1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0


    Oài Holdme ơi là Holdme ơi !!!
    Việc đếk gì mà cậu lại tự ti như con gà ri thế không bít. Nói thật nhá, trong con mắt của tôi và trong con mắt của Ruồi trâu (cái mắt bị lẹo ấy mờ) cậu là hơi bị đỉnh đấy.
    Cái chỗ béo béo mà lại vàng ệch đầu tiên ra ấy mà: tớ thấy cái cậu có mà không ai có thể có đó là chính bản thân cậu đấy. Làm gì có Holdme thứ 2 nào như cậu đâu. Không tin cậu cứ hỏi cả nhà mìn xem, làm j có chứ....
    Mà nghĩ ngợi làm gì cho mệt đầu ra cậu ơi. Giờ Anh em mình là cứ phải làm theo cái chỗ béo béo mà lại vàng ệch thứ hai đi nhá.
    Nào cụng ly cái nào. Chúc các cậu cuối tuần vui vẻ

    Cứ hồn nhiên vui tươi trong đói nghèo đi các cậu ơi.
    Oài, uống tí đã ngà ngà say roài.
    Nghỉ tí lát uống tiếp. Chẹp ...
    Tội nghiệp cho ngững người đi TC không đc hưởng những phút giây thảnh thơi thía này các cậu nhể.
    Nghĩ mà .................................................................... Sướng ![/font=Times New Roman][/size=5][/blue]
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    trời !!! ông muốn tôi bị treo nick sao ??? hic hic ... tôi không muốn thế đâu, tôi sẽ sửa cái title của tôi thành Sở Khanh Quốc Tế mới được vì thế tôi không muốn bị treo nick
    nhưng nếu ông bạn muốn, tôi sẽ gửi cho ông bạn đống ảnh của tôi, có vài cái thôi nhưng tôi chắc ông bạn sẽ thích vì tôi cũng rất thích
    có cái tôi chụp nhưng có cái mấy anh em VN ta share cho nhau, nó chỉ loanh quanh trường tôi hay đó là những nơi mà chúng tôi đi qua, nói chung thì ban đầu thấy là lạ nhưng sau thì quen, rồi nhàm lúc nào cũng không hay giờ nhìn thấy các bạn Mỹ to béo thấy sao chúng làm cái qué gì mà lắm mỡ thế !!! béo đang là quốc nạn của nước Mỹ.
    nước Mỹ có nhiều cái đáng học tập và nhiều cái nước Mỹ cần học tập người VN mình ít ra trong chuyện béo gầy
    sự thực thì tớ rất ghét ai cứ mở miệng ra là chê bai VN, rằng cái lọ cái chai rất khó chịu. *****, đến cái cây mà một anh bạn tớ cũng thốt ra rằng "cái cây của Mỹ nó đẹp quá, to, thẳng và tán cao, chẳng như mấy cái cây ở VN". Tớ ngồi trong xe mà bực mình, éo thèm nói, chỉ cười tủm tỉm khi nghĩ "mẹ, ông nói thế thì khác nào ông nói sao cái ***** của ông nó không to, thẳng và rậm rạp như Mỹ".
    có một lần, một nhóm người Việt khoảng hơn 10 người tình cờ gập nhau ở một góc phố và lẽ ra khi đó mọi người hẹn nhau đi ăn vì lúc đó cũng vừa từ rạp chiếu phim ra, khoảng hơn 9h00 tối nhưng tất cả lao vào cuộc tranh cãi ác liệt rằng Việt Nam phải thế này, phải thế kia và tại sao VN không thế này, thế kia như Mỹ .... tớ hiểu là mọi người xa nhà cũng hơi lâu, ít nhất 2 năm và nhiều nhất cũng đã 4 hoạc 5 năm, tớ thì vừa sang nên lắm được tình hình ở nhà, vậy tớ cố gắng mang đến những hình ảnh thực tế nhất và khách quan nhất ... nhưng không ai chịu hiểu cả và tớ nghĩ nếu mọi người không có visa F1 thì chắc là chẳng ai muốn quay về VN nữa ...
