1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng đàn cũ Vít vít bang. Chương 2: Võ lâm truyền kỳ !

Chủ đề trong 'Game Show' bởi baotrungvip, 30/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Black

    Black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, chuyện quá hay, quá tuyệt
  2. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Đang gay cấn và hội hộp, mọi nguời ơi, ai viết tiếp đi.
  3. dungsidietcamap

    dungsidietcamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    hi`
    Được dungsidietcamap sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 05/10/2006
  4. zx1

    zx1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Viết mệt rồi, giờ đến lượt bạn hiền FYM đấy
  5. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Tớ chạ biết viết chuyện chượng thế nào, hic hic, chị thích đọc thôi
  6. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Từ đầu kia của dải lụa, một dáng người nhỏ nhắn dần dần hiện rõ. Cả sảnh đường đều nín lặng, tò mò rồi hồi hộp mong được chiêm ngưỡng gương mặt của Ngọc Diện La Sát. Võ Lâm từ lâu đã đồn đại rằng, ai mà nhìn thấy gương mặt thật của Ngọc Diện La Sát, người đó tất phải chết. Ở trên chốn giang hồ này, chỉ duy nhất có hai người được biết gương mặt thật của La Sát, người thứ nhất là sư phụ của y, còn người thứ hai chính là ... Túy kiếm @baotrungvip. Ngòai hai người được biết đó ra thì gương mặt của Ngọc Diện La Sát thanh tú mỹ lệ đến nhường nào, sắc mặt kiều diễm ngọc ngà kia đến đâu vẫn là một nghi hoặc truyền tai trong giới giang hồ.
    Ngọc Diện La Sát đã di thân vào trong sảnh đường. Tiếng leng keng của đồ trang sức điểm trang cho ma nữ khua lên từng tràng đến rợn người. Không khí chợt nín thinh, đậm màu tang tóc. Một con muỗi bay qua tưởng cũng có thể nghe rõ mồn một tiếng đập cánh. Ai cũng chỉ dám len lén đưa mắt ngắm nhìn Ngọc Diện La Sát.
    La Sát dừng bộ tại giữa sảnh, liễu túc vẫn đậu trên dải lụa, gương mặt vẫn bị che khuất bởi tấm mạng như mọi khi, khẽ đưa mày tú nhìn quanh một lượt. Chợt đôi mày tuyệt đẹp kia hơi nhíu lại, tỏ vẻ giận dữ, thì ra là La Sát đã nhìn thấy đôi thanh mai trúc mã Túy kiếm @baotrungvip và Giang giang cô nương đang đứng phía dưới quấn quýt bên nhau.
    Túy kiếm vốn đã vận sẵn nội công, đợi Ngọc Diện La Sát vào trong, rồi mới bất ngờ đạp mạnh mặt đất, cất mình bay lên ngang hàng với La Sát. Nhìn thẳng vào đôi mắt mỹ tú của La Sát, Túy Kiếm dằn mạnh từng chữ, lời nói trầm trầm mà tựa như có muôn đao ẩn giấu :
    - Oan gia, oan gia ! Cớ sao Minh cô nương không buông tha cho vợ chồng tại hạ vậy ?
    - Vợ chồng ư ?
    La sát chợt biến sắc, hỏi lại dồn dập
    - Chàng và con tiện nhân đó đã thành hôn ư ? Chàng chưa từng bao giờ nghĩ đến thiếp sao ?
    Túy kiếm bình tĩnh đáp lại từng lời của Ngọc Diện La Sát
    - Phải, tại hạ và Giang cô nương đã có duyên từ trước. Thiên mệnh đã định, tại hạ đâu dám trái mệnh trời. Còn với Minh cô nương, thực là có lòng mà không có duyên, có tình mà chẳng được vẹn kiếp, một kẻ thất phu lỗ mãng như tại hạ làm sao xứng được với Minh cô nương tài mạo phi thường được. Xin cô nương lượng thứ cho tại hạ đã không làm được việc vẹn tòan.
    Ngọc Diện La Sát chợt nói to, giọng vô cùng giận dữ
    - Vô lý hết sức! Con tiện nhân kia bị thiếp truy đuổi đã 3 thu, không thể có thời gian để cùng chàng sánh duyên được. Còn chuyện tình cảm của hai ta, làm sao chàng có thể nói những lời vô tình đến thế được ?
    Hạ giọng một chút, La Sát tiếp tục bộc lộ tâm tình:
    - Túy kiếm chàng hỡi, những lời của chàng như ngàn vạn lưỡi dao đâm vào tim thiếp vậy. Lẽ nào mối chân tình thiếp dành tặng chàng bấy lâu nay, chỉ qua một vài câu gió thoảng, đã đành phải tan biến ru ?
    Túy kiếm vẫn lạnh lùng, giọng đầy dứt khoát:
    - Rất tiếc, ta chưa bao giờ yêu Minh cô nương.
    ?oA?a?.? Ngọc Diện La Sát rú lên đau đớn, mắt nhắm nghiền, hai tay ôm lấy ngực, người rung lên bần bật, đây có lẽ là những lời không mong đợi nhất đối với nàng. Bất chợt, La Sát mở to mắt, nhằm Giang Giang đang ngước nhìn ở dưới, phóng liên tiếp hai chưởng nhanh như điện giật. Vốn đã đề sẵn nội công, đề phòng La Sát tấn công mình nhưng Túy kiếm lại không ngờ người mà La sát ra tay lại là Giang muội than yêu của mình. Chỉ kịp hét to ?oGiang muội cẩn thận?, Túy Kiếm liền phóng mình về phía Giang Giang, đẩy nàng lui ra khỏi tầm uy lực của ngọn kình chưởng.
    ?oBịch? . Tiếng Túy kiếm rơi mình trên mặt đất, tay ôm lấy ngực, miệng Túy Kiếm khẽ rỉ máu tươi. Giang Giang bị Túy kiếm đẩy ngã, vội lồm cồm bò dậy, chạy tới nâng Túy Kiếm dậy, nước mắt lưng ròng.
    Lơ lửng cao cao phía trên, gương mặt La Sát cứ biến đổi không ngừng, hai tay ôm lấy đầu, lầm bầm trong miệng : ?o Tại sao, tại sao? Tại sao chàng cứ năm lần bảy lượt đỡ đòn cho con tiện nhân kia vậy ?o. Dứt đoạn, Ngọc Diện La Sát quay mình phi thân bỏ đi, râm ran bay theo bóng hình còn có tiếng khóc sụt sùi?
    Muốn biết Túy kiếm thương tích ra sao, mối duyên tình oan trái tay ba này sẽ diễn ra như thế nào, mời đón đọc hồi tiếp theo
    Hết lòng cứu anh hùng, Giang giang lặn lội tìm linh dược
    Quyết báo mối tình câm, La sát mở quán chiêu tứ xứ

  7. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Hay, hay lắm. Phải chăng các hạ @NCD được sinh ra từ chốn quan trưòng, lời của các hạ như sấm trên cao, rót từng tiếng thấm vào lòng tại hạ
  8. nhaquetinhcanthan

    nhaquetinhcanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    1 mình ở nhà ka ka.
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Có em nữa... Em trông nhà hộ anh Xịt
  10. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    xin chào anh chị em vịt bang, buồn quá ghé sang đây chơi tí, nhìn cái nick lập topic mất cảm tình quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này