1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Kể từ giờ phút quan trọng này, hold_me trân trọng tuyên bố Aqua và Hold_me sẽ chính thức là vợ chồng ở độ tuổi 40. Hôn lễ sẽ được tiến hành long trọng sau 10 năm nữa.
    Trân trọng kính mời toàn thể quan khách bạn bè Đinh Tỵ Hội đến chung vui cùng vợ chồng chúng tôi tại Nhà khách Đinh Tỵ Hội, Tổng Hành Dinh Rắn, phường Cuộc Sống, quận Cuộc sống muôn màu, Thành phố TTVNOL.
    Để lễ cưới diễn ra thành công tốt đẹp, chúng tôi chân thành mong muốn 1 nhân vật nào đó trong Nhà Rắn chúng ta đứng ra làm chủ hôn cho lễ cưới sau 10 năm nữa và lễ cầu hôn của chúng tôi ngay từ bây giờ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn thịnh tình tốt đẹp của các Rắn đã dày công vun xén cho tình cảm của chúng tôi để chúng tôi có được kết quả mỹ mãn bất ngờ. Con cái của chúng tôi sẽ biết ơn các bạn rất nhiều.
    Cheerssssssssss !!!! uống mừng hạnh phúc tương lai của chúng tôi nào !!!!!
    kiss !!! kiss !!! kiss !!!
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    í í chị ơi ... Alan ko có râu vì Alan là rắn, đã là rắn thì đương nhiên các loại lông mao là kô có rồi, em cũng nhắn thín thìn thịt từ đầu đến chân chị à !!! ... phòng em Phap nằm gần phòng Alan và MLT vì Phap là Tổng thư ký của Nhà rắn vì vậy nên phòng Phap gần phòng 2 sếp lớn mà chị ... còn thì chị em ta muốn dạo qua phố phường dạo qua thì trường thì lúc nào cũng được, chẳng cần đợi Nhà rắn đi chơi, ơ thế dưng mà !!! em cũng vào phòng chị rồi đấy ... ... vụ này bí mật chị nhé
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    nghe thiên hạ họ đồn rằng các mem nhà rắn đi biển TC chỉ để phơi mực, cũng lại nghe thiên hạ họ đồn rằng các mem nhà rắn phơi mực chỉ để cho khô mà không ăn, lại nghe thiên hạ họ đồn rằng số mực bị phơi khô ở TC được các mem nhà rắn mang nguyên vẹn trở về Hà Nội, cuối cùng thì nghe thiên hạ họ kết luận rằng, nhà rắn lại chuẩn bị có chuyến đi phơi mực vào tháng tới ...
    hồi tớ còn sống tớ sẽ chẳng chỉ phơi mực, hồi tớ còn sống thì tớ sẽ nướng 1 con mực nào đó, có lẽ tớ sẽ nướng con mực của Aqua vì dù sao thì Aqua cũng bật đèn xanh rồi mà tớ chẳng nhịn đói được đến tận 10 năm đâu, chịu làm sao thấu !!! ...
    tớ mà sống lại thì Alan, Leo_pheo, ... cùng các mực ống nhà rắn sẽ bị khiển trách nặng nề vì chỉ đi phơi mực ... hừm !!!
