1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0

    nhưng mà sếp ơi, cũng phải chú ý đến bà con VN ta sống ở xa Tổ Quốc chút chứ, bà con Việt Nam ta ở trong nước vui vẻ suốt ngày như Tết khiến bà con kiều bào mủi lòng lắm tình hình này là tớ sẽ treo nick, từ bỏ máy tính hay có lẽ sẽ mời 1 đội quân chuyên nghiệp đánh sập TTVNOL Tớ mà có "làm sao" thì bạn là cấp trên, bạn sẽ trả lời thế nào trước Quốc Hội Rắn đây ???
  2. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Phải công nhận là nhà mình nhịn cái sự sung sướng giỏi thật, gần hết tuần rồi mà tuyệt nhiên không thèm post ảnh ọt gì lên nhể.
    Tớ gia hạn nốt ngày hôm nay mà không chịu pót pét gì là tớ mần đấy nhá.
    Phải nói là vụ đi chơi này nhà mình thu hoạch được nhiều điều thật, bản thân tớ đã tìm được đất xây dựng khu đô thị mới Đinhty rồi nhé, đất mặt đường đàng hoàng nhé, đã xem phong thuỷ rồi địa thế cực đẹp, phong cảnh tuyệt vời và quan trọng là phần lớn nhà mình đều ủng hộ.
    Mình phục nhất khả năng uống cafe và danxinh của nhà Đinhty đấy. Chắc chục năm nữa quay lại TC dân địa phương cũng chẳng quên bọn mình đâu nhỉ. Cái tính tớ không thích nói nhiều nhưng quả thật hồi còn sống tớ nhảy rất giỏi đặc biệt điệu 8 bước. Chẳng thế mà làm hội trưởng cứ phục lăn long lóc
    To Holdme: Aqua có nhời thế rồi nhà mình cũng thống nhất là aqua đổ cậu đấy dưng cơ mà đi xem quẻ thầy phán là không được manh động gì nên Aqua ko dám mần gì chứ không cậu cũng mệt đấy nhé.
    Phải công nhận các cậu ở nhà trông nhà giỏi thật ngoài việc canh cửa lại còn câu kéo khách cho nhà mình nữa mới giỏi chứ
    Uống mừng cái nhể
    Mà cậu vào phòng tớ lớ ngớ thế nào mà không thấy bộ cạo râu nhỉ, một người lính có bộ râu quai nón như tớ đi TC có mang theo dao cạo nhưng ở nhà lúc nào chẳng có vài bộ. hề hề
    To Muatrencayhoanglan: Welcome em tham gia hôi Đinhty, ở đây có nhiều lứa tuổi lắm. Hy vọng sớm gặp trong buổi off cuối tuần. Cứ liên hệ qua hội trưởng Thảo nhé 0912119606
    Chúc nhà mình vui vẻ

    Nhân tiện chuyến đi biển pót cái ảnh leo núi cái cho vui
    [​IMG]
    Nhìn quả leo núi đúng chất đi biển nhể.