    cuộc cãi vã ác liệt đến nỗi tất cả bon Mỹ xung quanh không hiểu mấy đứa Châu Á này đang làm cái gì , tất nhiên không chửi nhau, không đánh nhau nhưng bọn Mỹ sẽ rất ngạc nhiên khi có những người Việt đang cố gắng bảo vệ những giá trị Mỹ và số còn lại đang cố gắng thuyết phục cho những giá trị VN. Tớ rất uất và tớ đã nói với 1 anh lớn tuổi một cách không suy nghĩ "anh phê phán đất nước khác gì anh chê trách Bố Mẹ anh" và "tại sao anh không nói Bố Mẹ anh sao không phải là người Mỹ" ... anh ấy người lớn nên không giận tớ nhưng vì những câu nói quá khích ấy của tớ mà mọi người gọi tớ làm "Tổng Bí Thư" vì tớ là người Bắc, ... sau đó một lúc thì tan cuộc, khi đó bụng đói meo và đồng hồ đã quá 23h00 đêm, hầu như tất cả các quán ăn đều đóng cửa trước 23h00 và mọi người đường ai người ấy về ...
    ai ai khi đã ra khỏi biên giới quốc gia đều biết và nhận thức một cách vô cùng rõ ràng rằng VN như thế nào trong bối cảnh của thế giới, nhưng là người Việt đừng bao giờ hỏi tại sao người Mỹ họ lại như thế mà hãy hỏi người Mỹ họ đã làm như thế nào để được như thế, từ đó hãy làm cho đất nước mình giàu mạnh hơn, cái này tớ nói trong mọi lĩnh vực chỉ ngoại trừ duy nhất lĩnh vực chính trị tớ không đả động đến.

    đáng tiếc là có một số du học sinh VN quen với những điều kiện sống sung sướng ở nhà (do Bố Mẹ họ giàu) và thích ghi một cách dễ dàng với cuộc sống đầy đủ tiện nghi và hiện đại của xã hội cao cấp hơn nên phát sinh tâm lý chây lười, ỷ lại và ngại phải cố gắng phấn đấu vất vả khi chuẩn bị về làm việc ở trong nước với những điều kiện sống và công việc khó khăn hơn rất nhiều lần. Cái này tựa như đang ở khách sạn 5 sao bỗng phải về nhà trọ bình dân bình thường.
    vì thế cho nên họ phát sốt phát rét khi nghĩ mình sẽ phải về lại cái nơi đó, đến ở cái nhà trọ bình dân đó và sống nốt cuộc đời còn lại, tất nhiên họ phải về vì ông chủ KS 5 sao không cho họ ở quá thời hạn visa mà họ thì sinh ra từ cái nhà trọ bình dân ấy ... thế nên họ trách cứ ông chủ nhà trọ sao không có tiền để xây KS 5 sao, sao không mắc kênh truyền hình vệ tinh, sao không sửa sang phòng ốc với các thiết bị đắt tiền, sao không mua thật nhiều xe hơi với các đội ngũ dịch vụ viên nhiệt tình và xinh đẹp, và trên hết, sao không hạn chế bớt tình trạng trộm cắp và đục két ... tất nhiên họ không thể thay đổi tình hình được vì điều đó quá sức của họ, họ chỉ là SV mà thôi ...
    tớ thì cố gắng đưa đến cho họ những hình ảnh thực tế hơn, rằng ông chủ nhà trọ đang cố gắng sửa sang, cơi nới và mở rộng phòng ốc, ông ta đã lắp chảo vệ tinh và các anh em sẽ tiếp tục xem những show truyền hình yêu thích ở KS 5 sao, rằng ông ta đã hạn chế được tình trạng trộm cắp, cướp giật, đục két và đã bắt được mấy tên trộm cỡ bự ... và rằng, ông chủ nhà trọ đó cần những trí tuệ được đào tạo ở KS 5 sao về giúp ông ấy biến cái nhà trọ thành 1 cái KS 1 sao rồi 2 sao và 3 sao ....
