1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thiên Cầm ký

    Chiều ngày 21/6
    Taxi vi vu đưa mình, chị MLT và anh Alanh đến điểm hẹn vào đúng giờ G( 6h30''). Anh lái xe hình như cũng ham chơi, thấy chị T rủ" Đi chơi với bọn em không?" mà mặt đã rõ tần ngần roài. May mà mình kìm nén cái sự nhiệt tình chào hỏi, chứ giá thử mà Cha cố anh í thêm câu nữa chắc He lại nhận lời cái rụp. Lúc ấy tha hồ mà hối hận. Hihi.
    Xe chuẩn bị xuất phát sớm hơn quy định ( ít nhất sớm hơn mình tưởng). Dài ngoẵng và to đùng ( mở ngoặc cái ô tô) chen chúc li ti là người. Lại giống mình buôn chuyện với cái Dím " Cái xe ấy chỉ mỗi tội say thôi chứ ngồi thoải mái ra phết" làm con bé cứ mắt tròn mắt dẹt. Hờ. Chả hiủ cái logic còn đất nào mà mọc được với mình không nữa?
    Nhìn quanh quẩn chả thấy Ma Tây nào ( vì mình thích Tây mờ) hơi thất vọng kỉu "Một thoáng quê hương". Chả nhẽ lại " Ô hay! Sao bẩu có Tây mà không có. Bắt đền nhà xe" thế thì còn ra thể thống giè. . Líu ríu một lúc cũng ổn định được chỗ ngồi. Năn nỉ mấy em Zai ngồi băng ghế sau" Bọn chị phaỉ ngồi cả đoàn với nhau mới đỡ say được. Em chịu khó lên băng trước ngồi nhớ. Đi mờ" kèm theo các kiểu cười khuyến mại. Chắc do nhìn thương tâm cám cảnh lắm hay sao mà em í dễ tính nhận lời ngay. Phải tội chị Gọt và Haivu lang thang xa tổ ngồi tít trên cao. Không buôn chuyện được thì tha hồ mà say. Chẹp.
    Anh Leo pheo hình như bắt đầu phải lòng mặt + tiếng + 1 số thứ nữa ( có Chúa mới bít. Nhà cháu chịu) của anh Hà khoai rồi thì phải. Vì anh cứ thẫn thờ nhấp nhổm không yên khi không biết anh Khoai có đi không. Theo ý mình thì sau khi lăn bánh khoảng 5'' anh Khoai nên đi ra bến và chạy đuổi theo xe của cả nhà. Giọng gọi phaỉ hớt hải và tư thế chạy phải giống cầm lửa Olympic cơ. Nghe chừng phim Hàn kết thúc toàn vậy. Nhưng Trời chẳng chiều lòng ai. Anh Khoai gọi cho chị MLT bẩu là không đi được ( May thế chứ). Chỉ muốn đi tiễn thôi. Alanh có tư tưởng khá nhớn là tại sao anh Khoai không sắm một cái mù soa rồi cứ thế đứng ở bến mà vẫy nhỉ. Nước mắt rơi đến đâu thì thấm đến đấy. Vừa vắt vừa mếu. Thía thì biểu cảm chít mứt. Haha.
    Xe chuyển bánh...
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    sách quý và truyện quý anh copy hết rồi, đang mang về nhà nghiên cứu, đến phần xe chuyển bánh, rồi sao nữa em ???
  3. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Xe chuyển bánh thì chuyện bắt đầu râm ran kinh khủng. Cái nền là sự yên bình tuyệt đối của buổi tối, trên đó nổi bật là nhóm mình. Có lẽ sau chuyến đi này nhiều khái niệm mới rõ ràng. Tỉ như là hành khách ( do bị tiếng cười của Đinh tỵ hành) hay hạ khách ( khách ngồi ở băng cuối) nhưng vẫn là sướng khách chẳng hạn. Tuy rằng chẳng có ai là thích khách ( khách thích ồn ào của bọn trẻ). Chít cười một anh Zai không chịu được nhiệt của một lô lốc những người lắm mồm bắng nhắng trên xe đã thẽ thọt hỏi anh tài xế " Bọn họ đến đâu thì xuống hử anh?". Tiếc là tai mình quá thính nên đã phũ phàng dập tắt hy vọng nhỏ nhoi, mong manh của anh í " Anh đừng nên sốt ruột vì bọn em tới Cẩm Xuyên Hà tĩnh cơ". Hơ hơ. Khoan khoái ghê.
    Mình bắt đầu trổ tài kể chuyện cười ra phục vụ mọi người. Công nhận mình nể mình thật. Chuyện gì cũng đọc, cũng bít nhưng kể chưa hết câu cuối đã thấy cười tít cả mắt lại rồi. Phanh không kịp nữa. Chuyện về khả năng ứng xử của các người đẹp hiện nay. Thông minh và hài hước vượt tiêu chuẩn.
    Hỏi: Nếu đạt vương miện em sẽ làm gì đầu tiên?
    Đáp: Việc đầu tiên em không cử động mạnh kẻo nó rơi mất.( quá đúng. Thiết thực chứ không cao xa).) Sau đó cất cẩn thận vào hộp. Hộp để trong valy. Đánh 2 cái chìa khoá. Một giữ. Một treo lên trần nhà để khỏi mất.

