1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0

    trời, tớ đâu có phóng cho nó to đâu, mà ảnh nguyên gốc của nó to như thế rồi mà , tớ chỉ link ảnh sang mà thôi,
    okie, với ý kiến này của notes thì tớ sẽ ngừng spam bài vì thấy mình spam nhiều quá
    thế nhưng mà tớ xin có ý kiến là thấy các bạn Canh Thân là Nhà chạy tưng tửng từng tưng trước mắt mình mà xấu hổ quá, khỉ chạy được chẳng lẽ Rắn chỉ biết nằm nhìn thôi sao ???
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 03:58 ngày 26/07/2006
  2. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn đến với Hội Đinh tỵ. Hy vọng bạn sẽ có thêm nhiều người bạn mới và những kỷ niệm đẹp ở nơi đây.
    Thân nhiều!
  3. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với nhà mình vui phết nhỉ. Cứ cà phê cà pháo ở Hà Nội không thôi thì ứ biết hồi còn sống tính của nhà mình ra sao nữa . Lần này nhờ có Sếp nhà mình gặp được quý nhân toàn Tờ, nói như em Phap khi nhà mình ước ao điều gì thì cậu ấy là Tiên, khi không biết đi đâu thì cậu ấy là Tiến, khi móm mém thì cậu ấy là Tiền, khi khó khăn thì cậu ấy là Tiện và khi ra về cậu ấy là Tiễn (còn mỗi dấu hỏi thì tớ chịu chưa nghĩ ra Hic!). Cảm động trước thịnh tình người Thiên Cầm, nhà mình định gán MLT ở lại trả ơn. Được cái hồi còn sống các bác rắn ai cũng không thích chiến tranh, không thích hoà bình, chỉ thích đàm phán nhưng năng lực có hạn. Sau một hồi thì Thiên Cầm đồng ý nhận Sếp nhưng mà đòi các thêm xiền. Nghĩ đi nghĩ lại thấy đằng nào cũng mua vé khứ hồi rồi thôi đành tặc lưỡi mang Sếp về Hà Nội. Ôi kể đến đây tớ phải chạy thôi kẻo Thảo nó ....mần
    @Holdme: Mấy ngày mọi người đi vắng cậu cũng viết được vài điều đáng đọc đấy nhỉ. I like it (like theo kiểu Việt Nam). Cậu sáng suốt không ngủ trên giường của tớ nhé, không thì cậu chết là chắc. Tưởng tượng xem nào khi chú lùn Aqua về đến nhà thấy Bạch Tuyết Holdme nằm trên giường của mình thì không có chuyện cổ tích kiểu ''Ai ngủ trên giường của tôi'' đâu nhé, mà rút rìu ra tặng cậu mấy nhát luôn. Làm sao cậu dám ngủ trên giường của tớ mà ..... không có chủ nhân chứ
    @Hakhoai: Tớ đã bảo không có cậu tớ dùng dằng không chịu lên xe ô tô, làm cả nhà cứ sốt ruột (chắc tại tớ có nhiệm vụ khuân đồ ăn). Tớ mong cậu đến có khi chỉ kém có nước Lèo thôi thế mà chẳng thấy cậu thò cái chân nào ra cả. Cũng an ủi là lúc xe chạy một đoạn cậu gọi điện báo là ra tiễn chân đoàn thành ra cũng đỡ phí công tớ nịnh bợ vận động cậu đi Thiên Cầm.
    @ Nước cam: Ông không đi TC đúng là đáng tiếc. Vợ cả và vợ ba quyết định ly dị nhé. Vợ hai thì đi cặp bồ ở Thiên Cầm. Còn vợ bốn tương lai thì đang theo đuổi sự nghiệp biên đạo múa kiêm bầu sô cho nhà rắn nên cũng chẳng đoái hoài gì tới ông đâu. Đáng đời chưa
    @Yeumaudo: Ha ha có người ở nhà cô đơn thế không biết. Nhỉ Mít nhỉ.
  4. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, ảnh iếc đâu hết roài, tình hình ăn chơi thía nào roài, post lên cho bà con thèm đi chứ. Hic, hum qua trượt vụ ăn quà Thiên Cầm tiếc hùi hụi
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    hồi còn sống tớ cũng rất thích vô tư thoải mái như vậy đấy, cứ thích vào phòng người khác cơ nhưng chưa bao giờ dám vào phòng mà không có sự đồng ý của chủ nhân nay tớ được sự cho phép của Aqua thì tội gì mà không ngủ cơ chứ . ... hahhaha .... Aqua ơi, rất cảm ơn bạn, bạn làm tớ bật cười ha hả trong thư viện vì thích thú, khiến mấy đứa ngồi cạnh nhìn tớ khó chịu, kệ chúng nó chứ, dù gì thì tớ cũng có 1 cái giường đang đợi tớ ở VN
    các rắn iu quý, thông cảm cho hold_me nhé vì hold_me học trong thư viện 8 tiếng mỗi ngày, trừ cuối tuần nên tiện máy tính trước mặt là vào nhà mình spam lun sorry !!!
    iu iu iu Aqua nhất trên đời
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @ Hold me: Nhà mình dự định là "Nối vòng tay lớn" sang tận Mẽo đón anh vìa đấy. Chả lẽ cứ để anh "yêu đơn phương" Đinh tỵ mãi thế. Người ngoài trông thế họ lại bảo nhà mình kiêu. Thôi thống nhất là từ chị Aqua giở đi là nhà mình "đổ " anh nhá. là lá la la. Nhớ "nhà" vừa thui anh ạ. Phải tội nhà cứ hắt xì hơi liên tục. Úi chà. Những bức tranh của anh treo trong phòng Đinhty rất đẹp.
    @Head: Ảnh ọt bọn em đang biên tập lại chút. Bác cứ bình tĩnh mà "sốt ruột nhá". Ah cái nick chat chat bo om của bác nhà em đã đổi thành nơi làm việc của cả nhóm đấy: chat chat ro om í mà
    @Khoai: Công nhận chuyến đi vui thật. May mà không có anh đi cùng.
  7. hunter_007

