1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Gửi Vợ Kính Yêu xa nhớ !!!
    Đây là lá thư đầu tiên anh viết cho "vợ" kính yêu, nhận được thư chắc hẳn vợ kính yêu sẽ mừng rơi nước mắt, trái tim của "vợ" ắt sẽ thổn thức nghẹn ngào những rung động đầu tiên của một tình yêu bất ngờ ập đến như món quà tuyệt diệu mà Thượng Đế lỡ trót ban cho cả 2 chúng ta.
    Anh cũng không thể ngờ được có một ngày tuyệt diệu như ngày hôm trước khi Vợ kính yêu trở về từ bãi biển Thiên Cầm và nhanh chóng quyết định đồng ý làm Vợ Kính Yêu của anh sau 10 năm nữa. Hạnh phúc bất ngờ đó đối với anh thật không thể tượng tưởng nổi, như là khi anh vớ được món quà tuyệt diệu của Thượng Đế đó chính là em, Aqua kính yêu của anh.
    Từ giờ phút này, cho phép anh được gọi em một cách thân thương và đầy yêu dấu là Vợ Kính yêu, hay gọi vắn tắt là "Vớ" . Em chính là Vớ Aqua của Hold_Me, bởi thật đơn giản, hạnh phúc lớn lao đang đợi chờ chúng ta sau 10 năm nữa và khi lễ cưới được chính thức diễn ra, em sẽ là Vợ của Hold_me. Now, em là Vớ yêu thương của anh.
    Vớ yêu thương, em hãy cố gắng làm việc thật chăm chỉ và giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt nhé. Anh nhớ Vớ lắm, anh sẽ về với Vớ Aqua của anh sau 10 năm nữa. Vớ ơi !!! đợi anh nhé.
    Vớ à !!! em có 10 năm để thoả thích bay nhẩy, em hoàn toàn có quyền tự do yêu đương và đi chơi với bất cứ ai mà em thích, tất nhiên anh cũng vậy. Hoạc như em có thể véo cằm bất cứ mem mới nào của Nhà rắn, mặc dù anh cũng hơi ghen ghen, và khi anh ghen thì anh sẽ làm hơn thế với một ai đó ở nơi anh ở cho thoả cơn ghen tuông của mình, tất nhiên là không chỉ có véo cằm, có thể là cắn. Hay khi em đi đâu đó vào tối thứ 7 không cùng với Nhà rắn, cũng không sao vì anh cũng không tức tối đâu, anh chỉ lo cho em mà thôi, Vớ ạ. Mà khi anh lo lắng thì anh hay làm những chuyện không tự chủ được lắm cơ, ví dụ ôm 1 ai đó để bớt lo lắng đi chẳng hạn.
    À !!! Vớ thân yêu của anh, khi em đến Bến Hàn Quốc nhớ tìm tên anh hoạc nick Hold_me, cũng có khoảng vài ba cái tên của anh ở đó, em hãy dùng sơn hay cái gì cũng được để xoá cái tên cạnh tên của anh và thay vào đó tên Aqua của em, Vớ nhé yêu Vớ lắm cơ yêu Vớ nhất trên đời
    Cuối thư, anh chúc em may mắn, thành công và nhớ kỹ 1 điều trước khi anh quay trở về sau 10 năm nữa : trong bất cứ trường hợp nào, Vớ cũng chỉ được phép "vạch ra và để đấy thôi, không mầm chi cả !!!"
    Nhớ nhé !!! Vớ yêu của anh !!! Yêu Vớ vô cùng !!!
    Hold_Me
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    trời ơi !!! anti_meat làm cái câu thơ trên hay quá đi mất, nếu diễn đàn còn chức năng vote thì tớ sẽ vote cho ấy ngay 1 cái.
    trở lại chuyện của tớ, hừm ... anti_meat ... nhà ngươi chạy đi đâu ... sao nhà ngươi dám trù ẻo ta ... ta mà bắt được nhà người thì ta sẽ ... sẽ ... sẽ ... sẽ làm cái gì đó với nhà ngươi !!!