    Hỏi: Giữa chiến tranh và hoà bình em thích gì?
    Đáp: Em thích đàm phán cơ. Đàm phán được đi ô tô, được ở khách sạn, được quay ti vi và được đàm phán đi, đàm phán lại nhiều lần ( Uh nhỉ! Mình cũng thích thế. Chỉ tội say xe quá cơ)

    Hỏi: Em cho biết tại sao vàng lên giá? Nếu đoạt giải em có mang tiền thưởng để mua vàng không? ( hơi phê phán vì câu hỏi mang tính riêng tư. Chuyện làm ăn đầu cơ tích trữ của thí sinh mà cũng đem ra thi thố nhể?)
    Đáp: Vàng lên giá vì thịt lên giá, rau lên giá ạ. Xưa nay em không thích vàng vì em tin mình có tấm lòng vàng. Nếu được vương miện và giải thưởng em sẽ dùng tiền để mua hột xoàn. Phần còn lại em sẽ giúp đỡ các gia đình bán vàng đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Em sẽ trích một phần ba số tiền còn lại để ủng hộ người lớn thất học, các doanh nhân có hoàn cảnh đặc biệt cơ nhỡ.

    Hỏi: Theo em đức tính quan trọng nhất của người phụ nữ hôm nay là gì?
    Đáp: Dạ. Là hôm nào cũng nhớ rằng mình đẹp, luôn luôn bôi đủ thứ kem dưỡng da, chống nắng, chống nhăn, uống đủ thứ nước trái cây .Phải ham đọc sách đặc biệt khi sách đang bán giảm giá. Vừa đọc vừa đánh dấu những chỗ không hiểu để còn hỏi. Người phụ nữ cũng cần quan tâm đến nội trợ, biết các món ăn làm sẵn bán ở siêu thị có hạn sử dụng bao nhiêu ngày để ăn vào không đau bụng hoặc nếu có đau cũng không đau dồn dập từng cơn.

  4. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, giờ mới tranh thủ vào nhà mình post bài được. Khá khen cho các cậu ở nhà trông nhà giỏi, spam xây tầng quá nhanh, bọn tớ mà đi vắng 1 tuần chắc xây biệt thự mới quá.
    @Alanh: cậu nhớ thông tin nhà mình đã mua đất để chuẩn bị biệt thự mới rồi nhé.
    @all: khu biệt thự mới đảm bảo tất cả các cậu sẽ rất thích. Và khi đó các cậu sẽ biết cái câu danh bất hư truyền mà chỉ những mem nào đi TC mới hiểu được. " Hồi còn sống tớ cũng thích bon chen"
    @holdme: Cậu làm ơn lần sau quote bài đừng có phóng ảnh lên to như thế, khổ thân bọn tớ cứ gọi là mỏi tay di chuyển chuột. Mà nói nhỏ cậu có phóng ảnh to nữa lên cũng chẳng nhìn rõ mặt ai đâu. . Đã gọi là ảnh nghệ thuật mà lị.
    Đính chính câu của Thảo tí: Hồi còn sống tớ cũng thích phá đám khi nhà mình học nhảy tập thể 9 (9 chứ không phải 8) bước lắm cơ. Cái này mà lên sàn chỉ có nhà mình mới có thể biểu diễn được. . Đề nghị Haivu truyền lại kinh nghiệm cho các mem ở nhà.
    Nhà mình đi chơi vui phết nhiể.
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0