    hunter_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    6
    tranh thủ tạt té 1 chút!!!
    hôm qua ngắm ảnh mọi người đi Thiên Cầm vui thật đấy!!!
  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Tiếc chưa. Giá mà cậu đi cùng nhỉ. Vui lắm đấy. Cậu sẽ phát hiện ra nhiều câu bất hủ của hang Rắn: Hồi còn sống..... ; Nhà mình đi chơi vui phết nhiể.......
    @ cả hang: Dạo này bận quá, mai lại đi tiếp mà hôm nay mũi lại tịt, người lại hâm hấp, ......cố gắng vậy.
    Xì pam bài để lên đầu nào.......
    Thôi, về thôi, muộn rùi..........................
  9. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Sau:
    - Sông Hồng
    - Mai Châu - Kim Bôi
    - Thiên Cầm

    Tớ rút ra cái lý có chân như sau:
    Trong con mắt nhìn và khả năng ăn chơi của nhà Rắn: Chẳng có nơi nào là BUỒN - là CHÁN - là XẤU cả...Cứ vào tay nhà này mà xem...vịt bầu thành Thiên Nga hết...nghĩa địa cũng thành Thiên Đường ráo...
    Không tin hả? Cứ thử tham gia 1 lần xem? Đảm bảo đi về gật đầu như bổ củi ngay tắp lự....Sure...
    Tính iem chẳng bít nói điêu bao giờ...
    Hồi còn sống iem cũng tưởng là iem Điêu Thuyền nhưng đến giờ iem tin tuyệt đối roài....
    @Notes: Alanh ơi! Notes nhà mình ăn cá thu dek tiêu này...keke...
    @Aqua: Đừng thấy người hiền mờ dỡn mặt nha...coi chừng ...hê hê...Tôi nói thật nhá: Bắn súng không lên phải đền đạn đấy..Từ hum đi TC zìa đến giờ tui thấy bà nhắc tên bạn T quá trời...tui thì ko hề...chưa bít đứa nào phải lòng tên nào đấy nhá...xời...
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    thế là thế nào cơ ???? sao lại thế ??? cuối cùng thì là như thế nào cơ
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 26/07/2006
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 26/07/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này