1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    HOINGO yêu quý, tớ không biết nói gì nữa, "cái sẽ hiện hữu" là chuyện tương lai mà "cái" đó có hiện hữu hay không, tớ không muốn làm bận lòng các bạn thêm nữa nên tớ không muốn nói ra thực chất câu chuyện của tớ. Trong cuộc đời, có những thứ vô cùng hoàn mỹ, có những mối tình đi đến hôn nhân, nhưng có những tình yêu rất hoàn mỹ nhưng không thể đi đến hôn nhân được. Có rất nhiều những người yêu nhau với một mối tình tuyệt vời nhưng họ không thể cưới nhau được,. Tớ và cô ấy xa nhau nhưng cả hai đều có thể chờ đợi nhau nhiều hơn 3 năm hoạc như tớ tranh thủ 1 kỳ vacation nào đó về VN và cưới cô ấy. Nhưng, trong cuộc đời có những cái mặc dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận.
    Tớ vẫn thường nói vui rằng "tớ thích con hơn thích vợ" nhưng đó là sự thật, cậu có hiểu tớ không. Chắc chắn là không rồi vì cậu không trong trường hợp của tớ. Có những cỗ máy hoàn hảo nhưng không thể vận hành được chỉ vì thiếu 1 con ốc quan trọng nhất. Tất nhiên là tớ và cô ấy đã nói chuyện với nhau 1 tháng trước khi tớ có quyết định đấy và cô ấy hoàn toàn hiểu tớ. Tớ muốn cô ấy đi lấy chồng càng sớm càng tốt vì có những chuyện mà người có gia đình như cậu mới hiểu nổi.
    Tớ đã nói dối tất cả các bạn hay có những hành vi mang tính chất che đậy sự thật rằng tớ đã có người yêu từ khi tớ xuất hiện ở Nhà Rắn. Tớ mong các bạn tha thứ cho tớ. Đó cũng là lý do mà tại sao tớ chốn mấy lần Cafe tối thứ 7 mặc dù tớ rất muốn đến. Vì cô ấy không bao giờ chịu san xẻ tớ cho ai hết, kể cả tất cả bạn bè tớ.
    Nhưng mà thôi, chuyện cũng đã qua rồi, qua hẳn rồi, tớ rất cảm ơn cậu và các bạn đã động viên tớ, tớ không biết nói gì hơn ngoài việc chỉ biết cảm ơn tất cả các bạn.
    Xin lỗi vì tự dưng làm cả nhà mất vui
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    hic hic ... cái xe đó rẻ bằng cái xe máy ở nhà cậu ơi, nếu như tớ không có class ở xa thì tớ không bao giờ mua xe cả, vì những chi phí cho 1 cái xe lớn gấp đôi nó, nếu nó hỏng thì đành bỏ mặc nó giữa đường mà thôi không sửa được vì sao cậu biết không ? tớ sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện này :
    tớ không ăn được đồ mẽo nhiều vì nó quá ngấy và quá béo, mỗi suất ăn cũng chỉ cao nhất là 9 đồng là no nhưng tớ chỉ ăn được đồ nhà mình, hôm nay, tớ vừa làm 1 món cá kho vì thèm ăn cá kho quá, thế là tớ ra Wall Mart mua 1 con cá nặng khoảng 2,5 cân khoảng 3,5 đồng, cá thì rẻ nhưng những đồ kho nó lên thì đắt kinh, 1 nhánh gừng : 90 cent, 2 quả cà chua : 2,5 đồng, 2 túi dưa muối : 9 đồng, không có khế chua nên phải đi tận chợ VN cách nơi tớ ở 15 miles, mua 1 gói giá 3 đồng, úi xời ơi, tính sơ sơ ra cũng đã gần 16 đồng gần gấp 5 lần con cá
    ơ kìa !!! các chị em đừng cười, bức tranh Food của sinh viên mà
    cái xe cũng vậy, nó có vấn đề gì thì đồ thay thế mới đã đắt rồi mà tiền nhân công còn đắt gấp đôi, tiền xăng rồi tiền bảo hiểm bồi thường cho người thứ 3 bắt buộc phải mua nữa, kinh khủng tớ không dám mua bảo hiểm xe vì quá đắt , ôi zời ơi !!! đến người tớ mà tớ còn chẳng dám mua bảo hiểm y tế nữa là
    kể chuyện dưa cà dưa muối với các bạn một chút cho vui ngại quá đi mất các chị em đừng cười
    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.