    Xe tắt điện để cả nhà tán phét cho ?lãng mạn. Mình hồ hởI? Ở nhà tầm này là em ngủ được mấy hiệp rồI đới? keke. Anh Hoingo do kinh nghiệm của ngừơi mới lập gia đình đã tỏ ra quá nhạy cảm với thuật ngữ ?ongủ nghê? vội bật ngay? í ẹ! Có mỗI ngủ không mà những mấy hiệp cơ à! Chẹp?.
    Xe dừng lạI ở Hoà bình lúc 11h hơn cho mọI ngừơi giảI lao và đi tìm chìa khoá ( giớI thiệu ngườI bạn nhỏ vớI anh William Cuong chẳng hạn). Thấy anh Lèo cứ lượn như cá cảnh mình mớI bẩu ?o Anh khéo phảI đánh được cả chùm roài í nhỉ?. Cười. Ngượng nghịu. Thấy chị Gọt bút chì lang thang cả nhà ai cũng lo không kiếm được bút chì nhỡ ra chị lạI gọt cái khác ( cũng na ná như bút chì ) thì sao. Không dám tưởng tượng tiếp.
    Lơ tơ mơ một đoạn thì đến chặng nghỉ thứ hai. Ở Nghệ An hay Hà tĩnh thì phải ( bố cháu cà rốt địa lý. Thông cảm đi mờ). Trông ai cũng ngái ngủ như con mèo ( đính chính là không đi kiết kẻo chị MLT lườm) trừ mình..thao láo như con cáo. Hihi. Lần đầu tiên mình đi ô tô đêm hôm mà lạI xa xôi thế này. Cảm giác cứ nao nao là. Cả nhà liên lạc vớI Taxi để đón lúc 2h đêm. Câu chuyện ?o Thằng Lào lấy dép của tao? của anh Lèo cứ ám ảnh mãi. Chị Aqua và chị Note hứa hẹn vớI mình sẽ thủ thỉ câu chuyện hậu trường của chị meat mà mãi chẳng thấy đâu. Làm cổ con bé dài quá hươu hoẵng luôn.
    Xe dừng trước khách sạn XXX ( tên kêu quá mình mờ tiết lộ thì khối kẻ giật mình). Keke. Gần 3h sáng mà ngửi thấy mùi biển rõ ràng. Gió lạnh và mát điên lên được. Cả đoàn lục tục lên nhận phòng. Khua khoắng cái Hotel lúc gần sáng không bít có làm phiền ai không. Mình và chị MLT mệt phờ râu trê ra nên đành ngậm ngùi ở nhà ngủ cho dân tình kéo nhau ra biển đón bình mình. Bụng bảo dạ ?o Mai em mới chị cũng đi ngắm. Giờ sleeping child cái đã?. Nghe đồn nằm trên bãi cát hiu hiu tình tứ ý cả nhà đồng loạt giơ chân lên. Không phải trò nu na nu nống mà gọi theo giới chuyên môn là ?ophơi mực?. Các anh con Zai giơ lâu hơn vì ?omực ống thì khó khô? ?" nguyên văn lời đồng chí anh Lèo.
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày 22/6
    Vừa thiu thiu một tí thì cả nhà đã về. 7h hơn anh Alanh oánh thức mình vớI chị T để đặt Hotel chuẩn bị bữa sáng. Thống nhất món cháo ngao hội đồng. Quá đà lại cả nể chơi thêm món mực hấp. Hồn nhiên mình tâm sự ?o Tính em rất thích ăn hải sản nhá? thế là thành cái tích của cả nhà. Gì cũng ?o tính anh nó vậy? ?o tính chị nó thế? hic. Hơi ức tí. BồI hồi trước bữa sáng thịnh soạn quá bằng cổ tích, anh Alanh + Lèo + Hoingo cứ vừa ăn vừa nghẹn. Giá mà cứ như thế này mãi thì sướng nhỉ. Chẹp.
    Khởi động xong thì cả nhà đi uống Cà phê cho chị Meat nạp năng lượng. Thảo nào mình thấy chị cứ hiền hiền, ai trêu gì cũng mặc kệ. Dè đâu là không có cà phê buổI sáng thì ngườI nó cứ lửng lơ như thế. Hic. Anh Alanh thủ sẵn đâu mấy cái kẹo cà phê và cao su. Cứ thế mà mời mọc lả lơi đồng bọn. Gặp ai cũng ?o Cậu ăn cái kẹo cho thơm mồm?. Được cái mình không thích của ngọt nhưng anh Lèo thì xí lun 2 cái. Theo lời chị Meat thì hình như liếm sẵn để đấy 1 cái còn 1 cái nhẩn nha thưởng thức.