    1 anh bạn nói "tại sao ông ta làm chậm thế ??? 30 năm rồi còn gì ???" tớ bực mình nói "đúng, từ năm 86 là ông chủ nhà trọ chính thức có ý đưa cổ phiếu của nhà trọ lên sàn giao dịch quốc tế, nhưng trước đó 10 năm kể từ năm 75, ông ta bị thằng trùm mafia hàng xóm kìm nén cho đến khi nó qua đời năm 91, ông ta mới có điều kiện để thực hiện việc bán cổ phiếu của mình nhằm thu hút vốn đầu tư quốc tế để cải tạo khách sạn vì ông ta làm gì có tiền. Nhưng cái sự kinh doanh của ông ta thực sự khó khăn vì các chủ KS khác trước vốn coi ông ta là giang hồ, xã hội đen với nhiều tiền án, tiền sự. Vậy nên ông ta phải cố gắng chứng minh điều ngược lại, đến năm 93 thì ông ấy được 10 ông chủ KS hàng xóm chào mừng và kết nạp thành thành viên, cái nhà trọ của ông ta được online và thế giới đã nghĩ khác về ông ta và cái nhà trọ của ông ta. Kể từ năm 95, ông ta mới thực sự rao bán cổ phiếu trên sàn giao dịch quốc tế và công việc thuận lợi sau 10 năm, cái nhà trọ của ông ta được nâng cấp thành KS 1 sao vào tháng 9 năm 2006 khi phòng lễ tân của ông ta đón Hiệp đoàn các KS Apec sang thăm. Như vậy ông ta chỉ có 10 năm để thay đổi nhà trọ của mình một cách thuyết phục. Như vậy là nhanh hay chậm ???"
    thế nhưng anh bạn tớ nói "nhưng tại sao lại lâu đến thế??? 30 năm và còn hơn 30 nữa, trong khi TQ, TL, HK, HQ chỉ mất có 20 năm" , anh ta hơn 30 tuổi và thế là tớ cáu "sao anh không nói Bố Mẹ anh sau 30 năm nữa hãy đẻ anh và tại sao Bố Mẹ anh không đẻ anh ở Mỹ đi" và rằng "tại sao anh không trách Bố Mẹ anh là người TQ, TL, HK hay HQ" Anh ấy tái mặt và tất cả mọi người VN nhìn tớ vì tớ láo quá, nhưng thú thực là khi ấy tớ bực và cho đến bây giờ tớ không nói tớ quá sai, chỉ hơi sai sai vì láo với bậc đàn anh mà thôi. Nhưng quan điểm của tớ là rõ ràng, tớ yêu nước và tớ không muốn đất nước mất ổn định.
    Tớ có 1 bài viết về môn Writing và tớ nói những achievement sau 10 năm thực sự đổi mới, 2 ông biết cô giáo người Mỹ phê bằng bút đỏ như thế nào không ??? cô ấy phê "It is a great achievement. 10/10" Các ông đừng nghĩ cô ấy lịch sự nhé, bởi 10 năm trước, không có ai là du học sinh VN tại đây, nhưng hiện tại, số du học sinh VN học tự túc đã lên đến 100 người, nhiều hơn Taiwan, Korea, Japan và ngang với Saudia Arabia. "10/10" là số điểm cô ấy cho tớ.
    Tớ chỉ cần biết rằng, tớ sẽ làm mọi cách để giàu có, mình giàu có tức là mình yêu nước, có thế thôi, vì như thế nước mới mạnh. Có ở nước ngoài mới linh cảm thấy sự thua kém của mình như thế nào trong mắt người nước ngoài. Tất nhiên họ chẳng bao giờ để lộ ra nhưng mình biết và vì thế, mọi SV VN đều cố gắng để không bao giờ kém bất cứ sinh viên quốc tế nào ở Mỹ trong chuyện học hành và giờ đây, cả trong cuộc sống nữa.
    úi xời !!! vui mồm buôn chuyện với Hà Khoai, Ruoi Trau chút mà mất hàng tiếng đồng hồ, ơ kài !!! 2 ông ngủ rồi ah ????
    câu chuyện trên cũng là 1 phần trong cuộc sống của những người Việt du học mà ngày nào chúng tớ cũng đối mặt và đấu tranh. Chắc chắn chả có lý do gì mà Mod xoá cả vì nó có vi phạm nội quy diễn đàn đâu. Mà mk, mọi du học sinh VN ở Mỹ cái gì cũng sợ, sợ tất thảy mọi thứ ở cái đất nước tự do này, sợ như một đặc tính ngây thơ của chúng ta.