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 28/07/2006
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 03:41 ngày 28/07/2006
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 28/07/2006
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    lần sau nhé, chắc chắn tớ sẽ gọi cậu
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    tớ tưởng cậu cũng như tớ, nhẵn thín thìn thịt hì hì hì , bây giờ thì tớ mới biết cậu có quai nón sorry vì tớ không biết cái dao cạo râu là cái gì vì tớ thì làm gì có râu mà cạo
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    notes yêu quý nhất trên đời của tớ, lại một lần nữa tớ xin lỗi bạn, thực sự tớ không muốn spam nhiều đến thế này đâu, nhưng mà ai bảo cái bọn room mate của tớ không biết nói tiếng Việt, tớ thì chẳng thông thạo ngôn ngữ gì ngoài tiếng Việt nên về đến nhà rắn vui mừng như trẻ được bú sữa mẹ thế nên cứ bi ba bi bô hoài, tớ cũng cố kìm hãm lại cái sự sung sướng này nhưng không thể kìm hãm được, cái khối sung sướng được post bài nó cứ liên tục bị bắn ra không thể kiểm soát nổi, tớ cũng chẳng biết làm thế nào nữa đành spam cho đến khi chẳng còn gì là sung sướng nữa thì mới ngậm ngùi đợi sau vài tiếng nữa có bài mới trong topic là tớ lại spam tiếp, cái bệnh này của tớ nó nan y quá, bác sỹ lắc đầu, bệnh viện trả về và các Mod làm ngơ rồi
    notes yêu thương nhất trần đời ơi, cho tớ spam nhé, iu notes nhất trên đời
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 04:03 ngày 28/07/2006
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Các bác sướng nhỉ. Vẫn có cả thời gian đi chơi. ***.... :(
  8. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Tớ chộp được câu này rồi nhá, thôi thì xí xoá cho cậu hết các khoản chuẩn bị rườm rà tốn kém. E hèm, mặc dù cậu quên mất cái giả định là cả hai chúng ta đều là loser trong tình trường suốt 10 năm nữa nhưng mà tớ vẫn vui như có được bảo hiểm nhân mạng. Tại vì hồi còn sống tớ dốt nhất là chốt hạ, ''đá'' nhau với Leopheo mãi đến lúc cầm chắc 99% phần thắng rồi mà vẫn bị cậu ấy chốt hạ trước, akay thật. Thế là từ này cậu nằm trong kế hoạch phát triển dài hạn 10 năm của tớ rồi nhé. Cậu hối hận cũng muộn rồi. Nhưng mà này, cậu cũng quá biết chỗ tớ làm việc rồi đấy, thói quen nghề nghiệp của bọn tớ là ''cứ vạch ra, để đấy ... không mần gì cả'' thế mới tức chứ
    Công nhận đi chơi với nhà mình vui thật. Tớ có Nước cam là chồng cũ này, Leopheo là tình địch này bây giờ có thêm Holdme là Mr. Kế hoạch 10 năm. Ôi bây giờ mới thấm thía tâm trạng của Alanh, có tiếng mà không có miếng đúng là ức thật.
    Ơ mà đi chơi với nhà mình vui phết nhỉ (giọng của Mít)
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: 10 năm nữa. Con gái lớn của em sẽ 9 tuổi. Nhóc tì sau đó sẽ 4 tuổi. Chào bác đi các con. Bác này ngày xưa có tiếng là quậy đó. Chả hỉu lấy vợ zoài có tu tỉnh tí nào không? P/s: Con em xinh hông? Chỉ tội nó chả hiền như em đâu
    Beo béo, nghiêng nghiêng lại to to: Vun vén bác nhớ. Chứ vun đến đâu mà xén đến đó thì khác nào cỏ. Mà nhà cháu đâu có nhu cầu Vườn xanh, sạch, đẹp nhể?
    Vàng vàng: Bất ngờ thì có. Chứ "mỹ mãn" thì..hì hì.. Phải xem lại đã. Chắc giè chị Aqua nhà em cái bụng đã thực sự thấy hạnh phúc với lãng tử được cấp bằng như anh. kekee
  10. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Tranh thủ ghé qua nhà thăm bà con tý. Phải công nhận nhà xây cứ vù vù í nhiể. Vừa hôm nào iêm đổ móng thế mà bây giờ đã thấy chót vót rồi. Thế cũng tốt, ở trên cao thế này được cái mát mẻ. Có được như thế 1 phần là nhờ công đóng góp rất lớn của các bác ở nhà đấy nhá. Nhà đi vắng các bác hăng hái thế, nhà về rồi các bác lại lẩn hết cả rùi. (trừ có hâu mi ) là vẫn cứ xì pam không biết mệt mỏi.
    Nghe thiên hạ xồn xồn họ đồn rằng hết ngày hôm nay alanh sẽ không được online hàng này nữa (do quy định của bên army nhà iêm là vậy - sợ lộ thông tin ra ngoài gì đó) Nếu quả đúng vậy thì đời lính chiến lại bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ rùi.
    Cuối tuần rồi, mong cả nhà có weekend vui vẻ. Đến giờ chốt hạ rồi mà không thấy thông báo điệm điểm của tuần này nhỉ??? hay là lại cancel rồi đấy. Có gì cứ báo một tiếng nhá............
    ta lại lên đường đây.........vhù
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này