1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng đàn cũ Vít vít bang. Chương 2: Võ lâm truyền kỳ !

Chủ đề trong 'Game Show' bởi baotrungvip, 30/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zx1

    zx1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần cuối tuần rồi mà chưa thấy gì nhỉ, lại sắp cuối tuần rồi Nờ Cê Dê ơi
  2. VoThiHaGiang

    VoThiHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Và rồi, trong đám đông huyên náo, nhiều tiếng than khóc vang lên rầm rĩ. Lại gần, người ta nghe rõ hơn.
    - Lạy chúa, ai kể tiếp chuyện chưởng cho em nghe với
    - Em xin các anh chị mà, em thèm muốn nhỏ rãi ra đây này
    - Cái nhà này sắp sập rồi mà. Đâu có ai ra vào đâu.

    Vừa nghe xong câu đấy, Đạt Ma hộ pháp (NCD) đập bàn đánh bộp, hiên ngang bước ra giữa sân, mắt long sòng sọc:
    - Đứa nào vừa lẻo mép nhà Vít sập? Thật là láo lếu. Ta chỉ bế quan luyện chưởng, vừa xuống núi đã có lời vu khống thế này sao? Xem đây
    Vừa nói, Đạt Ma vừa dùng kiếm thuật hí hoáy lên bức tường phía trước mặt chúng hào kiệt lẫn tiểu nhân. Một trang tuyệt bút bỗng chốc hiện ra rực rỡ như những đường chữ được nạm vàng bạc. Người ta đọc thấy như sau:
    (Còn tiếp- mời chú Đạt vào chấp phím)
    Được vothihagiang sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 05/11/2006
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Lại nói về thương tích của Túy kiếm. Chỉ trong vài canh giờ thần sắc Túy kiếm chợt nhợt nhạt, chợt đỏ hồng, biến chuyển liên tiếp không ngừng. Giật mình thảng thốt, Giang Giang vội vạch ngực Túy kiếm ra xem. Trên bộ ngực vạm vỡ của Túy kiếm còn lằn nguyên bàn tay màu đỏ máu, năm ngón tay nhỏ nhắn xòe đều ra như năm đốm lửa nhỏ.
    ?oChàng trúng Đoạn Ái Tuyệt Tình trảo rồi? Giang Giang chợt thất thanh kêu lên. Hai tay run run, Giang Giang đỡ Túy kiếm ngồi dậy mà nghẹn ngào nói trong nước mắt ?oChàng ơi chàng hỡi, thiếp hận thân thiếp phận mỏng kiếp bạc, duyên đôi ta càng trắc trở ngàn phần, nai mới tái ngộ mà mai đã phải biệt ly sao? chàng hỡi chàng ơi??
    Cả sảnh phòng đều nín lặng, ai nấy đều dõi ánh mắt cảm thương về đôi chim non mới tụ bầy mà sắp phải đoạn ly. ?oĐoạn Ái Tuyệt Tình trảo? của Ngọc Diện La Sát nổi danh trong giang hồ đã lâu, phàm là kẻ nội công thượng thặng dính một chưởng thì cầm cự được được một con trăng, còn lại thì không quá bảy ngày, tất bị lìa cõi.
    ?oCô nương chớ lo, lão phu biết cách chữa cho Đại hiệp? một tiếng nói chợt vang lên từ giữa đám đông quần hung. Một ông lão từ từ chống gậy bước ra, hai chân thoăn thoắt đi như bay nhưng vẫn cầm tay chiếc bổng đầu rồng. Chốn võ lâm không ai xa lạ với lão tiền bối này, Kim Tuyến Oa Công chính là biệt danh của lão. Ba ngọn nến trên chiếc mũ của Oa Công chợt sáng bừng lên mãnh liệt, người ta đồn rằng ba ngọn nến này gắn liền với sinh mệnh của lão. Khi nến sáng nghĩa là lão rất khỏe mạnh, khi nến leo lét thì ắt hẳn lão đang có bệnh. Ánh sáng đang chói lòa của ngọn nến chứng tỏ rằng lão thực sự quan tâm cho sinh mệnh của Túy Kiếm.
