1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smrose

    smrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @ Hâu-mi: Hay quá, chị rất hào hứng với cái màn dạo qua phòng riêng mấy VIP nhà rắn của em. hì hì hì, nhưng mà, buồn cười quá ... cho chị hỏi thầm tý: tại sao mà Alan lại không có râu nhỉ, tại sao mà phòng Alan lại ở cạnh phòng em Phap nhỉ, tại sao mà... nhiều điều muốn hỏi quá. Em hay thiệt, thật là thông minh và tinh tường. Hôm nào có dịp bọn chúng đi off xa xa, ta lại dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường tiếp đi. Còn nhiều dịp lắm vì nhà rắn bây giờ nghiện ọp nặng lắm roài.
    @ Hơi ngố: Đểu thật đấy, rõ ràng là hắn đi chơi với toàn gáy (quên nhầm chữ i ngắn thành chữ y dài) (GÁI), mà lại là đi tới cái nơi lãng mạn kinh khủng, vậy mà bà ấy vẫn phải vui vẻ tiễn chồng lên đường. Em giỏi quá. Bái phục .... bái phục.
    @ all: cho hỏi khí không phải chứ cái vụ ảnh mà trong đó các rắn nằm xếp hàng cạnh nhau như chả nem xếp trong chảo mỡ (đang rán) thực ra là các bác đang làm cái trò gì thế ??? thắc mắc quá??? mà chả phân biệt được đâu là bác giai, đâu là bác gái nữa chứ, kỳ thế???
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Em nghe giang hồ đồn đại là các bác ấy đang phơi mực đấy chị smrose ạ.
  3. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Phần 2: Chùa Cầm Sơn
    Xuất phát hồi 9h sáng ngày 22.07.06
    Báo cáo với các bác là nhà cháu ở khách sạn ba sao, đấy, cái nhà xanh xanh đằng sau là ks sông la ba sao đấy chứ, gớm ở đây cũng thường thôi, nhà cháu ở năm sáu sao quen rồi, ở đây cứ chán chán là (Hồi còn sống mình có điêu thế này đâu nhỉ)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường lên......... đỉnh (một số đồng chí chẳng thích leo mà chỉ thích lên đến đỉnh thôi. Đố các bác biết làm thế nào mà vẫn lên được đến đỉnh mà không phải trèo đấy, liên hệ với em Phap để biết thêm chi tiết)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chỗ này là chỗ người ta sẽ đặt hai cái con trông nhà đấy (canh chùa mà), hình ảnh có tính chất minh hoạ này cũng đạt phết nhỉ
    [​IMG]
    Hoingo, Leopheo tung tăng đi trước, một loạt gái xinh lả lướt theo sau (gớm, một ông thì papa bảo cũng chả dám làm gì, một ông thì rau cực sạch... gái xinh cứ hồn nhiên như cô tiên bám theo thôi)
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi tý rồi vào gieo quẻ nào
    [​IMG]
    Giờ thì quẻ gieo xong rồi, kẻ được mần, kẻ không được mần, kẻ phải để người khác mần, kẻ muốn mần cũng không được... túm lại là tuốt tuồn tuột các thể loại liên quan đến mần đã rõ ràng, nhà cháu ra......... mần quả ảnh lưu niệm
    [​IMG]
    Biển Thiên Cầm nhìn từ trên cao xuống, xanh đến là xanh làm nhà cháu nao nao lòng................. thèm hải sản
    [​IMG]
    Giờ thì xin phép các bác cho nhà cháu về để nạp năng lượng chiều tối ăn chơi nhảy múa tiếp, tính cả nhà cháu là thích ăn hải sản lắm cơ
    [​IMG]
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 28/07/2006
  4. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hi hi hi. Ha Ha Ha. Vào xem ảnh bao lần rùi mà vẫn không thể nhịn cười được. Cứ tưởng tượng ra và cười như cái hồi mình.........
    Tuyệt qua thể thôi. Cứ thế này chỉ muốn..........mần mãi
    Lại lên đường nào. Hẹn gặp lại mọi người sau 3 ngày nữa nhé. Tiếc hùi hụi quả ọp ẹp ở cái chỗ mà .........chỉ có đôi ta nhưng........ kéo cả họ, cả hàng, cả hang, cả hốc nhà Rắn đến như em Pháp nói ấy. Lúc đấy thì tuyệt lắm nhiể....được ngắm nghía.....He he