    nào anh em, thức dậy đi, cụng cái nào
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 23/07/2006
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    hix hix ... ông bạn ơi, cái đứa mà tôi tưởng bở đó thứ 2 thành room - mate của tôi rồi ông nên chia buồn cho cái thân gâỳy tòng teo của tôi đi
    với lại ông bạn có thấy tôi lảm nhảm bao giờ đâu, gập ngày cả nhà té hết, diễn đàn bị down, nên tôi phải up nó lên, mà viết ít thì sợ bị coi là spam, viết nhiều thì cho là lảm nhảm
    nhưng mà quan trọng là tôi được ngồi uống bia với ông và Ha Khoai, anh em, cụng cái nào
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 23/07/2006
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    2 ông bạn cho tôi gửi 3 vại bia, khi về tôi sẽ trả gấp 3, ok ??? tôi sẽ uống 1 lon pepsi để có sức phục vụ các ông bạn, giờ bên tôi đã là 4h50 sáng, hết veo 1 đêm thứ 7 buồn tẻ
  5. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích câu này của cậu.
    Mình phải tự hào là người Việt Nam chứ.
    Chí ít cũng là CON RỒNG CHÁU TIÊN
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0

    í í ... tớ là vớ vẩn vì tớ đi học vào cái tuổi 30 nhưng không tự túc hoàn toàn được, vẫn phải nhờ Gia Đình. Còn Aoi và Kimika đi học bằng tiền của 2 cô ấy kiếm được suốt từ khi các cô ấy 18 tuổi. Tớ có hỏi chúng mày kiếm được bao nhiêu mỗi tháng, Kimika nói cô ta có 2 công việc ở Nhật Bản, loại part time vì Kimika vẫn đang là SV ở Nhật, cả 2 công việc đó làm cô ấy kiếm được 2500 USD / 1 tháng
    còn tất cả bọn Saudia Arabia đi học bằng tiền của CP, chỉ cần đạt chuẩn điểm ở Hight School là có tiền CP cho để đi học nên bọn này rất cần điểm cao vì điểm thấp tương đương với come back home.
    Đa số SV VN đi học bằng tiền Gia Đình, gần như hầu hết các SV Nhật Bản đi học bằng tiền họ kiếm được (đối với SV Mỹ thì là 100% và là tiền vay nợ CP Mỹ) và các SV Arabia thì học bằng tiền của CP tài trợ hoàn toàn. Vậy sinh viên đất nước nào học tốt hơn và có điểm cao hơn ???
    Câu trả lời : tất cả mọi SV đều cố gắng nhưng điểm số vẫn nghiêng về SV nào cần cù hơn .
    2 ông bạn của tôi sẽ nghĩ đến SV VN sẽ cần cù hơn , đúng ko ???
    Nhưng tôi có thể nói rằng, SV VN cần cù và rất chăm học nhưng phương pháp học thì thua SV Mỹ và Nhật, đặc biệt là SV từ 2 quốc gia này chăm như trâu, chăm đến mức độ kinh khủng. Điều họ có nhỉnh hơn SV VN ta là họ học rất nghiêm túc và có phương pháp nên cộng với lợi thế về mặt ngôn ngữ (đối với Sv Mỹ) nên kết quả của họ có cao hơn.
    Nhưng phải khẳng định rằng, top bao giờ cũng có các gương mặt VN và chuyện SV VN học giỏi không phải là điều xa lạ ở Mỹ.
    Có lẽ đó là điều an ủi duy nhất khi các SV VN ăn học bằng tiền của Cha Mẹ.
    Đó cũng là bí mật của SV VN ta, không ai muốn nói cho SV quốc tế biết mình đang học không phải bằng tiền của mình.
    hix hix ... thế nên tôi mới nói tôi là vớ vẩn các ông ah,
    nào, cụng cái, 100% nhé
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 23/07/2006
  7. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    í í !!! tớ không think big đến như thế đâu (nhưng trong lòng thì vẫn tự hào mình là Con Rồng Cháu Tiên) mỗi tội ở nước Mỹ chẳng có Rồng và Tiên mà chỉ có Tiền
    Bố tớ đi rất nhiều nước trên thế giới và có lần ông ấy tâm sự với tớ "tao đi rất nhiều nơi và biết rất nhiều loại tiền nhưng tao thích nhất đồng đô la Mỹ vì nó đẹp". Tớ không care lắm cái sự đẹp của Bố tớ nhưng ở cái nước Mỹ này thì đúng là đồng tiền giá trị thực sự.
