1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng đàn cũ Vít vít bang. Chương 2: Võ lâm truyền kỳ !

Chủ đề trong 'Game Show' bởi baotrungvip, 30/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    nào lên thôi
    anh nhà quê từ chức vì bận rộn ma na gờ chứ giề
    bỏ bê bang hội quá
    để cho thành viên cầu bơ cầu bất thật là tủi
    thương thay thương thay
    đàn vịt như rắn mất đầu, lang thang dưới trời mưa, dưới cuộc sống nhộn nhịp của cái box GS nì
    thương quá hix hix
    @ có sang nhà gà thì cũng đố pác cướp đc em Miya đấy. Vợ sắp cưới của em chứ có phải người cô đơn đâu
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị Vịt! Nhà mình giàu nhỉ, vẫn còn cái bảng hiệu.... hí....
    (lôi nhà Vịt lên cái)
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    :-w, P có còn bảo tớ là ác không, ở nhà thì leo lẻo cái mồm là anh em mới chả kết nghĩa, sang đây lại khai là vợ sắp cưới! Lại còn ca ngợi trong bờ lóc nữa chứ.
    P ơi thế còn chuyện chúng mình tính thế nào nhở? Mỗi sáng ai hai chấm trừ sao cho tớ nữa nhở.
    Kết thúc đầy nước mắt
    @Anh nhà quê: tuy rằng em nói nó thế nhưng vẫn flirt anh, thế mới sợ chứ
    @ Chú VIP: yên tâm, cháu đã hô quyết tâm không để bị đong, hehe
  4. nhaquetinhcanthan

    nhaquetinhcanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0

    :-w, P có còn bảo tớ là ác không, ở nhà thì leo lẻo cái mồm là anh em mới chả kết nghĩa, sang đây lại khai là vợ sắp cưới! Lại còn ca ngợi trong bờ lóc nữa chứ.
    P ơi thế còn chuyện chúng mình tính thế nào nhở? Mỗi sáng ai hai chấm trừ sao cho tớ nữa nhở.
    Kết thúc đầy nước mắt
    @Anh nhà quê: tuy rằng em nói nó thế nhưng vẫn flirt anh, thế mới sợ chứ@ Chú VIP: yên tâm, cháu đã hô quyết tâm không để bị đong, hehe
    [/quote]
    Chữ màu vàng.nghe xong té
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Nhân kỷ niệm ngày Vít bang tròn...50 trang(ì ạch mãi đấy). Tự dưng thấy lòng cảm khái, có lẽ phải viết 1 đôi dòng...
    Nhớ ngày nao binh hùng tướng mạnh.
    Vùng vẫy giang hồ danh tiếng lẫy lừng thay
    Cả đất trời nằm bé xíu trong tay
    Tiền hô một mà muôn ngàn hậu ứng
    Vậy nên
    Vít vít bang khí thế bừng lên
    Qua Đông thì Đông tịnh, mà sang Đoài thì Đoài yên
    Trên dưới 1 lòng hành đạo thế thiên
    Ghi trong sử sách 1 hùng oai thiên cổ.
    Hỡi ơi, vậy mà nay...
    Thế cuộc xoay vần con Tạo đổi thay
    Từng bậc anh hào rũ áo đi về miền cực lạc
    Để Vít bang đang biến dần thành hoang mạc
    Kẻ làm trung thần xát muối trong lòng chưa chắc đã thấy đau hơn
    Từng đêm nằm nước mắt tưới đẫm chăn
    Khóc thương cho một triều đại đang đi dần về tan vỡ
    Nghĩ thật nhiều mà chẳng còn đường đỡ
    Thôi kệ mịe đời cho thời thế nó cuốn trôi
    Hỡi ôi!​
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Chính ra, xem đi xem lại thấy nhiều VIP trong này fết, mỗi tội chả chịu trông nom quét dọn nhà cửa mà toàn vào các nhà khác ngồi lê nên mới ra nông nỗi này chứ.
    Hì, chúc họ hàng (Gà với Vịt chả cùng họ là gì) ăn trưa vui vẻ, ngủ trưa vui vẻ, hì hì
  7. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hic đọc bài thơ của bác Vip mà em cảm khái vô cùng, hào hùng tráng khí dâng buốt óc. Tiếc là em ko có trình độ đủ để hoạ lại bài của bác, chỉ biết up cho nhà Vịt lên vậy.
    Có khởi đầu thì cũng có lúc lụi tàn, biết làm sao, có thể mấy hôm nữa các bang hội cũng ko còn, GS chung một mái nhà nhưng ai mà chẳng nhớ tiếc. Hôm sau Gà bị dẹp tiệm thì chả biết còn muốn lên GS ko????
    He he spam tí, thôi em lại về nhà Gà vậy. Mà em đang đoán mò xem người hùng giấu mặt là ai? Có fải người Vịt fái ko thế. Nếu ko fẩy thì ... thôi ạ. E đoán mò thui mờ.
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Anh Vịt tè dầm quả không hổ danh là anh trai của em Gà Đầu gấu ... hí..hí... Về nhà, em phải bỉu papa tăng lương tháng cho anh mí được. Con trai của papa và con gái của papa phải nặn thơ giỏi như thế chứ... hí..hí..
  9. tinh_la_may_bay

    tinh_la_may_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    0
    hu hu !
  10. tinh_la_may_bay

    tinh_la_may_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    0
    ủa chữ ký sao k ochạy vậy cà ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này