1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng đài 173

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi lonesome, 27/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    "Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ". Bạn có được bài học như vậy thì dù cháy túi... nhưng nó có ích hơn bao giờ hết.
    Còn anh bạn tôi, cũng cháy túi khi học được bài học khi tính toán trong tình yêu. Anh ta nói với tôi "Cậu ạ, cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim. Còn mình thì lại không phải vậy". Tôi hỏi "Tại sao". Anh ta chỉ cười và nói "Có lẽ đó là bản giao hưởng ĐỊNH MỆNH của Beethoven". Gặng hỏi thêm, anh ta chỉ nói "Lúc đó, hoàn cảnh đó.. thì đành vậy". Rồi anh ngửa mặt lên trời và bảo "Gặp thời thế thế thời phải thế".
    Dẫu sao tôi vẫn tin vào người bạn tôi dù anh ta là người ưa thích câu nói "hoài nghi tất cả" và thích hài hước. Ko biết bạn có cùng tin như vậy với tôi không?
    Đoạn kết "bi thương" của câu chuyện tình của anh bạn tôi mà anh ta muốn nhắn gửi hay hình như muốn nhắn gửi là như vậy đó.
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã làm người trung gian. Cám ơn bạn đã truyền đạt lại những gì anh ấy nói. Có thật là anh ấy nói như thế không? Lòng tin của tôi đã mất và vì thế tôi không làm sao biết được liệu mình có tin hay không?
    Đúng là cái gì từ trái tim sẽ đi đến trái tim nhưng....có lẽ trái tim đã đi lệch hướng chăng?
    ĐỊNH MỆNH? Tất cả chỉ cần đổ lỗi cho Định Mệnh, vậy là xong. Kể ra cũng tiện nhỉ? Tôi cũng ghét cái gọi là Định Mệnh. Sao Định Mệnh lại chọn ngay tôi?
    Tôi đau đầu quá, cái đầu óc đơn giản của tôi không phải để suy nghĩ những điều phức tạp mà bạn của bạn dành cho đâu. Mong rằng anh ấy sẽ bình yên và thoả mãn với cương vị của MỘT NGƯỜI CHIẾN THẮNG.
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 20/11/2005
  3. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng là bạn không được mất niềm tin dù anh ta có làm gì chăng nữa. "Believe in myself" là một khẩu hiệu mà bạn cần luôn keep in mind!
    Anh ấy có bảo tôi là "Trong tình yêu không có người thắng, kẻ thất bại"... Chỉ có người yêu thật sự là chiến thắng thôi. Nếu bạn là người như vậy, bạn sẽ là người chiến thắng. Còn với anh ta, chiến thắng đó nếu có cũng chả có ý nghĩa gì, hoàn toàn vô nghĩa như một Mersault (The Stranger)... Bạn đừng nề hà suy nghĩ gì nhiều. Nghĩ cho cùng tôi thấy anh ta nói cũng có lí. Tính tình của anh ta chắc bạn cũng quá hiểu.
    Vài lời động viên bạn tiếp tục con đường của riêng mình. Hãy coi anh ta không là gì trong bạn.
    "The rest is silence" (Im lặng là thanh thản)... Tôi khuyên bạn và cả anh bạn tôi làm điều này nữa. Hi vọng bạn hiểu và anh ta cũng hiểu.
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu những gì mà bạn của bạn nói. Vậy mà anh ấy đâu có nói thẳng như thế với tôi! Anh ấy luôn tự cho rằng mình là kẻ chiến thắng còn tôi là người chiến bại. Tuy nhiên, anh ấy lại nói khác với bạn à? Nghĩ cũng lạ nhỉ?
    Bạn a, đôi khi im lặng chưa hẳn đã là thanh thản đâu. Phải nói ra cho người hiểu mình và mình hiểu người chứ. Tôi đã biết anh ta, đã hiểu anh ta, đó là điều không thể phủ nhận được. Tôi không thể cứ coi như mình chưa hề biết anh ta, bạn hiểu không?
    Tôi sẽ tiếp tục con đường riêng của tôi chứ. Bằng chứng là công việc của tôi vẫn tốt và rất tốt, với bạn bè tôi vẫn vui vẻ và rất vui vẻ. Tôi mong anh ta cũng thế! Chúc anh ta sẽ gặt hái được kết quả xứng đáng với những gì anh ta đã gieo, hai tính cách trong một con người.
