1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng đàn cũ Vít vít bang. Chương 2: Võ lâm truyền kỳ !

Chủ đề trong 'Game Show' bởi baotrungvip, 30/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhaquetinhcanthan

    nhaquetinhcanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới cửa thế này đây,mấy đứa đâu hết rồi
  2. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Cài biẶt thự cò?n mĂfi Ăng nhà? quĂ ơ?.
  3. Black

    Black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Vào chơi cái
  4. zx1

    zx1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Có em
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    MÌnh vào GS cũng đau có fải là muộn, sớm là đằng khác. Thế mà không biết có vụ truyện chưởng hay thế, chậc chậc, phí quá đi thôi
  6. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    He he, phí nhỉ
  7. VoThiHaGiang

    VoThiHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mùa hè trời nắng như đổ lửa. Gió hiu hắt lay cành tre sau cái giếng làng GS. Một tiếng gà gáy trưa vang lên trong làng, khiến cảnh vật càng thêm phần buồn tẻ.
    Chợt, mây đen ở đâu kéo đến, rồi một trận mưa ào về. Chưa bao giờ làng GS có trận mưa to đến thế. Mấy chị phụ nữ vội vàng kéo phên cửa, gót chân hồng lấp lóa nước mưa vội vã thụt sau những tấm váy đen "Đình Bảng buông chùng cửa võng"
    Thằng bé con khóc thét lên, "mẹ ơi, mẹ ơi". Chị phụ nữ vội vàng bịt miệng con, thì thào, "Im nào con".
    Không ai bảo ai, mọi người trong làng im bặt. Một không khí tang tóc nổi lên ngút trời.
    Kỳ nữ đã quay trở lại.
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Tìm chỗ trú mưa đã
    Leo Nương Nương cầm cái quạt hồng phe phẩy khẽ làm dấu một phần sáu nụ cười như thể chào mừng sự trở lại của Kỳ nữ, người mà trước nay nàng nghe tiếng nhiều nhưng chưa từng diện kiến. Dẫu rằng nàng cũng muốn ra để tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan kẻ nổi tiếng trong giang hồ bỗng đột nhiên mai danh ẩn tích bấy lâu, nhưng bởi trong lòng còn lo ướt xống áo nên vội chạy vào trong chuồng Gà ẩn cho hết trận mưa cái đã.
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Chỉ trong vòng vài phút mưa đã ngập hết cái ao tù nước đọng đầu làng. Bước tràn vào sân. Nước mấp mé bậc cửa. Gió thổi tốc mái nhà Cái Bang. Nhà Chicken Gang cũng nghiêng ngả trong tiếng gào rú của đất trời. Nhà Vít vít vẫn chống chọi với từng đợt gió thốc. Gốc rạ gốc rơm bật tung lên... Ngay đầu làng, một bóng đen trầm ngâm nhìn trời đất.
    Có tiếng thì thào "Kỳ nữ Vit vít đã xuất hiện". Một mùi hương thơm như mùi mù tạt, mùi rau cải ngồng, mùi dưa cải khú thoang thoảng bay qua mũi từng người. Cả làng nhốn nháo. Trẻ con như thằng ku Cá Sấu khóc òa lên, tè ướt hết quần. Cái bupbê chạy loăng quăng tìm chỗ núp. Cô nương Leo lẻo tay quyệt mũi (vì khóc) thút thít đi tìm Phó bang Nhà Què với hy vọng Nhà què sẽ ra tay sắp xếp lại sự huyên náo này.
    .......
  10. zx1

    zx1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Đã xế chiều, mưa vẫn như trút. Gió mạnh dần sau đó thốc tháo, cây cối ngã rạp xuống. Bầu trời nghiêng bên nọ ngả bên kia. Nước sông cuộn lên dữ dội đỏ ngầu, sóng vỗ vào chân cầu oàm oạp. Những luồng khói trắng chưa kịp bay ra khỏi ống khói đã bị gẫy rạp, bay lả tả theo chiều gió. Cỏ vật mình lên, hai bên bờ sông càng ngày càng toác ra tiếng kêu kỳ lạ cứ rú rít lạnh người. Thốt nhiên lũ chim đồng thanh ré lên rồi bị xé làm hai. Một vệt chớp sáng loè qua trời như lưỡi kiếm thần giận dữ. Tiếng sấm đanh như thép. Có tiếng trẻ con lại khóc ré lên, nàng choàng tỉnh, vỗ về, thì thào: "Mẹ đây, ngoan nào, ngoan nào.." Đứa bé lại thiếp đi trong bàn tay vuốt ve của mẹ. Nàng trở mình tựa vào thành giường mơ màng. Phải, cái ngày xưa ấy thật đẹp. Nàng chẳng khác gì viên ngọc quý ở bang vít vít ấy, được bao người săn đón chiều chuộng. Thế rồi ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này