  3. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @AYE: Thú thật là chuyện của anh cũng làm em rất bức xúc. Nhưng vì anh đã bảo là có nhiều lý do không nói được nên em không dám góp ý gì. Riêng cá nhân em thì em cũng hơi đồng tình với anh Hoingo. Có thể em là người quá cổ điển trong suy nghĩ về Tình yêu nên em kịch liệt phản đối chuyện gắn bó quá sâu nặng trước hôn nhân. Vì dù sao đi nữa khi với anh mọi chuyện đã qua thì bạn gái của anh cũng đã để lại một tổn thương quá lớn trong tinh thần roài. Con gái thiệt thòi là như vậy.Hy vọng anh sẽ thanh thản bước tiếp trên con đường anh đã chọn. Và là người nhà Đinh tỵ nên em cũng sẽ chúc anh Hạnh phúc nữa. Mong anh sớm có con bế cháu bồng ( như anh vẫn ao ước và biết đâu lại chính là lý do khiến anh "Sugar me me go, sugar em em go" với Ex"
    @Hoingo: Mô kích là "nghề của nàng" mà anh. Anh lại cứa quá khen nhà em. Khi nào chị nhà rảnh, em sẽ bỏ ngỏ với chị í vài chiêu về Nét niếc. Lúc đấy anh tha hồ mà tung tăng nhá
    @cả nhà: Em với chị T vừa ướm thử số xiền cho chuyến DL sắp tới. Nếu đi Thiên cầm thì khoảng 1tr/ mem. Đi tàu từ đêm thứ 5 ở HN. Sáng hôm sau đi ô tô vào Thiên Cầm ( 80km thì phải). Chi tiết nếu nhà mình vẫn ưng Thiên Cầm thì chị Thảo sẽ lên chương trình hành động cụ thể.
    Em thì đi đâu cũng được. Miễn là biển ( dù sao cũng đâu bơi được)
  4. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà. Mấy hôm nay công việc bù đầu chỉ kịp vào ngó nhà mình thôi.
    Nhắc lại chuyện đi bơi một chút mới được (cơ bản là bức xúc quá cơ). 18h30 coi như tụ tập được 11 vị (được cái vụ này dương thịnh ?" hiện tượng hiếm thấy ở nhà Đinhty), kéo nhau vào bể bơi trong khi trời lất phất mưa (tuyệt). Bể khá vắng (quá ổn cho vụ bới lội) khổ nỗi em lại cứ tưởng 21h gì đó mới hết giờ bơi nên cứ đủng đỉnh, nào là khởi động, uấn éo, ngắm cảnh (cả người) mất toi 10p. Phải nói cả nhà mình thật đoàn kết, chẳng ai lo bơi cứ lo dạy nhau bơi mới quý chứ. Hờ hờ thế mà 19h30 ...tuýt... tuýt, hết giờ, đành lóc cóc ngoi lên .. ăn khoai tây chiên với xúc xích rán (he he). Thôi không nói về ca 2 và ca 3 của buổi hôm đó nữa không thì.....
    Lại nói về vụ đi Thiên Cầm nhỉ: Tớ ủng hộ đi TC và đăng ký luôn. Tớ khoái chỗ còn hoang sơ, yên tĩnh một chút, ghét sự ồn ào lộn xộn của các dịch vụ tự phát. Nhà mình con phơm lại đi xem có những ai đi để còn lo các thủ tục nào? Theo thông tin tớ nhận được thì nhiều nhân lại buzy rồi đấy nên e là khó tổ chức đây.
    @AYE: Cậu đã có quyết định là cậu đã phải có lý do và đã phải suy nghĩ nhiều. Có những cái chỉ người trong cuộc biết được cho nên cũng không phải bàn nhiều cậu nhỉ. Mình là người quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình (nếu đã không thể nói rõ ràng thì cũng không nên nhân danh 1 cái gì đó để đưa ra quyết định nhỉ). Tuy nhiên dù thế nào cũng nên bày tỏ quan điểm rõ ràng để người ta thanh thản. Tôi luôn thích sự rõ ràng đặc biệt trong chuyện tình cảm. Chúc cậu có quyết định đúng đắn.
    Mặc dù cậu đã nói không cần những đã có rất nhiều người trong này đóng góp ý kiến cho chuyện tình cảm của cậu đấy. Đúng gia đình có khác cậu nhỉ???? Chắc cậu cũng hiểu sự quan tâm của nhà mình đối với cậu .
    Chàng thì Đinhty không thiếu, chủ yếu là em í phải ngoan. Cậu bảo em ấy tham gia vào diễn đàn nhà mình đi
    Quái lạ, tuổi như các bác đây có làm ?ochòng? bao giờ đâu nhỉ ???