    Im lặng là gặt và nói là gieo. Tôi nghĩ mình gieo bấy nhiêu đó là đủ rồi.
  5. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chữ kí của bạn có câu "Tôi yêu lại từ đầu"... Thật là một điều thú vị. Thường là "mối tình đầu" ít khi thành hiện thực dù người ta có nói "nếu không có anh/em thì em/anh sẽ chết". Cuối cùng có ai chết đâu! ngoại trừ anh Lê Công Tuấn Anh (rất tội nghiệp và đáng thương vì con gái còn nhiều, rất nhiều). Cuộc sống đòi hỏi sự chấp nhận, ngay cả những bất công cũng phải được chấp nhận, đó là điều mỉa mai, nhưng biết làm sao được trong xã hội VN bây giờ.
    Bạn nói bạn hiểu anh ta. Nhưng anh ta nói với tôi là bạn cũng chỉ hiểu sơ sơ anh ta thôi vì ngay cả bản thân anh ta cũng chưa hoàn toàn hiểu hết về mình, cái này tôi tin chắc là như vậy. Bạn nói "im lặng là gieo, và nói là gặt"... rất hay vì "nói bao giờ cũng có nghĩa hơn là nghe, và viết có nghĩa hơn là đọc" (triết gia Pháp Derrida). Tuy nhiên, im lặng trong trường hợp này chỉ đơn giản là "cần thời gian suy nghĩ, hồi tưởng, đánh giá, và quyết định". Tôi khuyên bạn và anh bạn tôi cũng là khuyên trên tinh thần đó. "Im lặng là vàng" phải chăng bạn không biết câu nói tuyệt vời này?
    Bạn nói anh ta hai tính cách... Hmm, tôi tin là như vậy và ngạc nhiên trước sự "thông minh" của bạn, vậy bạn đã vô tình động đến một tính cách mà anh ta muốn giấu kín đi... nên kết quả mới là như vậy. Nhưng tôi nghĩ dẫu sao bạn cũng đã làm đúng và anh ta đang dần dần thay đổi mình để trở thành một personality duy nhất. Lúc đó, bạn sẽ hiểu rõ anh ta hơn là trạng thái mù mờ này.
    Anh ta có nói với tôi là trong cuốn sách gửi cho bạn, trong bài viết đó, bạn sẽ thấy có đoạn anh ta nói về "con người thực ra là một chủ thể đa nhân cách". Tôi tiếc là không thể triển khai thêm gì nữa ở đây vì trong bài viết đó của anh ta đã viết hết cả rồi dù người đọc hay bạn có hiểu hay không.
    Cuộc sống của bạn tốt và đúng hướng, đó là điều mà anh ta rất mừng. Dĩ nhiên, anh ta không bao giờ nói thẳng ra tất cả (liệu có quá cẩn thận không?), mà chỉ nói qua tôi thôi, như một tấm màn che cho anh ta. Lí do thì hì hì... rồi bạn sẽ biết. Chắc bạn biết tác phẩm "Đối thoại sau bức tường" của DTH!
    Vào cuối năm nay hay đầu năm sau rất có thể có nhiều điều bất ngờ xảy ra, anh ta nói với tôi như vậy! Tôi cũng đang chờ xem như thế nào!
    Thế nhé, chúc bạn vui vẻ và thành đạt trên con đường đi của mình. Hiện nay anh ta đang quá bận và chỉ có thể phone cho tôi thôi!
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ ký Tôi yêu lại từ đầu tôi bắt đầu sử dụng kể từ ngày tôi quen bạn của bạn đấy. Ngạc nhiên không nào? Đến bây giờ tôi vẫn không muốn thay đổi. Đơn giản vì tôi vẫn còn thích câu nói ấy. Vả lại đấy là thơ của một người bạn của tôi là một nhà thơ khá nổi tiếng. Tôi thích bài thơ này của anh ấy.
    Bạn có nhầm không? Tôi nói "nói là gieo và im lặng là gặt" mà? Tôi tiếp thu những gì bạn nói về bạn của bạn và tôi càng hiểu về anh ta nhiều hơn. Những triết lý mà anh bạn của bạn đưa ra, cái đầu "non nớt" của tôi không thể nào hiểu nổi đâu. Đơn giản vì anh ta "cao siêu" lắm, còn tôi thì sống đơn giản. Đơn giản đến nỗi tôi thấy mệt mỏi khi phải nghiền ngẫm những học thuyết ấy.