    Được Alanh9 sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 27/07/2006
  3. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà, Meat bận hai ngày không online, giờ mới điểm danh được đây. Gì chứ ảnh ọt nhà cháu trồng được, phục vụ cô bác ngay đây
    Phóng sự ảnh Thiên Cầm
    xin phép được bắt đầu​
    Phần 1: Bình Minh Thiên Cầm
    Nhà cháu vừa xuống xe cái là phăm phăm đi ra biển, cũng bon chen như ai, đón bình minh cơ đấy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chờ mãi chả thấy mặt trời đâu, nhà cháu quyết định đem mực ra phơi........ sương , mà theo lời Alanh là mực ống khó khô nên phải lật đi giở lại
    [​IMG]
    Ráng hồng bắt đầu xuất hiện, trăng vẫn còn chênh chếch trên cao
    [​IMG]
    Đố biết ai là ai đấy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Biết ai là ai rồi nhé
    [​IMG]
    Aqua: "Sáng tỏ mặt người rồi, ra gọi Leopheo dậy về thôi"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bình minh Thiên Cầm
    [​IMG]
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 27/07/2006
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    èo ui, ảnh đẹp xế . May mờ hum nọ em được xem vớt vát roài . [nick]Gọt[/nick] ơi, cho tớ mượn đĩa nhé
    Anh @Khoai nhá, hum nọ may thật là may cho anh em k online đấy, k thì thể lào anh cũng biết tay em
    @Ruoi_trau: Thế hum nào ọp ẹp anh mang cho em mượn nhá . Dạo này em chả có rì đọc, toàn fải lôi truyện tranh của cháu ra đọc
    @HaiVu: đi chơi nhớ mang QUÀ vìa
  5. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    @holdme: Câu trước đánh ngay câu sau, cậu mà ngừng spam bài thì cậu không còn là Holdme mà là AYE nhiể. . Khiếp, cậu mới uống có mấy lon pepsi mà đã spam chóng mặt thế này. Cậu mà làm vài chai bia thì chẹp, chẹp, đek biết nhà mình lên mấy biệt thự nữa.
    @ cả hang: báo cho cả hang tin mừng holdme sẽ treo nick, phù, may quá. Uống mừng tin vui này đi cả nhà mìn ơi.
    @aqua: Lúc ông thầy phán quẻ của cậu, tuy tớ đang mơ ngủ, nhưng vẫn nghe thầy phán là ?oSố con là phải để kệ cho kẻ địch nó mần, con không được chủ động mần? cơ mà. Cậu không nghe lời thầy là xôi hỏng bỏng không đấy, cố mà nhịn để cho chúng nó mần nghe chửa.
    Hơ, Thảo hay nhỉ, gửi cho tớ sao lại gọi Alanh. Mà tớ thề là hồi còn sống tớ ứ ăn miếng cá thu nào.
    @all; ai cần học điệu 8 bước đề nghị gặp Alanh ngay., hehe, đảm bảo thành vượn tuốt.
    quote-phap viết lúc 17:30 ngày 25/07/2006:
    Chị Aqua và chị Note hứa hẹn vớI mình sẽ thủ thỉ câu chuyện hậu trường của chị meat mà mãi chẳng thấy đâu. Làm cổ con bé dài quá hươu hoẵng luôn.
    [/QUOTE]
    Iem ui, Aqua và chị cũng muốn kể cho cả nhà mìn biết lắm, thế zưng mà, chị Mít nhà iem doạ là sẽ giết chị, iem ạ, mà nó to khoẻ thế, đập một phát là coi như bọn chị toi đời. Thôi để lúc nào chị kể nhỏ cho iem nghe sau nhé. Với lại Mít nó bẩu : "Hồi còn sống nó cũng dek sợ nhà mìn biết, nhưng giờ thành ma nó lại hơi hơi sợ, nhờ Mít nhờ.
    quote-phap viết lúc 17:30 ngày 25/07/2006:
    Xe tắt điện để cả nhà tán phét cho ?lãng mạn. Mình hồ hởI? Ở nhà tầm này là em ngủ được mấy hiệp rồI đới? keke. Anh Hoingo do kinh nghiệm của ngừơi mới lập gia đình đã tỏ ra quá nhạy cảm với thuật ngữ ?ongủ nghê? vội bật ngay? í ẹ! Có mỗI ngủ không mà những mấy hiệp cơ à! Chẹp?.
    Xe dừng lạI ở Hoà bình lúc 11h hơn cho mọI ngừơi giảI lao và đi tìm chìa khoá ( giớI thiệu ngườI bạn nhỏ vớI anh William Cuong chẳng hạn). Thấy anh Lèo cứ lượn như cá cảnh mình mớI bẩu ?o Anh khéo phảI đánh được cả chùm roài í nhỉ?. Cười. Ngượng nghịu. Thấy chị Gọt bút chì lang thang cả nhà ai cũng lo không kiếm được bút chì nhỡ ra chị lạI gọt cái khác ( cũng na ná như bút chì ) thì sao. Không dám tưởng tượng tiếp.