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch đầu tiên là đi leo núi và gieo quẻ. Nghe em bán hàng cổ vũ ?o Có 400 bậc í mà? làm ai cũng phấn khởi. Cú nhất khi anh Alanh bẩu cả nhà ?o Tôi là tôi giữ da lắm đấy. Giờ đi nắng thế này quá bằng em P à? Hic. Mát mẻ nhau thế đấy. Đi đến đoạn nào là giở ảnh ra chụp đoạn ấy. Nóng. Nắng. Biển xanh. Chả cái gì ăn nhập với cái gì cả. Nhưng rút cuộc khối ảnh cũng ra đời. Mình thì mình chả ngạc nhiên. Chỉ thấm thía điều đã thành định luật : Mình được cái ăn vô tộI vạ. Nhất là ảnh. Ăn ơi là ăn ấy. Chụp với chị T mà 2 chị em cười sáng loá cả khu rừng. Hic. Tiếc là chả có con cá voi nào ngoi lên hỏi?o Bí quyết của nụ cườI tươi là zì zậy??
    Thoăn thoắt một cái đã lên đến đỉnh. Hoá ra cả nhà ai cũng thích lên đỉnh cả. Nhưng chưa có ai ước gì chả làm gì mà cũng lên được đến đỉnh. Hờ. Mình thành tâm cúng bái. Hy vọng nhìn mặt nhân từ của mình TrờI thương mà không xem xét đến cái list cầu khẩn. Của đáng tộI là khí hơi dài. Chị Aqua gieo quẻ được thày phán rằng ?o Việc gì con cũng không cần phải động tay vào. Cứ để nó mần con. Con không cần phải mần nó lại đâu?. Hic. Chả hỉu lắm. Còn anh Alanh thì được phán là cuối năm có tin vui. Chắc là ?oNgười yêu đi lấy chồng? đây mờ. Keke.
    Các phó nháy làm việc liên tục. Công nhận cái gì nhìn từ trên cao cũng đẹp cả. Đặc biệt là biển. ( ví von luyên thuyên quá cơ. Mình í). Leo về nhà là hết cả buổi sáng. Vẫn véo von như rừng chim hoạ my. Biển vẫn xanh. Nắng vẫn chói chang và anh Lèo vẫn thênh thang giữa đường tay cầm lá cây phe phấy, miệng tủm tỉm cườI mà không hỉu lý do. Nhưng thề là mình không nhìn thấy anh đá cái ống bơ nào.
    Ăn trưa thôi.
  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Vào spam cái để rồi về ọp ẹp nào. Vui quá đi mất thôi, mặc dù là hai ngày hôm nay chưa có hôm nào ngẩng mặt lên trước 6h30 cả. Hi hi. Chẳng biết viết cảm tưởng như thế nào nữa, chỉ có mỗi câu:..............................................
  9. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hehe em rất thích hội Đinh Tỵ mặc dù tuổi em cách khớ xa đấy. Hôm nay lang thang vào đây túm được hội này em wuyết định làm quen. Các bác có sẵn lòng không ạ
    Nick chat của em trong yahoo là : medisapa
    Ai sẵng lòng làm quen với em thì add nick của em nhé. Iu các bác nhìu.
    Được muatrencayhoanglan sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 25/07/2006
  10. Astrid

    Astrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cha! Cha! Nghe mọi người tả chuyến đi Thiên Cầm vui quá. Tiếc hùi hụi nè. Nhưng sao mọi nguời chỉ post cảnh biển và mấy cái dáng đen đen không nhìn rõ mặt thế? Tớ rất muốn thấy dung nhan của các cậu đấy. Lại lên Net muộn nên không đi cafe 8X ra mắt các bạn được rồi. Khi khác nhé. Mình sẽ sớm liên lạc với MLT sớm để gặp các bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này