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    HÂHHHÂHHHAHHA ......... yeumaudo ơi, tớ cực phê cái tên cậu viết : Mr.Kế Hoạch
    ơ thế cơ mà còn các chị em rắn khác ơi !!! các chị có ý định sung sướng một mình rồi đợi đến 1 ngày có Mr.Project đến xin chết không đấy ??? sự hy hữu đặc biệt chỉ có với Hold_me và Aqua thôi đấy nhé, sẽ không có trường hợp đặc biệt thứ 2 nào đâu
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    sếp yêu quý ơi, tớ rất vui vì sếp đã phong tặng danh hiệu cho tớ, tớ rất tự hào vì danh hiệu ấy vì sếp biết không, tớ nhớ sếp , nhớ nhà, nhớ HN lắm
    tớ vui vì sếp vui khi đi TC, ít khi sếp viết bài tình cảm đến vậy vì từ trước đến nay sếp toàn viết thông báo không thôi
    à sếp !!! sếp ko định có Mr. Kế ấy chứ ???
  5. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Haha Hold_me ơi, tớ giả vờ chạy tý thôi, nhưng cái kiểu "không biết mình chạy thế này có nhanh quá không nhỉ" ấy, rõ ràng là cậu bắt được tớ nhưng ứ làm được gì nên mới giả vờ bù lu bù loa lên thế cho yêng hùng hả, biết tỏng cái bụng cậu rồi... chẹp... Aqua ơi, nhìn mặt bà có khổ đường tình duyên đâu mà lại vớ phải ông không râu thế này...
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    đúng là cái đồ anti_meat, hix, chẳng biết cái gì cả, để hold_me cho mít xem nhé : mít có thấy đại bác có râu hay không ??? tất cả các khẩu đại bác đều không có râu, đúng không ??? mít ơi là mít, đúng là chẳng biết gì , ơ kìa !!! chạy đi đâu ??? ... ... sao lại chạy về phía ấy !!! đó là phòng của Aqua mà ... ... chạy về hướng phòng mít đi ... ... hold_me hứa sẽ đuổi kịp mít khi mít về đến phòng mà ...
  7. got_but_bi

    got_but_bi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Dạ! Em chào các anh các chị sinh năm 1977 ạ ! Các anh các chị đã 30 rồi đấy nhỉ ! Chắc các anh các chị đã có gia đình hết cả rồi. Em chán quá! Em vẫn cô đơn....
  8. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Các anh các chị đúng là có gia đình hết rồi em ạh, là gia đình Đinh Tỵ đấy.
    Em giai, đến bút bi em còn mang ra gọt thì em đúng là cô đơn quá rồi, thôi chuyển sang gọt cái khác đi em ơi xem có khá hơn không
  9. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng đã đứng lại từ lâu rồi mà cậu vẫn cắm đầu cắm cổ chạy... chẹp.... thương cậu quá cơ...........
  10. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bó tay với cậu rồi Hâu mi ơi. Thôi thì cả nhà đành chịu để cậu xì pam cho nó đỡ bức bách.
    @Aqua: chia bùn với bà, hic, , tưởng bà kiếm được Mr. Kế hoạch 10 năm thế nào. Chứ Mr. Kế hoạch 10 năm thế này, thì chẹp chẹp, thà bà cứ hát cái bài "Đời tôi cô đơn" cho nó đỡ khổ. Xương bà ghê cơ.
    @miracle: Ừ các bác sướng lắm cháu ạ, chỉ thiếu xiền đi chơi thôi chứ thời gian thì các bác có dư. Cháu mà ham vui như các bác mời cháu tham dự với nhà Đinh Tỵ các bác.
    @MLT: không ngờ cậu cũng rồ-man-tic phết nhỉ. Tặng cậu này . Đọc xong lại muốn quay lại TC ngay cho đỡ nhớ.
    @all: Hôm nay mưa gió thế này liệu nhà mình có tụ tập nữa không đấy?
    Được notes sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 29/07/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này