    [/QUOTE]
    @all: mạn phép em Phap, tớ xin kể thêm một chi tiết nữa: Chả là thế này, hôm thứ sáu, Aqua, Mít và tớ đươc sếp MTL giao nhiệm vụ đi mua đồ ăn và một số thứ linh tinh khác cho chuyến đi nhà mình, chả là bọn tớ đã xin nghỉ phép rồi, ai lại vác mặt đi làm nữa. Trước khi đi, MLT nhắn tin cho tớ. ra lệnh là phải mua túi ni-lông đề phòng những nhân hay say xe như tớ có cái mà dùng. Sau khi lượn lờ cả buổi sáng đến tận hơn 1 giờ chiều mua bán, ăn uống, bọn tớ tạt vào chợ Ngọc Hà mua hoa quả, tớ chợt nhớ ra lời sếp rặn rò, giật mình, tớ vứt luôn xe chặn ngang tại cổng chợ, đi hỏi mua túi ni-lông. Khổ thân Aqua đứng một mình trông 2 xe lại còn lỉnh kỉnh những túi, bị mấy bà bán hàng nói cho một trận vì cái tội để xe bừa bãi. Phải lượn qua mấy hàng mới hỏi mua được, tớ trổ tài kỳ kèo với em bán hàng nhưng nhất định em ý không chịu bán 5K tiền túi mà cứ nằng nặc đòi tớ phải mua 6K. Thế là đành rút tiền mua vậy. Điệu này phải bắt MLT dùng hết mới bõ cái công mình đi chợ. Cú tưởng tớ mua 6K túi ni-lông là thừa, thế mà lại dùng hết mới chết chứ lị.
    Chả là xe chạy khoảng 2h gì đó, em Phap, Alanh và nước Lèo trổ tài kể chuyện cười, cả xe thì yên lặng, chỉ mỗi nhóm nhà mình là cười nghiêng ngả. Em Pháp kể chuyện cười tài ghê cơ cà nhà ạ, chưa đến đoạn kết gây cười, em đã cười sặc sụa làm bọn tớ cười theo nhưng không phải vì chuyện cười mà vì a dua trận cười của em ý.
    Xe thì chạy liên tục, mãi mà chưa đến chỗ dừng, lại cười nhiều, thế là cái chỗ 6K ni-lông của tớ phát huy tác dụng cả nhà ạ. Úi giời, lại có có chun để buộc, lại có cả ống hút lấy tạm từ các hộp sữa cắm vào nữa chứ. Alanh thì bảo là đây là nước mía không pha. Còn tớ thấy có bọt, nên bẩu đây là bia tươi. Loáng một phát hết bay gần nửa 6K ni-lông phòng say xe của tớ. Khiếp thật đấy. (Hồi còn sống tớ chẳng nói điêu thế này bao giờ )
    Thôi tớ phải lượn đây, em Phap cử phát huy tường thuật cho mọi người ở nhà nghe, thiếu đâu các anh chị sẽ bổ sung thêm. Hehe, cho chúng nó thèm iem nhiể.
    Nhà mình đi chơi vui phết nhiể. [ r10)]

    Được notes sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 27/07/2006
    Được notes sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 27/07/2006
    Được notes sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 28/07/2006
  6. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ảnh phần 2 sắp lên khung
    @Song: em ơi, ảnh đã lên hình, em delete cái ảnh màn hình đi được không, hic, ai lại bêu xấu nhau thế chứ, với lại rê cái con chuột lại mỏi tay rồi
    @Notes, khiếp bà quá, bà miêu tả cái vụ túi nilon làm tôi sởn cả da gà, đề nghị không quá đi sâu vào chi tiết thế chứ. Cơ mà cái chi tiết nước mía với cả bia hơi là bà nhớ nhầm rồi nhá, đấy là vụ Leopheo đi tìm chìa khoá thấy túi nước mía đấy chứ
    Cơ mà nhà mình đi chơi vui phết nhỉ
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hic, có người đi chơi vui phết lại còn trù ẻo mình ở nhà nữa chứ.
