1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shanda

    shanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    ối trời ơi, mãi mới biết cách gửi bài lên đây, chán quá,
    XIN CHÀO MỌI NGƯỜI , tôi là thành viên cực mới, cũng năm 1977 xịn đây, hôm vừa rồi mới được biết có hội này, gửi bài mấy hôm rồi nhưng bị thằng bạn thân nó chửi cho 1 trận vì tội NOB.
    mong mọi người giúp đỡ và chỉ giáo, OK
  2. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt nhà rắn tớ véo cằm cậu. Mong cậu sớm ra mắt mọi người Vào cái hang này rồi là dễ nghiện nhau lắm đấy cậu ạ, không tin cậu thử một lần rồi xem.
    @Phap: Ơ hay cô em ngây thơ này. 40 tuổi mà vẫn có người để cưới thì trên cả hạnh phúc ấy chứ. Nhỉ Hâu mi nhỉ.
    @All: Đến giờ này vẫn chưa thấy các bác chốt hạ địa điểm ngày mai à. Mai tớ đi cả ngày chiều tối mới về Hà Nội, chẳng check nét được, thôi sẽ liên hệ Sếp sau. Nhân đây , tớ mạn phép bàn thêm thông tin về Bến Hàn Quốc (mặc dù tớ chưa đến bao giờ nhưng nghe giang hồ đồn đại thế nào thì nhà tớ cứ thế đấy mà kể lại). Địa điểm này cực đẹp nhưng đi cafe thứ 7 thì hơi ...phí. Vì từ 8h đến 11h chưa chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp của đoạn đường mà giờ đấy nghe nói có nhiều phim như ở đường Thanh niên lắm. Nếu nhà mình đi thì nên đi sớm vào một buổi chiều nắng đẹp. Mang theo sơn và bút vẽ, đến nơi nếu còn chỗ trống thì cứ tự nhiên để lại bút tích nhà Đinh Tỵ. Nếu không còn chỗ thì đơn giản là lấy sơn phủ béng cái bọn vẽ linh tinh đi để mình vẽ lại cho đẹp . Sau khi chụp ảnh làm bằng chứng rằng lũ chúng ta đã đặt chân tới đây thì vào quán, vui chơi ăn uống rồi tối về.
  3. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Thề với cả nhà là trưa nay tớ ăn cơm với thịt xá xíu nên chả hiểu cái tội nờ o bờ là cái tội gì
    Xin được nghéo cằm bạn vào Đinh Tỵ hội - Cái hội mà:
    Chưa vô chưa biết Tỵ Đinh
    Vô rồi mới biết kinh hơn (một) tị nhiều
    Mong bạn sớm ra mắt nhà mình
    @Holdme: nghe tin 10 năm nữa cậu với Aqua thành đôi mà tớ thấy thương Aqua quá, không hiều kẻ không có râu như cậu thì biết mần gì không nhở?
    Hihi cơ mà Aqua ơi, một khi đã là hai khi nhịn được đến tận 40 tuổi rồi thì thôi nhịn luôn đi, chứ vớ phải cái ông không râu thì cũng có khác gì đâu cơ chứ
    Chạy thôi............
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhá
    Cơ mà nhà mình đi chơi vui phết nhỉ
  4. giotsuongbaylen8x

    giotsuongbaylen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người! Em mới bít cái Tổng hành dinh này thôi. Nghía qua nghía lại thấy khá sôi nổi nên cũng muốn gia nhập. Cho em xin một chân nhé.
    Em nghe thầy bói đồn rằng tuổi của em là kỵ lắm với nhà rắn đấy. Nhưng em vẫn cứ thích tham gia. Được chứ nhẩy?
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, nghe giang hồ đồn đại mà bi giờ tớ mới vào đọc bài được. Chúc mừng Aqua và Hâu mi 10 năm nữa nhé.. Gớm, các bác nhịn giỏi quá cơ. Tỉnh tò bi giờ để 10 năm nữa mới thành đôi. Tớ cũng giống Mit, nghi ngờ bạn Hâu mi quá.
    Nhà mình ới, tối mai thế nào nhỉ? Các bác bàn cãi thế này tớ chẳng biết đằng nào mà mần.
    @SEP: mai tớ đi vắng cả ngày, có thông tin gì thì alố cho tớ với nhé. Thanks.