    "Túy kiếm đại hiệp đã trúng Đoạn Ái Tuyệt Tình của La sát, tình thế nguy cấp lắm rồi, phải tìm Phạm cư sĩ thôi" Oa Công cất lời. Nghe vừa dứt tiếng, Giang Giang vội hỏi "Phạm cư sĩ là ai, thưa tiền bối ?". Oa Công đưa tay vuốt bụng râu dài, hai mắt lim dim, từ từ nói :
    - Phạm cư sĩ được Giang hồ mệnh danh là Tâm Đồng Cốt Lão, một người tính tình vui tươi, ưa nghịch ngợm nhưng lâu nay đã ẩn tích giang hồ, chưa lần tái hội. Cách đây hơn mười năm, không hiểu vì lý do gì, Phạm cư sĩ đã đột ngột từ bỏ Võ Lâm, mất tăm không lưu lại một vết tích. Tuy nhiên, lão phu đồ rằng, Phạm cư sĩ là một người chung tình, nên rất có thể cư sĩ đang ngụ cư tại vùng Ngoa Nhĩ Thiểm Độc, nơi mà cư sĩ đã lớn lên cùng mối duyên tình thiên niên ở đó. Cô nương cứ nhắm vùng Thiểm Độc mà hướng, còn gặp được cư sĩ hay không, lại là duyên phận của cô nương đó. Còn Túy kiếm thì cô nương cứ để cho lão phu coi sóc, có một đại hiệp ngụ trong bần xá của tại hạ, cũng là vinh hạnh cho cả mấy kiếp tòan gia lão phu rồi.
    - Đa tạ lão tiền bối chỉ bảo, tiểu nữ sẽ gấp rút lên đường ngay...
    Giang Giang hướng về Kim Tuyến Oa Công, xá dài một vái, xong lập tức nhằm vùng Thiểm Độc dấn bước.
    ***​
    ... Gió sa mạc thổi ù ù, bụi cát bay tứ tung.Không gian xung quanh bị đốt nóng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời đượm vẻ tang tóc. Thấp thoáng trong biển cát mịt mù dáng một người con gái nhỏ nhắn đang bước lê từng bước.Không phải khó khăn cũng đóan ra đó là Giang Giang. Đã là ngày thứ tư nàng lầm lũi trong sa mạc tưởng chừng không hướng ra này, cũng là ngày thứ năm kể từ khi Túy Kiếm bị trọng thương. Cơn bão cát oái ăm này vượt lên trên sức chịu đựng của một người con gái mỏng manh. Giang Giang dần lả người đi. Đôi chân nàng không còn mang nổi sức nặng cơ thể vốn nhẹ nhàng của nàng nữa. Môi nàng khô khốc nhưng vẫn lẩm bẩm "Túy kiếm, Túy kiếm...". Mắt Giang Giang từ từ nhắm lại. Nàng đổ gục người vì mệt và kiệt sức...
    ***​
    Âm thanh huyên náo của tửu điếm vào lúc đầu buổi chiều không làm một người có mệt đến đâu mà yên lành chợp mắt được. Giang Giang từ từ mở mắt. Nàng đang ở trong một căn phòng ở một tửu điếm xa lạ. Trên chiếc bàn con giữa phòng, một thiếu niên trẻ tuổi đang đọc sách ngồi quay lưng lại. Giang Giang nhỏm người dậy, chỉnh lại y phục, rồi cất tiếng hỏi :
    - Người là ai ? Ta đang ở đâu ?