  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Về vấn đề các bác đi Thiên Cầm, em xin có đóng góp ý kiến thế này ạ. Cái chỗ em bôi vàng vàng ở trên ý, em thì em cứ nghĩ là các bác thuê xe roài đi từ tối thứ 5 có fải tình cảm hơn không Đồ đạc lại đỡ lích kích, nhân dân lại được tụ tập sum họp cùng một nơi... tới Thiên Cầm có định đi loăng quăng đâu cũng tiện .
    Nhà Rắn đi vui vẻ nhé, lần này em không đi cùng được nhưng cũng cố gửi theo mấy cô MN nhà em đi theo
  6. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Vụ Thiên Cầm, nếu nhà mình chịu khó bớt yêu cầu ''VIP'' đi chút và tính toán lại chi tiết thì chắc chắn chi phí chỉ giao động từ 700-800/mem thôi chứ không đến 1tr đâu. Vì giá tour đi TC cũng khoảng hơn 1tr. Mình tự tổ chức thì thường rẻ hơn mà vẫn vui chơi tự do không bị ''quản thúc''.
    Thảo và các bác trong ban tổ chức lập chi phí chi tiết rồi thứ 7 này thu tiền luôn nhé . Tớ đăng ký 1 suất.
  7. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi tớ đã xin nghỉ phép rồi đấy, các cậu mà không đi là không xong với tớ đâu đấy. Mà vé đi Cờ Nờ Đờ thì quá đắt, hic không dám sang thăm cậu Kunio như các cậu khác.
    Mà theo thông tin vỉa hè tớ thu lượm được về chuyện đi lại ấy mà, bọn mình nên đi từ tối thứ 5 (20/7) bằng tàu, sáng hôm sau đến Vinh thì mình thuê một xe ô tô đi tiếp đến Thiên Cầm (chắc từ Vinh đến Thiên Cầm khoảng 70-80km gì đó). Nhưng mình nên đặt khách sạn trước vì e, hèm, KS ở trong đó không nhiều, nhất là vào T7, CN thường là kín phòng, để tránh bị chặt chém. Chiều về thì cũng như thế. Mùa này là mùa du lich nên vé tàu khá khó mua vậy nhà mìn phải chốt hạ nhanh để BTC còn đi mua vé tàu. Hic, thuê ô tô từ đây vào Thiên Cầm lục tốn làm (hic, theo như tớ check thì nếu đi xe 16 chỗ, 3 ngày là khoảng 4,5tr, còn nếu đi xe 30 chỗ thì tận 6tr cơ, hic đắt quá). Mà cái xe mới của cậu Hold_me mới tậu nhìn thì hoành tráng đấy hic, zưng mà be bé wá. Cả nhà mìn mà trèo cả lên e rằng 5K của hold_me đi tong.
    Nhà mình có thông tin phản hồi gì thì đề nghị post ngay nhé.Là lá la la đi biển nào, Thiên Cầm đi bà kon ơi.
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà. Theo tớ thì nhà mình nên nghiên cứu thật kỹ chương trình và đi off một buổi để bàn bạc rồi thống nhất phương án đi thế nào. Đồng thời chốt danh sách người đi, đóng xiền để BTC lo sắp xếp vé tàu, xe, đặt chỗ....
    Tớ thấy nếu nhà mình muốn tháng nào cũng có thể đi cùng nhau thì nên tính toán chi phí làm sao cho thấp nhất để nhiều mem có thể tham gia cùng được.
  9. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, từ lúc bàn đi Thiên Cầm tới giờ em mới thấy câu này của chị @yeumaudo nói rất chính xác . Em thích đi zu lịch cơ mà fải đừng nhìu xiền quá cơ ạ, khổ chả thành vấn đề, ăn ít cũng k sao, miễn là đi zui . Giá kể mà có nhiều người thích đi xe máy, kỉu gì em cũng bon chen đi theo
    Hihi, em @Songtunu đây ạ, fải xưng danh k thì sợ các bác bẩu "Ném đá vào hội nghị".
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 13/07/2006
  10. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    @hold_me77 và E_AYE: Vụ của cậu ấy mà, tớ sẽ không có lời nào khuyên cả, vì thực sự chỉ người trong cuộc mới hiểu được tại sao phải thế và hướng giải quyết như thế nào. Nhưng tớ muốn nói với cậu rằng, nếu đã quyết thì phải dứt điểm, đừng để tình yêu thành nỗi hận (hoặc là ân hận, hoặc là hận thù) về sau này.
    @ cả nhà: Vụ đi biển lần này tớ sẽ cố gắng xin nghỉ thứ sáu, mặc dù rất khó. Nhưng nói chung là đi đâu tớ cũng đồng ý cả hai tay. Chết thật, thế là tuần nào cũng đi rồi.. Mọi người lên kế hoạch nhé, vì tớ thì thế nào cũng được. Quen kiểu đi công tác và đi bụi rồi mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này