    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 27/07/2006
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chiều ngày 22/6
    Sau khi lên đỉnh ( Phù ) ( means xuống núi về) nhà em nằm thẳng cẳng như chết giả trên giường. But không thực thì khó vực được 1 cơ số thứ nên nghe dưới nhà í ới vội vã bay như phi xuống chễm chệ trên mâm. Vẫn cái món mình yêu thích mới chết chứ . Mực í mừ. Đành cười giả lả ?o Chớ ai đùn đẩy nhau gây mất đoàn kết nội bộ. Có bao nhiêu cứ để em?ăn hết cho?. Tụi nghiệp anh Lèo và Alanh cứ cầm càng hì hục mần con cua nào là mình cướp trên giàn mướp con í. Nói chung mâm cũng có món rau. Nhưng rau giè thì nhà em chả bùn để ý. Bao nhiêu tình củm để vào cua cáy hết roài.
    Ăn xong thì mạnh ai người nấy ngủ. Có mỗi việc này là không hội đồng hay song ca được chứ nhà mình vốn ghét nhất hoạt động sô lô mờ. Em cũng thiếp đi lúc nào không bít. Chợp tí mắt đã đến gần 4h. Lục tục chạy nhảy sang phòng chị Aqua, Meat, Note và Haivu để xí xớn bôi kem chống nắng. Dù rằng biết cũng là ?ocông dã tràng? thôi. Nếu không bôi khéo còn được tiếng thơm ?oỜ! Công nhận em P bắt nắng gớm?.hihi.
    Về hỏi chị MLT ?oCái bộ này em mặc ra biển có nhạy cảm quá không?? Chị hốt hoảng an ủi ?o Không! Khíp! Kín đáo lắm em ạ?. Không ngờ mình phán xanh rờn làm chị ngã ngửa ?o Vậy thì thôi. Em chả mặc nữa?keke.
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cờn ti niu ( Continue)
    Anh Tiến bạn chị MLT không bỏ qua dịp may ngàn vàng được play cùng Đinhty nên ?oba sẵn sàng? tắm cùng. Lâu lắm rồi mình mới ra bỉên. Cái cảm giác suýt chết đuối ngày nhỏ làm con bé vẫn hãi đến tận bây giờ. Cả hội ào ào xuống nước. Thi nhau té nước vào mặt mình làm nhà cháu la oai oái như gà bị chọc tiết. Hét với anh Hoingo? Ô! Em không chơi bửn thế đâu? ( chắc chê nước biển mặn). Quả bóng tròn xoe của anh lèo phát huy tác dụng. Bóng chuyền dưới nước vô cùng thích thú. Cười như nắc nẻ. Quá bằng có người cù. Đang đà quá trớn thì lại tắt nắng. Đã có chị xúng xính lên bờ vì lạnh. Còn vẫn có đứa nì nèo luyến tiếc ?o Trời ơi! Chơi thêm tí nữa đi. Em chưa muốn về ạ?