    Thiếu niên vội quay lưng lại, lập bập đứng dậy thi lễ, đáp lời:
    - Tại hạ là Dịch Xa, đến từ Dịch gia trang ở tận vùng biên ngoại. Hiện giờ chúng ta đang ở trong tửu điếm dưới chân núi Tây Độc ở vùng Thiểm Độc.
    - Phải chăng thiếu hiệp đã cứu ta ?
    - Thưa, chính tại hạ. Dọc đường đến Thiểm độc, thấy cô nương ngã gục trên sa mạc, cách đây cũng chẳng bao xa nên tại hạ tiện tay đưa cô nương lên xe ngựa thôi ạ. Chuyện chẳng có gì, mong cô nương đừng bận tâm.
    Giang Giang để ý kỹ hơn chút người thiếu niên này. Một cậu thiếu niên dáng dong dỏng, đôi mắt sáng to đầy vẻ hiền lành chân thật. Chỉ có điều, màu da của cậu thiếu niên hơi kì lạ, nó vừa có sắc vàng ươm lại có chỗ xanh tía.Hình như trong mình thiếu niên đang mang một chất độc nào đó, mà nhất thời Giang Giang chưa nghiệm ra được.
    - Đa tạ Dịch thiếu hiệp đã ra tay cứu giúp, ơn cứu mạng này Giang Giang thật chẳng biết lấy gì báo đáp được.
    Dừng lại một chút, Giang Giang cất tiếng hỏi :
    - Vùng Thiểm Độc từ lâu kì bí hoang vu, tại sao bỗng nhiên lại náo nhiệt như vậy ? Phiền thiếu hiệp trả lời giúp ta được chăng ?
    Dịch Xa nhoẻn miệng cười, tiếng cười vô tư nhưng âm sắc hơi yếu ớt.
    - Chả dấu gì cô nương, tại hạ cũng có mặt tại Đại hội quần hùng đó. Biết được cô nương lên đường đi tìm cư sĩ, tại hạ cũng muốn đi theo, đặng nhờ cư sĩ cứu chữa giùm cho tại hạ. Ở trên giang hồ này, kẻ thực việc đi lại thì ít mà người hiếu kì tò mò thì nhiều. Ngòai một số ít người mang trọng bệnh cần gặp cư sĩ ví như tại hạ đây, thì đám đông ngoài kia toàn là những kẻ rỗi việc. Người đồn rằng cư sĩ có linh đơn diệu dược, uống vào có thể tăng tiến công lực bội phần. Kẻ loan tin Phạm cư sĩ có bí kíp tuyệt thế võ lâm, luyện được sẽ thành thiên hạ vô địch. Tửu điếm này cũng chỉ mới dựng lên để phục vụ cho bọn họ thôi.
    Ngưng đoạn, Dịch Xa đưa lời tiếp :
    - Trời đã xế chiều, kính mời cô nương cùng xuống lầu dùng bữa. Đã hai ngày rồi, cô nương chưa ăn uống gì, mong cô nương đừng khách khí.
    Giang Giang cũng đã cảm thấy đói bụng, liền ưng lời gật đầu. Nàng bước trước ra khỏi phòng, đi xuống thực sảnh dưới lầu, cũng muốn xem xem có những ai đi tìm Phạm cư sĩ như mình.
    Ở sau tấm rèm che trong quầy thu ngân, có một đôi mắt tinh anh đang dò xét tất cả hành tung của thực khách. Thoáng thấy bóng Giang Giang, đôi mắt kia liền bật ra những tia sáng rợn người, như những cây kim có thể xuyên thấu thịt da. Bất chợt, đôi mắt kia hơi chau lại khi nhìn thấy bóng Dịch Xa. "Tên đó cũng có mặt ở đây à ?" Thiếu nữ che mạng sở hữu đôi mắt đẹp tuyệt đó lẩm bẩm tự hỏi...
    Muốn biết diễn biến câu truyện thế nào, mời đón đọc hồi tiếp theo
    Hạ độc thủ, độc công kỳ độc
    Gặp duyên cơ, duyên lại nên duyên

