1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng đài 173

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi lonesome, 27/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Không có vấn đề gì đâu, tôi chỉ hỏi bạn vậy thôi. Cũng định PM cho bạn nhưng vào đây rồi thì post trả lời luôn.
  2. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, hôm nay quả là một ngày đen đủi. Thất bại trong một kì thi cực kì quan trọng có thể quyết định số phận mình. Oái oăm là ở chỗ mình nắm chắc phần thắng nhưng một phần do sơ suất, một phần do cơ cấu (sắp xếp trước) chứ không phải do trình độ, thế mới đau chứ. Bây giờ mới hiểu câu "mười năm phấn đấu không bằng một lần cơ cấu" là thế nào... À, đúng là ra đường gặp gái trước khi thi thì "chết" là phải rồi!
    Có lẽ đây là một thất bại lớn mà mình phải rút ra kinh nghiệm, hi vọng God đóng cánh cửa này nhưng sẽ mở ra cánh cửa khác... Không lẽ mình gieo nhân nào nên gặt quả nấy
    Quả thật là một thất bại lớn trong đời.
    Xin lỗi vì đã post ở đây, vì tiện thể vào topic này và không kìm nén được cảm xúc vì những gì vừa trải qua sáng nay.
    To Soledad: Khí hậu HN tuần tới sẽ lạnh vào thứ hai hoặc thứ ba (do Nha "khí gió" dự báo)... nên đừng tin lắm... Hầu như tôi chả bao giờ tin Dự báo thời tiết trừ khi nó đã "xảy ra".
    Trời đã sinh ra ta, sao lại không sinh ra nó
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Cưng, cưng nói đúng đấy.
    Ờ, mừng quá. Sắp chuyển người nói tay đôi rồi. Thoát ! Khoẻ
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ra thăm HN chứ còn làm gì nữa ..
    Thời tiết sẽ ấm dần lên, thường thì sau 1 đọt rét sẽ là 1 quãng thời gian ấm áp hơn ... yên tâm...
    Nhắn: miến lươn ngon quá, mang vào hộ 1 bát được không?
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả? Thời tiết sẽ ấm lên hả? Vậy hổng biết mình may hay không may khi mà ra đúng đợt rét. Biết thế nào là lạnh luôn. Đứng ở sân tennis bốn bề lộng gió nữa chứ. Nhớ lại vẫn còn thấy sợ
    Nhắn : miến lươn hả? Ăn hộ thì được chứ mang vào thì không được....... Và đã ăn hộ rồi. Yên tâm
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tự dưng muốn nhắn cho em, dù biết em sẽ không bao giờ vào đọc và hiểu: em còn nhớ bài thơ em viết tặng anh không? Tại sao anh và em không thể làm đúng theo những gì mình đã ghi tạc trong những câu thơ đó, em nhỉ? ...
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho mùa đông HN, người sẽ chẳng bao giờ biết để vào đây mà đọc. Cám ơn những ngày ta ở HN đã có anh. Cám ơn thật nhiều.
    Hạc Giấy
    Có không anh tình yêu từ những con hạc giấy
    Đêm đêm em thức xếp một mình
    Liệu những cách hạc mong manh và bé nhỏ
    Có mang anh về lại bên em?
    Có những khi nỗi nhớ chẳng gọi thành tên
    Em mơ thấy anh nơi cuối con đường thăm thẳm
    Em đuổi theo mà chẳng thể nào bắt kịp
    Chỉ thấy một chân trời toàn hạc giấy mênh mông
    Ngơ ngác và lẻ loi
    Như em?
    Sau cơn mơ em lại về bên những con hạc giấy
    Cố thắp lên niềm hi vọng mỏng manh
    Những con hạc giấy cứ ngày một nhiều thêm
    Mà sao? anh vẫn xa em!
    Bất chợt em thèm có anh ở bên
    Chỉ để hỏi điều làm em trăn trở
    "Có không anh tình yêu từ những con hạc giấy?"
    Chắc anh không biết và? em cũng thế
    Để đêm đêm
    Em lại xếp hạc giấy
    Một mình?
    TRẦN NGỌC MINH NGUYỆT
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ai đó : càng lúc tôi càng chẳng hiểu nỗi anh. Nhưng dù sao cũng cám ơn vì anh đã ngưng lại như tôi nói.
  9. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ai đó: Càng ngày tôi cũng không hiểu gì về bạn.
    Còn chuyện ngừng thì dĩ nhiên rồi.
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ đầu anh đã chẳng hiểu gì tôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này