    hồi đầu mới vào lớp tớ chẳng khác gì 1 anh SV nghèo vượt khó quần cộc áo rách khăn gói từ quê lên HN học cạnh các SV cậu ấm cô chiêu xài đồ hiệu, tai đeo Ipod, đồng hồ Prada, riêng cái cặp kính của mấy thằng Saudia Arabia đã vài trăm đồng (nói đồng cho nó tiện)mà vào lớp nó quăng cái kịch xuống bàn
    trong khi ấy thì tớ quần jeans áo T_shirt hàng Chợ Đồng Xuân cùng 1 đôi giày bata hàng TQ mua ở Tôn Đức Thắng 130 nghìn. Đeo quả seiko đã quá cũ và được thừa hưởng từ ông già.
    tất nhiên, bọn Saudia Arabia không thèm bắt chuyện với tớ và hồi đầu chúng còn nói chuyện với nhau rồi cười cợt, đánh đuôi mắt về phía tớ
    tớ nói tất cả điều đó với cô em gái tớ, em gái tớ đã ở đây gần 3 năm và sắp tốt nghiệp, chuẩn bị về nước. Nó nghe xong và check toàn bộ quần áo của tớ mang từ VN sang và nó cất hết vào 1 cái túi và vứt vào xó tủ. Sau đó nó đưa tớ đi Mall (trung tâm thương mại bán đồ bình dân) và mua cho tớ vài ba bộ quần áo. Từ khi ở VN tớ ăn mặc rất giản dị và không thích bọn trẻ đàn em suốt ngày lùng sục đồ hiệu giá một vài triệu ở HN. Nhưng kể từ sau chuyến đầu tư hình ảnh đó, tớ đã thích xài đồ "hiệu" ... hix hix ... ở nhà mình gọi là "hiệu" nhưng giá rẻ bằng 1/10 và là hành chính gốc, chỉ đôi ba chục đồng mỗi cái ... hàng "hiệu" đúng tiêu chuẩn Mỹ thì nhãn mác nghe rất lạ tai và đắt kinh khủng ... cuối cùng thì bọn bạn Saudia Arabia cũng thôi hẳn cái sự cười cợt đáng ghét của chúng ... mặc dù tớ ăn mặc "bình thường" theo chuẩn "hàng hiệu" ở VN và chúng ăn mặc thực sự "xịn" đúng tiêu chuẩn Mỹ nhưng điều tiên quyết làm chúng câm hẳn là tớ giúp chúng học và đôi lúc bắn bài cho chúng trong giờ test và quizz ...
    cô giáo Molie còn nói tớ dạy kèm thêm 1 thằng bạn Saudia Arabia cùng lớp vì Grammar của thằng này kém quá, nó kém nhất là cách sử dụng thì của động từ, và khi tớ đưa cho nó 1 bảng photocopy tờ giấy khái quát cách sử dụng thì của động từ bằng các bảng công thức (kiểu như S + tobe + Ving) của 1 em sinh viên là gia sư của tớ ngày tớ chuẩn bị đi học thì thằng Arabia này thốt lên ngạc nhiên là tại sao người VN lại thông minh đến thế ... í ẹ ... tớ chẳng có gì ngạc nhiên lắm vì đương nhiên tớ đã hiểu ra có những cái cực kỳ đáng quý ở VN mà khi ra ngoài mình mới biết, mặc dù nó rất đơn giản.
    ơ kìa !!! 2 ông bạn ơi !!! tôi lảm nhảm nhiều quá !!! chẳng biết các ông còn ở lại hay đi uống bia rồi !!! thôi thì cụng cái vậy !!! [​IMG]
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 23/07/2006
  8. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0


    Về vấn đề bôi vàng ở trên tôi không có thêm lời bình nào cả. Chỉ mong sao bác Nhân lên thay bác Hiển sẽ có điều chỉnh thích hợp để con cháu chúng ta được nhờ.
    Thôi tôi phải out roài.
    Đi uống bia đê Ruồi trâu ơi.

    Chuc Holdme ngủ ngon nhá
  9. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0

    hix hix ... cũng mệt rồi, 5h57 sáng rồi, phải đi ngủ thôi, phá phách nhà Rắn thế cũng đủ rồi, chúc 2 ông bạn có 1 ngày tốt lành [​IMG]
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    các nam nữ nhà ta hết ôm nhau ở MC :
    [​IMG]
    và giờ ở TC đang như thế này đây
    [​IMG]
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 23/07/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này