    Cuốn sách ấy tôi vẫn còn đang cất ở đây. Nó vẫn luôn bên cạnh tôi cả ngày và đêm. Tôi phải suy nghĩ về những gì anh ta viết, suy nghĩ nhiều lắm. Ít nhiều tôi cũng là một cử nhân Xã Hội Học mà. Nghiên cứu xã hội và tâm lý là một trong những môn học mà tôi thích nhất thời sinh viên đấy bạn ạ. Tuy nhiên, tôi không như anh bạn của bạn; và có lẽ tôi đã sai lầm khi mà vô tình động đến một tính cách mà anh ta cố tình giấu kín đi. Khi cái tính cách ấy bộc lộ ra, tôi thấy mình không làm sao thích ứng nổi. Tôi chịu thua và đầu hàng.
    Cái bất ngờ vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau của anh bạn ấy, có lẽ tôi có thể lờ mờ đoán được. Nhưng tôi không hy vọng nó sẽ xảy ra với tôi.
    Anh ta mừng vì cuộc sống của tôi tốt và đi đúng hướng chăng? Nếu thế thì cám ơn anh ấy đã quan tâm nhé. Tôi hiểu anh ấy, có thể chưa nhiều, có thể chưa rõ nhưng đủ để tôi biết mình phải làm gì trước anh ấy. Cám ơn vì anh ấy đã nói tôi "thông minh". Tôi "thông minh" lên rất nhiều kể từ sau khi học được một bài học đáng giá đấy.
    Chúc anh ấy cũng thành công trong mọi việc và hy vọng anh ấy sẽ biết cách sống thật lòng với những người sau này.
  7. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với bạn thật thú vị bởi sự thành thật và thẳng thắn. Tôi yêu điều đó ở những người SG dù rằng phần lớn họ không biết đùa (sic)!
    Cái chữ kí đó bạn dùng từ khi quen người bạn của tôi. Để xem nào, hoá ra bạn đã chuẩn bị cho những cuộc tình mới rồi chăng. Thật là hay vì đối với con gái, bao giờ cũng có đường rút, bao giờ cũng có những vệ tinh vây quanh nâng họ lên tận mây xanh, vấn đề chỉ là cô gái đó OK ai thôi, phải không bạn! Tôi có một anh bạn người SG học cùng lớp ở SG, anh ta nói những điều về con gái SG mà bây giờ tôi mới hiểu. Khi nào có dịp tôi sẽ nói kĩ thêm về điều này.
    Bạn bảo anh ta "cao siêu".... Hừ, ko biết bạn khen hay mỉa mai anh ta vậy! Anh ta "giản dị" lắm, dù không được như lãnh tụ mà ai cũng biết đó). Cái đầu của bạn "non nớt" ư? tôi nghĩ không hẳn là vậy mà chỉ vì bạn đã để lí trí lấn át trái tim thôi. Thật hay vì chính anh ta lại cho rằng bạn là người phức tạp, khó hiểu mới khi quyết định đên với anh ta chứ! Đó có lẽ là sự thiếu sót của anh ta, mà cũng có thể bạn là như vậy, hay anh ta là người quá perfectionism. "Hoài nghi tất cả" chắc bạn hiểu anh ta ưa thích câu nói này.
    Tại sao bạn tin là bạn không thích ứng nổi với cái phần anh ta muốn giấu kín nhỉ. Bạn chỉ cần kẽ động nhẹ và quan trọng là "đúng lúc, đúng chỗ" là anh ta sẽ sụp đổ như 30/4 vậy. Anh bạn tôi vốn "yếu đuối" và "nhẹ dạ" lắm, cái này thì tôi biết khá rõ vì tôi đã thử test anh ta vài lần. Đừng bao giờ buông vũ khí, "hạnh phúc là đấu tranh", ai đã nói điều đó ngoài nhà XHH nổi tiếng với bộ râu của mình.
