1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng đài nhắn tin box Trần Nguyên Hãn.Cũng ko có gì quan trọng lắm!(tr.40)

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi NhatQuan, 22/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ai vừa vào chưa hiểu mô tê gì dã phát biểulinh tin h vậy?người có tên cây có bóng yêu cầu xưng danh đi ko lại trách đánh nhầm ah
    Yêu là để yêu chứ ko phải được yêu....
  2. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tui không sợ bạn đánh tui đâu Nhatquan ah.Nhưng trước khi đánh thì phải nhìn xem là ai thì hãy đánh nhé,kẻo đánh nhầm người sau này ân hận không kịp đâu.
  3. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    ai thía xung danh tánh đi cho biết cái nick để mọi người còn biết đường mà gọi chứ
    Yêu là để yêu chứ ko phải được yêu....
  4. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sao anh cứ chống chế hộ anh longle thế nhỉ ..em chỉ bảo có anh ấy và một số người nữa mà em khong quan tâm thôi chứ anh có trồng si hay trồng đa trước cửa nhà em hay không thì em khong bít đâu ...he..he
    To nttl_a4 : em đã bảo rùi mà ..đồng tiền có chữ con người có tên ..khong xưng danh thì ai biết là ai cơ chứ ...anh (chị) phải xưng danh cho cả làng biết chứ ...
    Mot cau hoi ngan nam thac mac...anh yeu em la that hay dua
  5. maisao

    maisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ANH! anh viết cái gì vậy?em đọc hết rồi đó nghen,anh đợi đó khi nào em lên HP thì anh biết
  6. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ai thế nhỉ?lại một nhân mới ha? ko biết mặt mũi ra sao nhi?bạn gì ơi giới thiệu đi chứ haha vậy là ngày một vui rồi đa
    Yêu là để yêu chứ ko phải được yêu....
  7. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    To nttl_a4 : em đã bảo rùi mà ..đồng tiền có chữ con người có tên ..khong xưng danh thì ai biết là ai cơ chứ ...anh (chị) phải xưng danh cho cả làng biết chứ ...
    To cả làng:mọi người đều dã xưng danh cả rùi thì cho tui đươc "mai danh ẩn tích". Tên tuổi là quan trọng nhưng sự ủng hộ của tôi với box của trường còn quan trọng hơn.Biết tên tuổi làm chi khi mà chỉ vào một lần rùi không bao giờ vào nữa,cứ thà rằng không biết tên mà vẫn ủng hộ mọi người là được.
    C''est comme quand on reste
    Trop longtemps
    A fixer le soleil
    On ouvre les yeux doucement
    Et les couleurs reviennent
    Un peu plus belles
    Comme ces années de misère et de joie
    Passées là-bas
    Oh! j''espère que je serai toujours
    Chez moi à Hai Phong.
  8. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại đánh đố nhau rồi ai lại viết tiếng Phap chứ?tui học 7 năm nhưng 3 năm rồi ko đụng lại quên sạch còn đâu kiểu này có khi phải lập ra một câu lạc bộ giúp đỡ những người như tôi mất
    Yêu là để yêu chứ ko phải được yêu....
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Q à , bi giờ emmới biết là anhcó nhiều người thích đến vậy đấy , khổ thân ! Bao nhiêu cô tranh giành 1 người vậy thì làm sao mà chịu nỗi chứ ??? Cũng may là anh có em rùi đấy !
  10. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thì anh bó tay rùi còn gì nưa hử mà em căn cứ vào đâu mà đi đến nhận xét như vậy chứ?anh mà có nhiều người yêu ah?em có nhầm ko đó?hình như mỗi em nói điều đó thì phải
    Yêu là để yêu chứ ko phải được yêu....

Chia sẻ trang này