    Ruoi, Khoai, Holmi: các cậu ở nhà rủ nhau bia bọt mà không thèm alố cho tớ một tiếng. Giận quá cơ.
  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ tạt ngang đánh võng tí. Nhân lúc cả nhà đang say sưa với chuyến Thiên Cầm vừa roài, em làm theo lời hiệu triệu của chị MLT về kế hoạch đi chơi cuối tuần này. Cả nhà cho ý kiến về Bến Hàn nhá
    Bến Hàn Quốc ở Hà Nội

    TTCT - Những địa chỉ dành cho đôi lứa ở Hà Nội đã có nhiều. Nào là đường Thanh Niên, công viên Thống Nhất, Bách thảo... nhưng có một địa chỉ ?ohiếm có khó tìm? mà giới trẻ Hà Nội, nhất là dân teen, cực kỳ kết. Đó là bến Hàn Quốc.
    Để vào được bến Hàn có ba con đường. Thứ nhất là đi vào ngõ 399 Âu Cơ, men theo một triền đê mà không cẩn thận là lọt xuống khu ruộng của bà con phường Nghi Tàm.
    Thứ hai, đi vào đường Xuân Diệu, rẽ vào ngõ 52 Tô Ngọc Vân, đến cuối ngõ sẽ có một con đường nhỏ hơi vòng vèo dẫn tới bến Hàn. Thứ ba, trên đường vào công viên nước đi qua những đầm sen, rẽ vào một con đường đất chỉ đủ một xe đi. Cuối đường đất là một con đường bêtông uốn lượn vòng vèo như một chữ V hoa có hàng đèn cao áp, có lan can hai bên. Đó chính là bến Hàn Quốc.
    Một không gian vô cùng thoáng đãng với một nửa là đầm sen bao quanh. Ngước sang một bên là công viên nước với chiếc đu quay khổng lồ. Ngoảnh sang bên kia là hồ Tây bảng lảng sương khói. Chính vì thế, con đường này ban đầu có tên là ?ocon đường tình yêu?, sau mới được ai đó đặt lại tên là bến Hàn Quốc và đã được mọi người chấp nhận.
    Một trong những lý do của cái tên bến Hàn Quốc chính là do những hình vẽ trên con đường này. Đó là một thế giới riêng dành cho dân graffity (một thể loại vẽ tự do trên các bức tường, đường phố du nhập từ nước ngoài). Hàng ngàn, hàng vạn bức gra lớn nhỏ xanh xanh đỏ đỏ được các graffiter vẽ trực tiếp xuống lòng đường. Bức trước chưa ráo sơn, bức sau đã đè lên không để trống một centimet vuông nào. Gra cũng bò lên các vỉa hè, lên lan can của bến và cả những cột đèn cao áp, biển chỉ đường... Con đường tự nhiên được khoác lên một chiếc áo sặc sỡ mà các đôi tình nhân đứng ở đâu cũng không thể thoát ra ngoài bức tranh lãng mạn này.

    Các bức gra có đủ nội dung. Nào là những lời giới thiệu: ?oMinh mèo đã ở đây?, ?o12A Kim Liên từng ngồi chỗ này?... đến những lời tỏ tình: ?oTuấn yêu Hoa?, ?oMãi mãi yêu em?... Ấn tượng nhất vẫn là hình con **** khổng lồ choán hết mặt đường với chữ ?oKotex? một bên cánh, còn cánh kia là ?ođá đỏ?. Hình mũi tên xuyên qua trái tim với dòng chữ kiểu giang hồ Capstan (cho anh phát súng tim anh nát) cũng thấy hiện diện. Buồn cười là có cả logo ?obơm vá xe đạp, xe máy?...