    Còn cái bất ngờ... Đã là bất ngờ thì bạn không biết đâu vì ở đời ai học được chữ ngờ, và anh ta có lẽ đang phác thảo chi tiết kế hoạch đó mà anh ta có khi cũng không hay. Tuy nhiên, anh ta có thể suy nghĩ một năm để chỉ quyết trong một giờ, cái này thì tôi rõ hơn bạn. Vấn đề vẫn còn nằm ở cuối năm và đầu năm sau.
    Còn về cuốn sách... Hmm, tôi không nghĩ bạn lại nghiền ngẫm nó cả ngày và đêm. Nó chỉ là một bài viết "mới, xa lạ, kì cục, khó hiểu" với độc giả bình thường. Dẫu sao, tôi khuyên bạn không nên hiểu nhiều về những gì anh ta viết trong đó, chỉ đơn giản bởi nó sẽ hại "tế bào thần kinh", điều mà anh ta muốn tránh cho những người anh ta quý mến.
    Bạn "thông minh" lên sau bài học đó. Đó là điều chắc chắn, có lẽ đến 99% vậy. Tôi rất mừng vì nói như một câu nói thời hiện đại "nhẹ dạ, nặng bụng". Nếu bạn biết, cho đến phút cuối cùng của cả ba lần, anh ta đều luôn đứng trước "court of conscience" và đã nói thật với bạn tất cả để bạn có thể trả lại những gì cần phải trả và làm lại từ đầu. Tôi nghĩ, nếu là người khác, họ sẽ không làm thế, nhưng anh bạn tôi là người như vậy, đành phải chịu vậy thôi. Có lẽ nên ghi điểm cho anh ta ở chỗ này chăng?
    Còn chuyện anh ta thật lòng sau này thì bạn có thể hi vọng và tin tưởng được vì anh ta cũng rút ra được bài học và "thông minh" lên nhiều. Dĩ nhiên khi cái gì chưa diễn ra, tôi không dám khuyên bạn tin 100% nhưng đó là điều mà anh ta muốn.
    Thật buồn cười khi tôi phải làm người trung gian cho hai người. Tuy nhiên, vai trò đó, tôi coi là nghĩa vụ với anh bạn của tôi vậy. Nếu bạn hiểu vai trò mà tôi đang nắm giữ là một từ gồm "bảy chữ" bắt đầu bằng P mà trong bài viết của anh ta có nói đến thì bạn sẽ hiểu anh ta. Còn từ gồm 5 chữ, bắt đầu bằng A thì bạn và ngay cả anh ta cũng chưa thể hiểu sâu hơn đâu... It''s the darkest!
    "Tomorow never die" trong series "Điệp viên 007"... "Ngày mai sẽ đến" dù hôm nay là tối tăm, đau khổ, hay gì đi nữa. Anh bạn tôi luôn hi vọng bạn sẽ có được điều này cũng như anh bạn tôi, và tất cả mọi người vậy.
    Hi vọng là bạn sẽ "tôi yêu lại từ đầu" được và đừng đào bới quá nhiều vào quá khứ. "Giã từ dĩ vãng" phải chăng không là bài hát mà anh ta gửi tặng cho bạn?
    Hôm nay tôi có tí bear nên có viết hơi nhiều, có gì không phải mong bạn "đại xá, đại xá..."
  8. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã nhảy xổ vào cuộc ''chuyện trò'' của 2 bạn. Thấy bạn có vẻ thích dùng tiếng Anh nên mình mạn phép ''sửa lưng'' một chút, chỉ là những lỗi rất nhỏ mà ai mới học cũng biết thôi ạ
    - Tomorrow never dies.
    - Chắc bạn muốn nói bạn uống tí bia (beer) chứ không phải là gấu (bear) chứ? Hay ý bạn là *******?
    Chắc là vì bạn có tí bear nên mới trông gà hóa cuốc thế
    Có gì không phải mong bạn ''đại xá, đại xá...''
    Cheers!
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn nói hơi nhiều thật, tôi đọc xong thấy mình càng khẳng định được rõ ràng hơn những gì mà tôi nghĩ về anh bạn ấy.