    Hóng hớt: véo cằm thành viên mới, mà bạn là tiểu thư Rắn hay là một công tử Rắn đấy?? Ngày mai bạn tham gia off với hội Rắn nhé. Đảm bảo bạn sẽ tìm được Mr.kế hoạch 10 năm như bạn Aqua cho mà xem.
  6. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Chút tản mạn cùng Thiên Cầm...
    Xin phép cả nhà cho tớ vài phút lãng đãng, vốn dĩ không phải là bản tính của tớ...Bất chợt nên phải chộp lấy ngay kẻo tuột mất...
    Khi cô bạn cùng nhóm yeumaudo gợi ý đi Thiên Cầm, tôi đã thấy có cảm tình với bãi biển này mặc dù chưa một lần đặt chân...Ai nghe tên cũng thấy một vẻ gì đó dễ thương, duyên dáng, nữ tính..." Chim trời" mà...
    Hơi tiếc vì tôi đã bỏ qua cơ hội được đứng trước Thiên Cầm khi đón những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh. Dưng mà thôi, yếu nên chẳng dám đú với gió...híc...Nhưng bù lại, dưới ánh nắng chói loà, trải vàng như mật ong khắp nơi, Thiên Cầm tràn ngập trước mắt tôi một màu xanh đến nao lòng. Nhắm mắt lại tự cho phép tâm hồn được bay bổng tưởng tượng: tựa như có cô tiên nào đó bay ngang qua vô ý đánh rớt lọ mực màu ngọc bích làm nhuộm cả một vùng biển nơi đây thành màu xanh làm ngây ngất lòng người đến thế....Đứng trên núi cao phóng tầm mắt thật xa xăm về tận cuối chân trời: trời xanh - biển xanh hoà vào nhau điểm xuyết vài con sóng bạc đầu tung bọt trắng xoá...Tâm hồn tôi tự nhiên thấy thư thái lạ thường, dường như được trút bỏ hoàn toàn mọi lo âu, toan tính của đời thường để hồ hởi mở lòng đón nhận món quà thiên nhiên tuyệt vời này...

    Nước biển Thiên Cầm cũng gây ấn tượng đặc biệt với tôi. Đã từng đặt gót tới hầu hết biển miền Bắc: Hạ Long, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cửa Lò, Cát Bà...Nhưng một sự ngạc nhiên đầy thú vị chợt đến với tôi khi lần đầu tiên khi đang vẫy vùng cùng sóng nước tôi vẫn có thể nhìn thấy những viên đá lấp lánh trên móng chân mình...Những ngày chúng tôi ở Thiên Cầm, sóng không hẳn là to, tôi chưa chứng kiến con sóng bạc đầu nào có thể xô tôi ngã, nhưng biển ở đây thật hiền hoà, tinh khiết. Tôi ngụp lặn, bơi lội, đùa giỡn với từng con sóng..Ôi nước biển...ngàn năm thì biển vẫn mặn vốn dĩ như thuở ban đầu...nhưng nước biển Thiên Cầm còn có vị chát chát...Giống như bạn cầm vài lá ổi non đưa lên miệng nhấm nháp...Dư vị ấy còn lan toả mãi đến tận bữa tối của chúng tôi....Đối với tôi Thiên Cầm giống như 1 chàng trai điềm tĩnh, không ồn ào nhưng cũng đầy cá tính ấn tượng....Nếu như ai có thể hiểu được thì sẽ rất dễ bị xiêu lòng...
    Biển Thiên Cầm đã hút lấy hồn tôi...Nhưng sẽ là thiếu sót nếu như không nhắc đến người Thiên Cầm. Ấn tượng đầu tiên về người Thiên Cầm của tôi là về cô chú chủ nhà. Cũng là dân kinh doanh, tôi đã được đào tạo đủ về đạo đức nghề nghiệp, cũng như bí quyết kinh doanh: khi nào thì cần nhân đạo, khi nào thì phải tàn nhẫn...Nhưng thú thật người Thiên Cầm họ kinh doanh không chỉ vì tiền, vì để làm giàu...Ít nhất là trong con mắt nhìn chủ quan của bản thân tôi. Sự tận tình, chân chất trong cách đối xử, trong việc giúp đỡ chúng tôi đã chiếm được cảm tình của tôi. Rồi cái bắt tay thật chặt của chú L, cái ôm đầy bịn rịn của cô T khi chia tay...làm tôi thực sự thấy lưu luyến mảnh đất này...Chưa biết bao giờ tôi và nhóm bạn sẽ lại quay trở lại nơi đây cùng nhau... Nhưng tôi vẫn hứa với cô chú: một ngày gần nhất chúng tôi lại về với Thiên Cầm...chờ chúng tôi nhé...Thiên Cầm....