    Tuy nhiên lại đói và lại phải lên. Theo lời gợi ý của anh Tiến thì sẽ ăn tối ở một nơi khác (cho nó đổi gió). Nếu không gì thì mai lại gì ở nơi cũ. Chan chứa là tôm ( mắt nhìn như dán keo 502 vào). Ấn tượng nhất là món thịt gà luộc xứ biển. Đầu tiên là anh Lèo ?o Sao mọi ngườI cứ chê dai nhể. Tôi ăn miếng này ngon và mềm phết?. 2 tích tắc sau ?o Oái chà! Dai kinh?. Anh Alanh hiến kế ?o Cho cậu cái đùi này. Hẹn cậu đến 12h đêm bọn tôi quay lại đón nhé. Mà chắc gì giờ đấy cậu đã gặm xong?. Hehe. Nhưng công nhận nhà mình ?ogiận thì giận mà thương thì thương? bởi cái đĩa gà bị tổng xỉ lên án cũng hết nhẵn như chùi. Phải tội nước ngao hơi lắm cát nên ít người ì oạp được dù rất muốn ( như anh Hoingo chẳng hạn).
    Anh Tien ( viết không dấu cho nó dễ tưởng tượng đến Tiền hay Tiên) đặt sẵn 1 quán hát cho cả nhà sau khi dạo bờ biển thì lên hét.
    Chuẩn bị tối mịt roài. Vì măm măm xong đã 9h. Trong khi đó 10h phòng ốc mới sẵn sàng?
  7. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Bon chen theo Notes tớ cũng vào bổ sung bài tường thuật cực kỳ ấn tượng của em Phap nhà tớ:
    Ô tô chuẩn bị chuyển bánh...xém tí nữa nhà iem có màn chia tay sũng nước kiểu Hàn Quốc: Một người đứng dưới đường cầm khăn mù xoa vẫy vẫy....Một cơ số người trên ô tô bùn thiu nhìn lại...Tất cả đều nước mắt vòng quanh...Cơ mờ may thía...người đi tiễn đến muộn nên đạo diễn bẩu thôi bỏ màn đó...kekekek
    Ô tô vừa lăn bánh chưa đi khỏi Hà Nội bao xa...hoà trong những tiếng cười như vỡ oà không gian trên xe, em Flam nhà tớ tự nhiên thẽ thọt:
    " ơ thế mùng 2 tháng 9 nhà mìn đi đâu típ nhiể???"
    ...oái...quả thật iem là ban tổ chức mà thấy choáng cho tư tưởng ăn chơi oành tờ ráng của em iu mìn...Bắt đầu đi chơi tháng 7 mờ iem tớ đã lo xa đến tận tháng 9 roài. Kiểu này có khi 20/10; 20/11; 22/12; Tết Dương lịch...nhà Rắn iem phải lên chương trình đi chơi hết mất í...Vì cứ ngày lễ là đi chơi mờ...
    Các pác vào nghe đã thấy chưa ạ??? Iem đã nói roài, tính iem í là nó ứ bít Điêu Xuyền hồi nào...(chỉ có mỗi cô Aqua nhà iem là hay đặt điều thui). Ai tham gia chắc chắn chẳng dám phản đối iem về tinh thần ăn chơi bất hủ của nhà iem đâu mờ...
    @ cả nhà iu quý: Thía nào? Đi bến Hàn Quốc ko? Lên đó đi bar Nok đê ê ê ê...Cơ mờ đầu tiên là đi thưởng thức sự lãng mạn cái đã nhiể...Nghe dân tình quảnh káo nhìu về cái bến này quá trời...nhà mình lên chiêm ngưỡng hội đồng cho nó máu...cứ coi như là đi từng đôi kiểu hội đồng đi nhiể....
    Nếu ko ai í cò giề thì thống nhất tối thứ 7 tuần này:
    đúng 8h30pm tập trung tại trước đền Quán Thánh để cả đoàn đi bến HQ.

    Tớ nghĩ nhà mìn nên đổi gió tí đê, cứ cà phê cà pháo, kara, dancing, bowling mãi cũng nhàm...Còn iem Flam thích đi câu đêm thì solo với anh Ruồi đi nhá...chị thấy anh Ruồi có vẻ thích đi câu riêng với iem thì phải...kekekek
    Còn ai phản đối? post bài nêu rõ lý do đồng thời phải tìm chỗ thay thế thật oành tráng cho tớ? đủ khả năng ko? nhà mìn hơi bi khó tính đấy..
    Thế đi, hum nay thứ 5 roài. Ngày kia lên đường roài...
    Đi chơi đê nhà mìn ơi...Hồi còn sống có cho xiền iem cũng ứ chơi bời đàn đúm nhều được như bi giờ với nhà mìn đâu...thật đấy mờ...tin đi mờ...
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 27/07/2006
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0

    ờ, đĩa của chị Hải Vũ đang ở chỗ tớ. Nghe thiên hạ họ đồn rằng chị đó đi chơi đến tận tối chủ nhật mới về cơ thế nên có gì tớ sẽ đưa đĩa nàng xem rồi bao giờ chị ấy về thì nàng mang cho chị ấy
  9. tigon_haisac2

    tigon_haisac2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    vctydy jgyit
    nvguuy
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ phơi mực nó là thế này ah
    Sau khi dạo một hồi trên bãi biển các bác nhà ta mệt qúa ngồi xuống, rồi một vài bác kêu mệt hơn nữa, có bác kêu bùn ngủ ...thế là lần lượt ....một bác ngã xuống, 2 bác nằm xuống ...cứ thế là cả lũ cùng nằm xuống (trừ em, vì iem còn bận chụp hình hehhêhh) ..... Nhìn xa xa là các thuyền câu mực trong đầu chợt nghĩ mực câu về thì phải phơi cho nó khô nên bảo với các bác ý là nằm phơi mực .... nào ngờ nhà mình toàn kẻ đầu óc sáng lán nghĩ ngay đến mấy cái chuyện linh tinh .... bác alanh liền đốp lại bảo rằng anh em lấy đâu ra mực mà phơi. để chị em thôi .... ấy nhưng mà lúc sau thì bác ý cũng phải công nhận và cùng nằm phơi mực ống của anh em , đã thế còn giơ chân lên cho mực nó khô đều nữa chứ ... bó tay
    Câu chuyện em kể đến đây đã hết, có ai còn thắc mắc nữa thì ăn thêm một khúc cá nữa nhá( đừng ăn nhầm cá mực) <-------- Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này