    Đúng là tôi đã để lý trí lấn át trái tim. Vì đơn giản cái đầu chứa lý trí của tôi nó nằm trên trái tim mà bạn, đúng không nào? Anh ấy nói anh ấy muốn hạ bệ tôi à? Đúng là tôi kiêu hãnh, tôi rất kiêu hãnh và vì thế mà anh ta mới có thể chứng tỏ rằng mình là người tài giỏi. Vì đơn giản, anh ấy đã làm cho tôi giảm đi lòng kiêu hãnh của mình. Tuy nhiên, chỉ lần này thôi và sẽ không có lần nào khác nữa đâu. Vì túi tôi sạch tiền để đi mua bài học rồi. Anh ấy "cao siêu" chứ bạn, tôi nói thật lòng đấy, không mỉa mai đâu; chính vì lẽ đó mà tôi phải mất một quãng thời gian khá dài mới có thể hiểu được anh ấy, một con người của đầy những học thuyết.
    "Hạnh phúc là đấu tranh" à? Câu nói của Weber hay là Marx ? Tôi nhớ không rõ, liệu có đúng không nhỉ? À, nhắc mới nhớ, cũng có lần tôi và anh ấy tranh luận về việc Weber là người Anh hay người Đức. Chẳng biết anh ta có còn nhớ hay không?
    Tôi không làm sao thích ứng nổi với cái phần mà anh ta muốn dấu kín đâu. Tôi chỉ vừa khẽ động nhẹ và đã bị dội ra đấy thôi. Tôi nhớ như in những gì anh ta nói nhưng mà có lẽ từ giờ phải tập quên đi. Vậy mà tôi đã từng rất trân trọng anh ta đấy ! Đời thật quá nhiều những bất ngờ.
    Cuối năm hay đầu năm sau. Tất cả tôi đều không mong. Bất ngờ hay không bất ngờ không còn làm tôi suy nghĩ nữa. Anh ta muốn quyết thế nào thì tuỳ anh ta vậy. Đúng ! Tuỳ anh ta. Và tôi cũng thế . Đâu thể vì anh ta mà tôi bỏ đi cái kế hoạch mình đã chuẩn bị hơn năm nay. Tôi vẫn sẽ thực hiện chuyến đi để gặp những người bạn của tôi; nhưng thời gian và địa điểm thì anh ta sẽ không bao giờ biết.
    Không nên nghiền ngẫm cuốn sách ấy ư? Hại cho tế bào thần kinh ư? Không tốt cho những người mà anh ta quí mến ư? Cám ơn. Cám ơn vì câu nói " những người mà anh ta quí mến" . Nghe cũng cảm động thật! Nhưng mà vẫn phải đọc chứ, đọc để xem anh ấy "cao siêu" như thế nào? Đọc để tập cho cái đầu của tôi bớt "non nớt" đi.
    "Toà án lương tâm" ? Anh ấy cũng có biết đến cái gọi là "toà án lương tâm" nữa ư? Ngạc nhiên thật đấy! Dù sao cũng cám ơn vì anh ấy còn biết tự vấn lương tâm của mình. Sau 3 lần, tôi không còn tin tưởng gì hết vào cái "toà án lương tâm" ấy.
    "Tôi sẽ yêu lại từ đầu" chứ . Con người vốn kiêu hãnh như tôi đâu thể cứ quay đầu nhìn lại quá khứ? Đúng không bạn?
    Đúng là anh ta từng gửi cho tôi một bài hát tiêu đề là Giã Từ Dĩ Vãng thật đất. Nhưng khi tôi click vào đường link nó lại là một bài hát về tình yêu hết sức lãng mạn, vậy mới lạ lùng chứ. Và còn cái lời nhắn nữa chứ........cái lời nhắn, càng nhớ cái lời nhắn ấy, tôi càng khẳng định anh ấy có 2 tính cách trong 1 con người.
    Ý bạn nói là bạn uống bia đúng không? Đừng uống nhiều bia quá, bạn ạ, không tốt cho sức khoẻ đâu. Chắc là bạn uống với anh ấy. Nếu đúng như thế thì vui lòng nhắc nhở anh ấy hộ tôi, rằng rượu bia chẳng có gì hay ho cả. Sau cơn say, người ta sẽ càng đối diện rõ hơn với nổi buồn của mình.
  10. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Soledad ơi : Dạo này vui quá ! Càng được gần bà tui càng thấy vui. Quen nhau 10 năm rồi, nói gì nói cũng không thể giận nhau lâu hén
    Thôi ! Đừng giận, đừng ghét người ta, tội nghiệp người ta. Thấy cũng hổng có gì đâu, chỉ tội cái hơi phức tạp tí.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này