1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng đài 173

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi lonesome, 27/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ở TP nhưng chắc là không đi được nếu cậu không nhắc...
  2. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    ơ sắp về , sắp single but not available , cầu chời lạy phật cho con làm xong cái chiện này
  3. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mod Sol đã "ra tay cứu vớt" chút ít tiếng Anh bé nhỏ của tớ. Ơn này chắc tớ phải ghi nhớ suốt đời vậy
    Chữ bear thì quả thật mình viết nhầm vì uống bia chia tay một anh bạn lên đường "lấy vợ".
    Dẫu sao cũng cám ơn bạn nhiều và hi vọng học tập được nhiều kiến thức về tiếng Anh ở bạn.
    Good luck to you (không biết có đúng không Sol)?
  4. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Anh ta thực sự không muốn làm bạn giảm đi lòng kiêu hãnh, nếu có chỉ là vô tình mà thôi (bạn vốn thông minh như bạn đã nhận mà). Anh ta chỉ ngạc nhiên trước cách ứng xử quá bạo dạn của bạn thôi. Anh ta hoài nghi, nếu tôi ở cương vị anh ta, tôi cũng vậy. Bạn nói "túi sạch tiền để mua bài học", liệu có đúng như vậy không? Liệu tôi sẽ khuyên anh bạn tôi làm gì để trả lại tiền cho bạn đây? Anh ta cao siêu, cũng có thể lắm... nhưng tôi không muốn nói vấn đề này ở đây vì ko cần thiết. Còn tính học thuyết trong anh ta, tôi đồng ý với bạn gần như hoàn toàn. Bạn làm tôi liên tưởng tới câu chuyện Mỵ Châu-Trọng Thuỷ chứ không phải Romeo và Juliet!
    Tôi biết bạn sẽ nói là không quan tâm gì nữa (99% không có tính quyêt định chăng?). OK, đó là điều đúng. Kế hoạch của bạn do bạn quyết như anh ta vẫn thường khuyên bạn và hi vọng nó vẫn sẽ được thực hiện, và tôi hi vọng nó sẽ là một kế hoạch tốt.
    Toà án nào thì cũng phải có sơ thẩm, phúc thẩm,... và giám đốc thẩm chứ phải không bạn, nhất là bạn nào học luật sẽ biết. Bạn ko tin anh ta, đó là điều anh ta đã biết nhưng có lẽ chính vì cái toà án lương tâm đó nên anh ta mới nhờ tôi viết những dòng này. Nếu bạn hiểu đó là điều khó khăn như thế nào đối với một người đàn ông.
    Hmm, anh ta đang vui, tuy không đến nỗi khề khà kể ra câu chuyện của bạn với anh ta. Chẳng ai biết cả chỉ trừ vài người mà anh ta tin 100%. Bạn vẫn còn muốn nhắc nhở anh ta sao? Sao bạn không giận dữ mà "luận tội" anh ta cho "hạnh phúc" đi. Tôi khuyên bạn nên làm điều này.
    Thực ra thì tôi biết hết vấn đề của anh bạn tôi và vấn đề của bạn vì khi quyết định chọn một cô gái SG... anh ta đã tính toán rất kĩ. Tuy nhiên, anh bạn tôi muốn nhắn nhủ là sự lựa chọn cô gái đó là vì anh muốn có sự hàn gắn giữa HN và SG, giữa "con trai HN" vốn bị mang tiếng khó lường và "con gái SG" vốn mang tiếng thực dụng. Những thiên kiến thật là kinh khủng! Tôi tiếc là anh bạn tôi đã không thực hiện được điều này và cũng chưa phá vỡ được những thiên kiến đó nhưng xét cho cùng thì cũng chả biết thiên kiến đó đúng hay sai? Tôi sẽ khuyên anh ta xem xét lại mục tiêu và con đường đi. Thay mặt anh ta tôi cám ơn bạn vì những nhận xét chân tình.
    Chúc bạn mọi sự như ý.
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Thôi, câu chuyện đến đây là chấm dứt. Khởi đầu là từ trò đùa của tôi và anh bạn của bạn. Tốt hơn hết đừng làm cho nó quá nặng nề. Thoải mái và thư giãn đi nào. Tất cả kết thúc, trò đùa của cả hai cũng kết thúc. Tôi chưa bao giờ có ý định từ chối bao nhiêu người nào để chạy theo người nào cả? Tôi cũng không phải là Mỵ Châu đâu. Có một sự thật tôi sẽ nói cho anh bạn của bạn biết khi nào tôi thấy thích nói.
    To soledad : mệt rồi bà yêu, tui không đùa giỡn nữa mà quay trở về con đường cũ đây. Anh Minh ủng hộ tui bà ạ. Vậy là tui có động lực để quay về rồi.
    Được Soledad sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 23/11/2005
  6. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp sửa bị quấy rối rồi đây
    Cầu trời khấn phật có thằng nào rước nó đi sớm
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    to lonesome: than nhũng của công đê anh. Em đã chuyển nhà xong rùi ạ....
  8. song_ngoai

    song_ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh ! Em biết anh đã nhận được PM của em. Cám ơn anh đã thực hiện điều em đề nghị. Chúc anh luôn vui. Chào anh
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nhắn : nhận rồi. Cám ơn nha em yêu. Chiều ghé tui lấy nha, 4 bài luôn cho dễ .....
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    24800 lượt đọc, 696 bài trả lời ... topic này thế mà dai thật ... tính từ ngày mình mở nó ra để nhắn tin cho ai thì người ấy biết tới nay cũng đã gần 2 năm ... so với nhjiều topic khác trên ttvn này thì chẳng là gì nhưng ở cái chùa Bà Đanh với 1 bà trụ trì như f_173 này thì đúng là hiện tượng lạ ...
    Những người từng vui đùa trong chốn này, giờ ở đâu hết rồi nhỉ?
    Chúc ngủ ngon.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này