    @ chị Giang và các bạn : Dạo này em bận túi bụi (gần cuối năm mà) nên không viết được nhiều. Cấu tứ cốt truyện đã hình thành nhưng chắc phải lâu lâu em mới viết tiếp được, không dám hứa bao giờ có hồi tiếp để rồi lại lỡ hẹn với Vịt bang. Rất cám ơn chị đã cổ vũ mặc dù em chưa bao giờ viết truyện kiểu này cả (em chỉ hay xem phim chưởng thui )
  4. mrhugolino

    mrhugolino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về thương tích của Túy kiếm. Chỉ trong vài canh giờ thần sắc Túy kiếm chợt nhợt nhạt, chợt đỏ hồng, biến chuyển liên tiếp không ngừng. Giật mình thảng thốt, Giang Giang vội vạch ngực Túy kiếm ra xem. Trên bộ ngực vạm vỡ của Túy kiếm còn lằn nguyên bàn tay màu đỏ máu, năm ngón tay nhỏ nhắn xòe đều ra như năm đốm lửa nhỏ.
    ?oChàng trúng Đoạn Ái Tuyệt Tình trảo rồi? Giang Giang chợt thất thanh kêu lên. Hai tay run run, Giang Giang đỡ Túy kiếm ngồi dậy mà nghẹn ngào nói trong nước mắt ?oChàng ơi chàng hỡi, thiếp hận thân thiếp phận mỏng kiếp bạc, duyên đôi ta càng trắc trở ngàn phần, nai mới tái ngộ mà mai đã phải biệt ly sao? chàng hỡi chàng ơi??
    Cả sảnh phòng đều nín lặng, ai nấy đều dõi ánh mắt cảm thương về đôi chim non mới tụ bầy mà sắp phải đoạn ly. ?oĐoạn Ái Tuyệt Tình trảo? của Ngọc Diện La Sát nổi danh trong giang hồ đã lâu, phàm là kẻ nội công thượng thặng dính một chưởng thì cầm cự được được một con trăng, còn lại thì không quá bảy ngày, tất bị lìa cõi.
    ?oCô nương chớ lo, lão phu biết cách chữa cho Đại hiệp? một tiếng nói chợt vang lên từ giữa đám đông quần hung. Một ông lão từ từ chống gậy bước ra, hai chân thoăn thoắt đi như bay nhưng vẫn cầm tay chiếc bổng đầu rồng. Chốn võ lâm không ai xa lạ với lão tiền bối này, Kim Tuyến Oa Công chính là biệt danh của lão. Ba ngọn nến trên chiếc mũ của Oa Công chợt sáng bừng lên mãnh liệt, người ta đồn rằng ba ngọn nến này gắn liền với sinh mệnh của lão. Khi nến sáng nghĩa là lão rất khỏe mạnh, khi nến leo lét thì ắt hẳn lão đang có bệnh. Ánh sáng đang chói lòa của ngọn nến chứng tỏ rằng lão thực sự quan tâm cho sinh mệnh của Túy Kiếm.
    "Túy kiếm đại hiệp đã trúng Đoạn Ái Tuyệt Tình của La sát, tình thế nguy cấp lắm rồi, phải tìm Phạm cư sĩ thôi" Oa Công cất lời. Nghe vừa dứt tiếng, Giang Giang vội hỏi "Phạm cư sĩ là ai, thưa tiền bối ?". Oa Công đưa tay vuốt bụng râu dài, hai mắt lim dim, từ từ nói :
    - Phạm cư sĩ được Giang hồ mệnh danh là Tâm Đồng Cốt Lão, một người tính tình vui tươi, ưa nghịch ngợm nhưng lâu nay đã ẩn tích giang hồ, chưa lần tái hội. Cách đây hơn mười năm, không hiểu vì lý do gì, Phạm cư sĩ đã đột ngột từ bỏ Võ Lâm, mất tăm không lưu lại một vết tích. Tuy nhiên, lão phu đồ rằng, Phạm cư sĩ là một người chung tình, nên rất có thể cư sĩ đang ngụ cư tại vùng Ngoa Nhĩ Thiểm Độc, nơi mà cư sĩ đã lớn lên cùng mối duyên tình thiên niên ở đó. Cô nương cứ nhắm vùng Thiểm Độc mà hướng, còn gặp được cư sĩ hay không, lại là duyên phận của cô nương đó. Còn Túy kiếm thì cô nương cứ để cho lão phu coi sóc, có một đại hiệp ngụ trong bần xá của tại hạ, cũng là vinh hạnh cho cả mấy kiếp tòan gia lão phu rồi.
    - Đa tạ lão tiền bối chỉ bảo, tiểu nữ sẽ gấp rút lên đường ngay...
    Giang Giang hướng về Kim Tuyến Oa Công, xá dài một vái, xong lập tức nhằm vùng Thiểm Độc dấn bước.
    ***​
    ... Gió sa mạc thổi ù ù, bụi cát bay tứ tung.Không gian xung quanh bị đốt nóng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời đượm vẻ tang tóc. Thấp thoáng trong biển cát mịt mù dáng một người con gái nhỏ nhắn đang bước lê từng bước.Không phải khó khăn cũng đóan ra đó là Giang Giang. Đã là ngày thứ tư nàng lầm lũi trong sa mạc tưởng chừng không hướng ra này, cũng là ngày thứ năm kể từ khi Túy Kiếm bị trọng thương. Cơn bão cát oái ăm này vượt lên trên sức chịu đựng của một người con gái mỏng manh. Giang Giang dần lả người đi. Đôi chân nàng không còn mang nổi sức nặng cơ thể vốn nhẹ nhàng của nàng nữa. Môi nàng khô khốc nhưng vẫn lẩm bẩm "Túy kiếm, Túy kiếm...". Mắt Giang Giang từ từ nhắm lại. Nàng đổ gục người vì mệt và kiệt sức...
    ***​