    Mỗi buổi chiều về ở đây rộn ràng các đôi bạn tuổi teen. Cảnh tượng ?ongười và xe cùng hôn? một thời bùng nổ ở đường Thanh Niên nay lại xuất hiện ở đây.
    Khi mặt trời lặn xuống sau những khối nhà của chung cư Ciputra, nhiều đôi vẫn chưa về bởi bến Hàn lúc này còn đẹp hơn nhờ trăng thanh gió mát và những chiếc đèn ***g thật đẹp của bà bán hàng nước. Gọi một cốc trà đá, chục nem chua và một đĩa xoài xanh, ta có thể ngồi đến tận đêm để thư giãn, để kể cho nhau những câu chuyện, để quên đi một ngày mệt mỏi.
    Bến Hàn Quốc thật ra là một đoạn đường kè từ dự án ?okè hồ Tây? vẫn đang bị bỏ dở. Đoạn kè dài độ vài trăm mét, có lan can hai bên và đã lắp cột đèn cao áp nhưng... chưa có bóng. Khi tuyến kè xây dở thì chỉ có lũ trẻ khu Nhật Tân, Quảng Bá đến thả diều vào mỗi buổi chiều.
    Đến khi những graffiter của Hà Nội phát hiện chỗ này, bến tự nhiên trở thành bến Hàn. Cô Lan bán hàng nước ở đây kể: ?oChúng nó graffing (vẽ) suốt ngày. Nghe nói bọn nó toàn phải vẽ trộm trong thành phố nên thấy chỗ này như ?omèo thấy mỡ?. Sáng thấy một bức, chiều đã có bức khác chồng lên. Buổi tối thì bọn nó bật đèn pha lên... vẽ tiếp?. Bến bỏ hoang đã trở thành bến Hàn từ đấy. Những câu chuyện ở đây cũng na ná... phim Hàn.
    Ngồi ở bến từ chiều đến tối, tôi được nghe khá nhiều mẩu đối thoại. Không ít trong số đó là bằng tiếng... Hàn. ?oAn-nhê-âng-ha-xê-ô? (xin chào), sa-rang-hê (anh yêu em)... Tiếng chàng trai thì thầm trong gió, đôi tay khẽ nắm lấy tay cô gái. Có lẽ đôi này đang bắt đầu bước vào vương quốc của vị thần Athena. Góc kia, một cô gái ràn rụa nước mắt. Chàng trai thì tay đút túi quần, ngoảnh mặt ra phía hồ một cách hờ hững. Có lẽ đôi này đang chia tay!? Nhưng đột nhiên chàng trai quay lại thật nhanh, ôm chặt lấy cô gái và đặt lên đôi môi cô nụ hôn thắm thiết...

    Anh Tuấn - học sinh Trường Chu Văn An, sau khi chia tay người yêu liền ra bến Hàn ngồi. Dựng xe ngồi được một lát, cậu thấy một cô gái đang loay hoay thả diều hình cánh ****. Tuấn chạy ra, chìa tay: ?oCho tớ thả với?. Thế rồi tình yêu đến với hai người. Còn Phương Linh - học sinh Trường Amsterdam, một lần hái trộm sen bị chủ đầm tóm được và bắt bồi thường. Một chàng trai tình cờ đi qua đã trả hộ Linh. Thế rồi ngày nào Linh cũng nhận được một bó hoa sen không rõ người tặng. Đến nửa năm sau, chàng Park (chàng sát thủ trong bộ phim Daisy đang nổi đình nổi đám ở các rạp chiếu phim) của Linh mới xuất hiện với một bó hoa sen!