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 29/07/2006
  7. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Chương trình họp định kỳ của Hội cafe thứ 7 ngày 29/07/06:
    Địa điểm: trước đền Quán Thánh - Đường Thanh Niên
    ( mở ngoặc: không phải để vào đền mà để đi bar Nok ở bến Hàn Quốc - nhà mìn ai đã từng đến đó hoặc có bít đường nhớ đến sớm làm hoa tiêu cho cả nhà _
    Thời gian: đúng 8pm. ( Ai trót đến muộn thì tăng gas đuổi theo, Hội trưởng sẽ không chờ thêm 1 phút nào cả...sure.
    Lý do: vì Cristop còn phải đi tìm Châu...Nok nên muộn quá thì coi chừng giữa đường phải way zìa...)

    Ý kiến của Aqua đề xuất khá hay nhưng không thể thực hiện ngay được trong tuần này. Lý do: Hội trưởng và một cơ số người vưỡn phải đi làm thứ 7...hic hic...
    Đề nghị cả nhà có mặt thật đúng giờ và đông đủ để chuyến hành quân khám phá vùng đất mới của nhà Đinh thật hoành tờ ráng...Welcome các mem và khách mời mới tham gia cho thêm phần xôm tụ...
    @hâu mi: Đến giờ phút này tớ nghiệm ra rằng có moãi cậu là đủ tiêu chuẩn trở thành " Dũng sỹ câu bài". Khá khen...Nhà mình có vài người như cậu thì tớ đỡ mệt khi suốt ngày phải kêu gào vì nhà mình quá lazy post bài...
    Mà Aqua ơi, bà nghĩ kỹ chưa đấy? có cần nghĩ lại khi chưa wá mụn hông? Tôi là tôi "xương" bà lém cơ..
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 28/07/2006
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    vợ yêu của tớ ơi, từ ngày "chồng" đi học chồng cũng thay đổi hẳn phong cách sống, khác hẳn hồi "chồng" còn sống, cũng chỉ "vạch ra rồi để đấy, không mần chi cả ..." thế mới tức chứ !!!
  9. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    vàng 1 : nhóc tì của em 9 tuổi, hừm ... không sao, anh sẽ đưa nhóc tì của em vào danh sách những đối tượng (sẽ) kết hôn 10 năm sau Aqua ...
    vàng 2 chữ đỏ : vừa vun vừa xén vì vun Aqua cho hold_me và xén bớt đi những love rival khác của hold_me ví dụ như Leo_pheo ... (í í !!! sorry Leo và Aqua nếu 2 bạn có ý thực sự với nhau )
    vàng 3 : lãng tử ----> oạch !!! anh họ Sở tên Khanh vốn xuất thân từ du côn du đãng quen thói mồi chài con gái nhà lành, không phải là 1 lãng tử kiểu như Yến Thanh trong Thuỷ Hử, nay Sở Khanh anh đây mang tính dâm dãng í quên du đãng xuất khẩu ra thế giới nguyện quyết tâm khẳng định thương hiệu Sở Khanh mang tính quốc tế và được các chị em khắp nơi trên toàn thế giới ưa chuộng, đó là sự nghiệp trồng người vĩ đại, à quên !!! đó là sự nghiệp thành người vĩ đại ắt hẳn "vợ" yêu dấu Aqua sẽ nhiệt tình ủng hộ hết mình, "vợ kính yêu" Aqua nhỉ ???
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Mới phát hiện computer vẫn còn Inter explo ... thế là lại được xài font iu thích, tô màu thoải mái roài
    Cuối tuần mà trời mưa quá, lại còn đi làm cả 2 ngày nữa ..... mưa thế này thì có nên lặn lội đến bến Hàn quốc ko nhỉ? chưa tìm hiểu kĩ nhưng thấy xa xôi quá, đã thế lại còn tên Hàn quốc nữa nghe đã ko có cảm tình... có mỗi cái bar nok nghe có vẻ hấp dẫn, gây tò mò chút xíu ... có lẽ cũng nên tới một lần cho bít nhỉ? Nhưng có lẽ mưa thế này thì tự động nghỉ cả lượt roài
    Cả nhà cuối tuần vui vẻ
    sao cái font nó cứ bé tí xíu thế nhỉ?
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 29/07/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này