1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng đàn cũ Vít vít bang. Chương 2: Võ lâm truyền kỳ !

Chủ đề trong 'Game Show' bởi baotrungvip, 30/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhaquetinhcanthan

    nhaquetinhcanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Lâu kg chat với e tóc bó thấy lòng xao xuyến
  2. VoThiHaGiang

    VoThiHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về hai vạn bảy nghìn năm trước. Khi ấy tạo vật còn hoang sơ, loài người chưa có lịch Thiên chúa giáo. Trên đỉnh Vu Sơn có một đôi chim cu ngàn năm đã thoát xác thành đôi nam thanh nữ tú sớm tối quấn quít.
    Chúng vốn xuất thân là loài chim nhỏ, song không cam chịu cuộc sống cầm thú mà muốn hóa kiếp người nên ngày đêm ra sức tu luyện. Một hôm, có bà cụ ăn mày ghé đến xin ăn. Chúng bèn thay nhau đi nhặt hoa quả, hái lá thuốc cho bà cụ ăn. Chim cu chồng còn tỉ mẩn nhặt rễ cây tết thành chiếc túi cói đặng cụ bà có thể mang theo ít hoa quả kẻo lỡ đường. Chim cu vợ thì ngoan ngoãn bay trước dẫn đường cho cụ bà xuống núi.
    Cảm động trước tấm tình của đôi vợ chồng chim cu, bà cụ bèn biến hóa thành một cụ tiên và ban cho chúng điều ước. Cả hai bèn thật tâm cầu khẩn cho được hóa kiếp thành người. Cụ bà bật cười trước ước nguyện khiêm tốn của cả hai, và còn ban thêm cho chúng những sức mạnh khác, như võ công tuyệt đỉnh, nhan sắc phi phàm.
    - Song, ta chỉ là một nữ tiên nhỏ bé, chưa đạt đến tuyệt đỉnh công phu, các con phải chịu một hình khắc...
    - Dạ là gì thế ạ? Chim chồng vội hỏi.
    - Đó là, suốt kiếp làm người, các con sẽ chẳng bao giờ được ở bên nhau, mà sẽ phải đuổi bắt nhau như hình với bóng. Ngoài ra, các con phải chịu một chuyện tình tay ba nghiệt ngã...
    Vừa nghe nói vậy, chim chồng và chim vợ vội ôm lấy nhau, chúng dùng mỏ, dùng cánh quấn lấy nhau rất yêu thương chẳng rời. Thấy vậy, nữ tiên bèn nhổ một sợi lông nách, căn dặn:
    - Khi nào các con muốn thành người, hãy đốt chiếc lông này lên, cầu nguyện ba lần. Khi đó, ước nguyện sẽ thành hiện thực. Hãy cố gắng sống tốt.
    Bà tiên chống gậy, bước vào rừng sâu. Khi đi, vừa kịp ngoái lại, dặn dò:
    - Nếu làm người, chúng ta lại có dịp gặp nhau.
    Mắt bà tiên lưng tròng. Chim chồng thoáng thấy lạnh lạnh sống lưng, còn chim vợ như bị ai đó bóp nghẹt tim.

    Đó là lần cuối cùng cả ba gặp nhau, trước ngày xảy ra cuộc giao tranh này....
  3. chicken_fund

    chicken_fund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    hơ, chị Giang đổi tông nhanh quá, em theo hok kịp
  4. zx1

    zx1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kỳ nữ, thoắt ẩn thoắt hiện cứ như ma ý. Nhưng mà phong độ vẫn ko giảm sút, viết vẫn còn dạt dào lắm
  5. VoThiHaGiang

    VoThiHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về nguồn gốc cuộc gặp gỡ hôm nay. Số là đôi chim kia không cam chịu làm loài thiên điểu, chúng nhất quyết hóa người. Từ phép thuật của bà tiên nhỏ, chúng chết đi, và hai vạn bảy nghìn năm sau đã có thể hóa sinh thành đôi nam thanh nữ tú Túy Kiếm và Ngọc Diện La Sát.
    Một tuổi thơ thanh mai trúc mã sớm tối ríu rít, luyện tập võ thuật với nhau. Họ thề nguyền một câu cầm sắt, đá vàng. Thế rồi chính biến. Gia đình Túy Kiếm lâm vào cảnh sa sút, phải đi tha phương cầu thực. Chính cuộc sống bôn tẩu nay buôn điện thoại mai lại vận chuyển ma túy khiến chàng trở nên nhiều mưu mô, lại làm cho chàng tiền muôn vạn bạc. Với tiền của, mưu chước, lại vốn tính thông minh, và vẻ ngoài hào nhoáng, chàng dễ dàng đoạt được tuyệt đỉnh công phu. Chốn giang hồ vang danh chàng từ đó.
    Chẳng mấy chốc, cuộc sống của chàng thay đổi. Người bạn nhỏ không còn trong tâm trí chàng nữa. Chàng mộng tưởng những điều lớn lao. Chàng xây đắp bao cơ đồ. Thế rồi, một hôm, trên đường bôn tẩu, chàng gặp nàng Kỳ nữ.
    (Muốn biết thân thế của Kỳ nữ, võ công tuyệt đỉnh của nàng, nhan sắc khuynh thành hoặc câu chuyện tình diễm lệ vang danh thế thái, đón xem hồi sau sẽ rõ)
    Được vothihagiang sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 18/10/2006
  6. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    cuối tuần này mới có phần tiếp theo, chị ah , bi giờ đêm nào em cũng thức đến 1h để xem phim chưởng lấy tư liệu viết tiếp
  7. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Pu tưởng 2 nhà làm 1 rồi mà vẫn còn 2 topic toé loe hiện ra ở đây????
    lạ nhỉ???
    lâu xây nhà thế???
  8. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Nhà này sập roài à.
  9. zx1

    zx1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Sập là sập thế nào, vẫn còn em và ta
  10. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Sập lâu rồi, giờ mới moi lên nè.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này