1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng đài nhắn tin box Trần Nguyên Hãn.Cũng ko có gì quan trọng lắm!(tr.40)

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi NhatQuan, 22/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Vậy là gần đủ điều kiện rồi đó nói vừa vừa thôi àh ko thì lại sinh chuyện tôi hổng có tham gia mấy cái vụ này đâu ah ngại nhất đó
  2. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ... sao mọi nguời căi nhau xôm thế nhỉ.... đúng là 2 nguwì đàn bà và 1 con vịt là một cái chợ rùi...
    nguời yêu ơi! về nhà cơm nước cho anh đi .... căi nhau làm giè...
    bao cơn sóng chẳng thể làm anh say
    cuộc đời dẫu đắng cay không làm anh gục ngã
    anh cứ tưởng trái tim mình hoá đá
    gặp em rồi anh mới biết anh sai.
  3. sun_moon889

    sun_moon889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người tôi là thành viên mới
    xin gởi lời chào tới tất cả mọi người
  4. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    ơ hờ Anh rể FOL uiiiiiii anh nói 2 người đàn bà với một con vịt thì thành cá chợ hả ....hà chắc anh là con vịt đó hử , đúng roài vì chỉ có anh là người để mọi người bàn tán thoai mà hì ...xin chia bùn cùng anh rể ....hit hit ....
    ...khi em tròn 20 mối duyên đầu xao xuyến và lời yêu em sẽ trao về ai ...
  5. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    hix hix.. em có nhầm anh với ai không vậy.....anh như thế này mà lại là vịt được sao.. he he.. có em thì có....
    em ơi! em để người ta nói anh rể em thế sao.. phải bảo vệ anh chứ em.. nguời nhà mà.. hi...
    bao cơn sóng chẳng thể làm anh say
    cuộc đời dẫu đắng cay không làm anh gục ngã
    anh cứ tưởng trái tim mình hoá đá
    gặp em rồi anh mới biết anh sai.
  6. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Anh ạh ...anh thấy chưa ai cũng nói xấu anh chỉ có mũi em gái bênh vực anh thui àh ...thía mà em gái nói thì không nghe toàn nghe lời của thiên hạ để bây giờ người ta bẩu mình là con vịt ..mà em ngẫm lại thấy đúng quá ..anh không chỉ là con vịt đâu mà có khi con vịt cũng phải khoanh tay chào anh bằng bác ..oạch..
    Mot cau hoi ngan nam thac mac...anh yeu em la that hay dua
  7. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    thêm cả ông nữa đó ông cũng sắp trở thành vừa đàn bà vừa là con vịt nữa đó.he he mới sắp thôi chứ chưa đến nỗi đâu vẫn còn thời gian cho ông sửa đổi lại trở thành một thằng con trai đúng nghĩa đó
  8. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ha ha mọi người nói quá rồi tui đây làm gì mà dám ôm rơm vậy.Nếu có thì có sao nào ai cấm chuyện năm thê bảy thiếp cơ mà.Hay là tui bỏ vợ bỏ nguời yêu mới nhé vậy mọi người có cho tui tán ko nhỉ??/
  9. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    hix hix.. sao em lại nói anh như thế hả em.. oan cho anh quá ah.. anh thương và bảo vệ em thế còn gì nữa mà em toàn nói anh như thế thôi hả em.. hix hix...
    bao cơn sóng chẳng thể làm anh say
    cuộc đời dẫu đắng cay không làm anh gục ngã
    anh cứ tưởng trái tim mình hoá đá
    gặp em rồi anh mới biết anh sai.
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Gửi lời chào đến Sun_moon.Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc,nhất là khi vào box TNH...he he he...
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....

Chia sẻ trang này