa rơi giáo đường hôm xưa
    Lời kinh vang khắp trời bơ vơ
    Người ơi có thấu cho lòng ta
    Một mai em nhé, khi mùa Thu đã phôi pha
    Hàng cây nghiêng bóng vẫn chờ mong bước em qua
    Vòng tay lãng quên đời người lặng lẽ xa vời
    Tình yêu dấu rã rời đã mù khơi.
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 14/11/2005
  7. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Được mot_thoi_de_yeu sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 16/11/2005
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gì để nói phải không anh? tháng năm trôi theo dòng đời bất tận. Bao nhớ thương giận hờn........
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 15/11/2005
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn quá.
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 15/11/2005
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn! Cám ơn rất nhiều.
    Mà bạn biết không, bài học nào cũng phải bỏ một số tiền để mua hết. Và tôi cũng vậy. Chỉ có điều anh ấy "bán" cho tôi một bài học với cái giá đắt quá. Tôi mua xong và sạch túi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này