    Âm thanh huyên náo của tửu điếm vào lúc đầu buổi chiều không làm một người có mệt đến đâu mà yên lành chợp mắt được. Giang Giang từ từ mở mắt. Nàng đang ở trong một căn phòng ở một tửu điếm xa lạ. Trên chiếc bàn con giữa phòng, một thiếu niên trẻ tuổi đang đọc sách ngồi quay lưng lại. Giang Giang nhỏm người dậy, chỉnh lại y phục, rồi cất tiếng hỏi :
    - Người là ai ? Ta đang ở đâu ?
    Thiếu niên vội quay lưng lại, lập bập đứng dậy thi lễ, đáp lời:
    - Tại hạ là Dịch Xa, đến từ Dịch gia trang ở tận vùng biên ngoại. Hiện giờ chúng ta đang ở trong tửu điếm dưới chân núi Tây Độc ở vùng Thiểm Độc.
    - Phải chăng thiếu hiệp đã cứu ta ?
    - Thưa, chính tại hạ. Dọc đường đến Thiểm độc, thấy cô nương ngã gục trên sa mạc, cách đây cũng chẳng bao xa nên tại hạ tiện tay đưa cô nương lên xe ngựa thôi ạ. Chuyện chẳng có gì, mong cô nương đừng bận tâm.
    Giang Giang để ý kỹ hơn chút người thiếu niên này. Một cậu thiếu niên dáng dong dỏng, đôi mắt sáng to đầy vẻ hiền lành chân thật. Chỉ có điều, màu da của cậu thiếu niên hơi kì lạ, nó vừa có sắc vàng ươm lại có chỗ xanh tía.Hình như trong mình thiếu niên đang mang một chất độc nào đó, mà nhất thời Giang Giang chưa nghiệm ra được.
    - Đa tạ Dịch thiếu hiệp đã ra tay cứu giúp, ơn cứu mạng này Giang Giang thật chẳng biết lấy gì báo đáp được.
    Dừng lại một chút, Giang Giang cất tiếng hỏi :
    - Vùng Thiểm Độc từ lâu kì bí hoang vu, tại sao bỗng nhiên lại náo nhiệt như vậy ? Phiền thiếu hiệp trả lời giúp ta được chăng ?
    Dịch Xa nhoẻn miệng cười, tiếng cười vô tư nhưng âm sắc hơi yếu ớt.
    - Chả dấu gì cô nương, tại hạ cũng có mặt tại Đại hội quần hùng đó. Biết được cô nương lên đường đi tìm cư sĩ, tại hạ cũng muốn đi theo, đặng nhờ cư sĩ cứu chữa giùm cho tại hạ. Ở trên giang hồ này, kẻ thực việc đi lại thì ít mà người hiếu kì tò mò thì nhiều. Ngòai một số ít người mang trọng bệnh cần gặp cư sĩ ví như tại hạ đây, thì đám đông ngoài kia toàn là những kẻ rỗi việc. Người đồn rằng cư sĩ có linh đơn diệu dược, uống vào có thể tăng tiến công lực bội phần. Kẻ loan tin Phạm cư sĩ có bí kíp tuyệt thế võ lâm, luyện được sẽ thành thiên hạ vô địch. Tửu điếm này cũng chỉ mới dựng lên để phục vụ cho bọn họ thôi.
    Ngưng đoạn, Dịch Xa đưa lời tiếp :
    - Trời đã xế chiều, kính mời cô nương cùng xuống lầu dùng bữa. Đã hai ngày rồi, cô nương chưa ăn uống gì, mong cô nương đừng khách khí.
    Giang Giang cũng đã cảm thấy đói bụng, liền ưng lời gật đầu. Nàng bước trước ra khỏi phòng, đi xuống thực sảnh dưới lầu, cũng muốn xem xem có những ai đi tìm Phạm cư sĩ như mình.
    Ở sau tấm rèm che trong quầy thu ngân, có một đôi mắt tinh anh đang dò xét tất cả hành tung của thực khách. Thoáng thấy bóng Giang Giang, đôi mắt kia liền bật ra những tia sáng rợn người, như những cây kim có thể xuyên thấu thịt da. Bất chợt, đôi mắt kia hơi chau lại khi nhìn thấy bóng Dịch Xa. "Tên đó cũng có mặt ở đây à ?" Thiếu nữ che mạng sở hữu đôi mắt đẹp tuyệt đó lẩm bẩm tự hỏi...
    Muốn biết diễn biến câu truyện thế nào, mời đón đọc hồi tiếp theo
    Hạ độc thủ, độc công kỳ độc
    Gặp duyên cơ, duyên lại nên duyên

    @ chị Giang và các bạn : Dạo này em bận túi bụi (gần cuối năm mà) nên không viết được nhiều. Cấu tứ cốt truyện đã hình thành nhưng chắc phải lâu lâu em mới viết tiếp được, không dám hứa bao giờ có hồi tiếp để rồi lại lỡ hẹn với Vịt bang. Rất cám ơn chị đã cổ vũ mặc dù em chưa bao giờ viết truyện kiểu này cả (em chỉ hay xem phim chưởng thui )
    [/QUOTE]
    Up hộ
  5. Hoancoi

    Hoancoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Định chấp bút với đồng chí NCD, nhưng sợ viết tiếp sẽ làm vỡ mạch truyện của đồng chí, thôi up hộ vậy
  6. GODFATHER

    GODFATHER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2000
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    7up
  7. chuoiman

    chuoiman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    chào pà kon
  8. beautie_n_cutie

    beautie_n_cutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ID 10 nút
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này