    Tại bến Hàn có một quán nước tên là bar Nok. Bar Nok có món đồ uống sở trường là chanh leo, có người phục vụ tên Long đẹp trai như diễn viên Won Bin và có màn shake (lắc, pha) khá điệu nghệ. Long bảo cậu đi làm ở đây không phải vì tiền mà để lấy kinh nghiệm.
    Mỗi khi hoàng hôn dần buông trên khoảng trời Tây hồ, hàng trăm bạn trẻ lại lũ lượt theo ba con đường kéo về bến Hàn Quốc. Vốn là ?ohậu quả? của dự án kè hồ đầy tai tiếng, con đường ?olửng lơ cá vàng? này ngẫu nhiên trở thành bến đợi của giới trẻ Hà thành. Có lẽ các nhà quản lý nên có kế hoạch biến nó thành một công viên dành cho tuổi trẻ.
    Dạ. Hết ạ. Nhà mình đi đôi tập thể vào thứ 7 cũng hay phết đấy
    P/s all: Em đang lên khung ghép lời cho phần tiếp theo của vụ Thiên Cầm. Chớ ai nóng ruột nhớ.
    Chưa đi chưa biết Thiên Cầm
    Đi rồi mới biết còn hơn ...ở nhà ( công nhận thơ Lục bát Khoai thật)
  9. hunter_007

    hunter_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    6
    hôm nọ không mang máy tính đi nên không copy được ảnh mọi người, hôm nào gặp mọi người mang đĩa đi cho mượn nhé
    mượn copy vào máy trả luôn!!
    Hôm nào cả hội đi làm tý bia bọt cho vui nhể!
    Làm tý men vào nói chuyện cho vui!!!hiii.hiii
  10. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Ối nhà mình ơi MLT hồi còn sống đã điêu thuyền bây giờ vẫn thế kìa. Hôm off tự nhiên đang yên đang lành Sếp cứ nhắc đến Mr Toàn Tờ đấy thôi. Tớ chỉ nhắc tên bạn ấy trên diễn đàn và thêm mấy cái dấu thế mà đã bị Thảo ăn ốc xong bắt đi đổ vỏ kìa. Mà bà MLT kia, ở Thiên Cầm cả nhà đã hô chúc bia rồi nhá, lại còn có mấy cái ảnh làm vật chứng nhá, chối thế nào được.
    @ Holdme: Hâu mi ơi là hâu mi, em Pháp thương cậu ở đất khách quê người mắc bệnh nhớ nhà trầm trọng, lại yêu đơn phương nhà ĐT quá nên mới phân công lần lượt các bác rắn ''đổ'' cậu mỗi người ....5 phút. Cứ theo bảng chữ cái mà tiến hành từ Aqua trở đi nên giờ phút này có lẽ Yeumaudo đang đổ cậu đấy. Còn về chuyện vào phòng ấy mà, cậu cứ yên tâm đi làm ''nghĩa vụ quốc tế'' đi, 10 năm nữa quay về đây nếu cậu vẫn chưa trèo lên được cái giường nào và nếu cái giường của tớ vẫn còn chỗ trống thì thôi chúng mình đành ... nhắm mắt đưa chân vậy
    @ Alanh: Hồi còn sống tôi đã mần ông lúc nào mà ông cứ quảng cáo cho bàn dân thiên hạ là mệt với chả mệt cái gì thế.
    @Mít: Ôi nhóm Over and Over không những vô địch về vui chơi nhảy múa mà còn chụp ảnh đẹp nhỉ.
    @ Notes: Choáng cái phóng sự túi của bà, mới chỉ là lý thuyết thôi bà viết thế người ta đọc lại tưởng nhà mình mần thật thì chít. ''Khi đi mang túi không, khi về có nước mía hoặc bia tươi'' là phát minh mới của nhà mình lúc tán phét trên xe. Sắp tới định bán bản quyền này cho dân du lịch để nhà rắn có xiền đi chơi tiếp.
    @Phap: Em ơi tiếp phóng sự lời song song với phóng sự ảnh của Mít đi em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này