1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng đài 173

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi lonesome, 27/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem "Hướng Nghiệp"của TFS xem, thấy bạn có gì đó giống Nương...
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Vậy à? Bây giờ tui mới biết đó.
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0

    Chúc cả nhà một mùa Giáng Sinh vui vẻ cùng năm mới hạnh phúc.
    Hì, không biết nên gửi thiệp mừng Giáng Sinh thía nào, đành tặng mỗi người trong trang này 5* làm quà mừng vậy, trong ttvnol này điều đó là thiết thực nhất mừ, đúng hông?
  4. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thật vậy sao, bạn không nhận ra điều đó sao
    Chúc Noel vui vẻ.
    Được mot_thoi_de_yeu sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 24/12/2005
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Không.
    Thanks.
  6. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Sau khi xem kỹ bộ phim mình thấy bạn có cái gì giống như Thư thì đúng hơn là Nương...
    Bạn đã từng đến Hà Nội, tôi tặng bạn bài hát này:
    Mơ về nơi xa lắm
    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
    Một Hà Nội ngây ngất nắng
    Một Hà Nội run run heo may
    Dạ khúc đêm nay một mình em, một mình ta
    Tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa
    Em bơ vơ
    Ta thẫn thờ mong nhớ
    Một giọt sương rơi như giọt nước mắt buồn
    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
    Em cô đơn
    Căn phòng trống cô đơn
    Dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dở
    Trong nỗi khát khao em chầm chậm quay về
    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
    Em cô đơn
    Căn phòng trống cô đơn
    Dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dở
    Trong nỗi khát khao em chầm chậm quay về
    Được mot_thoi_de_yeu sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 26/12/2005
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Giống Thư á? Nói một hồi chắc bạn nói tui giống Thuần luôn quá
    Cám ơn về cái bài hát nhé. Nhưng tui thích bài này hơn
    Nỗi Nhớ Mùa Đông
    Nhạc: Phú Quang
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    http://nhacso.net/Music/Song/Hoa%2DTau/2005/10/05F5F0AB/
  8. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thật thú vị nếu bạn giống Thuần. Đó là một người phụ nữ quá ngây thơ và chân thành. Nói chung, tôi không giỏi trong việc nhìn nhận tâm lí phụ nữ lắm nên có thể bạn sẽ là: Nương+Thư+Thuần hay còn gọi là 3 trong 1.
    Cám ơn bạn về bài hát. Trời HN đang lạnh và tôi thích "Mùa hạ còn đâu"
    Mùa hạ còn đâu
    Đường phố trong anh mùa đông
    Sao áo em mùa hạ
    Áo màu xanh cuộn sóng
    Em mang trên ngực biển đầy
    Ngày nào biển làm ta say
    Biển những ngày hè đẹp lắm
    Nhưng mùa hạ đã ra đi
    Chân trời xa không ngấn nắng
    Sao em còn mang áo mỏng
    Có còn mùa hạ nữa đâu
    Sao em làm lòng ta đau
    Nhớ ngọn lửa hè đã tắt
    Đường phố trong anh mùa đông
    Hãy để mùa hạ yên nghỉ
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Gửi cho người đầu tiên nhận tin nhắn trong cái Tổng đài này: Hôm rồi có ghé chúc mừng "Bả" già thêm 1 tuổi không? Anh quên béng mất .... Noel năm nay có lượn đâu không?
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    3 trong 1 ư? Bó tay
    Thôi, cho tôi xin. Tôi là tôi, chẳng là Nương, là Thuần, là Thư nào cả.
    Mà bạn cũng bắt đầu thích biển rồi à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này